1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

diển biến ngày càng phức tạp, em nhờ các cao thủ cứu vớt cho em với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacodoc, 10/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    tụi em chia tay củng nửa năm rồi chả có ai nói hết yêu ( em ấy chỉ nói làm bạn )
    sau một hồi được anh @NoBiTa_VN tư vấn thì có vẻ tiến triển được ít nhưng jo tình hình trở nên căng thẳng rồi
    em tóm tắt nội dung: như đả nói ở topic http://ttvnol.com/threads/em-van-con-yeu-co-ay.894255/
    trong đó em đả phạm sai lầm là cứ nhùng nhằn và có những cử chỉ không tốt: ( tạo 1 FB ảo kết bạn với gái để đọc những stt và nói chuyện với cô ấy, và đi tự thú, cách sưng hô đang từ Anh-->pak hùng ---> cậu, tớ ---> tôi ( lúc gái giận )
    từ lúc gái kêu làm bạn thì tránh mặt em hẳn, em muốn rủ đi dạo kiểu bạn bè nhưng gái phải kêu có bạn em theo ( bạn em jo là bạn thân chí cốt với gái rồi ), em chỉ còn sáng sáng CN đi lễ khi tan lễ thì nhìn cô ấy thôi
    2, 3 ngày em mới sms hỏi thăm 1 lần, cuộc nói chuyện cuối cùng của em với gái và cảm giác của em ngày 7/3:
    em củng có gửi 1 lẳng hoa cho gái tại bank, em tưởng 1 mình em tặng chứ 2 thằng nào củng ko biết củng lẳng hoa và 1 cái bánh kem :(
    em vao zalo thấy gái úp hình và cảm ơn mọi người ko quên thủy, và dòng stt của gái
    Hãy cứ cho đi... đừng toan tính... có thể? chưa phải bây giờ.. nhưng bằng cách này hay cách khác.. bạn cũng sẽ nhận lại được ... vì trái đất tròn.. :D:D
    em sms hỏi thăm gái:
    Em: thủy đang làm ji thế
    gái: uhm, có ji ko cậu
    Em: jo gọi cậu ghê dậy , sáng mai có ranh hông ( nghe từ cậu buồn)
    Gái: bạn bè thì kêu cậu tớ là bt thôi mà mai tớ đi với pan tớ rồi
    Em: um đi ăn sáng thôi he, mà có phim "Tèo em" rồi ấy, đi coi nhé cười 1 chút cho thoải mái
    Gái: Mai tớ đi cả ngày rồi, xem phjm pak hùng rủ thêm huy ( bạn em ) đi xem cùng cho vui
    Em: ừm dậy để bửa sau day, the dạo nàu cv thế nào có ji hot ko ke hùng nghe với
    Gái: cung như mọi ngày thôi, a vài bửa cho tớ lấy lại con gấu bửa hôm tớ đưa cậu mượn ( cho ky niệm jo đòi lại trời :( ) tớ đang cần có tý việc đừng buồn nha, he
    Em: ừm dậy để nam lại như củ đả
    hay tặng hùng làm kỹ niệm đi , nam đưa gấu # chohii
    Gái: đổi gấu ji nửa trời, con gấu của tớ oak, khjeng moi suong chu he, T3 mang dua tớ rùi tớ mang về nhà luôn
    Em: day con 3 ngày 18h xa gấu à, buồn nha
    ... gái im lặng em chúc ngủ ngon rùi lặng
    jo có nên chả gấu cho gái ko mấy bác, hay kéo dài lấy gâu em mua đưa cho gái....
    mai là ngày trả gấu rồi, sinh nhật em là tháng 4 em đang viển vông gái đòi gấu rùi ngày đó bất ngờ tặng cho em lại :)
    các bác tư vấn dùm em cái ạ, em cảm ơn!!!
    NoBiTa_VN thích bài này.
  2. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    hazz...,a cảm thấy thương cho số phận bọt bèo của chú,đã ăn ko đc,còn có tí quà tinh thần cũng bị đòi lại,gái này chơi cạn tàu ráo mán thật.giờ chú muốn gỡ gạt tí nào ko?hay vẫn muốn đâm đầu vào vũng bùn?
    dilentuga, NoBiTa_VNgacodoc thích bài này.
