1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thắng làm anh hùng, sa cơ làm tiểu nhân.

    Dù anh hùng hay tiểu nhân mà khi bần cùng những người đã từng qua, những kẻ đã từng biết vẫn trân trọng và nuối tiếc thì mới là đáng coi là đã sống.

    Có những người sống nhưng chưa chết người khác đã cầu cho chết đi, sống nhưng người ta chỉ nói : Bất hạnh vì đã từng là bạn, từng tin là bạn. Haizz, mỗi người 1 cách sống nhưng sống chỉ để lợi dụng và nhờ vả để tới mức người ta phải nói lên câu : đừng liên lạc lại, xin đấy. Và sống để khi sa cơ vẫn có người nhớ tới.

    Lan man quá, nhưng nên chẳng biết cũng ko quen nhưng dù sao mình vẫn thấy xem như ô Dương Dũng , ô Liêm cũng đã là sống,



    -------------------

    Nói ko phải mê tín chứ ... quá đáng quá. Ở nhà mama đại nhân đi ra nhìn 1 phát, đi lại nhìn 1 phát rồi thở dài : Cả 3 đứa thì chỉ lo con bé Chjp nhất. Vừa khờ lại hiền quá, chẳng giỏi mồm mép, chỉ đc cái chăm chỉ bù lại nhưng chỉ sợ chịu thiệt thòi. Đi ra ngoài thì các bạn cùng thời bảo : cái Chjp nó khờ. Mấy ông anh thì nhìn rồi thở dài : Mày ế mất thôi em ah. Suy nghĩ của mày so với cái tụi bằng tuổi mày hơn hẳn 1 bậc mà cái tụi nó hiểu đc mày thì nó gia đình đùm đuề rồi. Mày dại đi 1 chút phiên phiến 1 chút và khờ đi 1 chút. :(( Mẹ tui bảo tui khờ thì tui khờ thiệt mà

    --------

    Khi tớ nói với bạn : xóa contact tớ đi, đừng giữ lại cái gì nữa, đừng làm phiền tơ nữa thì chiện làm phiền là 1 chuyện mà điều quan trọng tớ biết là tớ đã chán ghét bạn lắm rồi. Bạn để lại contact cũng ko sao nhưng tớ sợ sẽ làm bạn tổn thương và đau vì bạn vốn ko hiểu tớ nhưng luôn cho rằng mình quá hiểu. Chỉ là bạn đã tổn thương dù tớ đã cố tránh cho bạn - tớ nói sao thì bạn nên làm thế thì ít nhất chỉ mình tớ là người xấu và bạn vẫn đứng ngoài cuộc . Ko muốn làm bạn tổn thương nhưng bạn đã tổn thương rồi đó

    ------

    MK, mình như thùng rác của thiên hạ. Rặt 1 lũ Chó... chó... chó : lợi dụng, bắt nạt, đe dọa,...Căm. Ko phải tự dưng xóa contact.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ciao! chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và toại nguyện mọi ước mơ trong cuộc sống .



    Năm mới vui lên nhá :)
    Lần cập nhật cuối: 07/02/2014
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Còn ko ăn hàng

    Đòi về nấu cơm
    e là bạn bè, ỏ mức tán tỉnh chỉ ở mức share tiền ăn với e nhưng e nghĩ có yêu đương motel, hotel ýchắc bảo : chia đôi tiền phòng

    Hi hi
    dùng bcs cũng : chia đôi tiền muako thì dùng nửa cái:))nghi là thế quá trời

    Hi hi nếu yêu thì quá đáng
    :))e đang tưởng tượng thôie chỉ bị đối xử ở tư cách bạn bè

    Chứ đây là bạn chị...share cũng được
    nhưng ng đã đối xử với bạn bè ko nice thì e nghĩ làm ny cũng chưa chắc đã nicecó lẽ e hơi truyền thống, thẳng thắn nhưng ai mời thì ng đó pay the bill

    Hi hi như hôm nay a ý tặng chị hết gần 3 tr

    Hi hi kêu thèm cơm nhà
    tính e cũng ko để ai thiệt, họ đã mời ăn thì e sẽ mời lại hoặc tặng quà tương xứng chứ mời đi chơirồi bảo em share giống như nói là : đi chơi với em ko vuie chả đánh giá cao nên e stop lun hà

    Chị rủ về nhà ăn

    Còn ng yêu thì chẳng ai sòng phẳng thế

    Chị toàn ăn ko

    Hí hí

    Hi hi đi cả ngày với nó đã chết rùi

    Hi hi thì mình mua thêm gia vị lo gì

    Kết hợp đơn giản mà
    e ý, ai mà đi chợ rồi e ko muốn đi lạithiếu thì phải chịumà cùng đường e kết hợp linh tinh

    Thiếu bắt nó đi tiếp

    Viết giấy chỉ ra chợ nó mua

    Hôm nay nó mua đồ đơn giản

    Nên cũng dễ chế biến

    Nó thèm cơm mhà

    10 ngày nay ko được ăm

    Giai bắc yêu mới đầu tư ko share tiền

    Chứ ko ga lăng đâu
    :))e lại nghĩ zai Bắc sĩ diện cơ

    Ko yêu là share đã thế còn lợi dụng cơ
    cái này e nhìn từ bạn Tuấn HƯng là biết mà

    Chỉ thích lấy vk giàu
    yêu bạn nào xong thì bị gái khinh chohên xui đc cái đẹp mã, hót hay

    Giai bắc thích lấy vk giàu
    nhưng yêu Thân Thúy Hà xong cũng bị nó chửi choyêu Hà Hồ xong - tới lúc chia tay thì HH cũng bỉ bai khinh bỉnhư bạn Cường $xấu xí nhưng e đoán nicevì yêu ai xong, chia tay thì các cô gái đều trân trọngnhắc tới đều rất yêu quý và nuối tiếc

    Ho ho nếu e thấy giai bắc keo bẩn thì thấy bt

    Họ là vậy
    e thích ng như bạn Cường hơnchứ như bạn TH thì khôn lỏi, khôn vặt quá.

    Nhưng hiếm có
    cơ mà ngoài này tìm đc người nice như bạn C hơi khótoàn là bản sao của TH

    Giai bắc đa số là vậy

Chia sẻ trang này