1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái đặc biệt xin nhờ cao thủ giúp với@@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelife268, 18/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thực ra là chưa phải tay săn bàn đích thực còn phải rèn luyện nhiều, bác thử nghĩ xem đã mắt lơ đơ thở hổn hển rồi mà còn chưa thành chín quả nữa thì nói không phải chứ cắt mịa nó tờ rym đi chứ :)
  2. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Bác bảo em dát gái thì chắc bác ko hiểu tính của em rồi, em bt nc với con gái, nói là dát thì đấy cũng chỉ là giả vờ rát thôi, chứ em ko có 1 chút sợ hãi gì trong người cả. Còn bác bảo đến mức ấy mà chưa phang được thì gái nó có nhiều loại gái, trai nó cũng có nhiều loại zai. Chứ líu phải con nào lúc lên đỉnh cũng cư xử như nhau phải ko ạ. Thế nên em mới bảo nó đặc biệt là ở chỗ ấy, nó khác nhiều số đông các cô gái khác. Tính nó tự lập và bản năng phòng vệ cao.
    H_M_H thích bài này.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    đọc đến cái đoạn mắt lim dim, mồm hổn hển mà thấy vui vui, không biết các a e nghĩ đến trường hợp em ý là cú có gai chưa :))
    chủ top muốn giúp gì? tư vấn làm sao ngủ với gái để gái nó yêu mình hay làm gái yêu mình để gái nó tự động ngủ vs chủ top?
    lovelife268 thích bài này.
  4. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Đồ là chủ tóp mún gái nó tự mỡ dâng miệng mèo. Ngày trc con gái hay tự trói mình với quan điểm tình duc=tình yêu. Nhưng xem ra bây giờ thời thế thay đổi, quan điểm cũng thay đổi rồi, lên giường với gái thì dễ, nhưng trói chặt tim gái thì khó lắm. Khoái chủ tóp ở chỗ muốn trói tim của gái. Tớ, theo ý kiến thiển cận và quan điểm lạc hậu, chủ tóp cứ đến bằng chân tình, với con gái, cái đó ăn điểm nhất. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, con gái vẫn luôn thích những cử chỉ quan tâm và sự bày tỏ tình yêu nồng nhiệt(cuồng nhiệt thì càng tốt). Tớ nghĩ cách này tốn công nhưng hiệu quả cao, chỉ sợ tình cảm của bạn chưa đến mức yo như bạn nghĩ thì bạn sẽ dễ nản lòng. Cưa gái dễ đổ thì dễ...mất cảm giác sung sướng của kẻ thắng, tớ nghĩ chí ít nàng kia cũng đang đứng trên quan điểm này để đưa bạn từng bước thuộc về nàng ta.
    lovelife268 thích bài này.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác nhắn cho gái là đi công tác 1 tuần ở vùng sâu, k có sóng sánh gì hết. Hàng ngày vẫn update status, FB, YM ầm ầm, nhưng tuyệt nhiên chừa gái là không liên lạc, không trả lời, không hỏi han vồ vập.
    Tự gái sẽ tò mò, rồi lúc nào nổi điên lên vì cục lơ, bác hãy xuất hiện tưng bừng rực rỡ cho em.
    Thử xem ai lì hơn :D
    lovelife268 thích bài này.
  6. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Các bác ạ, thời gian qua em phải giải quyết một núi công việc h mới rảnh ra được để lên đây.

    Nói ra lại thấy chán. Mới làm việc cật lực xong chưa kịp ăn mừng gì thì em nó phun cho em mấy câu bảo “thời gian qua em muốn anh tập chung giải quyết công việc nên ko muốn làm anh buồn, h em mới nói ra. Em cảm thấy mình ko đủ tự tin để đến bên anh.. nó bảo nó cần thêm thời gian để xem lại tình cảm của mình…bảo em đi tìm 1 người mới…nếu cả 2 thự sự có tình cảm với nhau thì sẽ về bên nhau thôi,…rồi cảm ơn những gì em dành cho nó, rồi chốt lạ cuối cùng là câu em xin lỗi.”

    Chuyện là như vậy đấy, em cảm thấy chán nản và thất vọng về đàn bà con gái quá… chả nhẽ em lại đi tu…..
  7. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    ..
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2014
  8. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn bác, gái này chắc ko phải cái thể loại kia đâu ạ. Em chỉ muốn em với nó công khai yêu nhau thội ạ, chuyện kia em kể ra chỉ là để cho các bác hiểu thêm để tư vấn thôi ạ, em kể ra vậy chắc có nhiều bác nghĩ rằng "mày được như vậy thì sướng quá rồi còn gì, sao mà phải tư vấn..." nhưng em thấy 2 đứa chưa là gì của nhau thì có ngủ với gái em cũng ko có cảm giác hoàn toàn thoải mái vì nó ko phải là của mình.
  9. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn bác, ko biết tính bác có giống tính em không mà ý muốn và cách thực hiện giống em thế! Em từ trước tới nay khi yo 1 người con gái thì luôn coi trọng là trong tim người mình yo có phải thuộc về mình ko??Đổi lại em coi tình yêu là số 1 và sẵn lòng hi sinh vì nó, em cũng chỉ làm theo cái cảm giác của bản năng thôi nên nhiều khi mắc phải lỗi, nghĩ lại thấy mình ngu như bò... Còn với em kia em thấy nó cũng có lúc muốn em thuộc về nó, nhưng cũng có lúc ko, cứ dở dở ương ương làm em rất mệt.
  10. lovelife268

    lovelife268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn bác ko biết em còn có cơ hội để mà thực hiện độc chiêu bác truyền dạy không. Gái này em thấy xung quanh có nhiều vệ tinh nhòm ngó, thỉnh thoảng lại bay qua bay lại, lượn lờ gần xa, tình cảm của em với nó cũng chưa có gì chắc chắn, có khi mình lơ nó nó cũng lơ luôn mình thì nối lại cũng mệt...

Chia sẻ trang này