1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    trình độ kiến thức ngu đến độ chỉ biết copy báo chí nước ngoài nói về lịch sử nước mình, đù má
    giamadai, suhomangHuyphuc1981nb thích bài này.
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đó là một thời trang mới của quân đoàn chó dại bạn ạ. Những tấm ảnh tư liệu lịch sử bị ăn cắp trắng trợn theo phong tục wiki. Thậm chí không có đến nửa dòng nói đến tên người chụp, được văng bừa bãi để câu view và sủa. Chúng ta có thể thấy những tác phẩm sau của kienthuc.net ngoài bộ ảnh trận cám chó trên.

    Đặc tính chung cũng như bộ ảnh trên: nhặt nhạnh vài ảnh rất nghèo nàn so với trên nét để tiết kiệm đĩa cứng loài chó lợn chết đói, cắt kích thước độ phân giải đi còn phần rất nhỏ so với nguyên bản trên nét, mất dậy không tôn trọng tối thiểu đề tên tác giả sau khi đã ăn cắp patent một cách đểu cáng theo kiểu wiki, và trộn cám chó cám lợn.

    Chùm ảnh màu vô giá về miền Bắc trước 1975 (2)
    Chùm ảnh màu vô giá về miền Bắc trước 1975 (1)
    Ta có thể thấy một trang khác đăng ảnh này rất tử tế, từ sự tử tế này, quân đoàn chó dại ăn cắp về nấu cám chó cám lợn. 40 bức ảnh màu vô giá về miền Bắc Việt Nam trước 1975. Hình ảnh lịch sử. Đăng ngày Thứ hai, 10 Tháng 2 2014 08:07. Những hình ảnh chân thực do Thomas Billhardt - phóng viên chiến trường nổi tiếng của CHDC Đức thực hiện ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ sẽ khiến nhiều người xúc động mạnh...
    Về nguyên tắc, đám báo chí chó dại Việt nam chỉ lấy những mẩu vụn thông tin đầy trên nét, đem về trộn với 90% lá ngón, nấu ra cám chó cám lợn. Vậy nên, đương nhiên giá trị thông tin đọc các bbc, cnn, tân hoa, rian, tấm gương.... tốt gấp hàng chục lần lá ngón Việt Nam. Lá ngón Việt Nam chỉ có khách hàng duy nhất là lợn chó, dính vào đó trẻ em tập tức thành chó lợn.
    (có thể nhận thấy nước màu Óc-vô, mình quên cả các viết từ này rồi, mình hồi es cũng chụp bằng loại phim này)



    Ảnh chân dung hiếm của người Đông Dương 140 năm trước (2)
    Ảnh hiếm về Ải Nam Quan 100 năm trước

    Tìm dấu tích lực lượng đặc biệt Mỹ ở chiến trường VN (đây là những ảnh sỹ quan Mỹ chụp có thể tìm thấy ở đây http://www.glogster.com/maerad21/war-and-diplomacy-in-1970s/g-6lhlu2n4qgaphn4glbohja0)
    Ảnh hiếm thủy quân lục chiến Mỹ tham chiến ở VN



    Những sản phẩm làm bằng kỹ thuật như thế ta có thể thaáy trên các blog, nơi mà chó daị thỏa sức sủa
    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/02/lam-zan-chu-sao-phai-xuyen-tac-nay.html

    [​IMG]
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379226322347042&set=p.1379226322347042&type=1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuteo@ copy tư liệu từ FB Linh Nguyễn Xuyên tạc đối trắng thay đen là nghề của mấy anh rận chủ. Kẻ hành nghề zân chủ có tên FB là Kelk JR Nguyen viết thế này trên FB của hắn: Hàng nghìn người Việt Nam bị Trung Quốc giết...mà đổ thừa cho Mỹ - Ngụy giết là sao? Bức ảnh trên là của Phóng viên Stenven Curtis: Một bé gái bị giết chết trong trận giao tranh buổi tối hôm trước giữa lực lượng VNCH và quân du kích (cô bé được cho là theo *********). Người ta (VNCH) lột đồ và đặt xác cô giữa đường để làm nhục gia đình em và răn đe những người khác trong làng có ý định chống lại chính phủ. Thế mà bọn rận tha được tấm hình này về rồi xuyên tạc là bức ảnh chụp quân Trung Quốc giết bé gái người Việt Nam vào năm 1979, và rồi từ đó bảo cộng sản tuyên truyền lừa bịp. Bức ảnh này còn lưu trên trang "The Vietnam I Remember". Trong bức ảnh, trang phục người lính đầu tiên đội mũ lưỡi trai là lính Địa phương quân VNCH, người thứ 3 là lính thủy quân lục chiến của VNCH. Nên nhớ vào thời điểm đó Trung Quốc không có những quân phục kiểu đó nhé. Tôi đố các bạn rận tìm được tấm hình nào quân phục Trung Quốc thời điểm đó có trang phục tương tự như thể đấy. Stenven Curtis mà biết bức ảnh của ông chụp bị xuyên tạc như thế này thì chắc ông phụt máu mồm mà chết. Làm zân chủ mà phải đi xuyên tạc như thế này thì nhục lắm! Các bạn có thể tìm hiểu qua link này để biết nguồn gốc của bức ảnh cũng như những gì được chú thích: http://www.thevietnamiremember.com/vietnam/Stories/enemy.htm Hình này chụp từ FB của Kelk JR Nguyen: Hình này được chụp từ trang The Vietnam I Remember:

