1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    quote lại đỡ xóa. Liên lạc với mod nếu bạn muốn xóa bài viết của mình bạn nhé. Thân!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm này, thời tiết làm cho rất mệt mỏi. Công việc khá rỗi, suốt ngày vào fb buôn chuyện. Con em họ bảo: em cứ tưởng ttvn nó nghoẻo từ đời nào rồi, mà giờ vẫn còn lắm bạn ảo thế nhỉ. Mấy hôm nay rỗi, em vào đọc hết bọn nó cãi nhau, điên nhờ. Ừ, điên.
    Ấy bảo tớ giờ chán ttvn, buông bỏ thôi. Nếu thấy cho qua được thì cho qua, không thì lên ném thẳng vào mặt nó. Tớ cũng chán rồi, bình thường thích nghĩ gì cũng được, nhưng một khi đã định chứng minh sự thật, thì... Nên bảo ấy:Tớ đã sẵn sàng chiến đấu rồi.
    Tinh thần không tốt, nên có những suy nghĩ tiêu cực. Buổi chiều vừa nói: Không sao đâu, không cần nợ. Dù thế nào thì vẫn sẽ tự mình vượt qua hết mọi chuyện thôi. Thay đổi bông mẫu đơn thành những cánh hoa lẻ loi bay trong gió. Không có ý định gặp lại. Nước mắt chầm chậm rơi.
    Giờ, thấy mệt với tin nhắn và điện thoại. Sao phải phiền phức thế. Cứ đi thôi, tự do đi thôi, làm tớ mệt mỏi thêm làm gì nữa.
    Có người vừa nói: Chào mừng trở lại ttvn.
    Vừa nghe nhắc đến hoa cỏ may. Cũng lâu chưa nghe rồi. Chục năm.

    kieuhaiyen, HKAGZ, khanhgzh1 người khác thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có lẽ Hà Nội đang có những ngày rất đẹp trời. Cuối xuân, sắp hè. Người mình vẫn tiếp tục thấy mệt mỏi.
    Trưa nay không về nhà, đi ăn cùng mấy đứa. Đúng là mệt làm gì cũng chẳng thấy hứng thú. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, đố ai lôi được mình khỏi nhà. Chỉ mong tối với cuối tuần ở nhà chơi thôi.
    Không nghĩ là những chuyện rất vớ vẩn từ quá khứ mà cũng có tác động đến mình như thế. Cứ như là thất tình. Hỏi xong rồi, rõ xong rồi thì lại nhảy sang một giai đoạn bất cần và dễ giận dỗi. Hiện tại chưa biết nhanh hay lâu thế nào, cứ để thế thôi đã.
    Libra yêu quý quả thật đúng là hâm, thất thường chả khác gì mình. Đến đau đầu với đủ các kiểu rối rít, lăng xăng và cả đống phiền phức mỗi ngày. Quá mệt.
    Hôm qua đã đi đặt làm mấy thứ gắn Opal. Thấy vui một chút.
    Vừa giở lịch ra xem, thế là gần tuần nữa cũng đến Tết hàn thực. Mình thích bánh chay.
    Có người nào có lcú nào trong một ngày chạy qua đến 4 cái nhà không nhỉ? :))
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2014
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Đàn ông mà dùng toàn bộ tâm lực trí lực để hạ bệ một cô gái là vứt rồi. Các bạn nữ nên tránh xa. :D
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ nghĩ FN không cần nhắc ai điều này cả. Tự mỗi người sẽ nhận thấy nên biết gì và làm gì. Ngu thì chết, thế thôi. Nên xưa nay tớ có vài sai lầm, toàn tự chịu hết, chẳng trách ai cả. Cái gì có lỗi thì nhận, đúng là đúng, sai là sai. Không việc gì phải nói nhiều hay chứng minh cho ai cả.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thứ 7. Sau mấy hôm bận rộn cuối tuần, thấy dễ chịu. Ra đường buổi sáng, thấy nhịp sống tự nhiên chậm lại. Hà Nội rất thanh bình.
    Ngồi uống chocolate kem ven Hồ, nhìn dòng người qua lại, một lúc, một vắng, người đi qua, rồi thôi. Trời hơi có sương mù, xa xa mờ như khói. Bất chợt nhớ về rất nhiều thứ đã qua. Cuộc đời vốn chưa bao giờ bình yên, thế sao ta cứ bình thản như vậy nhỉ... :)

