1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật chuyến du lịch Vũng Tàu.

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pickou, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến du lịch Vũng Tàu.

    6.00 AM: Hồ con rùa, địa điểm tập trung để chuẩn bị xuất phát hành trình ăn chơi sa đoạ của box kinh tế vắng tanh như chùa bà đanh, lúc này chiếc Mẹc xi đét banh (Mercedes-benz) màu trắng sữa đã đậu trước cổng trường đại học quốc gia từ bao giờ. Khoan đã, có vài nhân vật xuất hiện, ồ, đó là lonesome@ - giám đốc dịch vụ chửi lộn thuê kiêm chức mod box Thảo luận, kế đến là cô bé rất xinh, à mà không phải, nên gọi là cực kỳ xinh thì mới đúng , đứa nào mà nói em gái này không xinh là tui giết nó liền á . Hỏi ra thì mới biết là vì lý do kỹ thuật nơi cổ họng nên bác chec@ đã nhường cho em gái ruột đi thay (không biết ruột dư hay ruột già đây nữa ?.. ). tạm gọi bé là e_chec@ nhé !

    6.15 AM: Lúc này phongtran@ đang mải mê nói chuyện với lonesome@ nên không biết rằng bé moon19@ xuất hiện và thật là xinh với một bộ sưu tập thời trang hè màu hồng (nhìn là thấy ?ochoáng? liền ). Không ngờ hôm nay ai cũng đẹp trai, đẹp gái hết, đặc biệt là chú phongtran@ và ngocquang@, em gái nào là lạ nhìn thấy chắc xỉu vì mê quá ?. Nói về lịch sự thì lonesome@ và trojan@ có thừa một đống luôn !

    6.30AM: Hầu như mọi người đã đến đông đủ, đặc biệt ấn tượng nhất là bộ ba On4U@ + gatgu@ và ca_heo@ không hẹn mà cùng đi 3 đôi dép lào hiệu Made in CVN (chợ VN) . Thật là sự trùng hợp rất ngẫu nhiên, gần giống như câu nói ta thường hay nghe : ?orất hợp với dáng em, lãng mạn lắm đó?.. ?.

    7.00AM: Xe lăn bánh thẳng tiến Vũng Tàu với đầy đủ những gưong mặt quen thuộc: ca_heo@, on4U@, starry_river@, e_chec@, moon19@, phongtran@, ngocquang@, trojan@ và pickou@.

    Cho đến thời điểm này thì tôi không thể nào nhớ được khái niệm thời gian chính xác nữa vì lo ngấu nghiến mẩu bánh mì được gọi là ?ohâm bơ gơ? của ca_heo@ chuẩn bị cho bữa sáng. Trong quá trình xuất phát, vô tình bác tài đã thu nhận thêm 1 lơ xe On4U@ kiêm chức vụ chỉnh nhạc DJ của chiếc Mẹc-xi-đét banh. Khổ thật, trên xe chẳng ai nằm ngủ được cả (chỉnh nhạc tệ quá chừng). Sau vài lời phản đối, lơ xe On4U@ đành phải chuyển sang giai đoạn chiếu phim ma cho bà con coi, đã vậy còn giả vờ với lý do ?o Ngồi trên coi hổng có được nên xuống dưới ngồi xem?. Câu nói chưa kịp dứt thì đã thấy ảnh tọt ngay vào giữa ca_heo@ và starry@ ngồi từ hồi nào. Công nhận cha lơ xe này ?odê lộ? hết biết luôn. Nói đúng hơn là www.bótay.com !!! .

