1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người không yêu ta....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jelly-belly, 16/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Cảm ơn JB!
    " We tripped the light and danced together to the moon". Mọi người bảo con gái ngốc ngếch, họ cứ tin mãi ở một tình yêu với những điều lãng mạn, viển vông. Nhưng xem ra các chàng trai cũng thế, cũng mơ giấc mơ ngọt ngào không kém, phải không bạn JB? :)

    [​IMG]

    Tặng bạn JB !
    Tháng Tư về, nắng và gió mùa hè đang hát...
    Jelly-belly thích bài này.
  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Tớ tin là tớ đã đọc ở đâu đó câu chuyện về bài hát này: tác giả viết về 1 cô gái tên Aubrey sống ở gần nhà, ông chưa bao giờ biết cô ấy cho tới khi cô ấy đột ngột qua đời. Và khi tác giả sang nhà cô để giúp dọn dẹp, ông ước mình có thời gian ở bên cô

    "I never knew her but I loved her just the same
    I loved her name..."
  3. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Bực bội khó chịu ghê...Trần đời mình ghét nhất là những sự hiểu nhầm không được hóa giải. Ghét nhau không nhìn mặt nhau cũng được, nhưng trước đấy phải nói cho ra nhẽ. Đằng này có người cứ im lặng, làm mình cứ như húc vào tường

    Tháng 4 rồi, chưa thấy hoa loa kèn, sáng ra chỉ thấy mưa lép nhép. Mai lại là 1 ngày dài công tác mệt mỏi. Tháng 4 ơi vui lên tí coi
  5. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Chắc em cũng bị đối tượng đưa vào black list đúng ko? [​IMG]
  6. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    @MiAnLien : Không :)

    Sáng thứ 2 vào ttvn thấy cãi nhau tứ tung. Hóa ra trên ttvn nhiều người "có quan hệ" với nhau phết nhỉ :D Vấn đề của cái mạng internet là khi cãi nhau trên mạng, người ta tha hồ nói chửi rất hùng hồn, nhưng vấn đề thì lại hiếm khi được giải quyết mà phần lớn là đều trở nên nghiêm trọng hơn. Mình thì prefer chửi nhau ngoài đời hơn :)

    Cơn mưa sáng nay đã phải cơn mưa đầu tiên của mùa hè chưa nhỉ? Đứng trong phòng bếp công ty nhâm nhi miếng xoài non, nhìn xuống con ngõ trước mặt đầy lá rụng, nhanh quá, đã sắp tới mùa hè rồi...Hôm qua vừa lơ mơ ngủ vừa nói với bạn: Tớ thấy sao mà lạ thế, cứ như vừa mới hôm qua tớ còn để tóc ngang vai, đeo cặp đi học ở trường cấp 1, hết giờ học là quáng quàng chạy về nhà để xem Thủy thủ mặt trăng trên cái TV JVC, thế mà ngày mai ngày kia tớ đã sắp 30 (cmn) rồi. Có phải đầu óc tớ có vấn đề gì không?

    Mỗi mùa qua đi lại nhận ra nhiều điều, những điều mình đã tin tưởng từ lâu, qua 1 mùa đã không còn nguyên vẹn. Nên vui vì đã khôn ra, hay nên buồn vì những điều đã mất?
    thaiton thích bài này.
  7. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Chỉ những đứa ảo, ngu ngốc và trí trá thì mới đưa chuyện ngoài đời lên mạng để trí trá và cãi nhau. Lên trên này chỉ nên nói lời âu yếm, đúng ko em? :D
  8. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    @MiAnLien: Anh có nghĩ rằng sau khi anh "vạch mặt" xong xuôi thì anh sẽ vui hơn không? Em nghĩ là không. Cảm giác ê chề thất vọng thì vẫn luôn ở đó thôi :)
  9. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Làm gì có ê chề gì hả e? Bị nó vu khống bôi nhọ thì mới ê chề chứ. Vạch mặt nó xong là anh thấy tâm hồn thanh thản, ko vướng bận, lúc đó có thể đi ngao du được rồi!

    Với lại cứ thấy loài trí trá mà anh ko vạch mặt là bứt rứt khó chịu lắm! Để nó cứ nhởn nhơ trà trộn giữa cộng đồng, thấy nhức nhối lắm!
  10. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Hihi em cũng có lúc như anh, ko chỉ bị 1 đứa mà tới cả 1 cộng đồng vu vạ, hiểu sai, tuyên truyền những thứ rất kinh khủng. Điều em làm là gửi tất cả những bằng chứng đó cho giám đốc và nghỉ việc. Nhưng, em không hề cảm thấy vui, vì đó ko phải là gốc rễ vấn đề. Có thể mỗi người mỗi khác, cứ làm điều anh thấy thoải mái. Tuy nhiên cá nhân em thì thấy cầm 1 cục đá ném vào người khác thì tay mình cũng bẩn mất rồi

Chia sẻ trang này