    Đây là bức ảnh mình đặt trên link chó già bị đá ra sa mạc. Nhìn cô bé, ai ai cũng biết người xấu xố không phải bị giết rồi lột quần áo. Phóng viên kể như thế để giữ danh dự cho người đã khuất.
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/slogan/cho-gia-bi-da-ra-sa-mac



    Đến lượt các đồng chí *******.org . Muôn mặt chó, dẫu sao cũng tặng các đồng chí một like
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=653412044718909&set=a.653411868052260.1073741857.575041289222652&type=3&src=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1044162_653412044718909_1494651486_n.jpg&size=500,500
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 13/02/2014
    LarvaNH, xachen, suhomang3 người khác thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Mình showlaij ảnh này
    [​IMG]





    và ảnh này của post trên
    [​IMG]


    Mình post laị bức ảnh trên từ đám chó dại
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=653412044718909&set=a.653411868052260.1073741857.575041289222652&type=3&src=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1044162_653412044718909_1494651486_n.jpg&size=500,500


    Và thêm cái ảnh này nữa
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3873586374781&set=p.3873586374781&type=1
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non
    Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định.
    Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng
    Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an
    Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ.

    Thiếu tá Phan Đức Mạnh, chính trị viên đồn Pha Long cho biết tấm bia trấn ải vừa được dựng hồi tháng 5, đúng vào điểm đối diện đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ngay bên tay phải đồn biên phòng tiền tiêu Pha Long, Mường Khương, Lào Cai.

    Nguyên Thần Bổn Mệnh giữ núi non,
    Nôm ôm chân Hán, giữ sao còn.
    Nam Sơn bốn cõi như trời định,
    Trời định cho rằng: ngu thế con.

    Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng
    Đất đất ngày đêm mó mó sờ.

    Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an
    Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ.
    ...... chịu chữ nghĩa các chó dại

    "tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an" có thể là: không còn con rồng phượng nào báo nước yên, tức là chiến tranh loạn lạc
    "Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ" có thể hiểu là chiếm (bình) một con sông trong đất Việt nam. Hay chiếm Hà Thành Hà Nội đất Việt Nam.




    ==================
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1420982338147090?stream_ref=10
    Một cách giải thích nữa: "Cái lão này nâng cao quan điểm quá, "Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an" có nghĩa là rồng chết phượng toi thì nước mới an được. Nguyên nước ta từ thời trước bắc thuộc làm gì có tứ linh đâu, cái con nổi tiếng nhất là con "cò" trên trống đồng Ngọc Lũ, đuổi tứ linh đi, khôi phục văn hóa cũ là cái hay quá ấy chứ, khỏi phải ngồi bốc cám Trung Hoa ăn. "Bình nhất hà" cái ý này càng sâu sắc tợn, đây nhé, sông bây giờ cái *** nào chả nhiễm chất thải công nghiệp, thôi thì để an toàn cứ lấp mẹ nó hết đi, thế là bọn tư bản giãy chết khỏi đổ chất thải ra sông, nước nhà cứ gọi là yên vui thoát nạn "làng ung thư". Đấy! Luận về văn thơ là cứ phải như thế :v:v"

    Còn theo cách giải thích thứ 2?
    Hề hề, lấp mẹ nó sông Hồng=Cái mẹ của chúng ta đi.

    Hệ thống sông đồng bằng Bắc Bộ mất 40% phù sa, gây lở đất nhiếm mặn khắp Bắc Bộ. Đó là do các tầng thủy điện sông Đà là chính, thứ đến thủy điện Thác Bà, các thủy điện trên hệ thống sông Thanh Hóa. Con cáy ngày nay vươn lên sống ở bờ sông thành phố Hưng Yên.

    Thế nhưng, thay cho giải thích và đền bù, đảng và nhà nước đổ cho biến đổi khí hậu, 50 năm nữa xứ sở rồng tiên biến mất trên bản đồ thế giới, để cướp đất cho thật rẻ, và để chửi các bạn hàng xom làm thủy điện. Đảng và nhà nước có cong đuôi lên chửi 10 năm, thì Lào và Campuchia vẫn làm thủy điện.

    Các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Me Kông của Lào-Cam khổng lồ , vừa mất ăn món thầu, vừa tẽn tò, vừa không dám động đến lông dái của các bạn, đảng và nhà nước quay ra liếm đít Mỹ chửi những nhà máy thủy điện của Trung Quốc vốn chiếm lưu lượng chỉ khoảng 5-10% sông Hồng Hà và Cửu Long.

    Đây là cái bia đặt ở "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt". Theo bác chính trần ^.^ là lấp mẹ nó con sông Hồng, con sông Cái, sông Mẹ của chúng ta. Lấp đê. Lấp ngay và luôn đê.

    ======



    Các bạn search mớ cám kia thì thấy đủ các ****** thủ dâm quen mặt. Toàn **** ***. Chúng tán rằng "nơi đường biên giới sơn màu đỏ" nữa.


