1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    GỬI ĐẾN NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG , những lời chúc ngọt ngào cho năm mới Ất Dậu

    Đây xin được dành một góc để HPC có thể tâm sự, và cho tôi được khai chương topic này,mọi người hãy nghiêm túc nhé ,xin đừng câu bài tại đây!Hãy nói và rất có thể ai đó sẽ tìm được những tâm hồn đồng cảm tại đây.


    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh



    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 27/08/2003
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị
    Em chào chị và em chúc chị luôn khoẻ , thành công chị nhé. Còn rất ít ngày nữa thì em sẽ chẳng còn được gặp chị nữa ,sẽ là 3 năm cơ chị ạ , chắc chị buồn nhiều lắm phải không chị.Em không biết liệu những gì nơi đây chị có nhận được hay không xong em vẫn muốn nói với chị và vẫn muốn gửi đến chị.
    Chị thân yêu ! nơi mà em đến nơi đây em đã gặp chị , chị đang giận em hả chị , vâng chị cứ giận đi vì chắc như thế tận trong lòng chị sẽ không cảm thấy buồn .Em ngạc nhiên về chị lắm ,một bộ tóc dài của năm thứ mấy nghìn ,một đôi mắt thật sáng ,một giọng nói và cử chỉ.Em không ấn tượng về chị đâu chị yêu ạ , nhưng em ngạc nhiên em khó hiểu về những việc chị làm. Giờ chị vẫn đang coi em là đứa em gái của chị đúng không? hay luôn coi em là như thế chị nhé , vì rằng em thương chị thật nhiều. Nơi chị đến thật xa xôi , khó khăn và chắc gì đã là không đau khổ nhưng em mong rằng người chị của em luôn kiên cường , và đầy nghị lực. "Em đã nói dối mà không phải nói dối , tại sao em lại dấu chị , chị coi...."em vẫn nhớ đến lời nói đó của chị . Vâng , giờ em sai rồi chị đi và hãy cứ giận em đi chị nhé , nhưng em biết rằng chị sẽ hiểu vì sao em làm như thế.Chị là tấm gương cho em về một tình yêu ,một người đấu tranh để gin giữ tình yêu , chị sẽ hạnh phúc và sẽ nhận được những gì hơn thế nữa. Em sẽ mãi nhớ đến chị, và cầu chúc chị hạnh phúc , binh an nơi ấy
    Em chào chị , chị của em!
    SAO **** KHÔNG BAY MÀ MÃI CHẬP CHỜN
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  3. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ( Rất lâu rồi tui mới post bài trong Hpc, một phần vì lười, một phần vì hình như các topic bây giờ nhiều chuối quá , đọc còn thấy nản nữa là... Ich_h có topic này hay đấy, nhưng mà đúng thật là đề nghị đừng có câu bài ở đây nhé!)
    Gửi Người tôi luôn nghĩ đến,
    K à, có lẽ là không bao giờ K đọc đến những dòng này đâu nhưng H vẫn cứ muốn type ra, bởi vì biết đâu, một chút may mắn và tình cờ nào đó sẽ xảy ra chăng???? H đã gửi mail cho K, đã offline cho K, nhưng mà đáp lại chỉ là sự im lặng. H biết H là người đã làm cho K thấy tổn thương, nhưng mà thời gian qua không thể xoá đi được chút nào hay sao? Thực ra H rất hay nghĩ đến K, nhất là mỗi lần về Hp, đi trên đường nào cũng có cảm giác là... ngày xưa... hai đứa mình đã đi trên con đường đó, đã nói với nhau những gì. Nhưng điều hối tiếc nhất của H là H đã hiểu K ít quá, ít đến mức bây giờ nghĩ lại H luôn cảm thấy tự trách bản thân mình. H không biết lời nào là lời nói thật, không biết đâu là lời nói dối, không biết thực sự tính cách và tâm hồn K, không biết... không biết mọi thứ về K. Tất cả chỉ là cảm nhận, mà cảm nhận thì có phải lúc nào cúng đúng đâu!!! H cũng không biết nếu chẳng may bây giờ gặp nhau thì sẽ nói gì nữa, có thể K rất ghét H, chắc thế,hoặc có thể bây giờ K chẳng còn cảm giác hay suy nghĩ gì về H nữa, cũng đúng thôi, chẳng trách được. K à, K hãy cho H một cơ hội để H hiểu lại K đi, dù chẳng để làm gì hết, dù không còn để mà nói với nhau những lời sweet nhất, nhưng cho H một cơ hội làm real friend của K. Hoặc ít nhất, cho H được quan tâm đến K, dù chỉ là những điều rất nhỏ thôi....

    dnh
  4. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    em ah , chi ko biết nói gì hơn , vậy chị mong em hãy làm những gì em đã nói , dù giờ chị ko ở cạnh em nữa nhưng chị vẫn ở xa theo sát được các em của chị . có gì gửi mail cho chị , chị nhớ các em nhiều .
    forget me not !
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi ........để ngoài hàng.....

