1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ xì căng đan thế kỉ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    khekhe , còn thiếu bác Chec@ nủa
    Bechke lại một phen sóng gió roài !!!!
    những ngày mưa
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mặt baby không còn cắt máu, sea ngạc nhiên hỏi liền:
    Sea: baby sao vậy? Bất ngờ lắm hử, sea biết mờ, chuyện này hông có ai ngờ được đâu.
    Baby: sea à, baby nói chuyện này xong sea cũng bất ngờ cho sea xem. Baby cũng thích một người, người đó là...
    Lúc đó nhìn thấy mặt sea mây đen u ám, baby sợ quá... Nhưng muh chuyện tình cảm không có nhường nhịn nhau đâu. Thế là sau đó hai đứa liền thách chiến với nhau, người nào thua cuộc phải rút lui. Từ đó, giữa baby và sea bắt đầu một cuộc chiến, âm ỉ và dai dẳng...
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Không có à .
    Thì ra cái này hồi trước em Baby gọi là "Cuộc Tình Tay Ba, Mưa Rơi Mùa Thu" đó ha?
    Tic Tac Chec
  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hay thế ,kễ tiếp nghe coi
    cause I've known I never breathe your love again
  5. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, có chuyện ngang trái thế sao Baby?Để xem bác nào tài thế không biết, hớp hồn cùng lúc đến 2 công chúa nhà ta, Smile cũng đang nghĩ về 1 người nằm trong đối tượng bị tình nghi..., he he
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  6. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    cause I've known I never breathe your love again
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Choài , vụ này gay cấn à nghen Coi bộ mình nên đầu cơ tích trữ sẵn vài can axit là vừa roài, hi hi...

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  8. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Kẻ nào tham lam "thuốc" cùng lúc hai trái tim của hai nàng công chúa vậy . Tội trộm cắp tài sản quốc gia đáng bị ngâm giấm , cho Tôm Hùm kẹp mỏ , Cá Heo đè bẹp . Ta mà biết là ai , sẽ bắn cho nát gáo
    Kể từ hôm nay về luyện CS , chờ ngày xử tội kẻ tội đồ của Beikha
  9. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Luyện súng suốt một đêm , giết được mấy tên ( bị giết mấy chục lần ) . Giờ mới bình tĩnh suy nghĩ lại .
    Hèm , vụ xì căng đan này , chưa rõ như thế nào nhưng rõ ràng đã gây một sự hoang mang , nghi ngờ tùm lum , lần lượt Fool , Sal , anh Nhật , sư huynh Shogun đều bị đưa vào tầm ngắm. Mà không thể phơ ẩu mấy lão này được .
    Mình đã rửa tay bán súng mấy năm nay mà còn bị kích động ,súyt quay về con đường súng đạn xưa . Híc , thôi kệ mình tu rồi , không can vào mấy vụ bắn giết nữa , nếu kẻ nào có cưa được hai công chúa thì mình tặng hắn hai cái đùi gà .
    Mà lôi được tim gan phèo phổi của cả hai nàng công chúa thì gã này đúng là ... siêu nhân . Không biết có phải Baby đang lừa cả bọn không nhỉ .
    OS King
  10. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He he... Kẻ đó chính là kẻ chưa hề lên tiếng trong dzụ dziệc này . Chính là...
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.

Chia sẻ trang này