1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Oài:)
    Chú @dilentuga đa tình thế:)
    Èo vấn đề gì nữa đây. Em gái nó đã tự vặt lông của mình và bẩu chú nên mang em nó nhúng vào nước sôi để luộc cơ à. Cái món nước sáo chắc thơm lừng lắm đây:D
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Em thì đa tình thật cơ mà đc cái chung thủy :), cơ mà em này tiểu thư quá, em mà hiền với gái nó đc đà khó bảo, tại hồi trước em chiều gái quá nên giờ sinh hư, hôm bữa gái ngã xe máy (đi vespa LX cao quá chống ko đc ngã bong gân) đau chân ko đi đc thế là gọi điện nhờ em chở đi lúc đi thì ko sao lúc về trời mưa nhưng ko to lắm đâu mưa phùn ấy mà, nhưng mà em đi EX trời mà mưa tí là ngồi sau té bẩn 2 cái ống quần, hôm đấy gái mặc cũng mỏng manh
    Gà: em lạnh ko?
    Gái: cũng bt, ngồi sau nên cũng ko lạnh lắm
    Gái: anh xe kia đâu? Trời mưa thế này sao ko đi té bẩn hết rồi
    Gái cứ càu nhàu phát bực, đc voi đòi 2 bà trưng
    Gà: xe đấy của mẹ anh, hôm bựa mẹ anh ko đi nên anh lấy đi tạm đấy chứ, mà có bẩn lắm ko?
    Gái: cũng chút chút
    Gái: thế hôm nào trời mưa anh chở người yêu kiểu gì?
    Gà: trời mưa ở nhà ngủ chứ yêu đương gì
    Gái: thế giả dụ như đang đi chơi với ny mà trời mưa chẳng hạn
    Gà: thì cho nó ngồi trước
    Gái: cho ny cầm lái ak?
    Gà: cho ngồi trước giống như trẻ con ấy
    Gái: ak, ak, anh khôn đấy nhể
    Gà: chuyện, khổng minh mà sống lại cũng gato vài phần :)
    Gái: đc cái nổ thì không ai bằng
    Vị chi là gái nó muốn làm ny em các bác ak, mịa còn lo xa đến chuyện đi chơi trời mưa :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú buông cái điện thoại chém mấy câu rẻ tiền ngay bây giờ là được rồi đấy. Tiến hành đổ quân đánh sáp lá cà ngay.
    Đánh với chủ trương: đến khi địch lui ta giành chiến thắng, không câu nệ bất cứ tiểu tiết, câu cú, chữ nghĩa gì của gái.

    Chú giờ vừa mang thân thợ săn, vừa ở cảnh oossin, giữ phong độ được vững vàng trong cả quá trình hay không là ở chú. Cái quan trọng là mang thân thằng đàn ông chấp chi mấy chuyện lẻ tẻ. Gái không phải mẹ chú, chẳng phải vợ chú mà cũng chưa phải là người yêu chú nên không cần phải so đo săm soi, uốn nắn hay dạy dỗ gái vì chú cũng chửa phải là cái quái gì để lên mặt cả.

