1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên số và định mệnh có thật không.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 21/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    topic này hay nè,mình thì tin tưởng rằng có duyên số chỉ là mình không thấy được thôi.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế à?
    Sao mà không thấy?
  3. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    mình là 1 phật tử nên tất nhiên là tin tưởng vào giáo lý của nhà phật,giáo lý của nhà phật cho rằng tất cả mọi chuyện xảy ra điều có nhân duyên từ đời quá khứ và những việc ta làm ở hiện tại sẽ là nhân duyên của tương lai nên tất cả điều có nhân duyên hết :D
    kieuhaiyenxinxit thích bài này.
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Có thật đấy.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn làm mình sợ quá đi. Ý mình là bạn nghĩ có duyên số, nhưng mà không nhìn thấy được.; nhưng ý mình là người ta có duyên số, người ta nhìn sẽ biết ngay ý.
    Nhân tiện cho mính ý kiến tí. Đọc topic cần tư vấn của bạn, mình nghĩ bạn với cô kia chả có duyên số gì đâu. Cách suy nghĩ và thể hiện của bạn chả có chút quái nào mang tư tưởng nhà Phật cả. Bạn lôi cái Phật tử của bạn vào, mình thấy rất kì khôi, bạn không nói gì có lẽ tốt hơn đấy.
    Tự nhiên nhớ đến một cái nick ngớ ngẩn . Tự hỏi một hồi là em nghe nói về tư tưởng nhà Phật, đạo điếc gì ý, có nên tìm hiểu không. Xong rồi tòi ra ở 1 topic khác từ trước đó, cô nàng tuyên bố thấm nhuần tư tưởng Phật pháp, tu thành chính quả bố nó rồi, ai có nhu cầu trao đổi thì cô nang giảng cho. :)).
    Nên suy nghĩ kỹ trươớc khi nói, kẻo há miêng mắc quai bạn nhé.
  6. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Mình chỉ nói về quan điểm của mình, tin hay không là chuyện của bạn, làm gì mà dùng từ khó nghe thế nhỉ ?
    xinxit thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    À, đó là cách đánh giá của mình về bạn đấy, thấy thế nào tùy bạn. Làm gì mà bạn phản ứng chả giống phật tử gì thế nhỉ;)
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Topic này cũng đc đào lên nhiều lần rồi, thôi thì cho em đào tiếp lần nữa vậy, thật ra thì bé đến bây giờ em vẫn rất sợ ma, mấy cái trò tâm linh này, nhưng trong thâm tâm thật sự em ko sợ, và mấy cái trò bói toán đi chùa cầu xin này nọ em cho là vớ vẩn hết sức, giả tạo, nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn nghĩ là trên quả đất này có một thế lực siêu nhiên nào đấy và tử vi tướng số nó cũng chính xác một cách tương đối, số là hồi nhỏ chị gái họ em sinh vào ngày rằm, mà bác gái em lúc sinh chị gái em là năm 26t mà theo như tử vi cộng với kn của ông bà nhà em, thì chị của em là con ông trời thiên đế giáng sinh, cộng với việc gái ngày rằm khó nuôi nữa, nên bác em mới thuê thầy về giải hạn tiện thể coi xem cháu chắt trong nhà có ai bị gì ko thì giải nốt luôn thể, hồi đó em học lớp 4 thôi cũng xí xớn thấy thế là vui, nên chả quan tâm, nhưng mấy anh chị em trong nhà đều đc thầy vẽ lại đường chỉ tay, riêng em thì ko, ông còn bảo là em 13t ko đc trèo cây nghịch ngợm lung tung, tránh gãy tay, và năm 18t ko đi bơi nếu ko sẽ chết đuối, ông thầy này hạn thì ko giải đc cơ mà phán thì chuẩn, chị em sau đó mất đúng ngày rằm và tròn 15t, còn em thì ko trèo cây cơ mà trong một pha tranh bóng cực lãng xẹt, em ngã chống tay phát, gãy cả xương quay lẫn xương ống luôn, thế là từ đó trở đi mẹ em ko cho em đi bơi hay biển báo hại đến giờ vẫn chưa biết bơi, còn một ông thầy bói nữa cũng phán em sau này lấy vợ thì kiểu gì cũng lấy phải nhà ko có con trai cái này mới chợt nghĩ lại mấy em mà em tán thì chỉ có một em mà em kết nhất muốn lấy làm vợ nhất thì nhà 3 chị em gái cả, nhưng đợt đấy cũng chả tin mà em lại vốn ko ham mấy ông thầy bói này cho lắm, cơ mà mấy hôm nay lại gặp vấn đề mà ông thầy nói đề cập đó là cái em nhà toàn gái mấy hôm nay đang chat fb với em, mà ngẫm lại thì em cũng tán nhiều em những e ko kết thì ko nói làm gì, những em kết chuẩn bị dứt điểm thì em này lại tình cờ và thật bất ngờ đây và lần 2 rồi em ấy xuất hiện ko sớm hơn và cũng ko muộn hơn đúng thời điểm luôn thế mới sợ, ko phải ngẫu nhiên, em chắc vậy, mà người lớn cũng bảo vậy duyên phận, nhưng giờ em thử làm trái ý trời phát xem ntn :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    còn một ông thầy bói nữa cũng phán em sau này lấy vợ thì kiểu gì cũng lấy phải nhà ko có con trai cái này mới chợt nghĩ lại mấy em mà em tán thì chỉ có một em mà em kết nhất muốn lấy làm vợ nhất thì nhà 3 chị em gái cả => Chắc kiếp trước chú thích giai nên kiếp này bù trừ lại là ghét giai. Duyên Nghiệp rùi chú ợ:)
    những em kết chuẩn bị dứt điểm thì em này lại tình cờ và thật bất ngờ đây và lần 2 rồi em ấy xuất hiện ko sớm hơn và cũng ko muộn hơn đúng thời điểm luôn thế mới sợ, ko phải ngẫu nhiên, em chắc vậy, mà người lớn cũng bảo vậy duyên phận, nhưng giờ em thử làm trái ý trời phát xem ntn => Chưa ăn uống gì mà chú nói là Duyên Phận :) Cái này là Duyên Nợ ấy:) Chú ko tin thì chú hỏi chị @ke_chien_bai đi, xem có đúng ko nào:D
    dilentuga thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chắc vậy kiếp trước em thích trai còn kiếp này em ghét thì ko chứ thích thì cũng ko phải nhưng mà có lẽ em nằm trong số ít % trọng nữ khinh nam, em út, cháu chắt trong nhà em chiều gái hơn, cứ gặp mấy đứa em trai trong nhà là chỉ muốn táng cho cái, nhìn bố láo lấc cấc, giống em hồi nhỏ :)
    em nhầm là nợ, cơ mà kiếp trước ko biết em có mắc nợ gì nhà nó ko thì chịu còn kiếp này thì mới có tí xíu chưa ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà nó cả :)
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này