1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ôi zời ơi, bùn ngủ díp mắt mà vô đây chả hiểu các bác tranh cãi điều gi? nhưng em đây mặt ngắn tũn lại vì không hiểu lắm.

    Vay được lãi 5% / năm không đơn giản đâu, chứng minh đủ thứ đấy bạn . Nó chính là gói 3k tỉ đồng của nhà nước mà trong hài Táo Quân năm nay bảo phải bị trĩ và leo cột mỡ mới được vay í bạn. Bạn của mình vay...chứ mình không phải là đối tượng được nhận lương tu ngân sách nhà nước đâu mà mơ....

    Bạn cũng truc tiếp đi mua quà rồi đem tặng ở chùa Bồ Đề??? Giỏi thế....BV Hồng Ngộc bán BH theo phương thức nào thì có thể seach google cũng thấy phải không?
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Anh đã từng sử dụng dịch vụ BH của bệnh viện Hồng Ngọc ạ?

    Anh nói em mới nhớ: mấy hôm gần đây BH Prodentual lại gọi điện hỏi..sao hỏi lắm thế. Mình bảo mình k mua rồi lại còn. Cứ như the số đt của mình dán trên cột điện công cộng ngoài đường hay sao mà ai cũng có không biết. Giờ cứ nhìn mã vùng 08 hiện lên là ngại nghe.
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    cám ơn em, chị sẽ nghiên cứu cái nào phù hợp kể cả số tiền.

    Hic, sao đang bảo hiểm lại sang sóng thần thế.
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Bệnh viện Hồng Ngọc đấy dịch vụ tốt em à. Cứ mang đầy đủ giấy tờ ra là tự họ làm cho, từ nhập viện cho đến khi xuất viện, thậm chí chuyển từ cơ sở này sang cơ sở kia họ cũng cho nằm cáng, đi xe cứu thương, mặc dù mình vẫn còn có khả năng tự đi được. Phải mỗi tội giá dịch vụ hơi cao, nhưng có bảo hiểm thì cũng không phải lo, bảo hiểm chi trả cho gần hết. Ý tá của họ cũng nhiệt tình, dễ chịu phải mỗi tội là trông không được như y tá bà Tưng với cả Thủy top.

    Em không tiếp cái bọn Pro đen xì đấy là chuẩn rồi, hàng tháng không phải còng lưng chạy gạo, có khi đang khỏe mạnh lại sinh ra bệnh.
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Phí bảo hiểm thì tùy từng đối tác bảo hiểm của Hồng Ngọc mà họ có những mức giá và chính sách thanh toán bảo hiểm riêng, FN à.

    Bảo hiểm y tế cũng bảo vệ tính mạng, chết cũng có lãi, thậm chí còn dễ cho người sống đòi tiền bảo hiểm y tế hơn là bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm ý tế, họ làm công việc điều phối, chi trả cho bệnh viện để bệnh viện có kế hoạch đầu tư, ngược lại bệnh viện cũng vì chất lượng và uy tín của bệnh viện mà bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng. Đấy là những hoạt động có giá trị, vì vậy nếu qua 1 năm có không phải dùng đến bảo hiểm (là điều mừng) thì cũng coi như là tham gia đóng góp, ủng hộ bệnh viện, hỗ trợ cho những người bệnh khác thông qua bảo hiểm chi trả. Ngược lại, nếu có ốm đau thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến các kế hoạch khác của mình ( ví dụ như trong nhà không phải lúc nào cũng có sẵn 1 đống tiền nhàn rỗi không gửi tiết kiệm, hay không đầu tư, dự đình dùng vào việc gì... để chi trả viện phí). Trong công tác lập kế hoạch chi tiết, xét đến đầy đủ các điều kiện giả định và kiểm soát rủi ro khi thực thi đối với 1 dự án mà đầu vào tương đối ổn định đã là việc khó, chứ chưa nói với cá nhân 1 người trong sự vận động của cuộc sống trong và ngoài 8 tiếng giờ làm.