    Nhưng phải công nhận hôm nay ai nấy đều ăn mặc rất là đẹp và dễ thương nữa, điển hình là chàng lơ xe On4U@ nhà ta đó, chơi cái quần soọc đến đầu gối, vác cái balô rất bụi đời, đội mũ trắng có chữ ?oM?, nghe ca_heo@ nói là chữ đó có nghĩa same same như ?omad? hay là ?omát? gì đó, nón hiệu đó nhe mấy bạn hì hì. Kiếm ra cái nón thứ hai y chang vậy hơi bị khó đó. Bên cạnh chàng lơ xe lúc này phía bên tay phải thì có starry@ nương nương với bộ đồ màu cam tràn đầy sức sống mãnh liệt đang cố gắng giảm volume phát sóng của đài phát thanh On4U và lonesome@ để mọi người được xem phim. Tay trái On4U chẳng ai khác là đỉnh đỉnh đại danh ca_heo@ tiểu thư ?" ?ongười mà ai cũng biết là ai đấy? của box kinh tế. Kế bên ca_heo@ là công nương e_chec@ đang chăm chú theo dõi bộ phim ?oHiệp sỹ không đầu?.

    Hàng ghế phía sau thì có vẻ rộng rãi hơn: ngồi sát cửa sổ là Hương đại tiểu thư (moon19@), ngocquang@ công tử, phía sau nữa đã có lonesome@ đại gia và phongtran@ thiếu gia yểm trợ. Cuối cùng là đám binh lính phục vụ bao gồm Trojan@ tiểu nhị và pickou@ hậu đậu.

    9.00AM: Mọi người hớn hở vui mừng vì đã đến Vũng Tàu, cảnh biển xanh ngát hiện ra trước mặt, tất cả những nét mệt mỏi đều tan biến khi xe đỗ vào bến của bãi tắm Du lịch biển Đông. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cả đám tụ lại chụp vài pô ảnh kỷ niệm. Số khác thì mạnh ai nấy hối hả ?othoát y? để xuống tắm biển. Chàng lơ xe thì viện cớ chờ chú lính chì Peace_do@ nên không chịu thoát y tắm biển mà cứ chần chừ đi theo ca_heo@ và starry@ miết (chắc là mắc cỡ vì thân hình ?ođồ sộ? của mình nên không dám thoát y trước). Một lúc lâu sau mới thấy on4U@ xuống tắm chung với tụi tui. Biển hôm nay động quá, sóng to và nước trôi rất mạnh. Dù vậy vẫn không thể làm nản lòng chiến sỹ On4U@ với chiêu thức đối phó mà con nít hay sử dụng: ?oNhảy sóng? . Trong khi đó, ở trên bờ Trojan@ và ngocquang@ hy sinh bản thân lãnh nhận trách nhiệm cao cả: giữ đồ cho cả nhóm. Đặc biệt là cha nội Trojan@, một mình hắn giữ 4 cái bóp trong đó chứa cả bạc triệu, 3 cái điện thoại di động đời mới. Kiểu này chắc TTVN sớm ngày sẽ thành lập thêm 1 box điện thoại di động cho Trojan@ làm mod quá ! Hì hì

    Phần vì sợ trojan@ cùng ngocquang@ bỏ chạy chiếm đoạt tài sản công dân , phần vì hơi đói và khát nên lonesome@ lên bờ để kiếm gì đó cháp cho đỡ đói. Sau một lúc thảo luận rất dữ dội thì mọi người cũng quyết định vừa ăn mực tươi nướng vừa nhậu bia ?oTình Iu Gửi Em Rồi? (TIGER) kết hợp nâng cao trí thức: đánh bài tiến lên ! Phe nữ thì mải mê vui đùa với những con sóng cứ mãi vỗ bờ. Cũng trong dịp này, chàng lơ xe on4U@ nhà ta có dịp ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ các bạn gái với chiêu thức : anh hùng cứu mỹ nhân.

    Thì ra ?ongười mà ai cũng biết là ai đấy? kiêm chủ tịch hội đồng quản trị box kinh tế không biết bơi, cả đám mày râu thay phiên đưa từng em gái ra xa chơi, ca_heo@ thì vừa sung sướng vừa la ?okéo em vô bờ? trong khi On4U cứ típ tục đẩy ra xa hì hì . Starry@ thì biết bơi nên không hề nao núng trước những trò chơi trẻ con này. E_chec@ vì quá hoảng sợ nên ù chạy ra xa trước để tránh tầm tay của bọn mày râu. Moon19@ cũng không ngoại lệ , đành phải ngậm ngùi để mặc mí anh ?ođẩy đưa? .

