1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Fn thấy em có cái avatar chú cún màu vàng nên trêu thôi. Chứ tính cách em thân thiện, dễ chịu, không khoe khoang, khoác lác thì làm gì có Tưng với cả lòe loẹt. Khen em dễ thương còn chẳng hết.
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn anh đã khen. Mấy ngày nay em ốm sụt sịt...nghe được câu khen của anh tỉnh cả người :D

    Cái gì mà 3 vòng bằng nhau..=)). Chị chiều nay thử ngồi ngắm mấy kiểu váy xu hướng của năm nay: váy dài, dáng xòe, hơi cổ điển....chả hiểu mình mặc lên thì trông như thế nào nữa. Ẹc, ngại quá...mờ đang tính thử mua 1-2 cái...


    Nếu bạn thực sự là 1 men..và tự đi mua và mang sang cho người ta thì mình mới ngạc nhiên. Hay trên diễn đàn này có phong trào đàn ông đi làm từ thiện ở chùa Bồ Đề hở trời?
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Mình không chỉ tự đi mua mà còn là người khởi xướng, rủ rê, lôi kéo thêm mấy người bạn tham gia đóng góp cùng. Số lượng mua mấy thùng to nên cần đàn ông cao to khỏe mạnh đi mua chở về.
    Việc đi mua và làm từ thiện cũng cần phân biệt nam nữ ah? Quan niệm lạc hậu vẫn tồn tại hay văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp đấy hả Giời!?
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Bỏ 2 câu hỏi đi Fn ơi, đang nói chuyện vui vẻ mà viết cái gì nghe hơi nặng nề thế. Hay Fn tranh thủ luyện tập để chuẩn bị tán tỉnh bà Tưng?
    thanksanyway_bn thích bài này.
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Có cả vụ tán bà Tưng nữa hở anh?

    Dù sao thì mình cũng đoán đúng việc là: trên diễn đàn này có phong trào đàn ông đi làm từ thiện ở chùa Bồ Đề rùi đấy thây.
    Không phải Quan niệm lạc hậu vẫn tồn tại hay văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp. Mà là: Hiểu nhầm cho người xấu, ..à quên....hiểu nhầm...tưởng rẳng một ai đó xấu thậm tệ...hóa ra k phải xấu như mình nghĩ, còn biết đi làm từ thiện nữa cơ chứ. Đúng là mình chỉ được cái...hiểu ẩu, đàn ông to cao khỏe mạnh thì ngoài việc biết đi tán bà Tưng ra còn rất giỏi mua đô và chở về cho các cháu chứ Frist new nhỉ? =))
  6. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Chắc không phải hiểu nhầm mà là bạn kém may mắn trong cuộc sống vì bạn chưa bao giờ gặp được người đàn ông tốt, nên bạn mới sửng sốt kêu Giời đối với việc đơn giản này. Với lại FN có xấu thì cũng chỉ xấu với kẻ xấu! Còn thái độ của bạn đối với việc đàn ông đi làm từ thiện như vậy thì có lẽ không đàn ông nào chịu đựng được bạn. Bạn có nuôi con một mình cũng rất xứng đáng! Đời có giá và quy luật nhân quả hết đấy! :D
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ơ... FN đang có chuyện gì bực mình mà lại nói kiểu này? :(
    FirstNewbeconcuame thích bài này.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tôi không nghĩ một người đàn ông thật sự có tấm lòng đi làm từ thiện mà có thể nghĩ và nói năng kiểu này. Nói tới việc không may mắn của người khác mà như một sự hả hê của chính bản thân mình ???, Bạn thấy vui thế cơ à? không hiểu tôi động chạm đến cái gì của bạn chứ.

    Cảm thấy không vui thì lượn đi bạn. Nói chuyện với nhau thì nói cho tử tế...ở đây không ai ăn cái gì của ai đâu mà phải nặng nhẹ với nhau. Đến đùa mà cũng không biết thì nói gì đến nhân với nghĩa....Ôi, tự dưng cứ như mình vừa dẫm phải c....., Đang yên đang lành...
    FirstNewthanksanyway_bn thích bài này.
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bạn động chạm gì đến tôi ah? Đầu tiên việc đi làm từ thiện của tôi bị bạn kêu Giời lên một cách không bình thường. Sau đó bạn hỏi là tôi có phải đàn ông đích thực không mà đi mua đồ làm từ thiện!? Tiếp theo bài trả lời của bạn gọi tôi là: "Hiểu lầm người xấu" vậy ra tôi là người xấu ah? Bạn đùa giỏi quá! Đùa hay quá! Bạn nói chuyện kiểu đó chắc tôi cũng không dám ở đây nữa.
    Còn việc một người đi làm từ thiện, yêu cái đẹp không có nghĩa là không biết căm ghét cái xấu! Nếu bạn không hiểu được thì cứ sống tiếp đi rồi bạn sẽ hiểu ra. Nếu vẫn không nhận ra được thì nhận thức của bạn bị bạn chế ở phần đó.

    Tôi cũng không muốn viết tiếp với cái loại đùa láo toét. Chắc cuộc sống của bạn đầy ... nên lời lẽ văng ra đầy mùi...
  10. Emdaquenmotdongsong

    Emdaquenmotdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    17
    Đang đọc những dòng rất thú vị của chủ top thì lại vớ phải những dòng đi chửi nhau của khách. Thật là 1 người lịch sự hết chỗ nói. :P
    Tôi cũng thực sự thấy ngạc nhiên khi 1 người mở miệng ra khoe đi làm từ thiện mà lại luôn xù lông nhím phản vệ quá mức cần thiết. Không, không phải phản vệ mà tôi liên tưởng đến hình tượng con gì luôn rình người khác hở ra cái gì là xông vào cắn ấy. Không biết họ nghĩ gì khi đi làm từ thiện là xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh của người này mà lại dễ dàng chửi bới, lăng mạ làm tổn thương người khác. Thật khó hiểu! :cool:
    ThanhTruc101090beconcuame thích bài này.

Chia sẻ trang này