    [​IMG]

    Quán cafe. Một ông bố dẫn con ra. Gọi sữa, mấy cái bánh quy và bánh mì. Con tầm 5 tuổi. Bố bảo lát con tự về nhà, rồi có xe đến, đi mất. Con ngồi chơ vơ một bàn, lát có khách muốn ngồi chỗ đó. Mình bảo: Con sang đây ngồi với cô. Rồi giục ăn bánh, uống sữa. Thằng bé lắc đầu, ngồi thừ một lúc rồi đi về. Cốc sữa vẫn nghi ngút khói, chưa uống ngụm nào, bánh còn nguyên, bánh mì vừa rồi mới mang ra... Thấy buồn.
    jesuisbanal thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cho mày, V.
    Năm thứ 11.
    Sáng nay tao ngồi cafe, thấy cuộc sống rất yên ả. Rồi đâu đó, tao nhìn thấy ngày 29. Hôm nay là sinh nhật mày.
    Thế là đã lâu rồi đấy nhỉ, Hà Nội của chúng mình đã có quá nhiều thay đổi. Hoành tráng hơn, cũng ồn ã hơn. Tao và mày không còn những lúc lang thang, không còn ngồi nghe nhau kể về người đã nắm giữ trái tim bọn mình, và cùng mong cho người ấy hạnh phúc. Tao không còn nhận được đủ các thứ với hình dáng ngôi sao. Tao vẫn giữ cái dây đeo tay có ngôi sao bằng đá, như bùa hộ mệnh, để khi bất an và đi đâu xa, có thể trở về yên ổn. Bây giờ, tao cũng không gọi mày khi tao quá mệt mỏi và thấy mình không còn sức sống nữa.Bởi quen rồi, nên tao tự mình chấp nhận mọi chuyện. Thật là tiếc, tao vẫn chưa tìm được ai hiểu tao như mày, dẫu cho, bọn mình mới chỉ biết nhau chưa đến 4 năm.
    Mày có nhớ ngày tao đi gặp bạn kia về và khen nức nở. Mày bảo tuyệt vời thế sao, tao chưa từng thấy mày khen ai cả. Nhưng chờ xem, cái gì thấy quá tuyệt vời thể nào cũng nhanh thấy vấn đề thôi.
    Mày có nhớ ngày 31.12, khi tao rất buồn, mày đã lang thang cùng tao trên phố Tràng Tiền, ăn một que kem qua 2 Thiên nhiên kỷ.
    Và chắc mày có biết tao đã đi lang thang, quay lại cái quán mình từng ngồi trong khuôn viên Cung văn hóa, ngồi mãi, ngồi mãi... mà người ta cứ tưởng tao bị cho leo cây.
    Chắc mày cũng biết tao với bạn ấy bây giờ thế nào.Dù tao bảo sẽ không bao giờ dỗi bạn ấy, nhưng tao đang lại đang giận rồi. Tao nhớ bạn ấy, gật đầu chào tao với một nụ cười buồn, tại nơi mà chúng tao tạm biệt mày.Tao nhớ mày luôn yêu quý bạn ấy, bởi đó là người tao yêu.
    Và tao nhớ, một câu tao không bao giờ quên: Dù cho mày có làm bất cứ điều gì, quyết định thế nào, thì tao cũng luôn ủng hộ mày.
    Bạn ấy dạy tao về lòng tốt, để tao luôn đối xử tốt với mọi người. Mày cho tao lòng tin tuyệt đối, để tao biết tin tưởng vào con người hơn.
    Xứng đáng với Hà Nội, như tao đã hứa với mày.
    Ông ấy, người vẫn coi tao là thiên thần, đã nói: Em cứ gửi lời chúc vào YM của bạn em...Bây giờ, tao lại gửi.
    Chúc mừng sinh nhật, HV
    !