    Mình nhớ có lần mình chứng kiến 1 ô tô đâm đánh rầm vào đuôi 1 ô tô khác đang chạy. Từ trong xe bước đằng trước bước ra 1 thằng tây lực lưỡng. Mình tự nhủ phen này được xem bọn Tây nó đánh nhau. Nhưng FN biết không? Thằng tây đấy nó bước xuống, rút điện thoại ra và chụp lại cái ảnh rồi lên xe đi tiếp, chẳng có cãi nhau, chửi bới gì hết. Sau mình hiểu là vì tụi nó đã đóng bảo hiểm thân vỏ, nên có bảo hiểm đền. Còn ở Việt Nam thì sao? FN mua bảo hiểm, tham gia giao thông, bị 1 cái xe nó húc vào đuôi xe mình, FN gọi bọn bảo hiểm đến. Nhân viên bảo hiểm hỏi FN, sao lại để cho xe bị rúm ró thế này? Khi đấy, FN sẽ rất ngại khi nói là do lỗi của mình đi ẩu. FN sẽ giải thích là tại 1 thằng xe khác nó đâm vào đuôi xe mình, chứ mình không hề có lỗi. Nhân viên bảo hiểm, nó sẽ mỉm cười mà bảo với FN là " tốt, tốt, không có lỗi là tốt. Thế thì đi bắt đền cái thằng có lỗi đi, bắt đền gì cái thằng bảo hiểm???" . Khi đấy, FN muốn bảo hiểm đền cho, thì FN phải dúi tiền cho cái thằng nhân viên bảo hiểm để nó công nhận cho là FN có lỗi, để còn lập ra cái biên bản khác. Tuy vậy, bảo hiểm cho xe cũng vẫn còn là 1 loại hình tạo ra giá trị, như lập ra garage, liên hệ nhập phụ tùng xe...

    Đấy, bảo hiểm về tới Việt Nam là sẽ có biến tấu. FN biết vì sao không? Vì GDP của Việt Nam thấp hơn khoảng 30 lần so với các nước phát triển. Dân họ thừa tiền để chi trả cho những nhu cầu cơ bản nhất, tiền thừa ra mới giúp họ có được những tư tưởng nọ, dự định kia, nên các dịch vụ mới có cơ hội để phát triển, cũng như đủ điều kiện để hoàn thiện, cũng như chiến lược dài hơi. Còn dân mình bình quân thu nhập trên đầu người cả năm chưa đạt mức $2000, nên để đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất cũng còn nhọc nhằn, tiền để ra cũng được bao nhiêu, tiêu gì. Nên đâu có điều kiện cho tất cả các dịch vụ giống như của bọn tây vào Việt Nam phát triển cho được nguyên bản, để thỏa mãn cho các thành phần thích đú với tây. Rồi thì nào là những giá trị cao cả, đóng góp không cần tính toán lỗ lãi, có không tính toán thì cũng phải biết nhìn xem là mình là ai và đang đóng góp cho ai, cho đất nước, hay cho người dân??? Đơn giản nhất thôi, khi đi chào mời thì nhân viên tiếp thị toàn thuyết phục khách hàng bằng bánh vẽ là mỗi tháng chỉ phải đóng ngần này, thì sau ngần này năm thì cháu/em/ bạn/ anh/ chị/ cô / chú/ bác/ ông/ bà có được ngần này. Chứ cứ nói thẳng toẹt ra là anh/chị cứ phải chết đi thì mới có lãi, chắc chẳng khách hàng nào mua. Đấy là còn chưa nói tới chuyện nước ngoài đồng tiền, vật giá của họ còn ổn định, chứ tích cóp tiền đồng thì... Vì thế, FN đừng có tin lời ai đó nói là tây nó thế nọ, thế kia,... dù là có lục tung cả thế giới, chém vãi cả sóng thần, dù cho đó có là chuyên gia hay là Diva nhé! Cũng đừng có tin nhiều vào mấy bọn truyền thông, mấy cái chiến dịch viết bài PR giờ cũng không có tốn kém, khó khăn lắm đâu so với loại hình này.

