1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa giải 2003 -2004 đã khép lại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hai tuyệt vời + Henry sung sức làm nên chiến thắng của Arsenal trước Liverpool.
  2. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã qua box arsenal nói rồi , arsenal mà kô có chú henry thì chỉ là bọn vô danh thôi !
    Thằng khỉ ấy nó bị chấn thương mà đá kinh thật , cầu trời cho năm sau Real "bốc" nó đi !
     

     
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thật ra thì LFC hôm đó thi đấu kém quá, chứ không thì tình thế đã không khó khăn như bây giờ, bởi vậy chỉ hy vọng ARS sẽ chiến thắng New, đó cũng là một niềm an ủi rồi.
    Hôm nay LFC sẽ tiếp Charlton trên sân nhà, hẳn các bạn không thể nào quên được trận thua nhục nhã 3-2 hồi đầu mùa với một hat-trick của Kevin Lisbie, chẳng tên tuổi gì.
    Ngày hôm qua, khi các đối thủ của chúng ta đều thất bại thì trận đấu ngày hôm nay chiến thắng là điều bắt buộc, nếu không thì New sẽ có cơ hội vượt qua.
    Charlton năm nay thi đấu thật ấn tượng, nhưng họ đã có dấu hiệu chững lại ở những vòng đấu cuối. LFC thì lại ngược lại, thi đấu chán ở giai đoạn đầu và rất hay trong giai đoạn cuối. Có lẽ do dồn vào bước đường cùng mà các cầu thủ của chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài vươn lên dành chiến thắng.
    Chúng ta có sự trở lại vững chắc của Hamann, có niềm tin chiến thắng của đội trưởng Gerrard và sự bình phục phong độ kịp thời của cặp tiền đạo Heskey - Owen. Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là ghi bàn mà là phòng thủ mà thôi.
    Với đội hình như hiện tại tôi không tin rằng Charlton sẽ làm được gì tại sân Anfield....
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là Arsenal hôm đó có một hiệp 2 suất thần nên mới ghi được 3 bàn liên tiếp vào lưới Liv như vậy .Nếu mà họ đá với phong độ như vậy với MU hay Chelsea thì có lẽ họ đã không phải ôm hận như hôm nay .Hi vọng các khẩu thần công lại tiếp tục nhả đạn trôi chảy trong trận gặp New tới
    Nói về Liv Chúng ta cũng đã có một hiệp một thật tuyệt vời đấy chứ ,Owen đã lấy được cảm giác ghi bàn rất tốt rồi .Thế là đỡ lo trong trận gặp charlton tới
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là lỗi của hàng phòng ngự.
    Chấm điểm: Dudek 6
    j.Riise 5
    S.hyypia 6
    I.Biscan 5
    J.Carragher 4
    Kewell 6
    Gerard 6
    Hamanm 5
    Diouf 5 (Murphy 6)
    Owen 8
    Heskey 6(Baros 6)
    Houlier 4(team manager)
    Quá tồi cho hàng phòng ngự.
  6. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa lại đá , không biết kết quả sẽ ra sao đây ? có lẽ nào bị Charlton cho bẽ mặt ngay trên sân Anfield ?
    [​IMG]
  7. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Smicer is BACK !
    Liverpool
    Dudek , Riise , Henchoz , Hyypia , Carragher , Kewell , Gerrard , Hamann , Diouf , Owen , Heskey
    Subs: Baros , Smicer , Murphy , Cheyrou , Bernardi
    Charlton
    Kiely , Kishishev , Hreidarsson , Young , Powell , Fortune , Holland , Jensen , Konchesky , Johansson , Bartlett
    Subs: Euell , Thomas , Royce , Cole , Perry


    [​IMG]
  8. BKgirl

    BKgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Liv lại thua tiếp!Dù có đủ mặt anh tài:owen,Heskey,Kewell, rồi cả Gerrard...vậy mà vẫn để Charlton dành 3 điểm từ sân Alfield sau 50 năm !Năm nay chắc Liv sẽ vẫn phải chiến đấu vất vả để dành 1 suất C1,đối thú cụ thể bây h là New!Chỉ cần hoà trận tới với Aston Villa , New sẽ vượt lên.Nói chung cũng tương đối gay go.Mà cho dù được đá ở C1,Liv có sẽ làm được gì ko hay lại bị loại thẳng cánh từ vòng ngoài!Chán ghê cơ!!!
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lại thua, thua nữa và thua mãi.... Chán lắm rồi, chẳng còn chút tự tin nào nữa, một bàn thua ở phút 63 và trắng tay ngay trên sân nhà, ngu không thể chịu được!!!
  10. cafedang24