    Văn không ra văn, phú không ra phú, thi không ra thi, lục ko ra lục. Hán không ra hán, nôm ko ra nôm, hán nôm lẫn lộn. Cái bia đá chưá cám lợn này phải là tiền tỷ chứ chẳng chơi.

    Chúng ta đã bàn về mục đích của phong trào chó dại, về biển đảo yêu nước, về mục đích của chiến tranh biên giới, và mục đích của những đám chó dại suốt ngày kêu yêu nước như hôm nay.

    Tấm bia kia dành cho ai ngoài chó với lợn. Hợp lý, biển đảo dành cho ai đầu ngoài lợn với chó.

    Như vậy, chẳng nhẽ yêu nước là thứ cám chỉ chó với lợn hốc. À, rất có thể điều đó sẽ thành sự thật. Đó là caí duy nhất trả lời các khái niệm "địa chính trị", "lợi ích nhóm"... mà đảng và nhà nước nhôì sọ các bạn.

    Các bạn ạ, các bạn hãy suy nghĩ xem, cái gì sẽ xảy ra , khi đảng và nhà nước chế ra một thơì đại, khi mà:
    yêu nước là thứ cám chỉ chó với lợn hốc
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
    LarvaNH, giamadai, Malogs3 người khác thích bài này.
  4. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Chị nghe đồn có tay Hà Đông nào đó viết phần mềm trò chơi chim vẫy cánh trong ba ngày mà lừng danh thế giới và có hơn năm chục triệu phu phen toàn cầu theo hầu. Giá mà chú Phúc nhà chị mà được như thế thì còn gì bằng:)

    Chú Phúc nhà chị cặm cụi viết hàng trăm bài thâu đêm suốt sáng mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có nhõn dăm ba chú trẻ trâu cắp tráp theo hầu thì bất công quá:D Về úp mặt vào quạt của chị rồi viết cho chị trò chơi vịt què đi chú Phúc ơi:)
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Thế thì chị viết đi ^.^ Nhường chij cái cơ hội ấy, Huy Phucs ko dám.
    ================

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=259018870926491&id=100004551390162&stream_ref=10
    Chia sẻ với nhiều tờ báo về việc sẽ không còn đưa tin đưa tiếc, bình luận bình liếc, kỷ niệm kỷ niếc ngày 17/2 nữa, và cũng sẽ không còn đọc thấy những bài báo đầy nước mắt, đầy lửa cháy, những kỷ niệm cả dân tộc không quên về ngày Trung Quốc đưa quân xâm lược nước ta trên toàn tuyến biên giới ( 17/2/1979). Nước Nam mình rứa thôi, dù mới đây, các báo đồng loạt đưa tin sẽ kỷ niệm nào là ngày Hoàng Sa mất vào tay Trung Quốc, nào là ngày 17/2 chống xâm lược Trung Quốc, thì bây giờ lại vắng teo, rồi cũng chẳng biết đâu, vài ngày sau lại đồng loạt đưa, cũng là cách để dân mình nổi cáu lên lại bố tiên sư chúng nó thôi.

    Cũng như fb Mạnh Quân, biên tập viên một tờ báo nổi khùng lên vì phải ngừng bài đăng về chủ đề Trung Quốc xâm lược, đã bố tiên sư chúng nó trong stt của mình: *** mẹ, anh em báo chí kêu khổ vì các bài về về 35 năm chiến tranh biên giới đổ liểng xiểng, toi công bao nhiêu ngày lăn lộn trên Hà Giang, Lạng Sơn...Rõ là chẳng có thế giới âm ? Nếu có, anh linh của những anh hùng dân tộc chống giặc Tàu đã phải về, vặn cổ những thằng nào không cho đăng các bài đó rồi. Bên Tàu thì nó tha hồ viết: 40 năm Hoàng Sa về đất mẹ, rồi 35 năm chiến thắng chiến tranh biên giới...Báo chí ta thì gần như không được dòng nào. Uh thì cũng phải giữ gìn quan hệ, nhưng hèn mạt đến độ đấy, nó càng khinh cho, lấn lướt thêm chứ tốt đẹp gì. Bao đời nay, lạ gì cái thói "mềm nắn rắn buông" của bọn Khựa ? Bao nhiêu triều đại đã qua của VN, chưa từng thấy triều đại nào hèn đớn với bọn Tàu thế này. Vừa nhận được mấy bài quá hay của một anh bạn viết về những ngày chạy loạn của dân ngày 17.2, những mất mát, kháng cự của quân dân Lạng Sơn, Hà Giang...Hay chẳng kém bài "Biên giới tháng 2" của anh Huy Đức là mấy. Mà cơ quan bảo không đăng được vì: a,b,c...Giận quá, ít khi chửi tục nhưng xin phép bà con cứ cho chửi một câu: Bố tiên sư chúng nó.

