1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình tĩnh với Thời Gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 14/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Đã bảo "Hà Nội là không vội được đâu!" rồi mà.:)
    Trúc không bảo giờ nói như cái ngoặc kép như là trích dẫn nguyên văn ở trên nhé!

    Hãy xem lại đây:
    http://ttvnol.com/threads/nhung-thang-ngay-dang-nho.725280/page-25
    Việc có hệ thống BHXH chỉ là một phần can dự, một yếu tố tạo ra hình ảnh đẹp của dân tộc Nhật Bản thôi mà! Nó không thể là "phần nhiều" được! :)

    Trúc có để ra khá nhiều thời giờ nghiên cứu về Lịch sử- Văn hóa Nhật Bản mà. Bằng tiếng Việt, cũng có tới 6-7 cuốn đó!:)
  2. Tung Chac

    Tung Chac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    20/02/2014

    Em ààaaaaaaaaaaaaa

    Nhận được những thư trước của em, chịịịịịịịị đọc hem có thấy vui vì thấy em gái của chị còn bồng bột quá, nên chị hem có đành lòng trả lời, vì sợ nói ra lại mất tình. Híc, hic. Nhưng đọc lá thư này, thấy em đã trưởng thành hơn, chị vui lắm em àààààà .

    Em gái chị sinh ra không phải để làm Diva, nên làm Diva hay làm gái đường hoàng nhân hậu, em chỉ có thể chọn 1 trong 2 thôi, chọn cái này thì thôi cái kia, kakaka. Chị nghĩ là em gái chị nên chọn làm gái đường hoàng, nhân hậu đi, còn Diva thì em cứ để cho mình con Diệu Sa nó làm. Híc, híc.

    Em ngoan biết hem, để làm gái đường hoàng, nhân hậu em chỉ cần làm sao để mọi người xung quanh quý mến em, thích được trò chuyện vui vẻ với em, thích chia sẻ cùng em dù đấy là những dự định cho cả 1 năm, hay chỉ đơn giản như những vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Em đừng biến những cuộc trò chuyện vui vẻ với mọi người thành những cuộc đấu trí tranh hơn thua, như thế chị sợ lém. Em đừng đánh giá mọi người qua từng bài viết, từng cái like là nhạt nhẽo, là nhảm nhí, ... là trai ngu, gái ngu. Hic, hic. Em biết vì sao hem? Vì những bài viết của mọi người là để tìm đến sự vui vẻ, thư giãn hoặc là để giải tỏa chuyện gì đó đang chất chứa trong lòng, để hòa nhập cùng với những người khác nữa, chứ hem phải để tranh tài. Còn những cái like hem phải chỉ đơn giản thể hiện sự thích thú trước 1 bài viết nào đấy, một ý nào đấy, một câu nào đấy mà có khi người ta còn bấm like để thể hiện sự cám ơn đối với việc người khác đã quan tâm đến mình, trả lời mình, để động viên, khích lệ,.. hay đơn giản chỉ để thể hiện rằng đã đọc bài nhưng hem có tiện trả lời. Chị nói vậy là vì cái topic này, hay giai ngu, giai hèn của em thì em có thể để lại cho vui, nhưng để là gái đàng hoàng, nhân hậu thì topic gái ngu và 1,2 topic tương tự em nên xóa đi. Điều đó là tốt cho em thôi, vì mọi người vào đó đọc sẽ thấy em rất buồn cười, chứ chẳng cười ai khác đâu. Bọn giai cũng vậy, phụ nữ có chút kiêu kì thì tụi nó thích, chứ còn gái kiêu căng, ngạo mạn, hỗn láo như cái con Diệu Sa em gái em í, bạ ai cũng chửi là ngu, là hèn không cần biết bản thân hơn được người mình chửi cái gì, rồi thì bịa thêm chuyện linh tinh ở đâu vào để chửi, như thế giai nó sẽ rất ghét, mặc dù là cũng chẳng làm được cho tụi nó tức tối gì.

    Hihi, một điều này nữa, chị muốn nói với cả em gái là thằng Thi Nhân nó xách dép chạy mất rồi, bỏ mặc lại 2 chị em chúng mình. Giờ chị cũng theo Vicodo Giáo rồi, chị đổ lỗi mấy hôm vừa rồi là tại thằng F, thằng T, thằng K và Giáo cũng thôi không truy cứu nữa. Giáo cũng chữa cho chị khỏi cái bệnh yếu bụng mà chị đã mắc phải một thời gian. Thấy em hỏi trong thư là nhờ chị chỉ giáo, thì chị chỉ cho em Vicodo Giáo đó. Chị nghĩ là Giáo đó là 1 lựa chọn tốt nhất cho con đường em đi, em cân nhắc đi em.

