1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã, đang và sẽ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Redtulips, 02/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sóng "của một thời đã mất" lại xô bờ... Khi nào sóng lại rút để lại bờ trơ trọi?
    onamiowadasuhomang thích bài này.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sáng có người nhơf mình mua hộ hoa hồng cắm vào lọ nhà mình. Ơ hay thế! Sao mình phải làm thế! Nghĩ thế nhưng mình chỉ nói trời rét và đang ở xa chợ nên không đáp ứng yêu cầu họ được thôi, rồi đùa là để đợi hôm nào họ rảnh thì mua hoa đến vậy! Thế là một lúc sau điện thoại bảo đang đến. Viện cớ đuổi về thế nào cũng không xong. Thực sự hôm nay không muốn gặp ai cả. =((

    Chết rồi! Mình bị nghiện món rượu nếp mà cô gửi hồi Tết rồi! Rượu do chính mẹ cô cất, với đứa không biết uống như mình thì ngon tuyệt vời.Thích cái vị ngọt ngọt chua chua, thơm mơ màng dìu dịu, hơn đứt các loại rượu vang hảo hạng thường gặp ở ngoài ấy. Nhưng trên hết là cái cảm giác lâng lâng bừng bừng, máu xông thẳng lên não, cảm giác rất chi là hưng phấn yêu đời.Giờ mới biết thế nào là hơi men. Hehe. Lâu rồi, triền miên trong tình trạng ì ạch, u u mê mê vì máu không thông. Lúc đầu uống để thử tìm cảm giác ngủ ngon. Giờ lại thích... Thử tưởng tượng cảnh một Công Tằng Tôn Nữ Mộng Thị Kiều Mây cả đời không biết uống rượu, thuỳ mị đoan trang, giờ thành bợm rượu nhở! Có nằm mơ mình cũng không tưởng tượng nổi. :))
    Đem băn khoăn rằng "liệu em có nghiện không?" thì được trả lời rằng vẫn muốn mình nghiện một thứ gì đó, vì sao thì mình chưa hỏi (lúc đó còn mải nghĩ thầm trong đầu là cũng có nghiện một thứ: người :P). Còn nàng Công thì bảo mình rằng "nghiện thì đi cai thôi!". Ừa, thế thì có gì mà phải ngại!
    Cũng hay nhở! Để xem có tìm đươcj giấc ngủ thiên đàng như có lần vô tình làm nửa ly vang Chile không nào...
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Một ngày nghỉ tuyệt vời! Lười biếng, những phiền muộn tạm gác lại phía sau, ánh đèn vàng dìu dịu, nhạc Pháp, một chút ngọt ngào...
    Mình thích rất nhiều bài nhạc Pháp, thường tưởng tượng đến cảnh một ngày người mình yêu đến chơi, cũng trong ánh đèn vàng dìu dịu này, rượu vang Chile cho chàng, còn rượu nếp của cô cho mình : )). Mình thích đĩa than ngày xưa, nhưng giờ thứ ấy xa xỉ quá! Thôi, cứ bật nhạc trong máy vi tính vậy. : )) Và khi nhạc nổi lên, mình sẽ quyến rũ chàng bằng ánh mắt và bằng giai điệu diễm tình, mở đầu bằng những ca từ say đắm thế này: "Je t'aime
    Et je t'aimerai toujours..."
    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/main-dans-la-main-christophe.It_X8yWeDE.html
    : ))

    2. Có một người bạn trên này PM hỏi sao tâm trạng mình thay đổi như tắc kè hoa vậy, không biết có phải diễn không... Hơi buồn vì bạn hỏi vậy, nhưng không sao, sống với nhau cả đời còn không hiểu nhau nữa là chỉ biết sơ sơ qua vài dòng tâm sự trên diễn đàn.
    Mà không lẽ tâm trạng mình thay đổi rõ đến thế sao? Mình biết trạng thái bình yên tạm thời này phù du lắm, nhưng sao mình có thể chối bỏ được? Thôi cứ ngủ quên trong bình yên giả dối này đi! Đến đâu thì đến!
    Mà sức ảnh hưởng ấy kinh khủng thật! Có ngạo mạn lắm không khi dám nhận là "Linh hồn của..."? Nhưng với mình thì không thể chối cãi được!

