1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    thế nào rồi chú?kiếm chát đc gì ko?chắc là phải dùng chiến thuật 2 như bác never nói rồi
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Cảm ơn bác đã quan tâm đến câu chuyện của em, đúng là phải sử dụng phương án 2 thật bác ak, ko phải là gái không đi mà là em ko muốn đi, em cũng đưa ra được một phép thử, sau hôm thứ 6 đi học gái ko thấy em đả động gì đến 8/3 cả, tối về em mơi nt hẹn thứ 7 sẽ cho gái 1 điều ước cũng khuya rồi tầm 1h sáng, sáng mai tì e on fb thì gái bắt chuyện suy nghĩ đã, thì em bảo suy nghĩ cho kỹ rồi trưa chiều báo cho em, vì lúc đó e cũng có tí việc, đang bận cày fo3 :), bắt gái suy nghĩ cho vui thế :), trưa thì em có bắt chuyện bảo gái xong chưa thì gái bảo không biết cái trong khả năng e cho là gì, e bảo thử nói xem gái bảo thích đc mua giày (bữa trước giày gái hỏng) cũng đc thôi nhưng e chả xơ múi đc gì cả nên bảo ko đc, sau đó e lái câu chuyện là đi ăn, chơi, thì gái hào hứng hơn cũng đòi rủ bạn thân đi cùng, theo như dự tính ban đầu, em bảo không, gái có vẻ xuôi, nhưng gái bảo là chiều, mà em muốn là tối cơ đang đc đà nên em càng lấn tới gái bảo là tối gái đi sinh nhật bạn, em bảo khuya cũng đc, gái bảo khuya thì ăn uống gì nữa, cứ một hai muốn đi buổi chiều, nhưng chiều thì em phải đưa bà ngoại về rồi, thực ra thì đổi sang tối cũng đc, nhưng em đã làm đúng bà ngoại em quan trọng hơn, tối hôm qua trời mưa nặng hạt và lạnh may là em với bà đi lúc chiều nên không sao :), sau đấy gái bảo là chuyển sang hôm khác, cứ nghĩ đến cái "ưu tiên" gái đăng fb làm e khó chịu, em cũng bảo ko luôn, gái có vẻ khó chịu sms bảo em thảo ăn (nhưng nghĩa thì khác, như kiểu là nói xóc em a hư ăn xấu tính, cơ mà mặt em dày lắm :) ) sau đấy em bảo là bà e quan trọng hơn thì gái bảo: uk, em có nói gì đâu, a thảo ăn đấy :) chuyện là thế đấy ak, mà hôm qua trời mưa gái cũng có đi đc đâu :), ko ưu tiên là nghỉ :), bình thường chợ vẫn đông vắng gái thì chợ vẫn đông như thường :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chiều không bận tính tối đi đêm thì bài lỗi
    dilentugaNoBiTa_VN thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Mà đúng là lỗi thật, thực ra thì em vẫn có thể nhường nhịn gái đc, nhưng mà nếu em cứ như này thì gái đc đà bướng, cũng ko biết là hôm đấy gái có bực mình với thằng nào không mà tối cũng không đi sn với bọn bạn gái, cũng kệ, ai bảo không ưu tiên :), cho gái giận xem đc mấy hôm :), lấy quyền đếch gì mà giận, đã là gì của nhau đâu em có văn hay tán tỉnh gái khác thì lấy quyền gì mà giận, vớ vẩn hết sức :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chốt ca của chú nhé.
    Chú còn trẻ, ăn chơi thêm vài năm nữa rùi hẵng tính.
    Nếu thực sự dính vào bẫy tình thì hãy chọn sẵn 1 đường thoái lui cho mình.
