1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời của gió !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTTom

    TTTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    (Gửi M & Tom)
    Mọi người xung quanh ai cũng bảo Anh là tuýp người của công việc - Em cũng nói vậy - và anh cũng... thấy mình như thế.
    Nhưng có một điều không ai thấy ...
    Sáng sớm thức giấc - Anh mơ về em.
    Trong phòng họp - Anh cũng mơ về em.
    Vùi đầu vào công việc - Anh vẫn mơ về em.
    Muôn vạn người trên đường - Anh mơ về em.
    Khi anh quay về với cô độc - Anh vẫn mơ về em.
    Khi Anh thành công giữa muôn lời chúc mừng - Anh chỉ mơ về em.
    Giữa những người con gái khác - Anh chỉ mơ về em.
    ...
    Anh vẫn là người của công việc - Nhưng bên cạnh công việc, luôn có cả hình bóng của em.
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao nó giống của một người nào đó gửi cho một người nào đó. Có thể hai người nào đó mà mình biết.
    Nếu thế thì... mình biết một điều rằng: Trong một người luôn có một người, một người luôn nhớ một người. Ngoài thì vậy mà trong ko phải vậy. Đó là điều kỳ diệu của Tình Yêu.
    Chúc hạnh phúc nhen, dẫu mình biết là cả hai đang hạnh phúc vì có nhau trong đời, nhưng vẫn mong muốn chúc nhiều hơn.
    Chúc mừng!!!
  3. TTTom

    TTTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Nơi đông người anh không thích đến. Nhưng anh sẽ vui... khi biết nơi nào đấy, em đang hoà mình với cộng đồng, xung quanh những người bạn của em.
    Phòng làm việc của anh từ trên cao nhìn ra cửa sổ... xa xa là những ngọn cây, những sân thượng lên đèn đêm 30 Tết. Nhưng anh vui vì biết Em sẽ đi lễ Chùa với mọi người và... xin Lộc cho Anh và em vào quá nửa đêm nay.
    Anh sẽ "xông" việc đêm nay bên compt của mình... Cho một năm mới tràn đầy công việc và hạnh phúc khi anh yêu em.
  4. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    lời của gió , nhưng liệu gió có mang những lời này đến người cần nhận ko ???? (đang rất tâm trạng)
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    "Everything is illution, easy come and easy go" - "Moi thu deu vo nghia.Chung den rat nhanh va ra di cung rat nhanh"...Gió có nghĩ như thế không?
    Đến nhanh và đi cũng nhanh, sao...đều này giống với con người của Gió wá! Đôi lúc Gió đem hơi thở mùa xuân, hương hoa mới lạ đến cho ta, nhưng Gió không hay rằng, Gió cũng lắm lúc làm ta phải bận tâm, phải suy nghĩ...
    Gởi lời vào với Gió, nhờ Gió cuốn đi...
  6. KelJi

    KelJi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã trăn trở nhiều khi viết những dòng này gửi cho anh...Anh nói anh yêu người ta nhưng anh đang cố quên đi, làm sao quên được hã anh??? Cảm giác lúc đó thật chông chênh...Anh nói với em, anh sẽ im lặng cho đến khi có thể nhìn vào mắt em mà nói những điều thầm kín trong tận đáy lòng mình...Vậy cớ gì anh cứ ép buộc, dồn em vào bước đường cùng đành thú nhận là mình đang yêu anh! Thú vị lắm phải không? Quân cờ trong tay anh đang dần được lật ngửa, anh vui và hạnh phúc khi đánh đỗ nó phải không?
    3....đã có lúc 2 nghĩ mình thật thấy bình yên biết bao khi ngồi bên nhau...Vẫn thấy tự hào đâu đó vì ít nhất còn có một người muốn nghe mình tâm sự và chia sẽ nỗi lòng cho nhau...Đã có lúc 2 nghĩ chỉ cần vậy là đủ...Vậy mà, 3 biết không...3 đang ngày càng dần xa em...Em càng cố gắng đến gần thì 3 càng trở nên xa vời hơn...Em đã chào từ biệt A5 vì nó có quá nhiều kỷ niệm...Những lúc ấy trông mình khìn khìn...như lúc này vậy...Thả cho cảm xúc trôi lơ lửng không cần biết nó sẽ đi về đâu..
    ...Mong anh bình yên...nó đã luôn mong anh được như thế!

Chia sẻ trang này