1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Như lên cơn điên.
    Cả ngày chẳng làm được gì. Sáng hỏng. Chiều cũng hỏng. 3h chiều nắng chang chang đến chân cầu Long Biên. Nhận tin nhắn long rong ra Lò Đúc. Địa chỉ ma...
    Thấy rất kinh ngạc khi sao mình không đập phá gì. Còn thấy kinh ngạc hơn khi cảm thấy ức đến tận cổ...mà không hiểu vì sao.
    Trời nóng... Thì chuyện gì cũng được, không bực mình đâu. Nhưng....đừng....
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hum` hu`m hôm nay đã luợn qua nhiều hồ lắm.. trời thì mưa... kekek qua hồ guơm đúng 5 lần à
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội quá. Nhưng mà tình cảm này như là đứa con đã lớn với người mẹ, không thể vì thế mà quay trở về
  4. cunother

    cunother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nhớ HN quá, thời tiết ngoài kia đang như có gió mùa đông bắc, lạnh và ấm(vì nằm trong chăn).
    vui vì sắp đc về, đc gặp bố mẹ.
  5. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Chà! h này chắc là anh đang ra sân bay, không cho mình đi tiễn, lý do thật vớ vẩn, "anh ko thích em fải đi xe về một mình!". Lý do chuối wá, mình có fải là trẻ con đâu, dù 24 tuổi vẫn nhận wà 1/6! hehhe... Thì thôi, nghỉ phép có 4 ngày,cái gì cũng cập rập. Hẹn hò cập rập," chiều nay anh còn hẹn mấy thằng bạn thân, chúng nó biết anh ra rồi, ko gặp thì chết! ".Ăn uống cập rập, " Tối anh phải về ăn cơm với mẹ đấy", dặn thế, chứ biết là thế nào cũng bị lũ bạn thân tóm cổ, có mà về được khối, " từ 21h anh là của em" . Trời đất, lang thang một hồi, cafe, cũng chẳng còn chỗ nào khác, sao mà HN ít chỗ chơi thế, hít bụi chán rồi về, mai anh trở lại trong đó, vài tháng nữa mới có thể ra, ừh, vài tháng, chẹp...chỉ là vài tháng thôi mà!
  6. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Nhận được thư của con bạn thân nhất, thấy nó khác xưa, mình khác xưa,nhưng wan trọng hơn cả, 2 đứa đều là bến đỗ bình yên của nhau. Mỗi ngày lại nhận ra được một điều mới, đồng thời thì cũng vỡ vụn sự ngây thơ đi một ít, gì mà chẳng có giá của nó! " Bọn mình phải tự tin, dù "tự tin một cách ngây thơ" cũng vẫn cứ là tự tin kia mà, để lao vào nhiều thứ, những thứ tao cho là hoài bão, còn mày thì coi là đam mê".
    Nhớ! 1 năm rồi, năm nay có World Cup, không biết nó có về VN không hay tranh thủ kiếm tiền? Có hôm nhớ không chịu được, phát cuồng lên gọi cho con em, thực ra là em họ nó, nhưng không biết từ bao h coi như em mình, hai đứa lếch thếch mò ra Lâm, cái cảm giác wen thuộc như khi nó còn ở đây, dù sao, cảm giác vẫn còn, thế là đủ!
    " Phải biết trân trọng những gì mình đang có, mày có hiều không?" Sao bao h cũng là câu nói này? Vì tao đam mê và phù phiếm ? Có lẽ, mà, hơn ai hết, mày hiểu tao! Tự dưng, thấy thương những người yêu thương mình kinh khủng, tự dưng!
    Đi mua sách, một mình, anh bận rộn bạn bè, wan trọng gì, từ xưa đến nay em làm cái gì mà chẳng lặng lẽ, đến khóc cũng lặng lẽ nữa, mà, có mấy khi em khóc? khuân về vài quyển sách, anh nói: em định mang cả hiệu sách về nhà àh? "Cũng được, nếu em có thể! "
    Oi bức thật, trời gì mà nắng wá!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oài nắng lè lưỡi oi chết người.. ra khỏi phòng điều hoà shock lun.. hic hic thế mà về nhà phải gặm bánh mỳ chứ..
  8. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
                                          *
                                *   soul of HN     *
                                           *
    Được soul_of_HN sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 06/06/2006
  9. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày làm việc mệt mỏi.Căng thẳng quá!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này