    TO LIFE IS TO FIGHT
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai ...!!!!
    Em biết chị ...biết một ngôi nhà chung này chưa lâu ..ở đây em có 2 người chị .... một người mà nhìn thôi cũng biết là 2 chị em ....đúng kô chị ....??? Một người chị nữa ...tuy em chưa biết nhiều ..chưa thật cảm thấy thân thiết nhưng chị đã giúp em rất nhiều trong việc hoà đồng với mọi người ..có 2 người chị ở đây em mới thực sự cảm nhận rằng đây là nhà mình ...có những người mình quý mến ....và bảo vệ mình ......Chị đi xa .... nhớ giữ gìn sức khoẻ chị nhé ...dù ở đâu ..em tin rằng mọi người cũng sẽ nhớ đến chị và em cũng kô ngoại lệ .... tuy chưa có dịp nhưng em nghĩ là sẽ có một lúc nào đó em sẽ học hỏi được một số điều từ chị ( như Dancing chẳng hạn ....)....
    Ngày đi ...ngày về ...kô lâu chị nhở ...chị trong tim một người và mọi người ...

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Gửi cho chính tôi
    Mày ơi thế là vèo 1 cái 2 năm đã trôi qua , thật nhanh cho những cuộc vui chóng tàn và chậm chạp như sên đối với những nỗi buồn. 2 năm đó mày nhìn lại thử xem mày đã có được những gì và mất những gì .
    Thật nuối tiếc khi đã để thời gian trôi qua lãng phí như 2 năm qua , ta chẳng có được gì ngoài những mộng ảo . Đáng sợ thật, đôi khi ta có cảm giác đánh mất chính mình , không còn đúng là mình nữa . Trước đây khi nhìn lại một chặng đường mình đã qua ta còn có chút tự hào những gì mình có được.Vậy mà nay ..........hic
    Cũng đôi khi ta tự dối lòng mình , tự đánh lừa chính bản thân mình để rồi lại ân hận . Có phải ta sống thiên về lí trí qua nhiều chăng không để tình cảm lên tiếng , nhưng những lúc nhẽ ra tình cảm lên tiếng là sai lầm thì ta lại....
    Ta đã sai lầm nhiều rồi , không muốn có thêm nữa .
    Ta không cần gì cả chỉ cần ta chiến thắng được chính bản thân ta ....chỉ vậy thôi .
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
    [
  7. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ hi vọng là gặp được em,chúc em một câu gì đó thật tốt đẹp hay gửi đến em một chút niền tin và ý chí để em thi cho thật tốt nhưng lai không thấy em đâu,sao vậy em,em hẹn anh mà!,,,"Sáng 6/7 em muốn gặp anh..."
    Bây giờ chắc em đang ngồi trong phòng thi,để tâm đến những con số hay những dòng văn mượt mà,chải chuốt.Còn anh ngồi đây,type những dòng chữ này không phải để trách móc hay là co' ý gì tương tự đâu,chỉ hi vọng rằng em thi cho thật tốt,thật tốt em nhé...
  8. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    gửi em bé nhỏ của anh..
    không biết là đã bao lâu mình không nói chuyện với nhau rồi em nhỉ.Anh nhớ không nhầm thì có lẽ là đã nửa năm nay rồi.Ngày đó anh thật sự là không biết mình đã làm gi làm gì để em giận anh?Đến bây giờ anh cũng không biết được nữa,nhưng anh thật lòng xin lỗi em. Hôm nọ vào trong VIMARU thấy bài viết của em,anh chi dám đoán mò thôi em viết cho anh đọc phải không? EM ơi bây giờ anh chỉ muốn nói với em một điều thôi " chúng ta làm lại từ đầu nhé"
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    gửi ...........
    ngày chủ nhật chắc chắn là ngày 6/7 , mình dù có quên cái rì cũng ko thể quên ngày đó , cả buổi sáng ở nhà và hiọc bài , làm sao có thể nhầm đưọc , vậy mà ...uhm liệu có coi là hi vọng ko nhỉ ? mà hi vọng để làm gì , hình như mình cũng chờ điện thoại , cũng mong dù chỉ một chút thôi , nhưng ko gặp , tạisao nhỉ , mà có lẽ như thế tốt hơn , chẳng cần ai chúc , cũng chẳng cần niềm tin chi hết , nghe những cái đó thấy giả dối lem' , mà cái con bé tôi bây giờ thực lòng thì vẫn muốn một điều gí đó nhưng bề ngoài thì chẳng cần gì , bây giờ thì chỉ có chúa mới hiểu nó đang trông đợi cái rì ..........
    hic...học cách lạnh lùng kể ra cũng khó thật , với một số người , mình chỉ kiêu chứ đau phải lạnh lùng . làm thế nào để lạnh như tiền bây giwò nhỉ ???đọc bài trên cua SEP thấy hic...hic.....wa' , những lời xuất phát từ trái tim bao giờ cũng thật đẹp."chúng ta bắt đầu lại từ đầu " ...một lần cũng đọc một bài của ai đó viết " nếu anh nói yêu em một lần nữa em có đồng ý ko " .........giá mà cái gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu nhỉ {hic.câu này viết thay cho sếp nha }
    yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉP
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi anh , nó không là của em nhưng em nghĩ anh hiểu , tiamo
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này