1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mùa hè thì nóng. Nóng bên ngoaì dẫn đến nóng trong người,dễ nổi nóng cãi nhau chứ sao. Bạn thấy đúng không.
    beconcuameDomosh thích bài này.
  2. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Haha, hay thật! mình ở SG nóng quanh năm :))
    beconcuame thích bài này.
  3. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ban đầu tôi thông minh, sau đó đọc các bài của bạn tôi cứ thấy mình ngu ngu đi kiểu gì rất khó tả! Có lẽ bạn có một quyền năng siêu nhiên mà mắt thường không nhìn thấy được đó là biến một người thông minh thành người ngu dốt. Một người khác cũng có khả năng giống bạn là chủ thớt Bé. Cô ta có khả năng biến một người muốn chia sẻ thành mặc kệ do nhận được các năng lượng tiêu cực mà cô ta vô tình gửi đến. Trong khoa học về tử vi, nhân học người ta gọi những loại phụ nữ này là Hãm Phu.

    Hãm phu có thể hiểu đơn giản là người phụ nữ tạo cho người đàn ông những năng lượng tiêu cực, dẫn đến những hành động và suy nghĩ tiêu cực mặc dù cô ta không hề cố ý. Nhưng những người đàn ông tiếp xúc hay ở cạnh cô ta đền bị hại, không mặt nọ thì mặt kia, không tinh thần thì thể xác. Thành ra những người đàn ông lấy phải họ luôn bực bội cáu gắt dẫn đến cuộc sống gia đình không hòa hợp và chia tay là điều tất yếu.
    Tôi có sự thông cảm cho những người đàn ông của các bạn. :D
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Cho dù bạn không tin và có những lời lẽ vô... và xúc phạm tôi nhưng vì những việc nhân nghĩa tôi sẽ không để ý đến các ngôn từ ở tầm thấp của bạn. Tôi có tư cách đạo đức tốt nên tôi vẫn phải giải thích cho bạn hiểu đây là một việc quan trọng trong đời sống của mỗi con người tại sao lại có gia đình hạnh phúc, có gia đình lại không. Điều đó đã được khoa học chứng minh một cách rõ rệt là những cô gái có tướng mệnh Hãm Phu thì luôn tạo cho đàn ông cảm thấy tiêu cực. Khoa học tướng số gọi là số "sát phu". Nếu sống lâu hoặc tiếp cận với người hãm phu nhiều người đàn ông có thể giảm dần hoặc mất hẳn công danh tài lộc thậm chí là tử vong. Nên tránh xa họ là hay hơn cả. Có những phụ nữ chồng chết, lấy tới 3 đời chồng mà vẫn chết thì người đó hãm là số Đại sát phu. nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lễ là do tổ tông để lại kiểu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thiện nhân sinh ra thánh nhân, Sát nhân sinh ra ác quỷ! :D
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ...và an ủi.
    Đặc biệt cám ơn em thank và ban emquenmotdongsong. Đọc bài của bạn emdaquenmotdongsong mà không nhịn
    được cười. Mình đọc từ tối qua nhưng chưa có thời gian trả lời bạn được.

    Thật ra mình cũng chả thích cãi cọ gì cho mệt người tốn thời gian, nhưng khổ nỗ một kẻ trộm trong bóng tối rình rập chờ ai hở ra cái gì là xoáy vào đó, không thì cứ hậm hực không chịu yên cơ. Mình cũng chẳng bít chính xác nó viết cái gì, chỉ thấy ignored person cứ lượn qua lượn lại ở đây, lắm chuyện quá
  6. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tất cả ở mọi người ở đây đọc sự cãi cọ của chủ thớt và tôi đều không ai cười được. Nếu có kẻ cười được chắc không phải là đứa tốt!
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bạn thương hại tôi ư! Chồng bạn không thương, con bạn không thương bạn lại đi thương hại tôi! Rõ hạng gái vớ vẩn con đàn bà dơ bẩn. Giờ đứa trẻ không có bố, hoặc không có mẹ ai khổ đây! Ai sẽ là người giáo dục cháu nó nên người? Trong lý lịch con bé khi lớn lên sẽ ghi gì đây?! Lo cho thân mình chưa xong còn bày đặt lo cho người khác. =)).

    .........................

    Đây là việc riêng. Anh em ai không thích thì đừng vào đọc. Thanks
  8. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    "Giai đoạn này xuống chó nghĩa là thế nào" ? Bạn cho rằng việc tôi và bạn tranh luận thế này là xuống chó ư?! "Sao cái việc xuống chó trong cuộc đời mà nó lại dễ dàng theo kiểu tư duy óc ngắn thế nhỉ?! Tôi biết ngay là cuộc đời tăm tối của bạn không có gì ngoài việc tranh luận trên diễn đàn nên đối với bạn nó rất có ý nghĩa!
    Có thế diễn đạt kiểu phủi là: "Con đàn bà dơ bẩn đấy thì có vẹo gì, Chồng nó chán rồi bỏ giờ nó bần cùng hóa chả có gì ngoài việc lên đây tâm sự nên nó rất coi trọng việc đó" :D
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Tối qua tôi "sơ hở" có chủ định khi nói với "Em đã quên..." về việc bạn ấy "Xúc Phạm" tôi nhưng tôi vẫn bỏ qua... Tôi cố tình nhấn mạnh từ xúc phạm và tìm hiểu xem cái con mà bạn này hay ví "cái loại luôn đi rình rập người khác hở ra để cắn, nhổ lại liếm, thần kinh kinh niên chó điên dại..." là đứa nào. Sau đó bạn nhảy vào "xúc phạm" tôi luôn. Giờ thì tôi đã biết khả năng rình rập của bạn cao hơn cái con mà "Em đã quên..." hay ví von. Chắc chắn nó chính là bạn rồi =))
    Lần cập nhật cuối: 03/03/2014
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Bạn thấy tôi đang nói chuyện giống người mất bình tĩnh à!? bạn tự đề cao mình quá. Có khi lại mắc bệnh giống bạn Thanks - Ngọc Trinh. "Xã hội đề cao, Tôn vinh em!". Cái đề cao của các bạn có qua được ngọn cỏ trong Xó rác không?! =))
    Tôi đã nói là "Trước đây tôi thông minh, ngẫm nghĩ các dòng của bạn tôi thấy mình ngu ngu đi kiểu gì ấy khó tả kiểu thiếu i ốt lắm!". Sao bạn lại bỏ đi sớm vậy? Hôm nay cũng là dịp có đủ cả 2 song nhị la sát phu không hẹn mà gặp cùng oánh "hội đồng" Fn ở đây. Quả là dịp may hiếm có FN hân hạnh vô cùng được tiếp đón 2 bạn. Biết đâu trong lúc tranh luận FN lại tìm thêm được thông tin hữu ích cho đề tài khoa học về những vụ ly hôn, lùm xùm, nguyên nhân và giải pháp... xuất phát từ nạn nhân thực tiễn là 2 bạn.

    Em đi bỏ lại nơi này
    Chạy theo giai hả có ngày mất con :D

Chia sẻ trang này