    H_M_H, NeverGiveUp.dilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Giờ mà dính vào gái này thỉ bỏ bu luôn bác, cũng vì rượu vào rồi sĩ diện ngu lên rồi h rút lại ko đc, đã thế chúng nó còn xóc em, học cùng mà chả tán đc nó thì về cắt tờ rym đi, ny cũ gái thì ngày đêm thương nhớ, mà hình như nó cũng bắt đầu nghi ngờ có sự phá hoại từ em rồi thì phải lạnh lùng vãi :) kệ mịa mày chừa cái tội ảo tưởng đê, ngon zai thì gái ko đá chắc, mà gái càng ngày càng bướng cứ tưởng bọn trẻ trâu vào like mấy cái ảnh mà bị lạc CA tìm ko ra cứ tưởng mình xinh lắm, em nhường nhịn gái như vậy là quá đủ rồi, đã thế còn bảo em phải có trách nhiệm với gái, quên đi gái có bao giờ quan tâm em đâu hay là có mà em ko biết :) mà em phải có trách nhiệm với gái, em ko phải như mấy thằng osin của gái, ko ưu tiên là nghỉ, chắc giờ đang giận em đây, 8/3 vui thế mà ko đi chơi chắc có chuyện :) i don't care
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú nên rút kinh nghiệm vì => Được đằng chân lân đằng đầu đó chú:)
    H_M_Hdilentuga thích bài này.
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Gái chưa bám mà đã kiêu thế thì chưa thành chính quả được. Kiêu ở đây không phải do tính cách kiêu tự có, mà căn bản lo sốt vó giống cái thằng người yêu cũ khiến bản thân tự giác bóp trym hãm tinh thần lại.

    Anh nhớ có nhắc chú là không nên để sự trẻ trâu làm mình cương cứng, mỗi 1 cơ hội đang đến đều xảy ra 1 khả năng ăn bàn. Việc gái đồng ý đi chung tối đi riêng là 1 đà tốt. Nếu chiều gái đã vui vẻ với chú thì tối sẽ nhạt toẹt, mà tối gái có được thằng khỉ gió nào mua vui chăng nữa (không phải thằng bồ cũ) thì cũng là điều có lợi cho chú bởi chú là người đã đi trước đón đầu. Ấy là anh còn không kể 1 khả năng rất cao là khi chiều chú đã có những pha dẫn bóng đẹp mắt thì việc tối, được manager đưa đi dự sn cùng là điều có thể xảy ra.

    Vậy mà chú vẫn quên..
    Nói chung phân tích lại các cơ hội trên chỉ là bút vẽ trên giấy, tuy nhiên kịch bản như vậy anh cũng đã từng là diễn viên

    Chú vẫn còn trẻ nên anh không khuyên nhiều, đi như nào vẫn là ở chú, đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao, từ từ tích lũy kinh nghiệm:)
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Mỗi cơ hội đều có khả năng ăn bàn, thật sự thì chiều hôm đấy em có việc thật nên em ko thể đi đc, em cũng ko biết mình làm vậy đúng hay sai nữa, chắc gái đang giận em, muốn em hẹn buổi khác nhưng em không chịu, có lẽ bực nên tối đó không đi chơi luôn :) còn về gái em bắt đầu khó chịu về độ bướng của gái rồi :), còn gái có thích em hay ko thì em ko quan tâm, cũng đang trẻ phởn cái đã, em vẫn thích phong cách của bác, làm thay đổi suy nghĩ em rất nhiều :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    "Lúc chiều em đi học, tự nhiên bỏ bu không biết xe để đâu đang đau đầu, mịa từ trường về nhà cũng 9km đi bộ thì bỏ mịa thôi đành đi ké vậy, ủa ai đây ta, oái có phải em Trang Moon hot girl trên fb ko ta, ủ ôi, ngoài đời kute thế, oái gái cười với em các bác ak, cơ hội là đây, tiếp cận thôi :)
    Gà: em có phải là Trang Moon ko nhỉ :)
    Gái: dạ :)
    Èo dễ thương thế
    Gà: em đợi ai ak?
    Gái: em đợi bạn mà mãi chưa thấy
    Oái tự nhiên cái xe em nó lại ơ ngay trước mặt
    Gà: em cũng đi đường này ak?
