1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thôi em Trúc à, anh thấy em đợt này mắc bệnh cuồng vĩ nặng quá đấy, mất hết cả sự dễ thương. Người ta đề ra kế hoạch cho bản thân để thực hiện trong năm, như vậy là được rồi. Em còn vào đòi hỏi người ta phải lập kế hoạch chi tiết như lập kế hoạch cho dự án thì anh thấy em quá lố rồi đấy. Đọc mấy dòng em viết là anh hiểu em thì cũng chỉ ở mức là có biết đến công tác lập kế hoạch, nhưng không phải dân chuyên làm công việc lập kế hoạch đâu.

    Ngoài ra, việc lập kế hoạch chi tiết là một công việc khó, đối với những người chưa biết không phải chỉ ít ngày hướng dẫn, đào tạo là có thể tự làm ra sản phẩm được, đấy là anh còn nói tới việc được đào tạo trường lớp tử tế. Thêm vào đấy, không phải cái gì cũng phù hợp để lập kế hoạch chi tiết. Sao em không bảo chủ top xây dựng luôn cả bộ chỉ số để đánh giá kết quả thực hiện luôn đi?

    Điều nữa
    anh muốn nói, đây là box tâm sự, nơi mọi người vào nói dăm ba câu cho nó vui vẻ, thảnh thơi, nhẹ bớt những ấm ức trong cuộc sống. Em có giúp được cái gì thì giúp, chia sẻ được cái gì thì chia sẻ, vậy thôi. Chứ em cứ chặt chém thế, ai người ta còn muốn viết gì ở đây nữa. Đúng ra, anh cũng chẳng định góp ý với em đâu, nhưng đợt này anh thấy em lập ra nhiều topic có dụng ý xấu, nhằm vào nhiều người. Nếu em có khúc mắc với ai thì em nên nói thẳng với người đấy, chứ đừng vì thế mà cố thể hiện đẳng cấp, tỏ ra kênh kiệu quá, dù chỉ là tưởng tượng vừa lố bịch, vừa làm chạnh lòng nhiều người. Tỉ dụ như em nói giai gầy không giải quyết được bài toán đơn giản là mỗi ngày để ra được $500 - $600 để cuối năm mua được 1 căn hộ tạm tạm, anh nói thật, mặc dù anh gầy thật ( cao 1.72m, nặng 55kg ) nhưng cũng vẫn thấy chạnh lòng vì không giải quyết được bài toán đơn giản em nói. Làm ít thì tiêu ít, làm nhiều thì lại phải tiêu kiểu nhiều tiền, nếu có lúc nào đủ khả năng giải bài toán đấy thì anh cũng không nghĩ nó là đơn giản. Gdp của Việt Nam đề ra để phấn đấu đến 2015 cho cả năm cũng chỉ nhằm đạt mốc $2000 thôi. Những người bằng lao động chân chính kiếm ra số tiền như thế, họ cũng không rẻ dúm đồng tiền như vậy, bởi họ biết xung quanh họ và cả những người hỗ trợ cho họ đạt được những thành quả như vậy, cũng còn đang phải chạy ăn từng bữa.

    Ở ngoài đời, hay ở ttvnol này, em thấy thù tức ai thì em tìm đến người đấy để giải quyết, còn giải quyết ko được cái gì thì thôi bỏ đi, em à. Chứ đừng có cứ thấy đàn ông là em hận, rồi lại cứ phải gồng mình làm dáng để lời nói có thêm trọng lượng cho nó vất vả ra. 1 lần nói nghiêm túc với em, anh nói cho hết nhẽ.

    beconcuame thích bài này.
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104


    Đã xem.
    Đã có cố gắng viết bài....:P


    Thanh Trúc đã ký tên!:)
    beconcuame thích bài này.
  3. Rat Chan Tinh

    Rat Chan Tinh Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Anh cám ơn Diva Thanh Trúc!
    beconcuame thích bài này.
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bất ngờ bị kéo sang đây! Lão này vẫn tếu táo như thường. Tốt tốt. Giờ Giời lạnh FN không dạy bơi , chuyển sang dạy võ cho trẻ em, tự vệ cho phụ nữ, salsa cho các chị, các mợ, bán kiếm phong thủy mỹ nghệ kiếm sống. Ai cho nhu cầu cứ liên lạc hồn nhiên :D
    Rat Chan Tinhbeconcuame thích bài này.
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sau hơn chục lần thử pass và email, may mà cũng trúng 1 cái, may mà hnay rảnh mới lấy lại được cái nít nài.
    @All: thank các bạn đã quan tâm. Mình post lên để bít việc cần làm cho năm tới thui, k phải là plan để ép mình thi hành bằng được đâu. Chỉ là để có thú vui....khi làm được điều gì đó thì : post lên roi cuối năm lại đợc ngổi tính đếm xem làm được bao nhiêu việc có ích trong cuộc sống thôi. Nhiều khi cũng chỉ là để: Đề ra mục tiêu để phấn đấu còn tốt hơn là không có mục tiêu nào í mà.

