1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Bạn bè...

    Cả ngày tâm trạng chán và ..bùn một cách vô cớ. Phụ nữ thi thoảng có mấy ngày..tự dưng u ám. Cộng thêm tình trạnh đau người đau lưng vốn có vài ngày nên tâm trạng mình biến thành dở hơi cám hấp, sáng ra sếp còn cứ nặng nhẹ, toàn việc linh tinh...làm mình mún khóc lóc kinh. Than vãn chán vãn chán chê đến hơn 3h chiều vẫn thảm thiết thế...Tự dưng nhận được đt từ một cậu bạn đã lâu không gặp, bất ngờ quá cơ...30p sau hắn có mặt tại gần Vp ..và 2 tên hẹn nhau cà phê.

    Mình như nắng hạn gặp mưa rào...chỉ chờ đến lúc gặp bạn í để khóc lóc một trận cho sướng, chờ nó nói vài câu dễ nghe là có cớ để khóc, hoặc ôm lấy nó tí ... mặc cho mọi người nhìn. Ặc, mình vốn là thể loại...chả may bị ngã xuống cống thì lồm cồm bò lên tắm sạch rồi lại đi tiếp, nghĩa là không phải lúc nào cũng quá quan tâm tới hình ảnh của mình...xem nó đẹp hay nó xấu trong mắt người khác. Nên chả thế mà thi thoảng đầu tóc bù xù, quan áo không đẹp cũng mặc...cứ thế diễn tới văn phòng. chả bù cho em trẻ trung dưới nhà, luc nào cũng trang điểm mặc váy rõ xinh.

    Ai dè đứng giữa đường thấy cậu bạn đứng vẫy, quên sừ mất hí hứng chạy vào....Mới đầu còn ngoạc mồm ra: ôi, tôi đang thấy khổ lắm đây,tôi mún khóc lắm rồi. Tôi khóc lóc tí nhá này nọ. Rồi mải nói chuyện, cậu bạn làm mình cười lúc nào không hay. Hai đứa buôn dưa lê đến hơn 5h mà chả bùn về VP. Ôi trời, nỗi bùn như con mèo sợ pháo chạy mất từ bao giờ. Đủ thứ chuyện: nhà cửa, công việc, con cái, các lọai sếp, nhiều đểm chung...các em khóa sau...v..v..sao lắm chuyện để nói thế không biết ( nó còn nói xấu cả vợ nó nữa chứ - chắc bình thường ở nhà bị bắt nạt, gặp mình mới có cho trút tẹo ấm ức chắc) . Úi trời, nó còn vẽ ra viễn cảnh để cả 2 đứa kiếm xiền nữa chứ...haha, lâu lâu gặp bạn vui đáo để, nhất là với ai mình chẳng cần phải che giấu cảm xúc. Vui thì cười, buồn thì bảo là buồn, mún khóc thì cứ việc khóc cho sướng đời. Liệu có nhiều người có bạn như vậy không nhỉ? xẩm tối , giải tán hội nghị mình chở cậu í ra bến xe bus về..hì hì.

    Lạ nữa là, sau đó mình được rủ đi ăn tối...ăn tối muộn xong về, ở nhà một mình còn được một người nữa gọi điện thỏi thăm đã đỡ ốm chưa? ... mặc dù tranh thủ gọi cho mình trong lúc...dắt chó đi dạo ( đấy, trong lúc được chó dắt đi dạo mà nó vẫn còn nghĩ ra một việc có ích là gọi điện cho mình hỏi thăm )..haha. Cứ tưởng hôm nay là một ngày tồi, hóa ra chẳng phải: Bây giờ là 11h30 tối, ngày hôm nay của mình đã trôi qua vui vẻ. Phải tới cuối ngày mới khẳng định được là ngày hôm đó vui hay bùn cơ đấy, vui hơn nữa là nhận ra vẫn còn bạn tốt bên cạnh ta. Mong là lần nào mình bùn cũng hên thế này...
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2014
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em sao mà giàn hòa nổi chị ơi, các nam thanh nữ tú tranh luận như vũ bão í, em sợ lém, len lén ghé vào kéo chị ra hem sợ bão thổi bay thôi :P

    Chị bệnh gì vậy?
    beconcuame thích bài này.
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    hi vọng là bé còn quả me không trả lời là em í bị cảm lạnh, chứ nếu không thì anh áy náy lắm.
    beconcuame thích bài này.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Haha, cô rõ là khéo. Độ này em thế nào? tốt chứ.

    Hai anh em thức khuya phết nhở. Chị của ...người già, đến tuổi mà không chú ý đến sức khỏe nên người trở nên ỏng ẻo thôi cô. Hic, hqua phải ra đường cả ngày tới tối. Rốt cục là cả ngày nay được nằm ở nhà nghe tiếng mưa lộp độp..chả làm được việc gì.

    E bị mệt nhưng chắc do thời tiết thôi, thi thoảng xem chém cho vui cũng chả sao, chém nhiều mới cảm lạnh.
    Rat Khiem Tonthanksanyway_bn thích bài này.
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Mình ra cửa hàng mua bánh kẹo, bim bim rồi mang sang chứ có gì đâu mà giỏi?! Cái việc dễ nhất trần đời. Mua bảo hiểm của Bảo Việt, 2,4 tr/1 năm. Bạn có thể vào bất cứ bệnh viện nào. Nhưng cứ chọn nơi nào tốt nhất như Hông Ngọc, V mec, Việt Pháp...
    Ngoài Bảo Việt ra thì các hãng khác cũng có loại hình bảo hiểm này.


    P/s: Ngoài em lòe loẹt ra thì chắc "vàng vàng" đây rồi :D
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    hehe, không phải đâu. FN tìm được ra em lòe loẹt là giỏi rồi. Còn em kia thì lúc trước Pk có chút nhầm lẫn, chứ thực tế là không có, nên Fn không phải đi tìm nữa.

    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em cũng đang nhiều vấn đề sức khỏe quá chị ạ:
    Thứ nhất là trái tim bé bỏng đáng thương của em loạn nhịp đôi tháng nay rồi, cứ đều đều 100-110 nhịp/phút thôi : ((. Em mà biết ai là thủ phạm khiến em tim cuả em ra nông nỗi này thì chết với em :D

    Thứ hai là em vưa bị tăng 4kg, kết quả là vòng 2 đã đuổi kịp vòng 1 và vòng 3 rồi :(. Nắng lên ứ biết mặc gì đây : ((.
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  8. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    hic, anh còn chưa đuổi kịp em thì 3 vòng của em đã đuổi kịp nhau rồi.
    :(

    FirstNew thích bài này.
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Em lòe loẹt, FN không cần tìm mà chỉ cảm nhận! Còn ở đây FN chỉ thấy màu vàng nhưng không cảm thấy chất "Tưng rẻ tiền" biết là không đúng! FN thích cái kế hoạch năm Giáp Ngọ của bạn này!
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ôi, không phải là mọi người đang bàn chiện "chín sự" gì đấy chứ? Sao mình chẳng hiểu gì cả, đọc cứ như ngoại ngữ í. Bận quá, tối hoặc chiều ngó kĩ lại vậy...gì mà màu vàng với lòe loẹt...ko lẽ màu vàng là con cún của mình???
    Rat Khiem Ton thích bài này.

Chia sẻ trang này