    Những điều chú cần làm lúc này là: tiến hành áp sát ngay, không cần quan tâm các đối tượng thứ 2 3 4 5 và tiệm cận gái, chú cũng sắp là đàn ông nên cũng không cần phải tốn nước bọt tốn phí "phôn phít", chưa cần phải uốn nắn gái, hôm nào chú rảnh thì nhấc fone gọi rồi qua đón gái, thời kỳ này 1 tuần đi đêm 5 lần cũng không sao, chủ trương: oánh nhanh tiêu diệt gọn, không phải lăn tăn gì hết. Nếu còn lăn tăn nghĩ ngợi gì thì cứ thuê cái xe 7 tấn húc đổ cổng nhà nó cho anh. Hết
    dilentugaNoBiTa_VN thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Thỉnh thoảng em gợi chuyện thì mới vào truyền lại tí exp :), chả chủ động gì cả :(, topic này là để ae mình chém gió cộng với truyền lại cho thế hệ sau tí exp, lúc sáng gái có sms với em bảo chiều nay nghỉ học, bảo là ốm, cũng tạm thời tin vì gái cũng hay ốm vặt, mà gái có trí nhớ có lẽ em chả biết giải thích sao nữa có những chuyện nhớ rất lâu, có những chuyện lại quên nhanh một cách vớ vẩn, em với gái đều dùng sim vn mà lúc sáng bảo nt ngoại mạng tốn kém :(, bây giờ em có uốn nắn đc gái đâu, vẫn nhường nhịn và quan tâm gái tuy nhiên vẫn sẵn sàng nói lên cái làm em ko vừa lòng, cãi nhau ngay và luôn và gái sẽ:" đã bảo ko lắm chuyện cãi nhau rồi ":( lúc nào cũng cho là em lắm chuyện :(, em vẫn sợ với tính cách của gái thì sẽ không chịu nổi được em đâu, vì em cũng ham chơi mà đã chơi thì lúc nào cũng hết mình, nhiệt tình, mà dường như gái thấy khó chịu khi em đi chơi nhiều thì phải, hồi trước thì em vẫn còn nhịn vì ê hề :) nhưng giờ thì còn lâu nên cũng hay cãi nhau ỏm tỏi, và cũng ko biết ai thắng cả :), giờ em mới biết thế nào là tiểu thư các bác ak, ko vừa ý là gái làm ầm lên ngay và luôn, lúc sáng em rep vội sms cho gái nên sai cmn chính tả nên gái hiểu sai ý, gái cũng cáu với em, bực mình mịa em sms lo lắng cho gái mà còn cáu với em, mà em thì thích con gái nhẹ nhàng như người hà nội cơ :), nếu gái ko thay đổi thì em e là gái khó giữ đc em lắm, đấy là lý do em còn chần chừ chưa sút :(, có thể em chưa kết gái lắm, cậy thế em nhường nhịn, chiều gái lúc nào cũng sinh sự, em việc quoái gì phải chiều gái nữa, bực mình lắm bác ợ :( gái thờ ơ với sự quan tâm của em bác ợ :(, giờ em vẫn bơ tiếp khi nào nhẹ nhàng với em thì thôi :) em bơ đc tuần thì 2 lần gái chủ động trước, giờ có khi em vẫn tiếp tục, khi nào ena thì thôi :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Có ai bảo chú yếu sinh lý đâu mà ngại, cứ nhịn đi chẳng mất mát gì cả. Tranh dành lời nói chỉ khiến gây ức chế thêm.
    Các cô trước đây anh tán đều khen: anh này hiền lắm, trông rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh, ngoan.
    Giờ cưới xong xuôi ổn định rồi mới lòi mặt chuột ra . chả sao cả...
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Đêm nay chán quá trời thì mưa, nhạc nhẽo nghe mãi cũng chán, đá Fo3 thì ăn hành suốt cũng nản, thôi thì vào Voz đọc mấy cái truyện hồi xưa đang dở vậy, đọc chuyện họ rồi lại ngẫm đến chuyện của mình, có gì đó là sự sắp xếp từ trước thì phải, dẫu biết là cũng có phần chém nhưng mà nó cũng dựa trên sự thật chút thì đọc nó không bị phô, chuyện em và gái em thấy hình như cũng đc sắp đặt từ trước ấy, em biết gái cũng lâu rồi tầm 4 năm trước, hồi đó em học 12 mà gái mới lên lớp 10, tiên sư thằng nào tung hô gái là hot girl, em thì mê gái từ nhỏ rồi, đi học mà giáo viên xấu là học dốt môn đó luôn trừ thể dục với quốc phòng ra :), cũng đi hóng cảm nhận ban đầu của em về gái là:"tiên sư đứa nào chột mắt tung hỏa mù lừa cậu", thực ra thì gái cũng dễ nhìn, có vẻ lạnh lùng và hiền (cái này thì em sai :() cũng ko đáng để quan tâm next, gái vẫn ko phải lựa chọn đầu tiên của em, cũng chẳng hiểu sao em đánh quả đồn này dễ quá các bác ak :) mọi thứ cứ như là đc sắp xếp từ trước ấy, em có cảm giác như vậy, lúc em từ chối gái đi chơi chiều 8/3 thực ra là em chưa sẵn sàng cho lắm nên lấy cớ đi thăm bà ngoại, mà sau đấy bà ngoại gọi điện bảo em chở về thật :), thế là em định tối sang nhà gái làm gái bất ngờ, ngờ đâu mưa nặng hạt hỏng hết kế hoạch, làm gái cũng giận em :), đợt tết thì nhân chưa Hoà, giờ thì địa nó chả Lợi, nghe có vẻ ban căng :) cũng chả thèm tính nữa đau đầu đến đâu thì đến vậy :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. anh_

    anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn tốp.
