1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca khó đẻ, các bậc bô lão và các lão thành TTVN đi qua vào giúp gà em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi corner, 21/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Em có đứa bạn, sinh viên năm cuối. Chuyện là vừa rồi ba nó có gọi điện bắt nó về nhà để đi xem mặt. Gia đình bình thường thì không nói làm gì nhưng đây là chuyện liên quan chính trị. Nó không hề muốn về và xem mặt cái thằng kia tý nào. Cãi lời bố thì ko được phép, viện lý do thì cũng nhiều lần rồi. Dự tính là nó sẽ về và xem mặt thằng kia, tốt thì ko sao, nhưng ko ra gì thì theo các bác, phải làm sao để chuyện này không thành được (ý em là thằng kia nó thích nhưng đứa bạn em ko thích mà cứ tán tới tán lui và gia đình cứ gượng ép).
    Chân thành cảm ơn các bác!
  2. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ui giời, cứ nghe lời ba về gặp đi đã, các cụ có bắt cưới ngay đâu mà lo. Gặp 1 lần thì có làm gì, nhỡ thằng kia nó lại ko thích, nó bỏ dép nó chạy thì sao :P
  3. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    :) nhưng mà đứa này xinh lắm, dáng chuẩn. Đến em còn mê tít thì nói gì đến mấy công tử.
  4. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    vậy thì tán nó luôn :)
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Trời ạ, thế sao ko nói thẳng ra là em tăm tia em nó, nhưng ba nó bắt về xem mặt. Trình bày vòng vèo thế này làm sao mà tư vấn cho đúng được.

    Tình hình giờ thế nào rồi chú?
  6. corner

    corner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    dạ ko, em thì em ko có ý tán, thích thì thích nhưng ko muốn dây dưa gì sất. Em nó trước bị đá nên giờ rất hận đàn ông, luôn luôn có tư tưởng đàn ông ai cũng giống nhau, thế nọ thế chai. Em vì em thương hại nó chút nên có ý muốn giúp thôi. Chứ về chuyện tán thì em không đủ trình. :D
  7. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Thế này thì chú gà mẹ quá, he he..

    Tặng chú 1 câu thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình: "Bỏ sức chăm hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh"

    Chúc chú may mắn nhé, bài cuối của chị ở ttvn đấy :D
    ke_chien_bai thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    xinxit thích bài này.
  9. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chào nhé, chúc Bại chân cứng đá mềm!
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Về quê thì có mòn mất tí da nào đâu mà nguây nguẩy lên? Cô này ít nghĩ quá! Cứ về, xem nó chán như kiểu đi sở thú xem cánh cụt đã.
    Đến phần nó tán mình hẵng giở mặt sau, lo gì!

Chia sẻ trang này