  3. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    em vừa đưa cho gái , em nói thiệt vừa lúc đó em vừa cười vừa khóc ấy chứ
    đang buồn đảo qua Zalo gái ( gái đả chặn zalo nhưng em vẩn đọc được bài đăng của gái)
    gái đăng như thế này: Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh...nhưng âm thầm em mang ..từ tân sâu trái tim này...
    em củng ko biết là gái viết cho em hay ai nưa
    em vẩn muốn coi thử tình cảm của cô ấy đối với em ra sao, hay đang jon với em
    @NoBiTa_VN vào heomy phụ em cái
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Câu chuyện này nó sẽ có ích với chủ top:
    Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta đưa viên kim cương cho thợ kim hoàn xem với hy vọng được tư vấn sẽ làm gì với cái vết nứt đó. Ông thợ lắc đầu và nói:
    - Viên kim cương này có thể chia ra làm 2 phần, và mỗi phần sẽ đắt hơn chính viên to này. Nhưng vấn đề là chỉ cần một nhát đập bất cẩn là ta có thể sẽ làm vỡ viên đá quý kỳ diệu của thiên nhiên, biến nó thành hai cục đá sứt mẻ. Những viên kim cương ta nhận được sẽ rẻ hơn viên to này rất nhiều, và có thể sẽ chẳng có giá trị gì. Tôi sẽ không liều mà nhận làm việc này đâu. Và những người thợ ở các nước khác nhau cũng kể cho ông những điều có thể xảy ra và cũng không dám giúp ông.
    Sau đó ông được mọi người giới thiệu một ông thợ có bàn tay vàng ở Amsterdam. Và doanh nhân này ngay lập tức bay đến Amsterdam để tìm người thợ cao tuổi đó.
    Ông thợ ngắm nghía viên đá quý qua kính lúp với vẻ mặt thích thú, và bắt đầu cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra. Ngắt lời ông thợ, doanh nhân nói rằng ông đã nghe về câu chuyện này quá nhiều rồi và đã thuộc nó làu làu.
    Ông thợ đồng ý giúp và ra giá dịch vụ. Khi ông chủ viên kim cương đồng ý, người thợ gọi cậu học nghề trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau chăm chú công việc của mình. Cầm viên kim cương, cậu dùng búa đập một nhát dứt khoát, chia viên đá quý ra làm đôi mà không chút rụt rè, rồi đưa cho ông thợ. Doanh nhân quá đỗi bất ngờ hỏi:
    - Cậu bé đó làm chỗ ông lâu chưa?
    - Mới có 3 ngày. Nó vẫn chưa biết giá trị của viên đá quý này cho nên tay nó không run và rất dứt khoát.
    Hãy coi gái như một viên đá bình thường thôi và nện cho nó một nhát búa thật mạnh và quên nó đi, ngoài kia còn nhiều viên đá quý lắm, đừng sợ sẽ ko ai thay thế đc gái :)
  5. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    đúng là gái ko thiếu nhưng 1 cô gái để yêu thì hiếm :(
    vẩn có 1 cô bé ngày 14/2 em đi cafe 1 mình em đó củng dậy mai tiềm được FB làm quen em, em kêu có người yêu rùi, em đó kêu dậy làm bạn
    mấy ông anh tàng chửi em: mày đặc nặng vấn đề quá, nên gái bỏ là đúng
    sao em vẩn có cảm giác rằng gái đang thử em thế không biết :rolleyes::rolleyes:
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sr vì chuyện tình của chú vượt quá trí tưởng tượng của anh nên giờ này anh mới mò vào pic của chú:)
    Giờ tình cảm của gái dành cho chú đang dần dần phai nhạt đi ít nhiều. Đúng là khi xưa lúc thuở quen nhau thì quan tâm chiều chuộng cốt để cho gái vui và vừa lòng đôi bên. Nhưng về lâu về dài sau thì Chú nên thay đổi từ từ từng bước một về phong độ, ăn nói câu từ cho có khí phách, Mem lên, chứ đừng có rập khuôn y xì kiểu quan tâm lo lắng như thuở mới quen " Ăn hoài 1 món sẽ chán ".
