1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mai em đi thi cắm hoa chị @beconcuame ơi!

    Ngồi nãy giờ chưa nặn ra ý tưởng. Tự dưng lại nhớ ra vụ đi ăn tiệc cưới hồi trước, mỗi bàn tiệc có 1 bình hoa như những chòm sao ý, rực sáng lung linh, kiểu như này này:

    [​IMG]
    beconcuameke_chien_bai thích bài này.
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Máy chị không nhìn được ảnh. Tiếc quá, nhưng đi thi cắm hoa thì chắc là ...khéo tay rồi. Nhớ chụp ảnh lại nhé, chị xem với...

    Chị sáng nay lại bài ca muôn thưở ... đi muộn, đến trường con đã trống vào học.:D. A, sáng nay lớp nó còn làm cái gì í..chị cũng phải mua cho nó 1 bông hồng: 7k đấy. Họ bảo là sắp 8/3 nên...hoa đắt, k có hoa.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lần này chỉ được giải đồng hạng thui chị ơi, hem up đâu, xí hổ lém.
    Tặng chị hoa trên đường về vậy nhá :D[​IMG]
    beconcuame thích bài này.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    @ Thank: được đi thi là tốt rồi. Có gì mà xí hổ. Trời mưa phùn gió bấc quá, quần áo mãi không khô nổi...ặc, mong nắng về quá.

    Mục tiêu của tháng 1 đã hoàn thành: Đã đặt công thức, dự chi và Lên xong bảng kế hoạch quản lí chi tiêu. Cô bạn thân còn xin file về áp dụng luôn. Vì là bạn thân nên gửi cho nó cả những mục nhỏ chi tiêu không xóa nội dung, nó thấy chi tiết mục ăn chơi và làm đẹp liền trề môi ra hỏi xiên xéo. Ừ, Lại chả a1 ( đứng đầu là a1, rồi a2 a3....rồi mới b1, b2...mà), gõ mã a1 vào là nó tự nhảy lên công thức và tổng hợp xem tháng này mình tiêu bao nhiêu cho mục đó. Tiêu lạm thì lên số âm màu đỏ choét ngay.

    Chị Dậu

    Đầu tuần đã lâm phải cảnh sáng mở mắt ra, cuống cuồng gọi cún dậy kẻo muộn. Rồi thì phát hiện ra..mất điện, tối om, chẳng nhìn thấy gì. Cuống cuồng để sau 15p thì ra khỏi nhà, ì ạch lôi được cái xe ra khỏi nhà, khóa 2 lần cửa vào rồi leo lên xe nhưng ...mãi chả nổ máy nổi. Hic, hóa ra đem qua quên rút chìa khóa xe...cái khóa điện bật cả đêm nên sáng không đề nổ máy được. Ối zời,...lại 1 hành trình mở của cho xe vào, khóa cửa..và 2 mẹ con chẳng khác gì mẹ con Chị Dậu quần áo xấu xí, đi bộ lếch thếch chừng 500m để tóm được 1 bác xe ôm.

    Đường tắc ghẹt, không thể đi nhanh nổi, sáng nào chả thế. Bác xe ôm cũng vội vàng chở đến trường cún, dù sao thì cũng muộn học...cô giáo đã vào lớp được 15p. Cún đầu tóc tả tơi, rón rén đi vào hành lang rồi vào lớp - nhìn nó đến khổ, hệt như con nhà nghèo..hình ảnh của những đứa trẻ thời bao cấp bố mẹ chạy ăn đã bở hơi tai, con phải tự lo lấy thân con thôi. Trưa đến lại phải mượn xe của đồng nghiệp phượt 1 vòng từ cơ quan về nhà, kêu than kể khổ với chú sửa xe để chú í vào nhà mang xe ra sửa cho. Trông hộ xe luôn đến tối sau khi đi làm về mới đến lấy xe được.
    Hậu quả: không đi châm cứu được, cả ngày bận rộn...đến trưa mới phát hiện ra...mình đã đi tất ở nhà đến VP: tất đen, hoa trắng...y hệt loại của mấy bà già thường đi..không đỡ nổi. hic hic....