    Khổ thân thằng bạn em mình, fb Mai Thanh Hải, rồi đi theo cả Đào Tuấn nữa, lặn lội rét mướt, khổ cực, tìm kiếm nhân chứng, ghi chép, ảnh iếc, còn tìm cho được cái o bộ đội cứu sống cháu bé trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 khiến nhiều người đọc stt của Hải trong cuộc hành trình tìm kiếm rới nước mắt, và chờ đơi loạt bài hay, nhưng rồi, bố tiên sư, cũng đành quăng gánh thông tin, về lại, ngồi cà phê, nghe băng, xem ảnh, nhớ lại bao gương mặt nhân chứng các cựu chiến binh, đỏ hoe con mắt mà bố tiên sư chúng nó thôi chứ biết làm thế nào. Đọc những dòng trên stt của Mai Thanh Hải mà đau nhói: Mình công cốc không sao, thôi thì: Cái nghề ở thời buổi này nó thế.
    Đành nặn ra chữ, viết linh tinh lễ hội - cảnh sắc - chốn du lịch ăn chơi gặp dọc đường trong cả tháng lê gót biên cương, để đủ định mức và nhuận bút bù đắp tiền xăng xe, cũng xong...
    Nhưng với các nhân chứng đã tìm gặp - phỏng vấn và bài đặt cộng tác viên từ mấy tháng trước Tết, biết ăn nói thế nào bây giờ?.
    Thôi thì lại mang tiếng: "Cũng nói phét lừa đảo như các cánh báo chí trước đây, hỏi lắm chụp nhiều, nhưng đến ngày cứ im như thóc, chả thấy tăm hơi chữ nghĩa đâu!"...


    ------------




    Chuyện báo từ chối đăng bài là bình thường . Báo viết diện tích ít, mà nhà văn yêu nước căm thù giặc tầu khựa thì đông... face boock đầy, sao mà HP có bao gì lo thiếu chỗ đăng bài đâu nhỉ.

    À, vẫn đề là các đồng chí đang đòi quyền la liếm cho hà Văn Ngạc đã bắn chết đồng đôị. Các đồng chí đang sủa là chúng ta không kỷ niệm các nạn nhân cuar Hà Văn Ngạc, vì chúng ta sợ tầu. Vì thế cần phải vinh danh Hà Văn Ngạc để khỏi sợ tầu.


    Như trên, đã gần đến cái lúc mà yêu nước là thứ cám chỉ có chó và lợn ngửi nổi. Các bạn thử nghĩ xem nếu thế thì thế nào.
    "Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc."
    LarvaNH, Malogs, tuananhkttt1 người khác thích bài này.
  6. LarvaNH

    LarvaNH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    19
    Về cái lò tôn khai sinh ra chị mà hầu hạ liếm mút. Lải nhải ở đây làm gì.
    giamadai, Malogs, Huyphuc1981nb2 người khác thích bài này.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    To Athena NV . Và to các bạn.

    Chúng ta đã bàn nhiều. Một mảng quan trọng để xây dựng nên một bầu thông tin chó dại là ỉm đi các sự kiện.

    Hệ thống báo chí chó dại của chúng ta đã ỉm đi những sự kiện thế giới quan trọng nhất ngày hôm nay, đó là BRICS tiến như vũ bão, chiếm đoạt những vị trí ngai vàng về kinh tế thế giới. Chúng ta đã điểm những sự đảo lộn kinh hoàng:
    GDP Trung Quốc đã từ lâu vượt Nhật Bản.
    Ngoại thương và công nghiệp Trung Quốc năm 2012 vượt Mỹ. Phần GDP Mỹ cao hơn Trung Quốc chỉ còn bâu quanh cái máy in tiền đô của FED ăn bám thế giới. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thật sự lớn nhất thế giới.
    GDP Ấn Độ vượt Nhật Bản năm 2012, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tầu, (nếu không tính EU là một nước, EU vốn đứng đầu thế giới).
    GDP Nga vượt Đức năm 2013. Nga trở thành nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

    Các nước Anh-Pháp-Mỹ-Nhật-Hàn đi lùi xen kẽ với các đợt phát triển không đáng kể, trong khi các nước BRICS và Indonexia phát triển mạnh mẽ.

    Chính điều đó gây nên sự phản ứng dữ dộị từ Anh-Pháp-Mỹ-Nhật. Đáp lại, Đông Âu từ Đức đến Nga, Trung Quốc, đã lập hai trận tuyến "Mùa Xuân Ả Rập" và "Biển đảo đông Á chó dại", khếch đại tính chó má cuả các nước thối nát, ngăn cản họ cải cách chính trị, từ đó phát triển kinh tế cạnh tranh với BRICS và các nước đồng minh kinh tế. Ví dụ sản phẩm của biển đảo đông Á chó dại là cuối năm 2012 các phái chó ở Nhật Hàn Việt đồng loạt thắng cử. Tất nhiên, kinh tế các nước này cùng Mỹ lấn sâu vào khủng hoảng.

    Thật ra, Mỹ đang xóc lọ là thoát khủng hoảng. Nhưng đây là thời tạm yên 1933-1936, nó nằm giữa khủng hoảng kép gồm hai đợt 1929-1933 và lần thứ 2 không lối thoát 1936-1939. Chính vì thế, với các chó dại, thì khủng hoảng kép chỉ là một từ phớt qua, nhưng với vă minh thế giới thì khủng hoảng kép là địa ngục trần gian 1939-1945. Bản chất của thời tạm yên và khủng hoảng tái phát là, người ta không khắc phục căn nguyên khủng hoảng, mà người ta đào sâu thêm.

