1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dumb, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Đôi vần lục bát
    Đường dài tìm chỗ trú chân
    Nhớ nhà tìm hát đôi câu tình buồn
    Đêm buông xuống rất mong manh
    Sáng ra bỗng thấy rêu xanh góc tường
    Thì ra đã ngủ hè đường
    Mơ về xưa cũ đêm trường hoá xanh./.
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Lá hát
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa ngỡ như về sớm

    Mưa tạnh trên đường ướt
    Thấy Mắt bỗng xè cay

    Gió cũng vừa heo may
    Là khi em đi khuất

    Đường ngày xưa chưa ướt
    Áo sờn em chưa bay
    Anh bỗng hoá cỏ may
    Bên em đường đến lớp

    ==============================

    chép lại bài thơ này của mình

    nhớ lại thời gian tham gia box Thica, cũng 6,7 năm rồi. nhanh quá
    hồi đó ta chìm trong cái tôi với niềm thương mình to lớn
    hôm nay gặp chuyện buồn, không thấy ai thương, mà tự mình lại thấy thương mình, thôi chép lại vậy

    ta đã có những bước dài về tính cách và thái độ với cuộc đời.

    Hôm nay, chép lại bài thơ này như là uống một chén rượu giải sầu.

    đó là những giọt nước mắt cho mình

    cũng lâu lắm rồi đấy.


    Lắm lúc cũng trách ông trời, và hình như phải đi đền giải oan.

    After ALL, Life is beauatiful!

Chia sẻ trang này