    và...cũng không có ý định tìm dượng của cún ở bể bơi đâu anh Rat_chan_tinh ạ.

    Xuân Phương Nam ấm áp

    Tết này, trải nghiệm mới thật đáng nhớ trong cuộc đời mình. Rất may, đó là sự trải nghiệm tuyệt vời...

    Xuân phương nam không có hoa đào sắc hồng, không có mưa xuân và cái lạnh buốt với sương sớm mờ mờ. Xuân phương nam là mai vàng rực rỡ, là sắc vàng rôm của hoa cúc khắp các nhà...nhà nào cũng có 2 chậu cúc trước cửa. Không khí thì thua, nhưng màu sắc thì ...có phần hơn ngoài Bắc thì phải. Mình còn được may mắn ngắm triển lãm trưng bày các loại hoa sứ các màu, đủ thể loại hoa lan trong công viên nữa chứ. Hoanh tráng thật.

    Đường hoa của thành phố thôi thì đủ màu sắc, dân tình đi chật đường....thì chỉ có 1 tuần để ngắm mà lại: cùng 1 loại hoa có các loại hoa mẫu của : hoa ôn đới, hoa nhiệt đới. vv. Mình đi ở con đường đó mà ngỡ mình đang lạc tới nơi nào trong xứ sở các loại hoa cơ.

    Nhớ nhất là giây phút: mình và bạn dắt nhau đi, trẻ con thì có kẹo để ăn, người lớn có nhạc không lời hay để nghe, có hoa đẹp để ngắm, có không gian đẹp để thưởng thức ...Nhìn đám trẻ hí hửng cười nói rồi bóc kẹo ăn, mẹ của chúng thì hơn hở cười, thong dong đi dạo...hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản thế thôi. Bạn nhỉ?

    Chỉ bùn cười 2 đứa vừa đi vừa lẩm bẩm: sao ở giữa một thành phố bất an đến mức đèo trang sức còn sợ bị chặt tay thế này mà những chậu hoa rạng rỡ đang khoe sắc the kia được bày nhan nhản ngoài vỉa hè mà chả bị mất cắp nhỉ..hí hí.

    P/s: Đổi lại niềm vui sướng của lũ trẻ là mình phải đánh đổi..haha. E gái bán kẹo đề kẹo 5k/ cái. Mình tay bế 1 đứa, vừa trông thêm 2 đứa lớn chạy quanh thấy rẻ liền hỏi rồi dừng lại cho lũ trẻ chọn. Trẻ con nhà mình chọn 3 cây rõ đẹp. Rồi em gái bảo: chị ơi, hoa hồng 10k/ cây, 5k/ cây là cây này ( mấy cái vuông tròn xấu hoắc, mình còn thấy thế huống chi lũ trẻ. ) Hơ, mình đành trả tiền30k thôi, nhìn mặt lũ trẻ thế kia sao mà bảo nó trả lại được. Em gái í thật biết bán hàng, lũ trẻ con nhà mình cũng thật biết cách tiêu tiền quá...haha...Thôi, xem như là sự đánh đổi xứng đáng vậy.
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
    Rat Chan Tinh thích bài này.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ốm..

    Ốm trong một ngày trời mưa rả rích....lạnh nữa chứ. Mỏi mệt...chắc còn kéo dài cả tuần mất. Huhu...làm thế nào bây giờ. Nhìn mặt lão thầy thuốc lúc báo tin cho mình là phải chữa lâu dài và...kiên trì, cứ như lão tưởng mình không biết mình là ai í. Không phải bệnh nan y, không phải là bệnh cần phải dùng thuốc đắt tiền lắm. Nhưng bùn thì vẫn thấy bùn....thúi ruột mà chẳng nói được với ai...