    Gái: dạ :)
    Dễ thương thế
    Gà: thế em về cùng đường với anh rồi, nếu ko sợ anh bắt cóc thì em có thể đi nhờ anh đc :)
    Gái: dạ :)
    Gái leo lên xe em các bác ak :), đi trên đường bọn em chém nhiều chuyện lắm đi mãi rồi cũng đến nhà em ấy :)
    Gái: chụt :)
    Gái thơm em các bác ak, sau đó gái chạy tót vào ngõ nhà gái thì phải em nghĩ thế
    Gà: này Trang ơi
    Gái: dạ :)
    Gà: cho anh sđt"
    Thế là tự nhiên con 1280 thần thánh đổ chuông, đang mơ đẹp thì ******* cá bác, :) sau 2 ngày em bơ trên mọi mặt trận thì cũng liên lạc trước, mịa đang sớm mới 13h gọi cái vẹo gì ko biết 15h mới học cơ mà, vẫn nhẹ nhàng tình cảm lắm
    Gà: ừm em ak :)
    Gái: ......
    Gà: alo
    Gái: đi học chưa
    Ak cái đkm ăn nói cộc lốc thế ak, trong đt em nghe có ồn ào, chắc là ở gần phụ huynh :)
    Gà: cái gì
    Gái: đi học chưa
    Gà: 15h mà em giờ đang sớm mà
    Gái: thế ak em ko biết làm mặc đồ chuẩn bị đi đây
    Gà: uk, thế cởi đồ ra rồi ngủ tiếp đi
    Em cúp máy luôn, bực mình đang mơ đẹp lại bị phá, rồi tối này còn C1 nữa chứ, có cái lịch học lúc nào cũng quên hay là ko muốn nhớ đây, em lại lặn ra ngủ tiếp, nhưng ko mơ nổi nữa, cái em Trang Moon ấy kute vãi các bác ak :)
    Sau đấy thì em cũng đến trường vào lớp cái thì thấy gái vừa đến xong, em vừa gặp nhìn cái mặt gái xị như cái bị là em biết chắc là giận em vụ 8/3 em ko nghĩ đến mức đêm đó gái ở nhà luôn ko đi sn bạn nữa :), thấy vậy em cũng chả bắt chuyện cười nói như mọi hôm nữa, em nhìn ngoài hành lang xem gái thôi, cơ mà doạ này mắt em kém rồi nhìn xa ko rõ nữa nhiều khi nhìn mấy em kute cứ chằm chằm làm cho mấy em đấy ngượng, ngượng nhưng mà rõ thì cũng được đây chả rõ gì cả :) thế là cả buổi em với gái chả ai nói với ai câu nào, tiện thể em có để ý đến con bạn hay chơi với gái, ủ ôi dạo này có vẻ xinh mà trắng nhở, thế là ngồi soi em đấy :) công nhận bạn gái em nào cũng xinh :) hay là mình làm bạn thân gái nhỉ :), cuối buổi ko biết đứa nào nói đến chuyện 8/3 ấy nhỉ, thế là gái đc đà kể tội em các bác ak, nhìn cái mặt gái lúc đó nó trẻ con cực như kiểu hồi xưa học cấp một mà các bác bắt đc lỗi thằng bên cạnh rồi hớt lẻo với cô giáo ấy, gái lúc đó y chàng vậy luôn, nào là anh H ntn, rồi blad như thế nọ cả nói ánh mắt hướng về em đầy sát khí, chắc là tức em vụ đấy lắm, đáp lại em cứ tưng tửng, gái nhìn em, em nhìn gái cả nhìn cả cười, mịa đẹp trai vl các bác ak, tưởng làm vậy em sẽ ngượng hay đại loại sẽ xấu hổ, cơ mà em chai mặt quá :), gái chả làm gì nổi :), nhân đây em cũng biết là gái bị nghiện xem bói gần nặng rồi ak, trên đường về em cứ nghĩ đến cái cảnh em bắt tay với lão thầy bói mà ko nhịn đc cười :), các bác đừng có bảo em dứt điểm đi nha, em có một số vấn đề nên chưa thể đc các bác ak :)
    H_M_HNoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này