    Căn nguyên khủng hoảng gây ra 2 cuộc chiến tranh thế giới là chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn phát triển cuối cùng cuả loại chính quyền ăn cướp. Chúng ta đã bàn nhiều đến điều này. Có hai động lực tạo nên chính quyền. Một là các cư dân đồng bằng cổ Đông Nam Á, xây dựng nên chính quyền và quỹ công để đắp đê. Hai là các giống dân trồng lúa mỳ và cưỡi ngựa thảo nguyên, xây dựng lên chính quyền và quỹ công để ăn cướp. Vào thời kỳ công nghiệp, Marx đã chỉ, thứ chính quyền ăn cướp đã quá lạc hậu, nếu kéo dài thì con người sẽ diệt vong.

    Marx nói rằng, phải cải cách quỹ công, chuyển quỹ công từ ăn cướp, sang quỹ công phát triển khoa học
    để nâng cao mức sống xã hội. Tức là chủ nghĩa xã hội khoa học thay cho chủ nghĩa đế quốc từ phong kiến truyền thống.

    Hai cuộc chiến tranh thế giới đã chứng minh nhãn tiền cho thế giới sự đúng đắn của Marx. Thay cho việc lấy lãi thặng dư của công nghiêpj để phát triển khoa học, sản xuất các hàng hóa tiên tiến, các đế quốc đã dùng tiền đó mộ quân mua súng, chiếm thuộc địa, như các đế quốc phong kiến lạc hậu, nhồi nhét thuốc phiện rượu cồn lạc hậu. Con đường này bế tắc khi thế giới hết đâts hết dân mở rộng thuộc địa. Để khắc phucj khủng hoảng lần đầu, các đế quốc đã đóng cửa thuộc địa, chặn đường lan tỏa của văn minh, dẫn đến khủng hoảng kép, chiến tranh thế giới, và hệ thống thuộc địa tan rã, cacs nước thuộc địa như Tầu-Ấn phát triển vượt bậc như ngày nay.

    Ngày nay. Khi các nước thuộc địa cũ phát triển trở thành những nền kinh tế hùng mạnh, thì có hai phản ứng ngược nhau từ các nước phương tây cũ. Đức và Nga là hai nước phát triển cũ, nay phát triển mạnh nhờ bán hàng công nghệ cao cho các nước mới nổi, nơi các nhà máy mới xây dựng ầm ầm. Ngược lại, Anh-Pháp-Mỹ-Hàn và một nưả nước Nhật Bản lụm bại vì cạnh tranh với các hàng công nghệ thấp của các nước mới nổi. Nhục nhã nhất là Mỹ tranh chỗ bán cá với Vịt Mọi. Điều này là căn nguyên của khủng hoảng 2008.

    Để ứng phó với khủng hoảng 2008, các nước phương Tây cũ chia làm hai đường. Bên Âu, Đức hô hào "thắt lưng buộc bụng". Đây là việc hoàn thiện quỹ công, tức là Marx. Mỹ đứng đầu "gói kích cầu", máy in tiền FED in tiền lạm phát móc túi toàn dân Mỹ và thế giới, tạo ra cacs gói kích cầu, cho các công ty phá sản, như Boeing-GM... vay, các công ty này bán chịu cho các thuộc địa như Vietnam Airlines vay, các Vietnam Airlines độc quyền khai thác các sân bay nội địa, hút máu bằng giá cao.

    Như vậy, cách của Mỹ là duy trì hệ thống thuộc địa, sẽ dẫn đến ww3 và kết quả như ww2, các thuộc địa như Vietnam Airlines sẽ được giải phóng đồng loạt.

    Còn châu Âu, các nước Tây Âu ban đầu đi theo gói kích cầu của Mỹ, nhưng càng ngày càng lụm bại. Khủng hoảng chỉ diễn ra ở miền Tây Âu liếm đít Mỹ: Anh-Pháp-Mỹ-Ý-Tây Ban Nha-Hy Lạp... sau các biển tình loạn xà ngầu, các nước này phải quay lại con đường theo Đông Âu "thắt lưng buộc bụng" từ 2010.

    Như thế, chúng ta đang chứng kiến sự phân cực trong các nước phương Tây cũ. Điều này cũng như ww2, do mất đi nguồn phát triển từ các nước lạc hậu. Và như thế, ww3 sẽ nối tiếp ww2 giải phóng toàn bộ các thuộc địa lớp mới. Chỉ khác là ww3 giải phóng thuưs thuộc địa không dùng súng cai trị, mà dùng biêủ tình, lật đổ, đút lots chính quyền thối nát... nên ww3 không dùng súng. Những cuộc đấu tranh giải phóng đã diễn ra mạnh mẽ, như Mùa Xuân Ả Rập các USA'dog đổ sập hàng loạt, hay Áo Đỏ Thái Lan tranh quyền tự do phóng các vệ tinh của công ty Thaicom.



