1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng cơ quan

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hyude, 13/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào các ACE trong cốc,
    Em có câu chuyện thế này xin thưa với ACE.
    Cơ quan em có một em gái mới vào làm, nhìn em gái xinh xắn, nhẹ nhàng nên em cũng có cảm tình. Em cũng thử rủ đi ăn uống, xem film sau giờ làm việc thì em gái cũng đồng ý. Cuộc đi chơi có thể gọi là vui vẻ, tạo cảm giác thân thiết hơn. Mấy hôm sau có cái event do bạn em tổ chức, e rủ gái đi cùng thì gái từ chối, bảo có dự định làm vài việc với gia đình rồi ( hôm đó là CN). Mấy hôm vừa rồi e cũng bận nên k rủ gái đi đâu cả, chỉ đi ăn trưa,cafe cùng nhau thôi.
    Lúc đi chơi em cũng có hỏi gái có người yêu chưa? gái trả lời chưa có. Tình hình là gái cũng biết em có cảm tình với gái, thỉnh thoảng qua phòng trêu em vài câu.
    Nói qua về em 1 chút ạ, em sn 86. Bố mẹ em đều là công chức nhà nước cả, gia đình cơ bản. Em thì không bị nhát gái nhưng cái khoản tán gái thì em ẹ lắm :(. Gái sn 90 mới tốt nghiệp, lần đầu tiên đi làm, bố mẹ là tiểu thương.
    ACE trong cốc tư vấn cho e ca này với ạ. Em xin chân thành cám ơn.
    P/s: Mai Valentine rồi, e đang băn khoăn không biết có nên tặng hoa cho gái không? Tối mai thì e k có ý định rủ gái đi chơi, e định hẹn vào t7 hoặc cn đi chơi . ACE cho e xin ý kiến vụ này với .
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Theo nhịp điệu như bài, là anh ở chú khi chiều mai gặp nó anh đòn gió mấy câu thử lửa như này:

    1- Cô em tối nay có đi valentin cùng ai không?

    2- Thế tối nay em rảnh, anh qua đón, anh em mình đến (qua) ....ABC... xem thanh niên bây giờ nó đón valentin như thế nào nhé !!

    Ở 1, anh khẳng định nếu gái nó chưa ưng cái bụng thằng nào thì câu trả lời là zero.
    Còn em nó trả bài là có thì chú cũng xác định, toe toét chúc mừng em nó dần là vừa :rolleyes:

    Ở 2 là còn phải diễn, với anh cũng chỉ thêm 2 nốt nhạc nữa là dừng dù nó có đi hay không. Mục đích chính là qua câu chuyện hươu vượn như trên, anh có thêm vẹo để xảtrét!!

    Giờ anh trả bài cho chú nhé: Chưa yêu tặng hoa ngày 14/2 là hạ sách, yêu rồi ngày này gái phải tặng mình cái dao cạo râu mới phải đạo!!:)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là chẳng hoa hoét j cả, đã là j đâu mà ngày này quà với cáp. còn cách kua thì trước có bác nào nói 1 câu thế này: tán gái là để cho gái biết là mình thích gái nhưng ko được để gái biết là mình thích bao nhiêu. Đấy đại ý là như vậy còn cách thức thì mỗi người 1 cách thôi :D
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Bác cứ từ từ mà triển đừng có vồ vập quá là đc, cái vlt này thì tốt nhất đừng có gặp nhau gì cả, 8/3 thì đc dù gì ngày đấy là của phụ nữ , cứ làm vài bó tặng cả gái với mấy chị em chưa chồng hoặc đang độc thân, kể cả có ny rồi trong cơ quan ( chồng con rồi thì thôi), cho gái tò mò suy nghĩ chút chơi, tận dụng mọi cơ hội có thể để lợi dụng đụng chạm
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đặt gạch hóng cao nhân.
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tùy xem ví dày hay mỏng thế nào đã. Tặng hoa cũng là 1 cái hay, các cô lên đây tư vấn mồm lúc nào cũng bô bô "không cần hoa không cần quà" nhưng ngày xưa bao giờ cũng đổ cái ầm vì vài đóa hồng :D đi chơi chủ yếu tâm lý thoải mái và tạo cho gái tâm lý thoải mái. Anh không dạy được phải làm gì làm gì, vì nó không có công thức. Thiên biến vạn hóa, 1 hóa trăm mà trăm lại hóa nghìn. Chú thấy cái nào hợp nhất thì mang vào áp dụng cho phù hợp.
  7. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Mình đã qua tuổi bồng bột vì yêu rồi nên có đôi lời với bạn trẻ thế này:
    - Nếu có ý định nghiêm túc với em gái ấy thì cứ bình tĩnh, từ từ tìm hiểu tính cách, gia đình v.v..., nếu thấy hợp rồi mới tính bước tiếp, nếu thấy không phù hợp thì nên từ bỏ. Nếu cứ cố tình tán tỉnh để lấy thành tích thì bạn nên cân nhắc câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan".
    - Nếu đã xác định phải yêu thì bạn đánh vào điểm yếu của nó. Điểm yếu của con gái thường là: tiền nhiều, mặt dầy, đẹp trai, hót hay, chức vụ cao, chim to, giỏi chuyên môn, gia đình vip. Tất nhiên là chẳng thằng đàn ông nào có đầy đủ tất cả các thứ trên. Nhưng nếu bạn mạnh thứ gì thì cứ khoe ra cho nó xem một cách thông minh, kín đáo nó sẽ tự hiểu. Lúc tán nó thì nó thích gì cứ chiều nó tí đừng cãi nó làm gì, chịu khó nhịn cái "tôi" của mình 1 chút, chịu khó chai mặt 1 tí, có khôn thì cũng phải giả vờ ngu 1 tí, có mất trinh rồi thì cũng phải vờ anh đây trong trắng. Đây là nguyên tắc ứng xử chung. Còn tình huống cụ thể thì phải xem tính cách của từng em để ra chiêu cho phù hợp. Chúc bạn thành công.
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    gái cơ quan, cứ xác định yêu rồi mệt lắm, mà chẳng may nếu có lấy nhau chắc 1 chú sẽ phải next đi chỗ khác
  9. huuvan23

    huuvan23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Em chịu bác cái câu lúc tán em nó thì chiều em nó 1 tí, chịu khó nhịn cái tôi một chút, chai mặt 1 chút, có khôn cũng giã vờ ngu ^^!
  10. nham905

    nham905 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    5
    Đọc bài của onelve mà đau cả bung ha ha

Chia sẻ trang này