    3. Một cuộc nói chuyện đích thực vào "một ngày khác":
    "Chán anh chưa?". "Rồi".
    "Đã chán anh chưa?". "Rồi".
    "Phải hỏi để còn biết...".
    Hic, nói thật đến thế rồi cơ mà! Như thế có gọi là phũ không nhỉ?

    4. Một buổi sáng của "người hâm". Nhưng cái kiểu ấy cũng hay, kích thích đầu óc mình hoạt động. Tất nhiên, nếu là người khác, ăn nói kiểu ấy, với nội dung ấy thì chắc đã phải gánh cơn điên của mình rồi! Trưa, bác sang chơi. Thế là "cuộc nói chuyện cuối cùng" đã hoàn tất. Chẳng có gì phải ân hận nữa.
    Hai cuộc nói chuyện - 1 cuộc khó chịu với "người hâm" và 1 cuộc tình cảm sâu sắc, đến ngọn ngành đầu cuối với bác - làm mình như được sốc điện, tỉnh táo lại. Mình sẽ không chán, không từ bỏ ý định sống tử tế nữa. : ))
    Je t'aime
    Et je t'aimerai
    Toujours...
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
    suhomang thích bài này.
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cố lên chị ! chúng ta hãy sống &làm người tử tế chị ạ .
    Redtulips thích bài này.
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừ, đôi khi làm người tử tế không khó bằng sống và làm người tử tế với chính mình, em ạ! :)
    suhomang thích bài này.
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Chị Red ơi...
    Redtulips thích bài này.
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chị đây Socola ơi! :x >:D<
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm nay dậy muộn 45p. :( Thật là kỷ lục! Chỉ kịp vơ vội quần áo, xách túi, xỏ đôi giày vào chân rồi chạy. May mà cổng chưa đóng! :((
    Giờ mà đánh bạc thì có khi lại thành tỉ phú theo thuyết "đỏ bạc đen tình" của các cờ bạc gia! À nhưng có thằng em SN 90 hôm qua nói thấy mình là cứ trào dâng cảm xúc mãnh liệt, "nhìn chị nhỏ nhỏ, tròn tròn, xinh xinh là em cứ muốn ôm". Khiếp! Bồng bột quá! :P Thế hình như lại là đ ỏ...
    Nhưng hôm kia, bị anh H "chiếm đoạt" cái khăn quàng cổ thì phải tính là đen nhở! :( Suốt dọc đường anh cứ bảo anh "phải tìm cách chiếm đoạt cái khăn này", tưởng anh chỉ đùa chứ đời nào anh dám. Ai ngờ anh mang luôn về, mình ngồi xe khác nên không đòi được. Hôm sau gặp thì không có khăn ở đos nữa nên việc "khăn về Hợp phố" là cực kỳ ít hi vọng. =((
    (Đầu năm tranh thủ bắt chước phong cách tự sướng/khổ của một vài công dân tí cho đơif thêm sắc màu í mà!).
    Mà mải nói, đâm ra quên mất mục đich nói chính khi vào đây là gì rồi... Tội lỗi quá!
    À, HN ấm lên rồi đấy! Và hôm nay là một ngày khác.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ôi giời ơi! Sắp điên mje nó đầu rồi! :((
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Sáng nay chưa có việc gì xảy ra. : ))
    Chuẩn bị một ngày mới với hi vọng được hưởng trọn vẹn 24h êm đejp bằng việc ăn uống đầy đủ, dọn dẹp và nghe nhạc vơsi bài mở đầu là "Love you like a love song". :x
    Chúc toàn thân (bắt chước BKTN lẫy lừng 1 thời, ko biết giờ bạn ấy lưu lạc nơi đâu : ))) gia đình một ngày mới tốt lành, tràn ngập yêu thương! :x
    Rat Khiem Ton thích bài này.

Chia sẻ trang này