    Chị viết không được nữ tính cho lắm, chị cố gắng rồi, em thông cảm nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

    Yêu em!:)

    anh: Phím khách. À nhầm

    chị: Bà Tưng Chắc :)

    Email: truc@monumentmail.com
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2014
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chị ạ,

    Một ngày kia, nếu quanh em không còn một thằng ZKTM, ZN, ZH nào thì mỗi sáng, mỗi chiều- những khi ngưng tay công việc, nhưng khi mưa dầm, gió bấc ngại đi ra phố, thì miệng em còn biết mắng ai, tay em còn biết vả vào mang tai của ai nữa đây?:P Một cảnh huống có lẽ cũng mang phần ảm đạm hơn cho em, phải không chị?:)
    Làm sao còn được ngồi khoanh tay, vui vẻ mà xem quát tháo nhau "anh anh, chú chú" đầy mùi sữa hộp!:P
    Làm sao còn được thoáng buồn khi xem chúng ngô nghê, ngọng ngạnh "anh anh, em em", "anh anh, cô cô" với bất cứ ai là phụ nữ- từ những bé teen teen cho đến những chị em lịch lãm và có vốn tri thức ngang những người chị của chúng, những người cô của chúng!:P
    Làm sao còn được nghe chúng chạnh chọe, bi bô về những câu chuyện hết sức nham nhở như về chuyện thằng nọ, con kia trên mạng có cái nick này, nick nọ; về chuyện 'chẳng biết vì sao mà đêm qua buồn quá, muốn chết cho xong!'; về chuyện "aaaaaaaaa...........aaaaa.... đang muốn điên lắm rồi đây!"....:P

    vân ...vân... và vân...vân....:P

    Cho nên, em nghĩ thêm rồi, chị ạ. Có lẽ cứ để chúng điên điên một chút, ngu ngu kha khá, hèn hèn thật nhiều thì có khi lại còn có cái mà vui cười, chị ạ. Nếu nói thế là ác mồm, ác miệng thì chị phải nhắn tin ngay cho em nhé, chị yêu nhé.:)

    Trúc của Chị yêu.

    :P
  4. Tung Chac

    Tung Chac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Tưng Nhĩ à!

    Em thích thì cứ tiếp tục vả mấy thằng ZKTM, ZN, ZH đi, em không phải lo chuyện không còn ai để vả đâu. Em biết vì sao không? Vì với tài năng và đức độ của em thì làm gì còn có ai mà em không vả được, sợ gì chuyện hết. Nhưng có điều, chị biết là em gái chị còn đang hăng tiết vịtttttttttttttt, nên chưa kịp nhận ra là em chưa vả được ai thì đời đã vả cho em túi bụi rồi. Nếu như có 1 thoáng nào đấy ( dẫu phần tư phút, góc tư giây), em gái chị bình tâm, thử tự sờ lên mặt mình xem có bị u lên mấy cục không? Em đang cố sức, bằng mọi cách để chứng minh mấy thằng ZKTM, ZN, ZH nhưng cuộc đời thật là trêu ngươi, số phận thật là nghiệt ngã với cả em gại chị, khi mà em càng cố chứng tỏ, thì em lại càng thể hiện ra em là GKTM ( Gái kém tinh mắt) , GN ( Gái ngộ), GH ( Gái hâm). Thui, chít rùi, chị em mình là phận gái, đúng ra phải nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm, nhân hậu, ý nhị... Vậy mà tại sao lại đi nói mấy cái chuyện kiểu như thế nhỉ, toàn vả là vả cứ như là đàn ông thế này, mất hết cả cái duyên con gái, hic, hic. Thôi, mấy cái chuyện này chỉ có chị em mình biết với nhau thôi nhé, đừng để cho người ngoài biết được, chị xí hổ lém. Ngượng chết đi được, hi hi, chuyện của chị em chúng mình.

    Em gái à, người ta xưng hô với nhau thế nào thì kệ người ta. Sao những người đấy họ vẫn vui vẻ, chuyện trò không tức tối gì mà em lại cứ đi tức hộ là sao em? Phụ nữ mà cứ đa sầu, đa mang như em thì cuộc đời dễ khổ lắm đấy, không tốt cho duyên số đâu em. Em gái chị suy nghĩ cho thoáng lên đi, đừng cau có, khó tính như bà già thế để mà tuổi xuân nó trôi qua nhanh, chưa kịp vui đã già. Sao em không cởi mở hơn nữa, sao em không mở lòng ra để đón nhận lấy những yêu thương từ mọi người, như là... em đã làm với chị. Sao em không nhận ra rằng " là con gái thật tuyệt " như là.... chị đã làm với em. Hihi.