    Sau tiết mục quậy phá ngoài xa, hầu như ai cũng thấm mệt, cả bọn lại kéo nhau vào đắp đất cho Starry@ thành hình 1 con gà, đắp đi đắp lại, nhìn qua nhìn lại thì thấy giống con gì không biết nữa nhưng không phải là con gà! . Hic?hic?tội nghiệp nhất là tui, cũng bị đem ra đắp đất nhưng đắp thành hình con gì á chứ không phải con người hic?hic..Vừa nắng vừa ?.?nhột? quá trời luôn (hổng biết đứa nào vừa đắp vừa xoa xoa làm nhột chết được, đã vậy còn không cho cười nữa , ca_heo@ ác độc wé?..).

    12h30 trưa: Lúc này Peace_do@ cùng cô thư ký xinh đẹp YUPYUPYUP@ đã lên đến nơi và được Trojan@ tiểu tử đón tiếp nồng nhiệt. Chu choa mèn đéc ơi, nhìn YYY@ mà tui cứ tưởng hoa hậu ở nước nào tới VN tắm biển chơi đó, chứ tui đâu có nhận ra YYY@ đâu. Công nhận phải nói con gái box kinh tế toàn thuộc hàng ?ohoa nhường nguyệt thẹn?, ?onghiêng thùng đổ nước? không à, em trai nào mà ngây ngô 1 chút là chỉ có nước chết?..thèm thôi .
    Chú lính chì Peace_do@ sau khi làm vài lon Tiger thì cùng rủ YYY@ xuống tắm chung với nhóm tiên cá đang ở dưới bãi biển (trong đó có cả tay câu ?otiên cá? chuyên nghiệp luôn luôn chờ chực : On4U@ )?.

    14h00 : Cả bọn rủ nhau đi chụp hình kỷ niệm trước khi ra về, không ngờ bộ ba On4U@ + starry@ + ca_heo@ chụp hình đẹp thiệt, nhìn hình tui thấy đẹp nhất?? 3 đôi dép lào !!!

    14h10: ?oCháp? tập thể tại 1 quán ăn nằm trên đường gì đó tui quên rồi nhưng mà cũng ngon lắm, chỉ có món canh chua là nấu dở thôi. Sau đó thể theo lời yêu cầu của bác lonesome@ , mọi người tán thành đi uống café ở bãi trước. Dọc đường đi, bác lonesome@ đã không ngần ngại chế ra những bài hát độc nhất vô nhị chưa từng có (sorry tui quên lời bài hát rùi ?hic?.)

    15h00: Tụ tập uống café Sao Biển tại bãi trước, lúc này mọi người cũng hơi mệt và buồn ngủ, không ngờ vừa mới bước xuống xe nhìn lên lầu thấy có 1 cô bé mặc quần soọc cực ngắn ngồi gác chân lên ghế -----> tỉnh ngủ !!! Trời ơi, ai mà nói nó có duyên là tui chết liền cho á ! . Một điều thú vị ở đây nữa là anh chàng bưng nước ở quán này có một làm da tuyệt đẹp luôn, trắng bóc như sữa, phải nói là đẹp bá cháy bọ chét luôn! Vậy mà lơ xe nỡ lòng nào phán một câu với ca_heo: ?ocơ bắp của nó đâu có bằng anh !! ?. Lần này thì www.bótay.net rồi ! .

    16h00: Thẳng tiến TP.HCM. Trên đường về không biết ăn trúng cái gì mà tự nhiên ngẫu hứng sáng tác được bài thơ tặng bé e_chec@ ?ohoa say lòng người?. Tui đọc xong mà còn không biết có phải là tui làm nữa hay không đó. Lâu lâu điên sảng ! Nhưng mà nói thiệt thì với một nhan sắc mỹ miều như e_chec@ thì khối anh bị lừa chứ chẳng chơi, hổng chừng có tui trong đó nữa đó .

