1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu được.
    Nghe Hà Nội ngày chia xa một cách bình thường, dù...
    Bài hát tiếp theo. Lần nào cũng cố gắng tắt luôn. Mình sợ nghe cái đoạn dạo đầu day dứt ấy.
    Chắc anh cũng thấy kỳ kỳ, nên bảo cứ để đấy đi. Ừ thì day dứt. Vào đến lời, lại thản nhiên nghe. Thậm chí còn nghe như quán tính.
    Chao ôi là nhạc.
    Hôm nay tự nhiên giở cái bài của tháng 12 ra nghe. Vẫn có chút phảng phất buồn. Đôi lúc vẫn đi tìm ở đâu đó trên mạng....
    Những bài hát trong trái tim của bạn....

  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Met moi vi cong viec,chan.Lai chuan bi di ngu,sang lai day di lam,ngay wa ngay chag co cai j khac ca.Chan!
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Khi tức giận thì phải lùi lại 1 bước để nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn.Thế thôi nhỉ!!!
  4. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thu cai chu ky moi ti nao
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    lại có cái cảm giác buồn và thất vọng.. mọi sự thay đổi,, những việc mà anh làm đều là chứng tỏ cho anh thấy rằng,,, thì là anh đã thay đổi,, anh k còn muốn như truớc.. anh đã hết yêu em rồi hay sao.
  6. le_

    le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy nhạt.......
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một cơn gió lạnh. Bỗng dưng thấy như là mùa đông. Buồn buồn.
    Lỗi không phải tại thời tiết
    Nhìn thấy vài chiếc áo khoác lạnh. Thấy hay hay. Lần đầu tiên thấy có trò để nghịch khi mưa đến.
    Trượt nước.
    Nụ cười nhiều khi cũng đơn giản đúng không....

  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hai cái tin nhắn 1 ngắn 1 dài gửi đi từ hôm nọ mà đến giờ vẫn chưa đc trả lời. Có chuyện gì thế nhỉ? Cảm giác khi mình quan tâm đến người khác mà người ta chẳng động tĩnh gì là cảm giác thiếu tự tin. Ghét cái cảm giác đấy X-(
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bận rộn. Cả đống chuyện để lo nghĩ.
    Vết thương đã lành, đi chơi được rồi. Đang hy vọng đạt điểm cao đấy. Khi nào đúng thế thì gọi ông anh bắt khao thôi. Cứ quên, chả nhớ được mình còn đang có những điều gì chưa làm,cái gì chưa biết. Phải thông cảm chứ.
    Đừng có mà dỗi chị, không chị dỗi lại đấy.
    Hôm gì sang bên cuộc sống muôn màu, thấy gió mùa đông bắc vào tháng tư hay đầu tháng năm, đã chả muốn nói gì. Giờ vào publicHN mình lại thấy nói hôm vừa rồi có gió mùa đông bắc. Lạy chúa tôi.
    Trí nhớ không chắc chắn, nên phải giở cả đống sách ra để kiểm tra.
    Nhớ này: Gió mùa Đông Bắc là gió mùa mùa đông!
    Được FUTURE_HN sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 14/05/2006
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông là các thể loại gió phù phù vào mùa đông Gió mùa đông bắc là gió thổi từ hướng đông bắc, nó phù phù vào mùa xuân hạ thu hay đông thì cũng vẫn là gió mùa đông bắc chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này