    À mà FN cũng đừng có hoa mắt bởi 1 đống số liệu thống kê các nước nhé, cái gì mà dân có bảo hiểm nhân thọ ở Châu Âu với cả Bắc Mĩ hơn 90%, còn Singapore tận hơn 96% , toàn số liệu ảo tung chảo không thấy ghi nguồn, dùng đề dọa rồ, lòe bịp thiên hạ đấy. Theo như báo cáo 6 năm thực hiện 1 lần của tổ chức nghiên cứu thị trường bảo hiểm nhân thọ cho pro đen xì dùng, thì xu hướng những người lớn Mỹ không đóng bảo hiểm nhân thọ có chiều hướng ngày 1 tăng lên và tính đến năm 2010 thì con số này là cứ 10 người Mỹ thì có 4 người không đóng bảo hiểm.

    Mình không phải chuyên gia, nhân có FN vào đây thì chém gió chút vậy thôi, lĩnh vực này không phải là chuyên môn của mình. Chứ chuyên gia là nói phải ra cơm, ra gạo, những bài viết ra xứng đáng được in thành sách, được trả tiền, chứ không phải nói vớ vẩn, hỡm hĩnh, kệch cỡm, giải trí chẳng ra giải trí mà chuyên môn chẳng ra chuyên môn. FN cũng thử hỏi giúp mình chuyên gia xem nhìn cái đồ thị này có hiểu để phân tích được cái gì không?

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/02/2014
    beconcuame thích bài này.
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Em đoán chị (như đại đa số người Việt ta) cũng chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu về BH. Cho nên, trong mấy ý kiến lần trước mà em gửi đến chị, nhân đọc cái "plan" của chị, cái việc tìm hiểu vần đề BH em đã có dự tính với chị là chị sẽ hoàn thành trong Quý 1- nghĩa là phải kéo dài khoảng vài chục ngày cơ mà.
    Sau việc đọc một chút ở đâu đó, hoặc sau một vài lần nghe nhân viên các hãng BH trình bày (nhất là lại qua "a- lô" điện thoại hoặc gặp phải nhân viên có khả năng trình bày kém) thì nói chung, không mấy ai thực sự hiểu được vấn đề này đâu, chị ạ.
    Em thấy rằng, với tinh thần cầu thị và tập trung học hỏi thì cũng phải mất một thời gian nhất định đấy, chị ạ. Nếu không được như thế, chúng ta sẽ chỉ nhận được những thông tin về phần "vỏ" của sự việc mà thôi.
    Những lời khuyên của em đã dành cho chị về vấn đề này, nói thật, là từ cả một quá trình nghiên cứu của riêng em (mặc dù em không phải là một cán bộ của ngành BH, cũng không phải là một giảng viên về lĩnh vực này) trong suốt mấy năm trời (tất nhiên , không phải là liên tục!:)).

    Để khép lại câu chuyện này tại đây, em chỉ nói thêm mấy ý sau để chị tham khảo, suy ngẫm thêm về BH cho trường hợp của chị.:):)

    1-Các hãng BH , nhất là của nước ngoài (ví dụ như của Mỹ: AIA, Prodentual, ACE...), là những doanh nghiệp lớn, thường có phạm vi hoạt động toàn cầu, nên uy tín và giá trị hình ảnh của họ rất lớn; cho nên, chúng ta- những cá nhân với tri thức hạn chế, đừng vội vàng gán cho họ những câu chuyện lèm nhèm.

    2-Bản chất của BH là chuyển giao rủi ro, nhiều người không rủi ro cùng nhau đóng góp vì một người bị rủi ro.

