1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ở xa em quá. Có những điều không biết phải chia sẻ với em như thế nào. Cố gắng lên em nhé!
  2. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em sẽ cố gắng. Chị cũng cố lên nhé. Chuẩn bị đến giai đoạn quan trọng nhất rồi
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Narin đứng vẹo cả cây
  4. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, lâu rùi hông gặp. Hôm bữa bon chen ben 82, gặp người quen của Mít
  5. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua ngồi một mình,em đọc lại nhật ký cửa mình,những dòng nhật ký em viết dành riêng cho anh và em,,,,nhớ quá anh a,em cũng không thể ngờ rằng hình ảnh của anh trong em vẫn còn rất đậm,vẫn chưa phai mờ được,hic...
    cuộc sống càng cô đơn và buồn tẻ thì em lai càng nhớ anh và càng thấy luyến tiếc,,,,em chỉ ước chi ông trời công bằng với em một chút,,đừng làm khổ em nữa mà thôi.....
  6. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn đi chơi với mình 5 ngày liên tục ... Khi ở Bahnhof, trước lúc đi chơi, bạn nói là mình ko bao giờ .... cho người khác biết ... gật đầu và cười ... nhưng đến khi lên tàu đi về, dù đã qua 5 ngày, và được ngắm hoàng hôn, được nhìn cả trăng sao nữa, nhưng khi ngồi trên tàu mình hơi buồn ... có lẽ mình cũng muốn được nói ra lắm đó ... nhưng mà ko được ... chắc lần sau khi có cơ hội ngồi giữa " trăng sao " thì mình sẽ nói cho bạn nghe nhiều hơn ... còn bây giờ chỉ muốn nói cho bạn 1 điều này ... câu nói hay nhất trong năm của mình là " ráng thêm 1 tí " ... và câu nói đáng ghét , ghét đến mức sợ luôn là " ráng thêm một tí " ... sẽ nói cho bạn hiểu sau hen ... àh, nhắn thêm lần nữa. củ lắm rồi, nhưng cứ nhắn thôi , ko là con nít 5 tuổi thì nhớ giữ sức khỏe hen ... ráng thêm một tí ... giờ mình phải đi ngủ, tối đi làm nữa ...
  7. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    vắt chân lên cổ mà không biết có kịp không đây em à.
  8. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chị đã viết xong chưa?Đã nộp cho cô chưa? Sozi chị nhé. Đáng lí ra không nên kể những chuyện như thế để làm chị thêm lo lắng. Những lúc như thế này...sẽ làm cho con người em "già" hơn...Già hơn về mọi mặt.. Sẽ không sao đâu phải không chị? Chị cố lên nhé. Còn 2 tháng nữa thôi.
  9. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nộp được 1 ít rồi em ạ. Viết được ngắn quá mà ko biết làm thế nào, đành đợi xem cô nói sao vây. Hôm qua đến nhà cô còn được cô cho tiền nhé, thích ko.
    Không sao cả đâu em, cố lên. Tập dần với những khó khăn sau này, dù sao thì vẫn còn có nhiều người khó khăn hơn. Lạc quan lên nhé!
    Cái mạng chết tiệt không tìm được bài hát nào cho em, để sau vậy.
  10. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0


    Chị nghe này ​

Chia sẻ trang này