1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Chuyện Kể Của Người Chơi Kèn Túi Lang Thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế thì chắc là tớ nhầm, tại tớ nghe trong bài hát Thành Phố Hoa Phượng Đỏ đấy mà. Nghe nhầm, nghe nhầm
    Mà tớ khác thế nào nhỉ? (Tò mò).
    @Egoist + @codet : Spam nhé!
  2. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @Irish:
    Bác kèn túi, em cứ nhớ mấy cái MRISIS, Câu chuyện của giọt nước, Glee đi về nhà etc... mãi thôi. Đọc mấy chuyện bi h của bác, ko thấy chúng nó nữa, thì nhớ.
    Giá là 1 sự tiếp tục thì tốt.
    Cheer bác
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    MRISIS SỐ MƯỜI HAI
    (Hy vọng là một cành tảo biển)
    Tôi đứng trên bờ biển trong một ngày hè nóng bức. Mồ hôi từ trán tuôn xuống, luồn qua hai hàng lông mày rậm của tôi như thể máu rịn qua những tấm gạc đã bão hoà. Tôi cảm thấy mắt cay xè và tôi nghĩ bụng nếu đó là máu thật thì hẳn nó cũng làm mắt cay xè như thế thôi. Và nó làm cho hình ảnh của đỉnh Kilimanjaro trở nên lung linh một cách quái dị. Và tôi lại tự hỏi nếu mình quả thật đang đứng ở trên một bờ biển Châu Phi nào đó thì liệu mình có thể nhìn thấy đỉnh Kilimanjaro không nhỉ. Đỉnh núi vẫn cứ lay động như là một ngọn lửa đang uốn éo và tôi phì cười với ý nghĩ rằng tôi là một ngọn nến với cái đầu đang nóng phừng phừng. Bất giác tôi nhìn thấy trên cát hai bàn chân tôi đang trở nên méo mó, kiểu như một cái chân một ngọn nến đang tan chảy, chậm rãi nhưng rất thật, với thân nến ngày một trĩu xuống như cái bụng của một người đàn bà (thật ra thì cũng đúng với hầu hết chúng ta) nếu anh đủ thời giờ rảnh rỗi ngồi chỉa máy quay vào bụng cô ta trong hầu hết cuộc đời của cô ta rồi xong đó xem tua nhanh lại trong vòng nửa tiếng. Tóm lại có thể tôi là một ngọn nến thật và tôi muốn thay đổi cái ám ảnh buồn cười đó bằng cách nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển trong bộ dạng điển hình của một tay gọn phom nhảy xuống hồ bơi. Trong ba mươi giây tôi ngạc nhiên vẫn thấy mình chưa chạm mặt nước mà lại thấy mình rơi dọc theo một vách đá tím ngắt. Khi vừa ngoái đầu lại tôi đã đâm sầm vào lòng nước mát lạnh, giống như là tôi đang ở đâu đó dọc bờ biển Ireland. Có tiếng rào lên trong một giây và tôi cảm thấy trong một giây đó, những bọt nước trắng quanh tôi đã lan nhanh như sóng điện từ như những cánh tay vô trọng len qua, ôm lấy các lục địa. Tôi bắt đầu chìm xuống, trong khối nước lạnh ánh sáng từ từ rời khỏi, những tia sáng thuôn người lướt lên, với hai tay áp sát vào hông và đuôi cá lặng lẽ quẩy. Có ai đó vuốt ve mặt tôi, những cánh tay trơn dẹt của họ trượt trên người tôi, từ từ ép tôi thành một sinh thể thuôn dài, mềm mại. Giống như tôi đang trở thành một cành tảo biển, không phải, tôi biết mình là một con rắn biển mãi miết lạo xuống, len qua rừng tảo ngày càng rậm đặc. Tôi ngạt thở, và khi tôi cảm thấy mình là giọt thuốc nước cuối cùng bị nắm lấy kéo qua ống tiêm thì bỗng dưỡng khí dâng tràn ngập trong phổi tôi, ánh sáng đốt bừng mắt tôi. Nhưng tôi biết tôi không có mắt và tôi cảm quang bằng một cơ chế nào đó.
    Tôi là một con giun vừa ngoi lên từ lớp đất xốp trong vườn, bằng một cơ chế sinh hoá nào đó đã nhìn thấy em đứng đó. Tôi chợt cảm thấy hồ đồ trong không thời gian này. Em đang trong hình hài của những năm tháng tươi trẻ đó còn tôi đã chuyển hoá thành những tàn tích của chính tôi hàng trăm năm sau này. Và không có miệng nhưng tôi đã cười, tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu ra chẳng cần phải mất hàng trăm năm. Tôi đã hiểu ra rằng hy vọng cũng giống như một cành tảo biển, chìm sâu và căng dài ra trong làn nước tối tăm. Rồi đột ngột tôi đã vụn tan vào lòng đất lạnh.
  4. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    a`, welcome back!
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ôi, bác Kèn Túi vẫn còn miệt mài kể chuyện à?!
    Sói lại ngồi xuống nghe bác kể tiếp, một câu chuyện có biển nhé :)

Chia sẻ trang này