1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy sis có gia đình, lại sắp có tin vui (congrat mấy sis nha), Chubby thấy hơi buồn. Chả phải là vì mong có gia đình...mà mong có thì sao nhỉ? Con gái làm gì thì làm, cái đích cuuói cùng vẫn là 1 gia đình, 1 bến bờ/mái ấm và 1 người thật đáng tin cậy ở bên cạnh mình, chả có gì là phải xấu hổ cả. Chubby thấy buồn có lẽ vì thấy mình lonely...Hôm lâu rồi, em viết trong nhật kí rằng em tự hỏi mình đang làm gì và để làm gì...em depressed. Em đi ra khỏi nhà buổi sáng 1 mình và về nhà vào buổi tối, có hôm tối muộn, gần sáng, cũng 1 mình. Em đi học 1 mình và về nhà 1 mình. Em đi làm 1 mình và về nhà 1 mình. Em có bạn, cả nam và nữ, nhưng bạn em không thể về nhà cùng em cuối ngày, mà em cũng không thể để điều đó xảy ra. Trước em ở 1 mình, giờ em có roommate, nhưng em vẫn thấy lonely, hoặc có thể em lonely ở trong lòng.
    Cuộc sống 1 mình, không gia đình, người thân ở bên này dạy em phải biết kiềm chế cảm xúc của mình, nén nó lại ở trong lòng (vì có ai care nếu em nói nó ra, nếu em khóc, ai cũng có cuộc sống riêng của chính họ, busy để care cho người khác theo cách mà em mong muốn). Em đi chơi với bạn, em gọi bạn đi work out, đi ăn, đi bar uống, tâm sự...thế thôi. Ông thầy của em hôm nay nói nếu không thật sự thân thiết với em, không trust worthy để em nói chuyện, tâm sự, ai cũng sẽ nghĩ em là a very sweet, cute girl who is always smiling, joking around happily like life is nothing more than boys, school, sports and shopping, being pretty.
    Em trở nên lạnh lùng, somehow. Em không thật sự care cho người khác nếu họ không phải là bạn em, nếu em không coi họ là bạn em, người thân đáng để em care. Thằng bạn em không đồng ý cải này, nó nói em là good friend, em có thể dậy lúc 3h sáng để đưa nó đi ER check up, hay lái xe hơn 1hr dưới trời đêm mưa bão để đón đứa bạn ở airport mà không đòi hỏi nó trả tiền gas (xăng lên giá, em lái SUV...) Em biết em là good friend, but it takes a lot to be my friend, too. Bình thường, em funny, em nói chuyện, say hi, nhưng em không để gì vào đầu. Em không care và không có thời gian để tìm hiểu xem người khác thật sự là thế nào. Em ghét stupid jokes, ghét mấy người nói năng dài dòng. Just get to the point. Em sẽ bỏ đi hay nói những câu cruel.
    Cô nói em dữ nhưng somehow em ngây thơ và không hại người, không tính toán, em fake in a way of white women (!!!) (white lies, I guess). Em không có thời gian. What you see is what you get. Em không thích đi lòng vòng và nói lòng vòng. Em là em, hợp thì chơi, không em không contact, say hi nếu gặp. Bạn em nếu xấu, làm gì sai, em nói thẳng mặt, they should know me as well. Cô nói đời khác lắm, chứ không phải xấu và tốt không. Cô muốn dạy em, để em biêt uốn lượn (??!!), em không biết. May mắn cho em gặp được cô ở đây. Không gia đình, không người thân, chỉ trong mấy tháng vừa rồi, em biết cô, có lẽ là số trời, hay ở hiền gặp lành giống mẹ nói, hay tại cái tính em, cái miệng em lanh chanh? Cô nói chuyện với mẹ, cô nói cô muốn giúp em, muốn dạy dỗ cho em giùm mẹ ở VN, muốn train em để em bớt wild và nóng tính.
    Hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Trời nóng lắm, em mặc short, đi flip flop rồi mà thấy vẫn nóng. Được cái nắng chưa đốt như mùa hè, cái nắng này em thích, em đang cố gắng tan mà. Sáng nay em đi học trễ (as usual). Em làm bài xong, ra sớm. Cổ họng em đau rát, em lên recital hall cố tập với Carly mà em không hát được. Kì này chắc em không try out cho voice jury được rồi.
    Ban trưa em gặp thằng bạn cũ trong library. He''s hot now. Không biết đã có ai có cái feeling giống em chưa? Năm ngoái em với nó học cùng lớp, trong cùng 1 group luôn. He looked like a nerd, skinny with piercings all over. Nó hỏi em đi date với nó, em nói không, nhưng em trót nói với con bé trong cùng group là em không go out với nerd with piercing. Shes a bia-otch for telling him that and gosh, they went out last year. (Maybe thats why I dont trust girls as well as guys, sorry...). Bẵng đi đến hôm nay em gặp nó (sao trường mình không to mà cả năm rồi không thấy nó???). Chào nhau xong, em nói em phải đi make some copies. Nhìn thấy he đi ngoài trường qua cửa kính, em thấy hes hot. he did work out. Không còn piercing, không còn dấu vết của nerd, không còn weird hair style and color, không còn ugly clothes. He có muscles, he looks bigger. I can see his shoulders, arms, and calf. Just so tall, clean and hot in that Ts and camo short. Em gọi cho Carly, roommie của em, she nói là maybe he changed b/c of me. I hope so nhưng em tự nhủ thầm, he''s not for me. He''s just the kind of guy whos fun to go out with for a fun, laughing date, mà hiện giờ em không có thời gian cho mấy chuyện đó. Giống thằng cha Adam bên Hollister, hôm em đi shopping với cô, nó hỏi cô con gái bà (là em) có bf chưa, có hay go out không Cô cũng nói thằng này nói nhiều, nhưng không good để có relationship, mà chỉ fun để đi date thôi. Cô biết em muốn date người Việt.
    Em đói rồi, đến giờ ăn. Tối nay em phải dọn nhà và gọi cho Ms. Michelle (she làm ở bookstore trường em). Hôm qua she về sớm, hôm nay không thấy đi làm. Năm trước she có cancer nhưng đã chữa rồi, em không biết có chuyện gì với she. She là người tốt, theo đúng nghĩa của nó.
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    em thương chị...không lẽ ở Mỹ lâu rồi vẫn "lao đao " ntn sao ?
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá. Đôi khi ngước mắt lên bầu trời nước Mỹ, những chiếc máy bay bận rộn bay dọc ngang bầu trời. Đêm nay trăng thật sáng, không biết tới ngày nào mới được trở về Hà Nội?
  4. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trươc đây tôi ko lãng mạn và văn thơ lắm, nhưng từ hồi xa nhà thì lại lấy chuyện đọc thơ văn, sưu tầm ảnh quê nhà và tìm hiểu các vấn đề kinh tế làm thú vui riêng, tặng các bạn trang web của tôi:
    Các món ăn ngon Việt Nam quê hương mình:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=125
    Tuyển tập truyện ngắn hay:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=50
    Tuyển tập thơ
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=1300
    Chuyên mục Kinh tế học và Thị trường chứng khoán:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showforum=19
    Hân hạnh đuợc đón tiếp và ghi nhận cảm xúc từ các bạn
  5. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Ui ui đừng trù ẻo anh, anh mới vừa bị đưa một chân vào cùm rồi.
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    sắp có vợ rồi khao đi :P...hehhe...
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Vài tháng trước khi đưa chân còn lại vào cùm, anh sẽ khao Cali Rệp
  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Xuán thích vậy . Anh có biết chỗ nào có cùm tốt tốt không giới thiệu em cái
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hội chứng ế ...hehhe... username toàn thích gái đẹp ko ai dám kiếm giùm cho :P... nếu thích gái vừa vừa con nhà đàng hoàng, nấu ăn giỏi nhưng ko đẹp lắm thì bg giới thiệu cho :) ( US citzen nhé :P)...hehhe...
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Em ba tự lo cho mình đê, hay là muốn ăn gắp bỏ cho người thế??

Chia sẻ trang này