    ==========================




    Ở post này, mình nói đến bước tiến mới của người Nga là công nghiệp ô tô. Trước đây, Liên Xô đã là một cường quốc hùng mạnh về ô tô. Tuy nhiên, người Nga chỉ nổi trôị về khâu gia công, nhược điểm của người Nga là rất kém bán hàng. Bán hàng ở đây bao gồm cử các chuyên gia đi khắp các thị trường xuất khẩu, tạo ra các báo cáo về tính thích nghi với các điều kiện thị trường rất khác nhau, để chau chuốt thiết kế.

    Cái nhược điểm của các giống dân Nga-Đức-Thụy Điển-Phần Lan... là họ rất ... tự kỷ. Họ khó hòa đồng với các giống dân khác trong cuộc sống. Bản chất của các giống dân naỳ là rất "tốt bụng", tương trơj nhau, truyền thống cuộc sống khó khăn xứ lạnh. Khi đến các nước khác, lòng tôts của mối cá nhân này quá thiệt thòi. Vì thế, cacs thiết kế ô tô Nga và Liên Xô trước đây thường khó thích nghi với nhiệt đới, ăn dầu vì Liên Xô xăng dầu rẻ. Còn ô tô Đức thì lại quá đắt so với thế giới. Nhưng cả hai loại ô tô Xô-Đức đều có những tính năng ưu việt khắc vào tiềm thức mỗi người dùng.

    Sau 1991, ngành ô tô và máy bay Nga có vè lujm bại, vì số lượng ô tô-máy bay thành phẩm bán ra sụp giảm. Nhưng thực chất, họ phát triển vượt bậc. Họ gia công cho các hãng khác. Đó là hợp lý, trong toàn cầu hóa, những mặt mạnh được giải phóng và ngược lại. Nga trở thành độc quyền gia công titan cho ngành máy bay Mỹ, chiếm khoảng 30% giá trị gia công mỗi máy bay, đến mức Boeing chuyển thiết keé-gia công sang Nga, bên Mỹ chỉ còn chi nhánh rửa tiền cuả Boeing.

    Năm 2009, khi GM suýt phá sản. GAZ Nga và MAG Canada đã tính mua lại Open=GM châu Âu. Sau ddó GM được cứu bởi gói kích cầu như chúng ta đã biết. Ngày nay thì. Viễn cảnh ngành công nghiệp ô tô Nga: Triệu chiếc cho xuất khẩu 12.02.2014, 12:05.

    "
    “Tiềm năng xuất khẩu của ngành công nghiệp ô tô Nga có thể được thực thi là nhờ công suất hiện thực đang phát triển ở Nga, đủ sức sản xuất nhiều hơn mức mà thị trường Nga cần. Các nhà sản xuất Nga đang quan tâm đến xuất khẩu ô tô. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị tiến tới tiếp cận với thị trường một cách tích cực hơn”.

    "

    Đây là tuyên truyền báo chí, lời nói có cánh. Chúng ta biết rằng, đằng sau những lời đẹp đẽ đó, thì dân bắc Âu nói chung khó xuất khẩu ô tô, trừ những ô tô giá trị cao như Đức. Tuy nhiên, người Nga không đứng trước một khủng hoảng thừa ô tô, bởi vì họ vẫn cạnh tranh nhất trong các đơn hàng gia công, cụ thể là GM chẳng hạn, hay Nissan và Toyota. Nga cũng không gia công những khâu mạt như Trung Quốc, ví dụ tấm dập mui. Trong khi đó, Nga có sức cạnh tranh hơn so với Canada và Đức về gia công các thành phần đắt tiền như máy và gầm. Người Nga đang triển khai từ xuất khẩu giấu mặt sang xuất khẩu thương hiệu. Trong kinh tế, thương hiệu ô tô là thứ son phấn màu mè rẻ tiền, nhưng nó giúp tự chủ hơn và hoàn thiện mình hơn.


    Nếu như noí về ô tô. Thì ô tô Nga không có cửa vào Việt Nam. Ở Việt Nam hiện nay đảng và nhà nước đang bán thị trường cho Hàn Xẻng. Ô tô tải Hàn Xẻng có giá tính theo tải đắt bằng 3 lần Trung Quốc. Thế nhưng, xe Hàn khi mua được cho vay vốn và có đơn hàng đổ đất cho các công trường đương nhiên là quỹ công. Quá trình này cũng như trước đây đảng và nhà nước bắt chúng ta mua con Ước Mơ Hon Đa với giá 3 ngàn, giá bên Thái là 1,1 ngàn. Tất cả mọi sự thống trị chó má đó của đảng và nhà nước đương nhiên bóp chết kinh tế chúng ta và sẽ bị cán bẹp bởi xe máy tầu và ô tô tầu.

    Ơn anh Tầu Khựa. Cái xe máy tầu là phương tiện cơ giới đầu tiên của tuyệt đại bộ phận các gia đình Việt nam. Nhờ ơn Tầu Khựa, đảng và nhà nước không bóp cổ được 3 ngàn đô / con xe 100 cc, mà chỉ còn 800.
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2014
    giamadai, LarvaNH, heorung16093 người khác thích bài này.
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ồ, gì chứ chứi thì lều báo cứ để thím mày chửi cho. TSB lũ nhà báo viết láo kiếm cháo đút mõm.

    Chúng mày làm nghề mà ngu, cứ lột quần còn Ngọc Trinh hay con phò nào cũng được mà táng lên mặt tiền có phải vừa nhiều view vừa lắm tiền không?