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2014
    khanhgzh thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tháng 4 đến. Tớ sẽ viết cho các ấy ở nhà của chúng mình.
    Hôm nay bận rộn quá, mọi thứ cứ rối tung lên. Làm hồ sơ, lại cực gấp, may mình không phải làm, chỉ tìm kiếm thông tin cần thiết.Bài báo vẫn chưa xong, cứ thay đổi với update số liệu liên tục. Đúng là mệt quá. Nên cứ chẳng rõ ra việc gì mà cứ thấy mình bận rộn. Giống kiểu một đống lùng nhùng trong đầu, biết là không có gì mà vẫn cứ thấy rối.
    Mình đang nghĩ về một câu chuyện.
    Cậu ấy có một thằng bạn đại học rất thân, gần như là sống chết vì nhau. Nó hiền lành, ít nói và luôn cảm thấy sung sướng khi có thể giúp đỡ được bất cứ điều gì cho cậu ấy. Nó che dấu và im lặng với mọi điều xấu cậu ấy làm. Và cậu ấy đã làm quá nhiều điều. Khi mình nhìn thấy những điều cậu ấy làm, mình có gọi hỏi nó. Nó bảo có nghe, nhưng không biết, đó là chuyện riêng của cậu ấy. Rồi mình có nhắn cho nó 1 tin nhắn rằng: "Cậu có biết người bạn thân yêu quý của cậu đã trở thành một người thế nào không? Giá như là một người bạn, cậu có thể nói với cậu ấy rằng Mày sai rồi, thì có thể cậu ấy đã không như thế này. Tiếc là, cậu ấy không có nổi một người bạn thật sự, người mà khi sai, có thể nói thẳng với cậu ấy rằng: Mày đã sai rồi."
    Dẫu cho, mỗi người thường tự lựa chọn cách sống cho chính mình, tự làm và tự chịu với mọi điều mình làm. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có những sai lầm, nhưng nếu như bên cạnh mình có một người bạn thật sự, người đủ sáng suốt, đủ yêu thương để nói được với mình những lời khó nghe nhưng chân thành, bởi mong muốn mình có một con đường đúng, chứ không phải cứ thản nhiên ngồi đó, nhìn người mình từng yêu quý, trân trọng ngày một xấu đi, chỉ bởi không muốn làm mất lòng , muốn mình được yên ổn thì có lẽ nhiều điều sẽ khác. Giống như khi sống, ta tự chọn cho mình cách sống thế nào.
    Cuộc đời không nói trước được điều gì. Rồi đến lúc, chính những người bạn tốt, những người biết sống vì người khác sẽ trở nên mệt mỏi. Rồi có lúc cũng tự hỏi mình: Hay là ta cũng cứ sống nhàn nhạt thế kia? Để đời yên, để người trôi...
    Ta buông tay một câu chuyện , bỗng thấy bình an.
    Tháng 4, mùa loa kèn nở. Loài hoa thanh tao và kiêu kỳ, đẹp như hình ảnh những cô gái Hà Nội xưa. Em cũng nhớ về chị, người thích loa kèn đỏ, sâu sắc và mạnh mẽ, nhưng rồi cuộc đời quá lắm gian truân. Người gặp em lần đầu tiên đã nói rằng:" Em có rất nhiều người yêu quý, có rất nhiều bạn tốt, nhưng luôn cảm thấy cô đơn- giữa mọi người..."
    HKAGZ, thanksanyway_bnkhanhgzh thích bài này.
  9. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    có một ngày
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Giờ mới có thời gian nghỉ ngơi chút, nằm giường đọc sách. Sự im lặng của bầy cừu. Nhớ xưa đã xem phim này, thế mà giờ cũng không nhớ gì. Trí nhớ, đúng là tệ đi nhiều.
    1.4, mình có một cuộc nói chuyện nghiêm túc một cách vô cùng hài hước. Kết quả cũng rất hài hước. Cơ mà kệ, thế nào cũng đâu có gì quan trọng. Thứ 6 mất điện nên được nghỉ, nhưng cũng vẫn mệt như các ngày thường.
    Mồng 2, gặp các bạn cũ. Vẫn nhắng nhít như xưa, cái hồi suốt ngày offline ở ttvn hơn chục năm trước. Mình luôn cảm thấy vui khi gặp những người bạn cũ. Rất thoải mái, rất tin tưởng. Cuộc đời, lướt qua nhau có rất nhiều người. Khi chúng mình còn chơi với nhau được đén bây giờ, cũng đã là quá có duyên rồi.
    Đường phố đầy loa kèn, hướng dương và hoa gì màu tím. Sáng này, Hà Nội lại có mưa phùn. Mờ ảo.
    Lọ hoa còn lại vẫn ở trên bàn. Gần 1 tháng.
    [​IMG]
    khanhgzh thích bài này.

Chia sẻ trang này