1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn hôn một người không phải là bạn trai của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ly_y, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu nữa thì chia tay đi thôi, băn khoăn gì, chuyển sang yêu người kia, thế là nó thành người yêu của mình<---tha hồ mà hôn nhá, khỏi áy náy
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng kia rồi thì chẳng ai nói gì.. Chứ chưa chính thức chia tay mà đã hôn thằng khác thì đúng là lăng loàn..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  3. dirty

    dirty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy u nhác đến người thứ 3 nhỉ?
    Mình cũng là người thứ 3 như bạn trai đó vây.
    Mình nghĩ hắn y bạn lắm đó.
    hãy lắng nghe con tim mình nói, và bạn sẽ biết fải làm gì.
    Khi có quyết định thì nói cho mình biết nhé. Thanks.

    Mit'

    )-:$:->
  4. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên, tớ muốn nói là tớ thông cảm với Ly_y. Con gái đôi khi có những phút yếu lòng. Nhưng tớ ko đồng ý với Ly_y ở một vài điểm. Thứ nhất tớ muốn góp ý với Ly_y điều này. Mình là con gái, hơn nữa đã có bạn trai, có nên ko khi đi chơi riêng với người con trai khác vào buổi tối?? Có thể trước đó hai bạn ko có ý gì với nhau nhưng khi đó có thể hoàn cảnh, địa điểm .v.v...lại làm cho cả hai bạn có những việc làm đi quá giới hạn?? Thứ hai là tớ muốn hỏi là người bạn chung lớp với Ly_y có biết là Ly_y có bạn trai chưa? Nếu chưa biết thì theo tớ, lẽ ra Ly_y nên cho bạn ấy biết, dù sao hai người cũng là bạn thân kia mà?!!l Còn nếu cậu ấy biết mối quan hệ của hai người thì tớ ko đánh giá cao người bạn của Ly_y, thậm chí là có phần xem thường. (Dùng từ hơi nặng, Ly_y thông cảm nhé, nhưng thực sự là tớ nghĩ như vậy). Biết mối quan hệ của Ly_y và bạn trai, vậy mà " lợi dụng" khi hai người xa nhau mà............thì Ly_y nghĩ có hay không?!
    Tớ ko biết là sau khi sự việc đó xảy ra thì Ly_y và người bạn chung lớp như thế nào nhưng đứng về phương diện của tớ, có lẽ tớ sẽ chấp nhận mất một người bạn nếu Ly_y thực sự còn yêu người bạn trai của mình. Tớ nghĩ rằng Ly_y chưa thực sự yêu người bạn trai của mình. Xa nhau 6 tháng, thời gian đó đã đủ dài để ấy xem xét lại tình cảm của chính mình chưa nếu bây giờ gặp anh ấy chỉ còn là" trách nhiệm".
    Điều cuối cùng tớ muốn nói là thà rằng chia tay còn hơn là sống bên nhau trong sự dối trá. Ly_y cứ dũng cảm nói tiếng chia tay với người bạn trai để tiếp tục mối quan hệ với người bạn chung lớp, nhưng hãy gắng suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Cái gì cũng có cái giá của nó Ly_y ạ. Nhưng dù sao chăng nữa tớ cũng mong muốn chuyện này có một kết thúc có hậu. Ly_y hiểu tớ chứ??!!
    ____________________
    Thank you for sharing your friendship with me ...!!
  5. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dào, tôi cứ tưởng cái chủ đề này có cái gì hay , nghe tên của nó giật gân như vậy kia mà, hoá ra là lại chuyện khuyên răn lung tung. Chán cả người khơi ra chủ đề, chán cả những người xúm vào quân sư cho một hoàn cảnh chẳng có gì là mới mẻ.
    Quay lại tên của chủ đề, tôi thấy bạn remix nói đúng. Đừng có quá lý tưởng hoá cái gì, biết đâu khi các ông các bà ở vào tình huống của ngưòi ta lại chẳng không như thế.
    Chẳng có gì đáng phê phán khi một người muốn hôn một người mà người ta có tình cảm, và người kia cũng muốn hôn mình, chỉ vì một định kiến ngớ ngẩn là hôn chỉ dành cho những ngưòi yêu nhau.
    Nói thật nhé, nếu có điều kiện thì nên tận dụng. Cảm giác ăn vụng thật tuyệt đấy. Chứ cứ như mấy ông bà, lúc nào cũng giáo điều như thế thì thiệt thân thôi. Còn có cả cuộc đời để mà chấp nhận những thứ gò bó, vậy thì sao khi còn trẻ không tung hoành cho nó sướng.
    Có một nụ hôn thôi mà ầm ỹ cả lên.
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hôn là mết ở trong lòng một ít. Cần tổng kiểm tra tình cảm đi thôi vào sáng thứ 7 Áp dụng cho tất cả các cơ quan ban ngành và hộ kinh doanh
    ERROR: You are logging on as the same user on another machine ... Quitting.....
  7. langthangtimai

    langthangtimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Halley noi'' va^y. la` hoi qua'' dang'' voi'' ban. a^y'' rui`, to6i tha^y'' hoan` canh? cua? ban. a^y'' nhu the^'' thi` cung~ ko the^? noi'' la` ko the^? xay? ra chuye^n. do'' , minh` ra^t'' tho^ng cam? voi'' ban. nhung quye^'' dinh. ba^y gio` phu. thuo^c. vao` ban.
  8. songoku01

    songoku01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hãy là chinh bản thân mình mà sống thế thôi
  9. Longbottom

    Longbottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không cần bạn kể tiếp, tớ cũng biết kết cục câu chuyện của bạn sẽ là thế nào.
    Nói thật nhé, tớ cũng từng trong hoàn cảnh người ở nhà. Sau 6 tháng lừa dối, tìm cách tránh mặt tớ, cô ấy mới thú nhận mọi chuyện.
    Tớ bây giờ cũng ở nước ngoài. Gặp nhiều chị em bên này, tớ đi đến kết luận là phụ nữ mà ra nước ngoài thì đến 99/100 cô sẽ cũng sẽ như bạn.
    Trừ khi cô gái QUÁ xấu không ai thèm chú ý đến nhé. Còn lại đã có người để ý đến thì sẽ bỏ người yêu cũ ngay và chế ra một số lý do, hừ... củ chuối giống như bạn. Bạn yên tâm là không chỉ mình bạn đâu. Yên tâm mà sống.
    Coi thường phụ nữ.
    Bạn nữ nào phản đối điều này thì thuộc 1% hiếm hoi còn lại đó. Xin chúc mừng.
  10. hung81

    hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Con trai trông vậy mà khổ thật các cậu nhỉ
    Gửi cho phái kia:
    Đồng ý là mềm yếu nhưng bao kỉ niệm ,bao điều tuyệt vời đã có với nhau chỉ là ảo ảnh hết sao? Chẳng thấy "yêu" Ở cái chỗ nào cả. Trẻ con mà cũng bày đặt. Không hiểu thì đừng thử.Khổ cả 3 chứ chẳng phải riêng ai.
    Mà cái cậu bạn quả thật không tốt. Cậu ấy có yêu thật đi chăng nữa cũng không nên như thế.Kể cả lấy nhau rồi cũng càng khiến cho cô gái dằn vặt thêm thôi mà lại còn nghi kị, nghen tuông nữa chứ.Không thể như thế được.

Chia sẻ trang này