    [​IMG]
    giamadai, LarvaNH, gakocanh1 người khác thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Một đợt tru sủa mới của đàn chó sủa vớ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Gần đây có chiến dịch đảng và nhà nước đòi tôn vinh "liệt sỹ hải chiến Hoàng Sa" 1974. Đảng và nhà nước liếm đít giặc, đã đến lúc đảng và nhà nước đòi đưa giặc lên bàn thờ cùng ôm vai các liệt sỹ của chính ta, cùng ngắm hoa quả chúng ta dâng lên thờ cúng.

    Chúng ta đã biết, đó là một sự thật chó má. Các phái chó dại ở Tầu-Mỹ muốn duy trì chiến tranh lâu dài, duy trì vị trí của đàn chó dại, đã chia cắt Triều Tiên cũng như Biển Đông. Nếu như Trung Quốc đủ sức chiếm Hoàng Sa, thì từ lâu họ đã chiếm đảo Kim Môn. Nhưng thực tế, dù có bắn đến nửa triệu viên đạn pháo, thì đảo Kim Môn nằm trong tầm pháo quân Tầu vẫn của Đài Loan cho đến nay.

    Không chiếm được hòn đảo cách mình có vài km, Trung Quốc chiếm được Hoàng Sa cách 400km và nằm trong tầm máy bay cường kích của không quân cường kích lớn thứ 3 thế giới,

    Cái gì vậy.

    Chúng ta đã biết, đó là do Hà Văn Ngạc bắn lén. May mắn, viên đạn trúng HQ-16 không nổ vạch mặt kẻ phản bội khát máu, còn HQ-10 đắm.

    Ngày nay đảng và nhà nước đòi tôn vinh những kẻ như Hà Văn Ngạc.

    Chí ít, những người đã chết trong trận chiến Hoàng Sa năm 1974 đã bị đảng và nhà nước ta, bị bọn chó dại từ bên sa mạc và Hà Nội, cùng chung tay nhau dìm chết lần nữa. Thay cho minh oan cho họ, đảng và nhà nước ta đang trống kèn từng bừng tôn vinh kẻ đã bắn chết họ.



    Đến nay, nhân sự kiện kỉ niệm ngày 17-2-1979, đảng và nhà nước lại sai đàn chó tru tréo.

    Chúng ta đều biết cái trường đại học quốc gia trước cửa chợ rau Mai Dịch. Trước đây, sát nhập 2 trường Tổng Hợp và Sư Phạm thành Đại Học Quốc Gia, đây là sự "thống nhất" cũng như sát nhập các tỉnh để thành trừng bè phái-chuyện thường ngày của cái đảng chó má nhà ta, đàn áp trí thức là chuyện muôn thủa của các đảng chó dại như **********************. Sau thối quá, các trường kia tách ra thành Sư Phạm, Tực Nhiên, Xã Hội ngày nay. CÒn lại cái văn phòng "đại học quốc gia" cướp đất trường Sư Phạm, thì chúng dựng lên cái thây ma "đại học quốc gia Hà Nội", nơi mà sinh viên Luật học 4 năm ra không biết dùng máy tính, và còn làm việc ở đâu ngoài các cơ quan nhà nước.

    Dân trí như mình đã nói, cũng như thanh niên, vyc14.... tham gia nhiệt tình vào việc này,ngoài ra còn đông đỏ các quân đoàn chó dại dưới tay chúng, như hơn 20 quân đoàn chó dại do vtc dùng tiền thuê scuar chúng ta lập ra để làm chó dại cắn chúng ta.

    Trong bài “Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979” - http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói “Không chỉ nhận thức, mà Nhà nước có trách nhiệm đưa câu chuyện này vào sách giáo khoa… Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ thắc mắc khá nhiều chuyện, tại sao sự kiện chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của Việt Nam. Tôi đã phải chống chế với lý do rằng…
    Với tất cả sự kính trọng với Thiếu tướng Lê Văn Cương, tôi phải hỏi, ông có đọc các giáo trình lịch sử Việt Nam, khi nói những lời trên? Thưa ông, giáo trình lịch sử lớp 12 đây ạ. (Thiềm thừ blog http://thiemthu62.blogspot.com/2013/02/thua-voi-tuong-cuong-ve-trach-nhiem-voi.html)

    http://dantri.com.vn/blog/phai-tra-lai-vi-tri-cho-nhung-anh-hung-da-hy-sinh-838232.htm
    ""Phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hy sinh""
    Cuộc chiến tranh Biên Giới 1 tháng thì con chó đẻ này nó định cho bao nhiêu trang, so với Kháng Chiến 30 năm, và 1000 năm chiến tranh liên miên.

    GS. Sử học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nói về cuộc chiến tranh vệ quốc 1979 trên báo Lao động ngày 11/2/2014.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sách giáo khoa lịch sử đây chứ đâu hả những con chó đẻ.
    Ảnh copy từ http://thiemthu62.blogspot.com/2013/02/thua-voi-tuong-cuong-ve-trach-nhiem-voi.html


    [​IMG]
    Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài tập lịch sử lớp 12
    [​IMG]
    [​IMG]


    =======================================











    [​IMG] [​IMG]

    Hai chân dung trên là Hứa Thế Hữu, tư lệnh chiến trường Trung Quốc.





