1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Cụ chẳng biết chi cả. Mấy cái hào trong lô cốt nó sâu tận 3mét, nước cống cực hôi. Đó là đặc sản của ta mà bọn Ukraina không cách chi bì được. Lọt vô đó khỏi cần lịu đạn cay. Chúng tự hàng hết:D
  2. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Chưa chuẩn:
    Có một nhà nọ có hai anh em, ông anh nói giọng quê đặc, ông em lại đẻ xa nhà pha tạp nhiều nên tiếng nó khác hẳn. Do nhà cửa dột nát sụp đổ mà hai anh em chả ông nào đủ tiền và có thiết kế làm cái nhà to thế. Vậy là chia ra mỗi anh một mảnh, tự thiết kế, tự xây hai căn liền kề.
    Ngày tháng qua đi, ông anh sau lúc đầu khó khăn đã lên xong phần thô, nội thất tàm tạm, dân trong làng Hoàn Cầu vẫn chê cái thiết kế vá víu không tiên tiến, dù vậy ông anh vẫn cố làm và có mâm cơm đãi làng ở nhà hàng Sochi, chính là cái ban công nhìn ra biển.
    Ông em thì cứ cái xác nhà cũ dỡ ra bán dần, lúc thì cái cột, lúc thì cái lò sưởi, thiết kế nhà mới thì thay đổi tứ tung, lúc thì Gothic kiểu Đức, lúc lại định tháp củ hành giống nhà thờ chính thống giáo, các đội trưởng thi công thi thoảng lại đánh trộm nhau để giành nguyên liệu cho mình. Trong khi đó điện nước vẫn bắt ông anh cung cấp giá ưu đãi, đổi lại ông anh được cái nhà tạm cho mấy ông bảo vệ hồ bơi ngồi trên đất ông em, quanh khu đấy, con cháu ông anh cũng tụ họp định cư, có hộ khẩu, có quy chế quản lý riêng dưới trướng ông em, vẫn nói giọng quê đặc. Ngôi nhà ông em mãi chưa xong xây thô, tiền làm thì giật nóng tứ tung sắp đến hạn trả.
    Và một ngày kia...(có hứng sẽ viết tiếp)
    Lần cập nhật cuối: 06/03/2014
    quangphong_hd, usadok, ttanh9193 người khác thích bài này.
  3. warlockfawkes

    warlockfawkes Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    554
    Ở đâu quơ sạch của cải và đập phá vậy? Ukr có gì để vơ vét?
  4. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Hình như cái gã trên nói đến trường hợp khác ;))
    suhomang thích bài này.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    em nghĩ là lão Boyluudan muốn nhắc tới vụ Holodomor chăng ???
    ý ổng là LX thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp và công nghiệp nên vơ vét U, gây ra nạn đói tàn phá U
  6. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Đói thì cả Liên Xô hồi đó đói, vừa do bao vây cấm vận, vừa do kinh nghiệm quản lý vĩ mô không có nên không hiệu quả.
    Qui mô và tầm mức của nạn đói, các sô liệu chứng minh cần có một bên khách quan có khả năng lấy số liệu của cả Liên Xô và các nước phương Tây, viết sách đàng hoàng.
    Về phía U thì có vẻ dùng cái nạn đói để che cái vụ đưa Bandera thành anh hùng dân tộc, người này thì có tội diệt chủng chả cãi được, wiki cũng bảo thế:cool:
    Tóm lại là nạn đói kia phải làm được quyển sách dày đấy.
  7. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Mình không phải nói chuyện Uk bạn à ! Giờ mới kể nè : Ở trời Đông Âu, có 2 anh em sau khi cha mất được chia mỗi người 1 miếng đất cắm dùi. Thuở đầu 2 anh em đều nghèo nhưng người anh thì chí thú làm ăn nên chẳng bao lâu phất lên thành "đại gia". Người em thì suốt ngày chỉ biết kiếp "ăn bám". Nhưng người anh vì do mãi mê kiếm tiền, không để mắt đến em mình nên nó mới la cà chơi với bọn xấu xúi dục về nhà đập phá, gây áp lực với người anh. Người anh rất đau khổ, ân hận vì đã không quan tâm nhiều đến em mình nên mới ra cớ sự. Thôi. Dù gì cũng đã lỡ rồi có la, có đánh nó thì cũng chẳng giải quyết được gì đành để tới đâu hay tới đó vậy !
    suhomang, usadoktekute1976 thích bài này.
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Buồn quá ! Mình kể chuyện sự tích mà các bạn trên này chẳng biết mình kể chuyện gì !
  9. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Thôi thì bác cứ phang béng nó hai chữ Ví èn dzô bài cho nó đỡ tắc tị:P
  10. tien1434

    tien1434 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    15
    Vì bác kể ứ hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này