    Tưng nhĩ à, em thấy mọi người post bài kiểu như 'chẳng biết vì sao mà đêm qua buồn quá, muốn chết cho xong!'; về chuyện "aaaaaaaaa...........aaaaa.... đang muốn điên lắm rồi đây!"....:P , thì có làm tưng nhĩ của em không mà sao em lại tưng nhĩ thế? Mấy hôm trước chị ăn phải cái gì í, nên bị yếu bụng, chị cũng còn lên trên này thông báo mấy lần cơ mà. Họ có chuyện, hay có tâm sự, nhưng không muốn nói ra chỉ muốn viết vài chữ, thì em cứ mặc kệ họ, miễn là họ không châm chọc, hay xúc phạm gì em. Mà hem phải là chị thích lè nhè đâu, nhưng đành rằng phụ nữ nhạy cảm là tốt, nhưng nhạy cảm cỡ như em thì lại thành tốt quá, mà cái gì quá thì cũng hem có tốt, nên nhạy cảm cũng phải đúng lúc, đúng chỗ thì mới tốt, còn bạ chỗ nào, lúc nào cũng nhạy cảm là xấu tính. Mà phụ nữ xấu tính thì là hem tốt. Chị lè nhè thế, em có thấy nhạy cảm hem? Giờ chị làm tiếp này và em thử cố gắng hem có nhạy cảm chị xem nào "aaaaaaaaa...........aaaaa.... đang muốn điên lắm rồi đây!"....:P

    Em ngoan à, chị không có số của em để thấy khi nào em ác mồm, ác miệng thì nhắn tin cho em được, em yêu nhé!

    Phím khách của em yêu!
    Chị: Bà Tưng Chặc
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2014
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới vào lại ttvn vào box tâm sự lại đọc được đúng bài viết về cụ Hữu Loan quê mình. Nói riêng về các nhà văn, thơ thời các cụ phục mỗi hai cụ là Hữu Loan và Nguyên Hồng dũng cảm tuyên bố thẳng thắn là tao *** chơi với bọn mày nữa rồi bỏ biên chế về quê và tránh xa cái hư vinh của thời đại, dám sống thẳng thắn với bản thân mình. Sống ở đời có mấy ai dám thế sinh thời như Nguyễn Tuân cũng từng nói thẳng ra là vì tao hèn nên mới sống được như ngày hôm nay. Dù sao đó cũng là chuyện của mỗi thời đại

    Tôi với tư cách là một khách qua đường có một lời khuyên cho bạn ThanhTruc101090 ( chắc là Thanh Trúc :D) và các bạn khác là tránh xa những đứa lèm bèm như ông bà ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt. Vì người kiểu này thường sẽ rất vui mừng khi có người chịu chuyện trò để họ có cơ hội lèm bèm. Người thông minh thì cứ im lặng mà tránh để dành thời gian làm việc khác có ý nghĩa hơn. Thôi thì nói đĩ mồm hơn tý là chó cứ sủa đoàn người cứ đi...

    Ôi đêm dài quá ai thức cùng tôi đêm nay !
    suhomang thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thôi chết, chẳng hiểu do sáng mắt nhắm mắt mở đọc qua qua thế nào, mình lại cứ tưởng bạn khuyên mọi người... tránh xa bạn thanhtruc ra. : )).
    Mình làm hệt như lời khuyên của bạn lâu rồi nên vào trả lời bạn vậy. Người cho dù có nhầm, thì bạn khá là chuẩn về phương pháp đấy:P

    thanksanyway_bnTung Chac thích bài này.
  7. Tung Chac

    Tung Chac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Thằng này lèm bèm kinh. Nhưng sao mọi người phải tránh mày, nếu cần thì chị cho em gái Thanh Trúc của chị vả cho mày vỡ mồm, sợ gì mày.

    Nhìn đoạn góp chuyện lạc lõng phía trên của mày là em gái chị sẽ biết ngay là sữa hộp rồi. Nhắc gì tới Hữu Loan, Nguyên Hồng gì ở cái topic này, mà thời đấy đâu phải chỉ có mỗi 2 cụ đấy như thế, đặc biệt là cánh văn nghệ sĩ miền Nam, có người còn đánh đổi cả tự do. Chị nghĩ thằng như mày thì nên vào cái topic này mà nói là mày phục cụ Phím Khách.

    P/S: Mày là thằng đĩ mồm, nên vào đây cũng cứ thoải mái, không phải giả vờ ỡm ờ thế đâu. Nhưng mày tuyệt đối không được chửi bậy, chị biết mày là thằng có tiền sử chửi bậy.
    Lần cập nhật cuối: 22/02/2014
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  8. Tung Chac

    Tung Chac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    hehe, ý bạn í dọa mọi người tránh xa bạn í ra. Hic
  9. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    ây dza, tên tiểu tử thúi nhà ngươi có nhận ra lảo gia không dzẩy hả?
  10. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Ay dza, cô nương xinh đẹp à, để lảo gia dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng tiêu diệt hết lủ tiểu tử thúi zai gầy, zai ngu, zai hèn rùi lảo gia cùng dzới cô nương dzui dzẻ nha! Dzẩy có được không hả? [​IMG]

Chia sẻ trang này