    Một cuộc chiến huy hoàng, cùng lúc, chúng ta đương đầu với hai cuộc chiến tranh quy mô lớn ở hai đầu đất nước, đều kết thúc chóng vánh toàn thắng, với thiệt hại ít nhất, có thể nói là rất không đáng kể so với các kháng chiến trước đó.

    Quân Tầu đánh quân Mỹ chạy tung răng ở Triều Tiên, nhưng chỉ trong 15 ngày, chúng ta đã đánh Tầu thất điên bát đảo. Trước đó, chỉ trong 7 ngày chúng ta chiếm miền Đông Campuchia cùng với thủ đô bạn, Tầu không kịp cứng cứu, chiến dịch diễn ra chỉ trong 7 ngày. Con số quá ấn tượng nếu như so với 30 năm kháng chiến.

    Thế nhưng tại sao đàn chó đẻ lại chõ mồm vào chiến thắng tuyệt với đó mà sủa. Đại Tướng và nằm xuống, Cầu Trời Phật cho Người được yên nghỉ.

    Nhân những ngày này, chúng ta cùng ôn lại lịch sử năm 1979 và nhìn nhận biển đảo chó dại ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy đàn chó đẻ nó sủa cho ai, chúng liếm đít ai.



    Năm 1979, lực lượng chính của ta còn đang ở Campuchia. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, người lập quốc cuối cùng vừa mất, đã chỉ huy một thế trận mà muôn đời lũ chó đẻ không dám mở miệng nói, chỉ có chúng ta tưởng nhớ nhắc đến. Đó là: bỏ không miền Bắc, thắng hai quân thù.

    Tại sao lại bỏ không miền Bắc mà thắng hai quân thù? trong khi Lê Duẩn cuống cuồng định lên máy bay chạy trốn.

    Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nhìn lại cuộc đời tư lệnh chiến trường Trung Quốc Hứa Thế Hữu, và qua đó hiểu ngay được biển đảo chó dại ngày hôm nay.

    Hứa thế Hữu xuất thân là một chú tiểu chùa thiếu lâm, chuyên môn của ông ta là chân tay. Ông ta rất thích thú khoe các hỉnh ảnh luyện tập võ nghệ. Hứa là tư lệnh quân khu Quảng Tây, phụ trách vấn đề Việt Nam. Hứa được chỉ huy chiến tranh Việt nam 15 ngày. Chúng ta đã biết lịch sử cuộc chiến đó, Hứa ***g lộn, ban đầu hán ở nhà
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
    giamadai, DrGoat, suhomang3 người khác thích bài này.
  10. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Bổn cũ soạn lại!
    http://3t333.blogspot.com/2014/02/bon-cu-soan-lai.html

    Cái trò bịp bợm xuyên tạc bóp méo thông tin cứ lặp đi lặp lại suốt. Lúc người ta quên là đám rân chủ lại “bổn cũ soạn lại” lừa thiên hạ.

    Có một bức ảnh giả mạo, ám chỉ TBT Nông Đức Mạnh luồn cúi CT Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Nó rất phổ biến trên các website ngụy quân ngụy quyền VNCH. ví dụ như ở đây:

    http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-190_4-4117_5-10_6-1_17-26_14-2_15-2/

    Ảnh này đã bị nhiều bạn vạch mặt là ảnh ghép nhằm mục đích xuyên tạc quan hệ 2 nước.

    Chính trang bô xít đã phải đính chính ở đây, hay trang vietinfo.eu cũng đăng tin nói rõ đây là ảnh giả.

    https://boxitvn.wordpress.com/2010/10/05/về-một-bức-ảnh-nghi-vấn/

    http://boxitvn.blogspot.com/2010/10/ve-mot-buc-anh-nghi-van.html

    http://www.vietinfo.eu/tu-lieu/x-ve-mot-buc-anh-nghi-vấn.html

    Ấy thế nhưng, lại chính trang bô xít lại đăng lại cùng bức ảnh đó trong 1 bài mới đây, của 1 tác giả lấy tên là Hoàng Mai, với nội dung xuyên tạc bịa đặt như cũ.

    Không lẽ các ông Huệ Chi, ông Lập Bọ và các đồng sự “Lề Trái” chống Cộng lại cẩu thả hay lú lẫn đến mức như vậy? Tôi không cho là thế, vì cho dù không biết đến cái ảnh giả này (điều rất không thể với chính ông Huệ Chi vì chính bô xít đã đăng đính chính), thì chỉ với kinh ít kinh nghiệm trẻ con, nhìn vào bức ảnh cũng biết đó là ảnh giả. Những người lính bồng súng trong hàng danh dự là người Trung Quốc, súng Trung Quốc, vì vậy không thể nào có TBT Mạnh đứng cùng hàng như vậy được.

    Các ông chống chế độ, tôi không quan tâm. Nhưng bằng những thủ đoạn rất bẩn thỉu. Người ta khinh!

    http://www.boxitvn.net/bai/23364
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/nhung-thay-oi-bat-thuong-trong-quan-he.html

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
    giamadai, tuananhkttt, suhomang2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này