1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cuộc sống!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi give_me_your_heart_now, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sang HP , ngồi uống nước với anh bạn cũ. Sau mấy tháng ko liên lạc, mình được tin anh mới lấy vợ, tự nhiên nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn. Hôm sau về QN, NL rủ đi ăn hỏi người yêu cũ của cậu ấy, tự nhiên thấy buồn cười quá. Thời buổi này cái gì cũng tốc độ. Bít đâu cuối năm mình cũng chống lầy nhỉ? Mà đã tìm được chú rể đâu, phải đi lừa gấp 1 chú mới được
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hà hà,phải nói là Hạ Long mình numberone,chưa thấy ở đâu có các em xinh tươi làm nhiệm vụ,lạ thay.Thỉnh thoảng lại cứ phải lượn ra ngoài đường vì nhớ các em quá mới chết.
    Ha Long-Romanticsea
  3. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thử về vĩnh phúc mà xem ,không chỉ ở Hl mới có con gái làm nhiệm vụ kiểu đó đâu.nếu không tin thì cứ về tam đảo hay là tây thiên thì các bạn sẽ thấy...thật đó
  4. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chậc mọi thứ phải làm đã làm gần xong !! Cảm giác thật thoải mái !!.......
    zizou0804@yahoo.com
  5. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, vẫn bình minh muộn, vẫn ngáp ngáp trên đường đi ăn trưa. Hị hị hôm nay nhìn món trứng hấp lại tưởng là đậu phụ, gọi luôn ''tao fu'', mà thật ra mình cũng có biết ''tao fu'' là cái gì đâu, nghe thấy người ta nói vậy vậy nên bắt chước. Ở đây sao mà lắm dân Tàu thế. Mà cái mặt mình chắc giống đặc dân Tàu hay sao mà ra đường toàn bị người ta nhảy xổ ra xí xa xí xồ tiếng Tàu với mình, ha ha ha...
    Hôm nay ở lớp mọi người nói về cái chủ đề gì mà vừa ngồi xuống đã nghe thấy toàn tiếng Tàu. ''Do not speak Chinese, pls!'' 2 lần mà chẳng ăn thua gì cả. Thế là 1 anh người Thái, 1 chị người Nhật và 1 chị người Việt cứ nghệt mặt ra nghe cả chục cái miệng Tàu kia líu lo về 1 cái chủ đề chết tiệt nào đấy mà chỉ có Chúa với Tàu khựa mới biết đó là cái gì . À, mà có 1 cô Tàu còn quay ra hỏi ''You can not understand Chinese hah?'' Dạ, no lah, hê hê..
    Ai bảo mỗi ngày một cuộc sống, mấy ngày một cuộc sống rồi đây. Mãi chả thấy sự tiến bộ ngo ngoe gì cả. Ức, ức ức!!!

    ------------------------------
    Lazycat
  6. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    "
    Nếu bạn đang ở giữa một bầy người nước ngoài, bạn muốn nói về một vấn đề mà bạn lại chẳng biết cách diễn giải (in English) như thế nào, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn có nên im như thóc? Hay là ''''sorry, I can''''t...'''' ? Hay là tức quá trồng cây chuối đi một vòng??? "
    Ha Long-Romanticsea
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia đang mưa, nhưng là mưa PHÙN .. thứ mưa đáng ghét này làm bầu không khí thêm ảm đạm .. làm đ"ech gì cứ sụt sùi từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối ... lo cho cái núi quần áo bốc mùi chưa kịp ngâm hờ hờ cũng may chưa ngâm không thì tẻo (toàn may 10 hiệu Paraon mứi chít chứ) !! Mưa ừ thì thi thoảng làm tị cho nó mát giời rưng mờ sao không ào ạt cho nó trôi hết những cái u uất vớ vỉn đi, sao không ào ạt để rồi hửng nắng nhỉ - àh cái đó người ta gọi là mưa RÀO nhỉ ??
    Mà này cuộc sống sao mi không dành cho con sâu lười biếng này một chút đặc ân, cứ rẩm rít suốt ngày phìn phịt cái tí tị chẳng bõ ướt cái mắt kính - để nó d"ech thèm khoác lên người cái áo mưa nào :: Ớ trời mưa sao không mặc áo mưa :: Thây kệ ướt thế de"ch nào được mưa PHÙN - rưnng mờ hình như đang bốc mùi - một cái mùi đặc trưng của kẻ lười biếng
    Ngồi nghĩ mưa đâm ra hầm hâm, download toàn mấy cái bài dở như : Ngày xưa mưa ngâu mưa ngâu với lại Trời mưa bong bóng phập phồng em đã có phồng làm khổ thân tui .. mưa phùn làm ỉu mết mother nó cái tâm trạng của cái Bánh Đa đang cong vênh tứ tung.. Thà cứ ngâm nó vào nước cho vừng ra vừng bánh ra bánh có phải hay không .. nó ghét bánh đa ỉu cũng như ghét chính cái mắt kính khi ướt mưa thế này ... ướt chứ mưa mà lị


    Chán hư ảo mịt mùng cao rộngThì tìm về nhỏ nhoicủa thân thể biết đaucủa dạ dày biết đói !!
  8. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi thấy cuộc đời sướng thật đó các bác ạ
    sáng nào em cũng đi đưa người yêu đi học dù là mưa hay là nắng cuộc đời này mà thiếu đàn bà thì..........
  9. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ấn tượng với em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
    Đồ thần kinh! Anh có bít bây giờ tui ghét nhất là bị người ta gán cho từ ấn tượng ko? Cái má tôi phính phính vì chẳng wa là ăn lắm ngủ nhiều, có gì là lạ. Còn cái điệu cười lấy tay che miệng của tôi từng làm người khác khó chịu đấy.6 tuần wen nhau, mà chẳng wa cũng vì môi trường công việc, tôi với anh đã nói chuyện với nhau được mấy tí, anh đã hiểu gì về con người tôi nào? Cái cảm nhận ban đầu khác xa cái thực tế nhiều lắm. Rồi tôi sẽ lại làm cho anh thất vọng đấy.
    khi anh dua mat nhin em qua tam guong......
  10. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cậu cứ xỏ xiên tôi nữa đi, tôi đếch thèm wan tâm đến những lời vớ vẩn của cậu. Cậu tưởng tôi là ai chứ? 1 con nhóc ngây ngô để cho cậu xỏ mũi đá đểu à. Cậu cứ việc đi tụng kinh gõ mõ khóc thương cho những cậu bạn vàng của cậu. Còn tôi thấy mệt mỏi lắm rồi.
    khi anh dua mat nhin em qua tam guong......

Chia sẻ trang này