    Tin nhắn trên cứ cho là gái viết cho chú đi => Cái ý từ trong tin nhắn đó cũng phản ảnh phần nào tình cảnh hiện tại là: Gái vẫn dành tình cảm cho chú nhưng về sau này gái cần là 1 người đàn ông đích thực " Đại trượng phu " để gái dựa cả cuộc đời vào vai người đó. Có thể mọi người đánh giá sao gái kiêu sa quá, nhưng cũng có lý do là " Gái làm trưởng phòng Bank, ngon quá mà "
    Cái cảm giác mà chú đang trải qua có lẽ là đúng => Gái vẫn còn bỏ ngỏ trái tim với bạn bè và cũng đang cho chú 1 cơ hội để chứng tỏ bản lãnh của người đàn ông thời nay, và nếu trong 1 sớm 1 chiều chú ko thể hoàn thiện bản thân tiến thêm 1 bước thì rất khó giữ được gái bên mình.
    Còn cô bạn mới thì chú nên làm quen đi, thứ nhất là đỡ mất thời gian ngồi 1 chỗ suy nghĩ về gái, thứ 2 tình cảm có thể chia 2 " Nếu sau này " cho đỡ đau lòng thêm. Quen thì nhớ cẩn thận chú nhé:)
    NeverGiveUp.gacodoc thích bài này.
  7. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    tính em thì quen 1 người thôi, chứ ko thích bắt cá lớn rùi mà
    bây giờ chắt em im lặng và hoàn thiện cách ăn nói, ........ ( rủ đi đâu, gái cung kêu bận ) sms thì ...
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Biết là quen thêm 1 người sẽ khó, nhưng cũng nên thử quen gái mới đi. Như thế trái tim chú mới có thể chia sẻ làm 2 được. Đỡ hối tiếc và đau lòng về sau.
    Giờ nói chú im lặng, chắc chú cũng chả chịu nghe đâu, thôi thì vẫn sms qua lại, nhưng có chừng mực ít ít lại thôi. Chứ vẫn sms kiểu cũ thì chú có chán ko? Và cảm nhận người nhận tin sms ấy như thế nào? Ôi có mấy cái tin cũ cứ lôi ra nhắn hoài, bực cả mình:)
    Giờ chú tìm những bài hát rùi nhai ( hát nho nhỏ ) những lúc rảnh cho dẻo cái miệng, và cách ăn nói về sau của chú sẽ văn chương trau chuốt, êm ái lâng lâng cảm xúc cho người nghe thêm. Và tìm đọc thêm những bài thơ tình nữa nhé. Gái yêu bằng tai, giai yên bằng mắt.
    Nếu rủ gái đi thì chú nên lên lịch những chỗ vui chơi nào gái thích, Hội Thánh, nhà thờ nổi tiếng, hoặc khu du lịch mới mở. Đi chơi hơi xa xa như vậy mới dễ bụp gái. Còn những thứ chú thích thì nên bỏ qua 1 bên nhé.
    gacodocH_M_H thích bài này.
  9. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    im lặng sẻ im lặng CN hàng tuần đi lễ sáng ngắm em ấy được ồi,
    em biết nhai đi nhai lại 1 câu khó lắm, em nhắn em còn chán nửa là :v
    cuối tuần mua cuốn sách về đọc, em sẻ thực hiện như anh @NoBiTa_VN im lặng khi nào gái liên lạc ( em đưa gấu rồi thấy sao sao ấy)
    mà để rủ gái đi chơi gái phải có 1 đk thêm bạn em dô nửa, em thì chả muốn tý nào :(
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Lúc trước kêu chú im lặng, chú ko chịu, lại còn khai thêm nữa chứ. Nên giờ im lặng ko phải là cách hay vì gái đã biết cái tẩy của chú rùi.
    Giờ 2 ngày sms cho gái 1 tin,chả theo thời gian, hứng là sms 1 tin thôi....
    ViDu: lâu lâu sms 1 phát rùi im hơi lặng tiếng.
    _Em là sóng xin đừng như sóng
    _Dội vào bờ xin chớ ngược ra khơi.
    *
    _Nhẹ nhàng áo mỏng bay theo gió
    _Phủ sóng hồn anh nỗi nhớ nhung.
    *
    Hoặc trách yêu.
    _Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
    _Trao cho người để đổi một niềm đau.
    Hoặc lâu lâu sms 1 phát ko nội dung => Nếu gái có sms hỏi thì nói cái dt tự dưng nó gửi sms đấy chứ.
    Nếu rủ gái đi chơi mà gái kéo thêm đứa nào ấy thì chú phải nhất quyết từ chối liền, ko ầu ơ ví dầu nhá. Tránh tốn tiền.
    Mua sách làm gì cho phí tiền => Lên google mà search bài hát, thơ ca:)

Chia sẻ trang này