    Cuộc sống cũng có ngày nọ ngày kia, ngày vui ngày bùn. Người ta cũng thế thôi: có ngày trông hoàn hảo, có ngày trông ...chả ra sao cả. Mình vẫn thích nhìn thấy cún: kể cả trông bộ dạng nó xộc xệch và không chải chuốt đẹp đẽ lắm - trông nó đến bùn cười, iu nó vì trong hoàn cảnh nào...nó vẫn bên mình. Mà thấy iu và bùn cười luôn cả việc: Hễ chỉ có 2 mẹ con mà kể cả lúc nó đi trẻ hay đi học...đều y như rằng: luôn trong tình trạng cuống cuồng, chỉ đủ thời gian để ra khỏi nhà, chạy tới trường và hối hả đi làm.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sáng nay em cũng bị tắc đường, tắc đến phát điên người, hem thể nhúc nhích nổi, đã thế xe vừa to vừa cao vừa nặng, tay em giờ vẫn còn đang mỏi rời đây :(.
    Gọi cho sếp báo muộn, sếp bảo: "Hôm nay là cái ngày gì không biết, 4 người tắc đường, làm sao anh làm hết việc của 4 người", em trả lời: "Anh mang máy bay đến đón em cho đỡ tắc". Chấm hết! Tắt máy :D

    Thương bé cún nhà chị quá, chả biết lúc em phải đưa con đi học thì sẽ như thế nào nữa... Haizzz... Khổ cái thân phận đàn bà con gái quá :oops:. Em tính sinh toàn con trai cho chúng đỡ khổ như mình :P

    Hoa thì đại loại nó như này :D

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
    ke_chien_baibeconcuame thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay mình cũgn bị tắc đường. Hôm qua cũng vậy. Mệt luôn.
    beconcuame thích bài này.
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hic, trời mưa phùn gió bấc cả tháng. Cũng là cả tháng quần áo ẩm ướt không khô nổi. Khoảng một tuần nay...hình như có triệu trứng: cơn trầm cảm đã quay trở lại. Có lẽ mai nên nói với bác sĩ chăng?
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    2 mẹ con bạn béconcuame mạnh khỏe và vui vẻ nhé
    beconcuame thích bài này.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    cám ơn bạn nghiengngo nhìu...vì đã hỏi thăm.

    Lâu lâu rồi cũng chả có cảm hứng viết lách...

    Hot girl

    Công ty mới của mềnh có đến 2 hot girl ( trong đó không có mềnh mới sầu...). Mỗi người 1 tính dưng mềnh hay chơi với hót gơn giừ hơn là hót gơn trẻ. Hồi đầu mới vào cty: Giờ ăn trưa là giờ các nàng tranh thủ hẹn bạn, bạn zai đi ăn trưa...suốt ngày bận rộn. Ẹc, mình tuyền phải đi ăn với sếp già, sau dần quen ..tạm gọi là HG1 ( hót gơn 1 đi..) hay đi ăn với mình. Trông nàng được gương mặt dễ coi, giọng nói ngọt, khéo..và bộ ngực đầy căng tron..đấy vì nó mà 2 chị em tha hồ cười), người trông mũm mĩm..chứ chiều cao thì bt, nhưng thế cũng là quá nhiều rồi còn gì. Mình ở gần nó nên bít thừa, tính tình thuộc dạng hỏa tính...có thể nhảy bổ vô mặt người khác khi nói chiện nếu nó cáu.