    3-Người Việt Nam ta vẫn còn nhiều hạn chế trong nhận thức mà liên quan đến vấn đề này, em có thể nêu ra một ví dụ, đó là thói quen không biết và không muốn trả tiền cho những dịch vụ 'vô hình". Từ một góc nhìn khác, có thể nói BH là một loại dich vụ "vô hình", chị ạ. Họ (bên hãng nhận BH) "bán" cái dịch vụ "sẵn sàng hỗ trợ, chịu trách nhiệm chia sẻ... những rủi ro" cho khách hàng của mình. Đối với người mua BH, thực ra là mua lấy "cái sự yên tâm, yên lòng" và "một chỗ dựa vật chất" cho mình đấy chứ! Do vậy, thực ra, nếu sự rủi ro không xảy ra thì là đáng mừng chứ; sao mình đi mua BH mà lại chỉ tính đến chuyện khi nào thì rủi ro xẩy ra, sẽ được bao nhiêu, lỗ hay lãi về tiền bạc!
    Mình đi mua BH là mình đi mua "cái sự yên lòng" và trả tiền cho cái người "nhận lời làm cho mình yên lòng khi rủi ro xảy ra", chị ạ.

    4- Ý nghĩa về phương diện văn hóa- xã hội thì còn nhiều, chị ạ; nên em không thể viết ra đây đầy đủ được ( vì thời giờ có hạn và viết bài thế này không phải là hình thức phù hợp để nói về một câu chuyện nhiều nội dung như vấn đề BH). Còn câu chuyện của người Nhật vẫn bình tĩnh, ung dung tự tại... sau cơn đại sóng thần năm nọ, được em nêu ra là để mọi người hiểu rằng, người Nhật có được hình ảnh như vậy cũng một phần là do ở Nhật, hệ thống BHXH của họ đã phát triển từ lâu và có nền nếp rồi; cho nên mọi người luôn biết rằng, khi rủi ro xảy ra , sẽ có ai đững sau lưng họ, sẽ có những chỗ nương tựa nào giơ tay ra đỡ giúp họ, sẽ có cái "trụ" nào sẽ thay thể cho cái "cột trụ" chính của một gia định vừa sập gãy!:)
    beconcuame thích bài này.
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    5- Cùng là những hãng BH của Mỹ, nhưng mỗi hãng có một mô hình, chính sách khác nhau đấy, chị ạ. Nếu xét trên hai tiêu chí chủ chốt của bảo hiểm là "TÍCH KIỆM TÀI CHÍNH" và "BẢO VỆ " thì theo em, trường hợp 'một mẹ chưa già, (tạm thời) đơn thân + một con còn rất nhỏ"nên chọn hãng ACE, chị ạ. :)
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    6- Em khuyên chị mua một gói BH ở trên là ý nghĩa "một kế hoạch tài chính cho một thời gian dài, rất dài" , "một kế hoạch tài chính trọn đời", trong đó bao gồm cả việc học hành của bản thân và con cái, chi tiêu cho những việc đột xuất, giải quyết những nhu cầu tài chính tạm thời vượt qua khả năng, một món quà cho con cái và người thân, một chỗ 'chống lưng" về tài chính trong những trường hợp cần thiết... chứ không chỉ đơn thuần là lập một sổ tích kiệm tiền hoặc thô sơ hơn, một chỗ dựa khi bị ốm đau, phải vào nằm trong bệnh viện!:)

    Cho em khép lại câu chuyện tại đây ạ!:)
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chị bé dạo này ngủ muộn ghê nhở :D.
    Cơ mà đêm hôm ngồi xem các nam thanh nữ tú tranh luận những vấn đề to tát thế thì e rằng không có lợi cho sức khỏe của người ốm đâu chị ơi :P

    Em thì không giỏi lập kế hoạch nên cứ kệ thôi, hứng lên thì làm, kẻo lại mất thời gian học thuộc bản kế hoạch thì nhức đầu lắm :D
    Rat Khiem Tonbeconcuame thích bài này.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cô vào giàn hòa hả? hí hí....chị đang chữa bịnh rồi em ạ mong là mau đỡ. Vừa vô trang web của bệnh viện Hồng Ngọc xem thử nhưng chẳng thấy gì cả. Chắc phải hỏi thử xem thế nào..
    Rat Khiem Ton thích bài này.

Chia sẻ trang này