1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lấy lại lòng tin đã mất ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhquan1987, 04/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Lâu rồi không vào cốc , bệnh gà tái phát nặng quá mong các thánh phát thuốc :(
    Chuyện tình của em trong cái topic này :
    http://ttvnol.com/threads/moi-cac-chien-da-phan-cho-em-vai-cau-thank.857929/
    Không dấu gì các bác , chuyện của em với gái xảy ra như vậy em cũng không muốn nhưng bây giờ không biết cách làm sao cứu vãn . Nói chung vấn để của bọn em là có sự phản đối từ gia đình gái , và bệnh gà của em tái phát làm cho gái buồn . Rồi cộng thêm gần đây em có nhiều áp lực học tập , làm việc và cũng không có kinh nghiệm chiều chuộng bạn gái + bệnh gà nên có những lúc em quan tâm gái không được nhiều như em nghĩ . Em cũng có lỗi là hời hợt và không sâu sắc nên những lúc gái cần em thì em lại không quan tâm được nhiều làm cho gái phải khóc

    Em đọc xong mail của gái gủi xong em cũng buồn lắm , vì em đã làm cho người mình yêu buồn đến vậy . Em không biết nên làm sao ? nhiều lúc em cảm thấy em làm con trai sao thất bại quá , chắc đi theo Đông Phương Bất Bại với Lâm Bình Chi chắc sẽ tốt hơn . Em vẫn yêu gái nhiều và muốn được có cơ hội sữa chữa nhưng lỗi lầm của em
    Các bác cứ cho càng nhiều gạch đá càng tốt cho em sáng dạ ra , thank :oops::oops:
    Lần cập nhật cuối: 04/03/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tối nay qua ngay và luôn, tâm sự, ôm, hôn, tiến hành các thủ thuật cơ bản móc cua trong lỗ, tiếp tục ôm, hôn, nắn bóp đến khi gái không còn hồn vía thì nói: Anh sẽ cưới em.
    tienkhoiqn, H_M_H, minhquan19871 người khác thích bài này.
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác NeverGiveUp nhận xét phán đoán khá tinh tế:)
    Chú thật là> Chắc yêu quá hóa rồ luôn.
    Gái muốn chú về thưa với Cha Mẹ ấy. Vì gái sợ đêm dài lắm mộng:)
    minhquan1987 thích bài này.
  4. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Được như các bác nói thì đã mừng , thực ra cả em và gái còn có trách nhiệm với gia đình . Gái là chị cả , còn phải lo tiền học 2 em , thuốc ********* mẹ . Em còn phải lo chuyện nhà cửa cho ổn định . Nói chung là lấy nhau về thì khó khăn sẽ chồng thêm khó khăn , ngay cả em khi đó cũng chưa chắc là có thể cùng nhau vượt qua không nữa :oops::oops:
    Vấn đề là bây giờ là em làm cho gái buồn nhiều và gái thì không còn tin tưởng em :(

    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Cái đầu tiên do chú suy nghĩ mà ra. Ai mà ko có hoàn cảnh, ai mà ko có những bước ngoặt trong cuộc sống chứ.
    Đây chỉ là suy đoán riêng của chú thôi. Lo lắng suy nghĩ tùm lum nên mới gây nên sự ức chế tự kỷ thôi, chứ thực sự mọi chuyện đang tiến chuyển rất tốt. Chú nên có những suy nghĩ thông thoáng hơn một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, và đừng để lý trí đừng bị chi phối vào những cái hoàn cảnh.
    Gái buồn chú là đúng rùi, toàn là áp đặt cái lối suy nghĩ vào gái thì bố ai mà ko buồn:)
    Giờ anh hỏi chú 1 câu nha :
    Chú ngỏ lời yêu.
    Gái suy nghĩ trong chốt lát rùi trả lời là: Hiện giờ gái đang lo cho Cha Mẹ, cần ổn định tài chính đã, vả lại Giai cũng còn lo cho Gia Đình mà, nếu 2 người sống chung thì sẽ khó hòa thuận lắm. Cần cho gái thêm thời gian.
    Gái trả lời như thế thì chú sẽ như thế nào? Chú trả lời ..wow..wow..thật là vui sướng quá đi . Hay là chú buồn thúi ruột gan và giận dỗi gái.
    Thay đổi vị trí thì sẽ có câu trả lời.
    minhquan1987 thích bài này.
  6. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    Có lẽ bác không hiểu hoàn cảnh của em thật, tiến tới hôn nhân không phải là vấn để ở đây . Vấn đề là em có nhiều lúc quan tâm gái nhiều như là gái mong muốn , nên làm cho gái buồn và mất lòng tin với em .
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này