1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề về " anh rất tốt, nhưng em rất tiếc"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foreveronelove, 23/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    em vào diễn đàn cũng đã lâu, nên hôm này lập cái topic thảo luận về vấn đề tốt với gái sẽ ko đc gái yêu, em có thắc mắc là khi mình quan tâm đối xử tốt với gái tại sao gái lại ko có cảm tình với mình đc, con gái thích được quan tâm chiều chuộng cơ mà ?
  2. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì trong suy nghĩ của các em ấy, có một ông bố một bà mẹ đã là quá ngán, quá đủ rồi chứ sao.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cứ hình dung như vầy :

    Có một em đối xử rất tối với bạn , có thể hi sinh nhiều thứ vì bạn , kể cả đời con gái . Nhưng bù lại , em đó rất xấu , hoặc không thì gần xấu hoặc gần gần xấu. Với lại êm lại bị sâu răng , hôi miệng hay hôi nách đại loại .v.v Hỏi bạn yêu em í k ? Chắc chỉ giữ được làm bạn tốt hoặc em gái là cũng nhỉ ?

    Thì đó . Tình cảm nó là sự rung động , là lôi quấn thú tính , à nhầm , giới tính . Vậy nên cứ phải tà tà , gặp được rồi hãng hay chứ đã có ấn tượng k tốt hoặc bị liệt vào danh sách k rung động rồi thì khó tiến tới lắm . Vậy nhé .
    foreveronelovekieuhaiyen thích bài này.
  4. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    nói như bác thì sao vẫn có nhiều thằng xấu trai vãi ra nhà cũng không giàu có gì bố mẹ có làm to đâu, mà gái nó vẫn theo, mà nói chuyện thì cũng không gọi là cuốn hút thế mà thích em nào là đổ em đó sợ thật :)
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hên xui :)
    foreveronelove thích bài này.
  6. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    vâng hên xui :) ect
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vấn đề là tốt ở mức nào.
    việc "con gái thích được quan tâm chiều chuộng" là mang tính tương đối.
    vấn đề là dù quan tâm, chiều chuộng nhưng ta vẫn giữ được lập trường của bản thân. gái nó sai thì khuyên bảo chứ không nên a dua theo. cái gì đáng để "chiều" thì làm, còn không đáng thì không làm.
    các cụ có câu "con người không bao giờ trân trọng những thứ mình dễ dàng có được ". bởi vậy đừng để gái dễ dàng điều khiển ta.
    ---> những thằng như này là cao thủ rồi. chú theo nó học hỏi, ắt sẽ thành thần
    TheDoEm thích bài này.
  8. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    thằng này tuy được lòng gái, nhưng lại mất lòng bạn bè, cái gì nó cũng có 2 mặt của nó cả bác ak :) em thà ko gái chứ bạn bè thì phải có :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

    1/ Bạn làm tôi nhớ đến câu nói mà nghe nhiều nên có vẻ ... chán tai , là " đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi mà phải hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo " . Hoặc đại loại như là " gái xinh , ngoan ngoãn giỏi giang mà vẫn ế , thế sao không tự hỏi , gái ế sao còn cho mình là xinh đẹp , ngoan ngoãn , giỏi giang ? "

    Bạn ở đây cũng vậy . Đừng hỏi vì sao mà " tốt bụng , đẹp trai , nhà điều kiện , giỏi ăn nói nhưng vẫn ế , mà phải đặt câu hỏi rằng : trai ế sao còn cho mình là tốt bụng , đẹp trai , nhà điều kiện , giỏi ăn nói ? "

    2/ Tôi có một thói quen là " luôn học hỏi , bất kì đâu , bất kì nơi nào , bất kì ai , kể cả là đối thủ của mình . Luôn biết nhìn nhận điểm mạnh của họ để mình có thế học hỏi và sáng tạo theo lối riêng của mình .

    Còn bạn thì khác , bạn chỉ nhìn lên vẻ bề nổi của vẫn đề, chỉ nhần thấy những góc nổi của một thằng " sát gái " , đó là sự vụng về ăn nói , sự kém cỏi về vật chất v..v nhưng bạn không thấy ( hoặc k dám nhìn thẳng ) vào góc khuất của họ rồi cuối cùng tự bạn cho là họ kém bạn ...

    Kết quả thì ai cũng biết , thằng kém cỏi đó lại cưa được gái , còn đứa giỏi giang , giỏi ăn nói , nhà điều kiện , thanh niên nghiêm túc v..v etc thì lại Ế
    thislove thích bài này.
  10. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    bác suy nghĩ giống như em lúc cùn lên với phụ huynh chuyện con nhà người ta, bác nói không sai về cơ bản thì nó chưa đúng, thằng giỏi nếu thật sự, giỏi bất cứ về vấn đề gì nó sẽ không nghèo em dám cam đoan với bác, còn bác đừng đưa mấy đứa có bằng đại học thất nghiệp ra với em là được kể cả có là ngoại thương, hay ktqd, cái bọn tưởng mình giỏi thích làm bố đời thiên hạ thì thất nghiệp thôi, em có ông anh làm giám đốc hôm bữa có nhậu với nhau cũng bàn chuyện em ra trường xin việc bất cứ ai đồng ý cho vào làm nhận hết, đừng bao giờ quan tâm đến chuyện lương bổng nếu mình có năng lực thật sự thì ông chủ sẽ trọng dụng và đừng có kêu ca bọn quản lý nó biết hết, điều tưởng chừng cơ bản như vậy mà đa số sv ra trường " èo chố ấy có 4,5tr ko đủ sống ko,..etc..." thôi lan man quá về vấn đề chính nhỉ, cậu kia nó được trời phú khả năng sát gái thiên bẩm, em có đi theo và thấy lúc nó tiếp xúc với gái cũng bt như kiểu nó biết thôi miên phụ nữ, nhưng về cơ bản thì nó bảo thế này bác ah, có sát gái kiểu gì thì kiểu éo có tiền thì ế, quần áo bảnh bao, xe đẹp, toàn đến những chỗ sang trọng thì ví phải dày thôi, nó giờ đi Nhật rồi, cũng nghe bảo gái Nhật nó xấu không được như gái Việt mình, mà bọn Nhật nó làm việc ác quá, ko có thời gian đi lừa gái (mà chỉ lừa mấy em sv Việt du học)

Chia sẻ trang này