    cafedang24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đối mặt nguy cơ tan giấc mơ dự Champions League, sau thất bại 0-1 trước Charlton. Đội quân của HLV Houllier hiện vẫn xếp thứ tư, nhưng chỉ còn hơn Newcastle về chỉ số phụ, và đã đấu hơn một trận. Còn Charlton, với 3 điểm trong tay, đang tràn đầy hy vọng góp mặt ở đấu trường châu Âu mùa sau.
    Được tổ chức tốt và với lối đá đầy tính chiến đấu, Charlton không tỏ ra lép về trước Liverpool sau giờ nhập cuộc, dù họ vẫn ý thức được mình đang thi đấu xa nhà. Trong nhiều pha bóng, đội khách còn tỏ rõ sức mạnh của mình ở những đường phản công sắc nét. Sự miệt mài và bền bỉ của Jensen và Holland đóng góp rất nhiều vào sự chắc chắn trong lối đá của toàn đội. Tuy nhiên, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Owen, Gerrard, Heskey của Liverpool và Johansson, Bartlett bên phía Charlton đã có cơ hội.
    Sau giờ nghỉ giải lao, Liverpool tiếp tục hâm nóng quyết tâm giành chiến thắng của mình. Họ tạo thêm không ít cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ. Tệ hơn, đội bóng thành phố cảng còn phải trả giá đắt ở phút 63, khi Shaun Bartlett ghi bàn thắng duy nhất cho Charlton. Tiền đạo người Nam Phi nhảy cao nhất, đón cú phạt góc của Jensen, để rồi thực hiện một cú đánh đầu đầy uy lực, làm tung lưới Dudek, trong sự tê tái của HLV Houlier. Bị dẫn bàn trước, nhưng đội chủ nhà vẫn kiên trì tổ chức tấn công. Và nếu may mắn hơn sau đó một phút, Hamann đã có thể san bằng tỷ số cho Liverpool, sau hai cú kết thúc liên tiếp. Tuy nhiên, cả hai cú dứt điểm này, bóng vẫn chỉ dừng lại ngay sát vạch vôi. 6 phút trước khi hết giờ, thủ thành Kiely của Charlton thực hiện một pha cứu bóng xuất thần, từ chối pha dứt điểm bằng đầu của Vladimir Smicer, sau đường tạt bóng đầy tính toán của Gerrard. 49 giây sau, Gerrard ngã trong khu cấm địa trong một nỗ lực tranh cướp bóng với Kishishev. Những tưởng rằng trọng tài Phil Dowd sẽ chỉ tay vào chấm phạt đền thì ông lại rút ra một chiếc thẻ vàng, để tặng cho tiền vệ Liverpool. Trận đấu kết thúc trong sự thất vọng và buồn bã của các cầu thủ đội chủ nhà.
    Đội hình:
    Liverpool (4-4-2): Dudek - Riise, Henchoz, Hyypia, Carragher - Kewell, Gerrard, Hamann, Diouf (Smicer 57) - Owen, Heskey (Baros 57)
    Charlton (4-4-2): Kiely - Kishishev, Hreidarsson, Young, Powell - Fortune, Holland, Jensen, Konchesky - Johansson (Euell 86), Bartlett
    Ngoại hạng Anh (sau 12/4)
    TT Đội Trận H/S Điểm
    1 Arsenal 32 40 78
    2 Chelsea 33 33 71
    3 MU 31 27 65
    4 Liverpool 33 12 49
    5 Newcastle 32 12 49
    6 Aston Villa 33 4 48
    7 Charlton 32 3 47
    8 Birmingham 33 -2 46
    9 Middlesbrough 33 0 45
    10 Fulham 33 3 44
    11 Southampton 32 3 42
    12 Bolton 33 -13 41
    13 Tottenham 33 -10 38
    14 Everton 32 -5 37
    15 Man. City 33 -1 34
    16 Blackburn 33 -10 34
    17 Portsmouth 32 -11 34
    18 Leeds 32 -29 31
    19 Leicester 32 -16 28
    20 Wolves 33 -40 25

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này