1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và cưới

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Yêu ai ? Cưới ai ?
    Tớ sẽ ngậm ngùi chọn cả hai cô
    Cưới người tớ yêu , yêu người tớ cưới
    Chỉ mong sao cứ mỗi lần lạc lối
    Một trong hai còn dẫn tớ đi về ...
    Votrungh@
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sao mà tham lam thế bác ơi
    Mổi chân 1 bến quá chơi vơi
    Một ngày hai bến mà chạm mặt
    .............toi đời............
    Phải quyết tâm chọn 1 bến mà đổ chứ bác !

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chú Antey này học giỏi mà sao dở những cái trừu tượng quá ...
    Người ta cứ phải nói thẳng ra 2 = 1 à hay 1 = 2 thì chú mới hiểu à ?
    Cuộc đời có những điều thú vị ... thí dụ như 2 =1 hoặc 1 = 2 đấy .
    Votrungh@
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ 2 trong 1 này là thú vị như khuyến mãi ấy chú Antey ạ. Hì hì, nhiều trong 1 thì càng tốt chứ sao, một người mà đóng nhiều vai trò thì quá tuyệt rồi còn gì, chỉ có khổ 1 điều, mất kẻ ấy thì coi như mất tất cả ... Lợi nhiều thì risk cũng cao.
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  5. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chị GMT bẩu khoá topic kia nên post qua đây
    23 Laws on ***!
    1. No matter how many times you''ve had it, if it''s offered take it, because it''ll never be quite the same again.
    2. *** takes up the least amount of time and causes the most amount of trouble.
    3. There is no remedy for *** but more ***.
    4. *** appeal is 50% what you''ve got and 50% what people think you''ve got.
    5. No *** with anyone in the same forum.
    6. If you get them by the balls, their hearts and minds will follow.
    7. Virginity can be cured.
    8. Never sleep with anyone crazier than yourself.
    9. *** is dirty only if it''s done right.
    10. It is always the wrong time of month.
    11. When the lights are out, all women are beautiful.
    12. The younger the better.

    13. Before you find your handsome prince, you''ve got to kiss a lot of frogs.
    14. There may be some things better than ***, and some things worse than ***. But there is nothing exactly like it.
    15. Love is a matter of chemistry, *** is a matter of physics.
    16. *** is a three-letter word which needs some old-fashioned four-letter words to convey its full meaning.
    17. You cannot produce a baby in one month by impregnating nine women.
    18. Love is the triumph of imagination over intelligence.
    19. A woman never forgets the men she could have had; a man, the women he couldn''t.
    20. A man is only a man, but a good bicycle is a ride.
    21. *** is one of the nine reasons for reincarnation; the other eight are unimportant.
    22. Smile, it makes people wonder what you are thinking.
    23. Love is the delusion that one woman differs from another.
    (TL)
    Who can say why your heart sighs, As your love flies? Only time... And who can say why your heart cries, When your love dies? Only time...
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nói chung còn phải xem lại 1+1 = ?. Đây là bài toán tuy đơn giản nhưng cũng khá phức tạp, còn phải xem ta nhìn nó dưới góc độ nào nữa kìa, này nhé :
    - Trong IT thì 1+1 = 10
    - Trong kinh tế thì 1+1 có thể lớn hơn 1, có thể nhỏ hơn 1 (thậm chí nhỏ hơn không) và cũng có thể bằng 1.
    - Trong sáng tạo, 1+1=4 (khi 1 người trao đổi 1 ý tưởng với 1 người khác, mỗi người sẽ có 2 ý tưởng -> 4).
    - Trong tình yêu 1+0 thì không có gì cả, nhưng 1+1 là tất cả
    st.
    Còn các bác 7x nhà ta thì sao ???
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  7. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1