    18.30: Mọi người chia tay ra về với niềm vui còn đọng trong tâm trí mỗi người mặc dù hơi mệt. Một lần nữa xin chúc các bạn vui vẻ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.


    Xin đố các bạn một câu nè (ngoại trừ On4U@, phongtran@, ngocquang@, Trojan@) :

    Đố các bạn biết tại sao sáng nay nước biển lại nóng hơn những ngày thường?

    Bạn nào trả lời đúng thì xin tặng 5*.



    Nothing's Impossible !!!
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Theo các tài liệu nghiên cứu khoa học , nhiệt độ của cơ thể người bình thường luôn vào khoảng 37 độ C , nhiệt độ nước bình thường thấp hơn thế rất nhiều , nước biển cũng thế . Và cũng do quá trình nghiên cứu , tìm tòi , khám phá , các nhà khoa học đã chứng minh được , khi có sự pha trộn giữa hai loại nước khác nhau , cụ thể là nước nóng và nước bình thường , thì nước bình thường sẽ trở nên ấm hơn

    Lonelymanus
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    KO ngờ anh Pickou@ tường thuật chi tiết đến thế, ko sót 1 chi tiết nào, hay thật....vote cho anh 5 * he


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao nước biển nóng lên nhưng biết tại sao nước biển dâng cao hơn bình thường và chuyển sang màu xanh dương tối hơn bình thường . ( Chắc là nhờ mấy ông anh đấy ... he he he ... ... còn có phải nhờ thêm mấy chị nữa thì ... không biết ).
    Ơ sao không có hình chụp mấy chị em tắm biển nhỉ ? ( Còn mấy ông chụp hình làm chi ... chỉ tổ làm phí film )
    Nghe kể có mấy em gì thùng gì nước đó làm ... thèm ... ... ... ... hủ tíu quá .
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ui, hic hic, chẹp chẹp.Mọi người đi vui wé trùi ,éc éc!!!!!!!
    Tiếc là hôm đó bận thi nên kô có đi đc........
    A` , nghe nói mấy bác có hình lưu niệm hỉ? có thể post lên cho bà con cùng........ . .hí hí..... chiêm ngưỡng hong??-D
    bye bye

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hình đây:
    1/ Lúc còn nguyên trạng: Chào cờ ... chào
    2/ Trong lúc bà con đang chuẩn bị "hạ thuỷ" thì On4u đi quảng cáo:
    Hôm nay không có "má mì"
    Ai có muốn "gì" thì liên hệ ta
    Ta thì ta thích cả ba
    Riêng "bồ câu già" ta thích giữ riêng

    3/ Tứ cô nương
    4/ Vũ điệu của thú sổng chuồng
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 07/07/2003
  7. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp quá, đi chơi dzui quá, đi học thì buồn ngủ quá, tiếc không?
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, còn nhiều lắm mà, sao không post cho hết mà cứ ngừng nhỉ ? Lonesome@ post đi chứ, ngoan nào, post hết rồi tớ dắt cậu đi nhậu nghen ! hì hì , có cái tấm 3 người mẫu cầm cái vật gì đẹp thiệt là đẹp mà giống nhau đâu hết rồi ?

    Nothing's Impossible !!!

  9. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trời tức ói máu ... Đi bơi gì mà mặc đồ bộ ... ? Không có 2 mảnh thì cũng ráng kiếm cho được một mảnh chứ ...
    Anh em Kinh Tế nghĩ sao đây ? Chắc hùn tiền lại mua cho mỗi chị em một bộ quá ...
    Híc híc ...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    5/ On4u@ bị "xử lý " sau khi đóng vai "Anh hùng cứu mỹ nhân"
    6/Đặc sản "Bồ câu nướng mọi" của Box Kinh Tế
    7/ Còn đây là món "Gà nướng lu" (không biết con gì chứ chả giống con gà tí nào cả)
    8/ "Lơ xe" kiêm DJ bị bà con bắt quả tang tính "lợi dụng hoàn cảnh"

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian

Chia sẻ trang này