1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    một ngày buồn và lo
    HKAGZ thích bài này.
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Có gì buồn và lo em cứ nói với anh, Anh lo được hết. Anh vốn biết em là gái ngoan hiền lành thật thà chẳng qua dại dột tin vào ********* A Lìn P mà thôi.
    Sau cơn mưa trời lại sáng em ah! :D
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    cam on anh da an ui nhung em cung cha biet the nao nua tuy anh ta da cu doi chia tay roi :D
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Vậy anh phải chúc mừng em mới đúng. Vừa thoát nợ bởi thằng A Lìn P hèn bẩn. Vừa có cơ hội quen nhiều hơn... Biết đâu lại gặp người hay...
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cảm ơn bhv đã PM !
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    không có gì bạn ạ! Mình làm việc khác đây! Bạn đừng buồn nữa nhé!
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    1 đêm kinh khủng với 1 giấc mơ kinh khủng và tồi tệ: Xe tải, tai nạn, người chết ... Sáng ra 2 mắt còn sưng húp, mọng nước, ko dám đi đâu hết nữa...

    Bạn nói đúng: Mình là 1 đứa yếu đuối, kém cỏi, ko xinh đẹp bằng ai và cũng chẳng tài giỏi bằng ai ...

    Mình cũng ko nghĩ là câu hỏi ngày xưa của mình làm bạn suy sang hướng kia, để cứ tin tưởng rằng ý mình nói mình là vàng. Ko phải thế, chỉ là đúng lúc đó thì mình nhớ lại câu nói của 1 người bạn trước kia. Nguyên văn của nó là thế này: Lấy lửa thử vàng, vậy lấy gì thử lửa? ý mình muốn nhấn mạnh vào ý thứ 2 đấy: Lấy gì thử lửa? Và câu trả lời là thời gian. Thời gian sẽ chứng minh xem lửa cháy được bao lâu, bạn ạ

    Bạn nói mình đố kỵ ghen ăn tức ở? Cái này bạn nhầm hoàn toàn rồi. Đến chính mình nhiều lúc còn tự hỏi tại sao người ta cứ phải ghen tị với người nọ người kia làm gì? Tại sao mình lại chẳng bao giờ biết ghen? Thật lạ nhưng nó đúng là như thế đấy. Thấy có người sung sướng hơn mình, mình chỉ thấy tủi thân thôi, ko ghen và cũng ko muốn ghen. Người khác có yếu kém hay xấu xí hơn thì mình cũng mặc kệ mà tài giỏi xinh đẹp hơn thì cũng mặc kệ, mình chỉ biết mình là như thế. Chỉ khi nào người ta dính đến chính mình, làm điều gì đó tới mình thì mình mới phải tự bảo vệ thôi...

    Còn 1 chuyện nữa, mình nghĩ bạn muốn mình giống kiểu 1 người phụ nữ có sức mạnh giải quyết tất cả những rắc rối xung quanh, kiểu như “bình thiên hạ”, nói 1 cách đao to búa lớn thì là thế, thì mình ko phải là người như vậy. Bạn ạ, nếu có liên quan đến mình thì để ý, còn khi ko thấy liên quan nữa thì thôi. Có nhìn thì chẳng qua là vì nó ở ngay đó, nhìn thế, biết thế thôi. Bởi người ta có câu: Hãy cười lên, bạn ko sở hữu tất cả những vấn đề của thế giới

    Khi con người ta đau khổ, người ta tìm đến tôn giáo. Chắc bạn hiểu và biết điều này, phải không, mình cũng thế, thời điểm đau khổ mình cũng tìm đến nó nhưng rút cuộc mình cũng bỏ từ lâu rồi vì ko tìm ra được câu trả lời... Hơn nữa trùng vào thời điểm đó, 1 phần trong tôn giáo cũng nói về vấn đề của bạn, nên mình cũng mong tìm ra được gì đó, nhưng sau tự nhận thấy cũng ko đúng nên ko nói gì với bạn về điều đó nữa. Còn chuyện đau khổ thế nào ảnh hưởng đến cả cuộc sống riêng về mặt tình cảm thì mình chỉ nói 1 điều rằng: Ko thể lau nước mắt được cho nhau đâu, cũng xin đừng làm đau thêm nữa. Hãy như người phương Tây ấy: Tránh nói về nỗi đau, nỗi đau sẽ lãng quên dần chừng nào tốt chừng ấy và qua đi …

    Bạn ạ, mình tự nhận thấy mình quá yếu đuối và xuống sức. Mình mới chỉ lấy lại tinh thần và bắt đầu thấy vui vẻ, thoải mái ít nhiều từ khi rời xa nơi chốn ở cũ, và nếu giờ đây mình cảm thấy vui vui với những điều rất nhỏ bé, bình dị kiểu như trồng rau sạch hay nuôi con mèo thì bạn cũng đừng cười mình vì mình quá nhỏ bé, tầm thường, bạn nhé. Mình nhớ có lần nào đó, lâu lắm rồi mình đã nói rằng mình chỉ là 1 cô gái bình thường, biết hiểu và cảm thông với những điều xung quanh, bạn có còn nhớ ko?

    Đấy là mình tự nghĩ mình thế, còn mình có biết hiểu và cảm thông với những điều xung quanh hay không thì chắc là cũng chưa được như thế

    Qúa dài cho cái gọi là cảm xúc bất chợt
  8. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Có những điều giống đến kỳ lạ, có những con người nói dối những điều rất nhỏ nhoi chẳng để giải quyết một cái gì hết. Tại sao lại phải mệt mỏi thế?

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tan-phai-Le-Hieu/IWZBAZUO.html

    Có khi mình đủ vững vàng để đối mặt, ngay tại đây. Nhờ những đồng cảm, nhờ những cuộc chơi, nhờ những chuyến đi. Tháng tới sẽ đi rất nhiều, với những người bạn/đồng nghiệp thân thiết, hứa hẹn rất vui, mình cần lấy lại động lực để làm việc tốt hơn nữa.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hức, giờ mình cũng nhiễm lối sống vật chất hưởng thụ rồi à :(
    Kế hoạch 1 năm: Audi A4 Avant

Chia sẻ trang này