    Nhà xã hộI hoc Francesco Alberoni, tác giả cuốn ?ocú sốc tình yêu ?ođã bỏ ra?30 năm nghiên cứu bản chất của tình yêu . CuốI cùng , ông đi đến kết luận : ngoài tình yêu chân thật, còn các dạng tình yêu khác?.
    ** Tình yêu tôn thờ
    Dạng tình yêu này xoay quanh cá nhân mà mọI ngườI đều biết, mọI ngườI đều tôn thờ ái mộ . Các chính khách, nhà lãnh đạo, linh mục, ngôi sao?luôn bị vây bủa bởI đông đảo những ngườI hâm mộ họ. Các đặc tính khác thường mà một cá nhân bắt gặp trong một ngôi sao không là sản phẩm của ?osự biến hình cá nhân? của anh ta, mà là nột ?osự chỉ định của tập thể ?o. Chính xã hộI dựng lên cho anh ta một hình ảnh điển hình . Tuy nhiên , một tình yêu tôn thờ có thể đi đến tình yêu chân thật. Nhưng có một khác biệt tế nhị giữa tình yêu tôn thờ và tình yêu bình thường. Trong tình yêu bình thường, ngườI được yêu luôn bị ngạc nhiên khi thấy đốI tượng xúc động trước từng chi tiết trên gương mặt, trong mỗI điệu bộ hay từng suy nghĩ của mình?.
    Còn tình yêu tôn thờ đốI vớI một ngôi sao thì ngược lạI . Ngôi sao nhận thức rất rõ giá trị của mình, đó là những cái có thể tạo nên những vấn đề trong suốt khoảng thờI gian mà ngườI ta phảI lòng mình. Thế nhưng, tình yêu chân thật là một sự phục hưng, một sự bắt đầu lạI ?" trong đó chúng ta xét lạI cả quãng đờI dĩ vãng của mình bằng một thái độ phê phán .
    ** Tình yêu đua tranh
    Tình yêu đua tranh tồn tạI khi một cá nhân trở nên ?oluỵ vì tình? nếu ?anh ta va phảI một trở ngạI , nếu ngườI ấy ngoảnh mặt ngó lơ hoặc có sự xuất hiện một đốI thủ đáng gờm ?" cha, chồng hay vợ?.Nhưng đến khi ?ocái gai? trước mắt không còn nữa, khi mục đích tình yêu đặt , tức thì cơn ?osóng tình? dạo nào cũng lắng dịu, tàn lụI như ngọn đèn ?cạn dầu ! Thật chẳng giống tý nào tình yêu tôn thờ, một tình yêu đua tranh thật sự, rất hiếm hoi?
    ** Tình yêu cương vị xã hộI
    Sự giàu có, cương vị xã hộI, sự sở hữu nhà cửa, xe cộ, mức sống cao, trang phục đẹp góp phần đem lạI cho con ngườI một ?onét? vô cùng quyến rũ?Tất cả những yếu tố đó có thể khơi ngọn lửa tình say đắm?Các cá nhân mà trong thâm tâm họ luôn mơ ước một mức sống cao sang, thường có chiều hướng ?otương tư? ngay lập tức một đốI tượng nào đó có đầy đủ khả năng tượng trưng hoá cho giấc mơ ấy?.
    Nhưng thông thường , sự giàu sang và mốI lợI kinh tế không là chìa khoá mở một tình yêu chân thật..Những ngườI sang giàu lộng lẫy, như các ngôi sao , lúc nào cũng bị vây bủa bởI bao kẻ ái mộ si tình, sẵn sàng lao vào vòng tay họ. Tình yêu hay thái độ hâm mộ? Liệu có che giấu đầu óc tính toán ? Chính vì thế mà những ngôi sao thường hay kếy hôn trong môi trường , tầng lớp của hok .
    ** Tình yêu giả tạo
    Trong tình yêu chân thật, mỗI ngườI đều đi tìm cái giá trị thật . NgườI ta nghiền ngẫm lòng mình để tỏ bày những nhu câfu sâu sắc nhất của mìnhm những cái mà ngườI ta thật sự ước muốn và không muốn lừa dốI bản thân hay ngườI khác?Tuy nhiên có những cá nhân có nhu cầu bù trừ những sai lầm , sợ hãi của mình. Thay vì phơi bày ra những mốI lo âu thật sự, họ lạI che giấu và thể hiện những đức tính mà họ không có . Nếu như tiến trình này xuất hiện ở cả hai ngườI (vợ chồng, đôi tình nhân ) , đồng thờI mỗI ngườI đều cố gắng bấu víu ?o hệ thống ?o dốI trá của mình, thì lúc đó sẽ sản sinh khái niệm mà các nhà tâm lý học gọI lag ?o thông đồng ?o . Từ ?o thông đồng ?o xuất phát từ ?o Cum ludere? có nghĩa là sự thoả thuận kín để lừa dốI lẫn nhau?.Trong hoàn cảnh ấy chíng ta sẽ đương đầu vớI một tình yêu méo mó hay tình yêu giả tạo !
    ** Tình yêu an ủI
    Chính tình yêu giả tạo dẫn đén tâm trạng chán chường tình yêu ?.Vết thương còn quá mớI ?Chúng ta chưa thể nào yêu lần nữa. Lúc đó chúng ta đi tìm một đốI tượng biết an ủI mình, yêu mình và có thể ban cho chúng ta một niềm tin . Dĩ nhiên đốI tượng này không được đơn điệu , gây nhàm chán cho chúng ta. Mà ngược lạI , đốI tượng sẽ kích thích , đem lạI một cuộc sống sôi động từng ngày. Thực tế là chúng ta đi tìm ngườI yêu chúng ta.
    Tuy nhiên , từ cổ chí kim, tạI bất cứ dân tộc hay nền văn hoá nào, những dạng tình yêu này không hẳn tồn tạI độc lập mà chúng có thể đan kết vào nhay , theo từng giai đoạn yêu . Cũng từ đó mà con ngườI chúng ta hay có mâu thuẫn : tưởng rằng đã yêu ?nhưng lạI không chăng ? Đó là câu hỏI mà tự mỗI chúng ta phảI trả lờI?
    Còn mấy anh mấy chị 7X thuộc dạng tình yêu nào nè
    Since you came into my life...everything has changed
  8. DeGhet

    DeGhet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người yêu nhau nhưng không thể dến cái đích cuối cùng mà họ mong muốn.Đó là cưới nhau.Vậy tại sao ai đó lại có khái niệm yêu nhưng không nghĩ đến việc cưới nhau nhỉ?Như thế thì mâu thuẩn quá chăng?
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic.. thế mới nói chứ! Nếu yêu nhau mà ko hẹn thề cưới hỏi thì đảm bảo cô ấy sẽ dong liền. Mà khi yêu ai chẳng muốn người kia là của mình. Thế nên mới cưới nhau. Đám cưới cũng chính là lúc cửa địa ngục rộng mở. Ko tin thì cưới đi rồi biết! Heheh..........
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chả có gì tuyệt đối (kể từ khi sinh ra cái thuyết tương đối ), chả nhẽ lại bảo cứ phải cưới nhau mới là tình yêu thực sự , thảm nào việt nam mình đông con cũng fải đạo
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!

Chia sẻ trang này