    Mình có theo dõi tốp của bạn, đến giai đoạn này r thì mình khuyên bạn nên xúc tiến nhanh càng tốt, như bác NeverGiveUp nói đấy.
    Hiện h bạn đang bơ gái, có cái hay nhưng cũng có cái hại,theo mình bạn nên bơ theo kiểu nhử mồi cá ấy (vì theo bạn nói gái của bạn thuộc dạng tiểu thư, đã đc bạn chiều, h mà bạn cứng quá mình sợ sẽ đứt) vì mình cũng đã từng ở trong kiểu giống gái của bạn. Gái cũng thích mình, tán, r cũng bơ mình nhưg bơ căng quá mình cho nghỉ luôn. Hãy thử đặt mình vào vị trí của gái, khi đã dần dần có tc vs bạn mà bạn bơ căng vậy => pải suy nghĩ nhiều, nhiều cảm giác khó chịu, mệt người, nên có khi gái cũng giống như mình, cho nghỉ cho khoẻ.
    dilentuga thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Cảm ơn bác đã theo dõi chuyện của em, em bơ tức là em ko liên lạc trước cho gái chứ gái pm em vẫn bình thường như mọi khi, cơ mà mấy hôm trước lại làm gái giận rồi quả này chắc xong rồi, ko còn cứu đc rồi :) "tuỳ anh" rồi
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Thật là bực mình quá đi, hẹn đc gái đi chơi rồi cuối cùng con bạn thân gái nó lại ko đi đây là part2 rồi, giờ bọn em ko còn học với nhau nữa rồi, hết học trình rồi, giờ mà cứ hẹn đi chơi rồi lôi con bạn thân gái đi, mịa tốn kém gấp đôi chả nói thế nó mà giở chứng ko đi là huỷ kèo, đánh đồn chưa bao giờ là đơn giản cả và gái cũng thuộc dạng khá là ngoan biết giữ ý tứ, "sợ người khác hiểu lầm" chiến thuật đánh úp bị phá sản :), còn tối mai ko biết có bị huỷ kèo vì người khác nữa ko đây :(, ko biết con bạn thân gái làm cái vẹo gì mà ko đi học bt thì thứ 7, CN mới về mà, em căn hôm nay mà nó vẫn ơ nhà, kinh khủng :), giờ cũng ko biết gái nghĩ gì nữa :), bắt đầu nản :(, đã chia tay rồi thì sợ ai hiểu nhầm nữa, phụ huynh thì ko sợ mà cứ sợ người đâu đâu, em đưa gái đi học thì đc, chơ mà đi chơi là gái khó chịu ra mặt ko chịu đi chung với em, ko biết gái nghĩ ntn nữa :), gái vẫn sợ đi chung với em, sợ cái gì chứ ? Khó hiểu, điên ra thôi :(
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    kính chào các bác, sau nhiều ngày ngẫm nghĩ lại lý do, vì gái nó phát hiện em ko phải tay mơ, lợi dụng đụng chạm khá nhiều lần rồi ợ, nên gái nó đề phòng cmn kinh luôn :(, giờ thì em đã biết cái ** thằng ny cũ gái các bác ak, nó lừa gái đi nhà nghỉ nhiều lần nhưng ko thành, đến giờ em mới biết nguyên nhân, ơ hơ :), tưởng sao hê hê :) chào thân ái và quyết thắng các bác , này thì " đàn ông ai cũng như nhau, toàn đòi hỏi" :)

Chia sẻ trang này