    Huhu...chả hiểu tối mai mà phải đến cái cho chết tiệt kia đến 8h30 tối nữa thì đúng là thảm họa...Làng nước ơi, ai bít cho cái thân già ... đang ốm dở. Ước gì mình chỉ phải làm việc 1/2 ngày thôi, hoặc làm việc 3 ngày / tuần..đỡ phải áp lực ve thời gian.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    - Có môn cần thiết, có môn hữu ích, Làm việc cần thiết trước. Mùa hè nên cho cháu đi học bơi vì đó là môn cần thiết.

    - Tháng 8: Lập một quỹ cho trẻ nhỏ dưới hình thức bảo hiểm. Hình thức này có tiện lợi là 2 mẹ con đều dùng được. VD: Đóng bảo hiểm trong 12 năm cho trẻ nhỏ, mệnh giá khoảng 9tr/ 1 năm. Bạn hãy làm theo cách đóng tiền hết 12 năm rồi rút hết tiền ra (khoảng 150tr) gửi số tiền này vào ngân hàng. Số tiền lãi 1 năm khoảng 12 tr đồng. Bạn chỉ việc lấy lãi ra mua tiếp 1 bảo hiểm 12 năm tương tự mệnh giá 9tr/1 năm. Đồng thời bạn vẫn có sổ tiết kiệm 150 tr có thể dùng tùy ý mua nhà lúc cần.

    Từ thiện là việc FN cũng hay làm mỗi dịp xuân về như mua quà rồi mang đến tặng cho trẻ em mồ côi chùa Bồ Đề Hà Nội.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ngạt là ngạt thế nào? Cô còn trẻ, cứ lên kế hoạch rõ ràng là thực hiện được đấy. Năm ngoái chị thực hiện được gần như tất cả: còn thiếu..tích kiệm tiền ( vì không có kế hoạch rõ ràng), học ngoại khóa. Và làm từ thiện nhưng bù lại chị ra ở riêng....và có thêm một số bạn tốt....có khi nó còn thay đồi mà có theo ý mình đâu cô ơi.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ cho học bơi vì nó rất thích bơi, rất thích nước mà khóa học cũng chỉ kéo dài 2-3 tháng là ổn. Còn học môn nào mang tính vận động thì có thể học lâu dài hơn...bé nhà mình còn nhỏ cũng chưa phải đi học thêm gì nhiều nữa khá tiện.

    Mình mờ có 150tr để gửi ngay vào ngân hàng bi zờ thì tốt quá..haha....Nhìn bạn tính mình lại nhớ: bạn mình tính là mua nhà thu nhập thấp, bạn ấy sẽ được vay ưu đãi 5%/năm nên tiền để giành được bạn ấy gửi ngân hàng thường lấy lãi 8%, lãi chênh quay lại đem trả khoản mua nhà í...rõ khéo tính toán:D, nhưng còn điều kiện thực tế nữa chứ.

    Chùa Bồ Đề nhận quần áo bỉm sữa à? Mình thấy có người bảo là họ thích nhận tiền, bỉm sữa cất đi...cho người khác thấy lũ trẻ ở đó khổ mà từ thiện tiếp. hic hic, là mình nghe ai đó nói thế. thời buổi này, ngại phết đấy. Thi thoảng thấy các bạn ở một số chỗ....có nhận sách vở, truyện tranh, đồ chơi cũ hoặc tiền để mua vở ..cho trẻ con...mình nghĩ làm vậy cũng tốt. Có thông báo rõ ràng về tài chính, vậy là okie mờ
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Cháu gái thì nên cho đi học múa để vận động hoạt bát, đàn để biết nhạc, vẽ để có thẩm mỹ. Bà mẹ nào chả muốn xem con mình biểu diễn văn nghệ...

    Mình thường tự tay đi mua bánh, kẹo, bim bim rồi mang sang chùa Bồ Đề cúng rồi phát cho 7 phòng trẻ nhỏ và 3 phòng các cụ ở đó. (Hiện tại các vấn đề như họ chỉ thích nhận tiền hoặc phải đăng kí ... đã không còn nữa. Tùy tâm mình thôi).

    Về việc mua nhà thu nhập thấp thì có lẽ hiện nay giá nhiều nơi còn thấp hơn cả nhà giá rẻ. Còn nếu vay được ngân hàng 5 % thì bạn giỏi hơn mình nhiều rồi! Tất nhiên là sẽ mất phí lobby. Bạn tự cân đối! :D

Chia sẻ trang này