    Nhưng quả thật cũng chưa từng thấy ai đào hoa đến mức, ra ngoài đường va phải zai là ...có người thích =)). Chỉ cần nàng đang đi lên cầu thang của một cơ quan, có chàng chặn đường nàng 2-3 lần, nàng mở mồm hỏi " Anh ơi, anh vừa vừa phải phải thôi..anh ngáng đường em thế làm sao em đi lên được?". Chàng cũng chỉ chờ có thế trả lời ngay, "nhưng anh mún làm quen với em, em cho anh xin số ĐT được không?" và thế là làm quen....Rồi thì, nàng đi mua đồng hồ, anh chủ của hàng đồng hồ cũng ...bán rẻ cho và xin số ĐT, nàng lên cơ quan chức năng làm việc thì....anh thụ lí hồ sơ nhắn tin than nhớ nhung suốt..v..v.., nàng quên lấy hóa đơn bán lẻ, sang của hàng gần cty xin hóa đơn...anh chủ cửa hàng còn cười bảo: lần sau em phải đi đâu, cứ nhắn anh, anh chở em đi. Mấy cu 9x còn lãng mạn mua hoa tặng nàng nữa cơ.

    Nàng đặc biệt....rất biết thế mạnh của mình. Nên càng được các chàng quan tâm và chiều chuộng, ăn trưa, ăn tối..nàng được mời liên tục, trừ khi đi với mềnh...nó mới phải trả tiền phần nó, mềnh đi ăn cơm bình dân và những món ngon, bổ, rẻ thôi. Được cái, nàng hay kể cho mình nghe chiện nhà, chuyện bạn, chuyện tình...đủ cả, nhiều lúc phát chán..mình còn nói thẳng ra là: chị chán nghe mày lắm rồi ( vì tật thấy kì là nói thẳng í mà), được mỗi cái là nó không giận, hai đứa lại nói chuyện khác. Nó thắc mắc, chị nghe em kể mãi may mà chị không ghen tị. Chị chỉ quan tâm đến việc: trưa nay ăn gì, món ngon gì? và..xem cửa hiệu nào có váy áo hạ giá..., quanh đây có món gì ngon và rẻ. Đi bộ quanh khu là hết giờ nghỉ trưa rùi thui...Mình cũng chẳng khoái đi ăn cùng các chàng của nó, cho dù ...có được rủ đi chăng nữa.

    Và hôm nay, mình được tận mắt chứng kiến và không thể nhịn được cười vì sức hút của nàng. Sáng nai nàng diện sơ mi trắng và jup đen, trông rất công sở...mặc dù cổ áo sơ mi hơi trễ, có thể nhìn vào trong tí chút...và quả là có chiện xảy ra. Mặc dù hôm nay mình mặc váy mày hồng sặc sỡ chóe lọe, khoác váo vét nhẹ. Nàng thì chẳng cần mặc màu gì đặc sắc (bt nàng lòe loẹt hơn mình nhiều) , nhưng đi đường thì thôi rồi....các chàng thi nhau nhìn vào...cái cúc áo trễ trên cổ của nàng...Đến đoạn ngã tư nàng đi qua, có 1 chàng cứ thể ngỏng cổ theo nhìn rõ kĩ...mình đúng là không nhịn nổi cười nữa..ha ha ha..., bản thân nàng cũng chẳng nhịn nổi cười nữa, ha ha há há...Nàng bảo, em còn chưa lắc người hay làm gì đâu chị. Chị xem em hót chưa: toàn các anh...xe ôm, các anh cửu vạn..v..v..nhìn em đắm đuối kìa, hót quá. Có khi em phải hỏi lại chàng vừa rồi là: "nhìn gì mà kĩ thế? ....hay em vuốt thêm cái nữa cho chàng ngẩn ngơ nhỉ?" ôi zời ơi, nhìn điệu bộ nhún nhún của nàng không thể nhịn nổi cười nữa cơ. May mà không có chàng nào quanh quẩn chỗ mình ăn miến trộn...kẻo nó "gây án" mệt lắm.

    Trưa ăn xong về VP lại phải ngồi cạnh 1 ông già không đẹp trai lại còn lắm mồm sai....mình sao iu quý nổi. Mà gần 6h chều rồi, chàng vẫn đang ra rả mồm sai việc mình. Còn hot gơn đang ngồi trước màn hình, than thở ...vì mệt, ra ngoài mà chả làm được việc gì. Nó mà bít mình đang gõ chiện phiếm về nó chắc nó tế cho mình 1 trận chứ chẳng chơi...ôi, lại hết ngày rồi...
    HKAGZke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này