1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bình thường và tự nhiên tất cả mọi lúc, mọi nơi, cả về không gian và thời gian
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Ngủ trưa mê man, loáng thoáng có người chạy qua chạy lại, sầm sập ở cầu thang, trong giấc ngủ đầu vẫn tỉnh táo lo lo hình như quên chưa khóa cửa ra vào, lỡ có người xông vào lúc mình đang ngủ. Thế là cố gắng tỉnh dậy, mà mắt ko sao mở được, tay chân không nhấc lên được, ngủ li bì, mê mệt ... (Có ai ngủ trưa như mình ko, ko thèm 15phút, nửa tiếng, cứ phải từ 1-2 tiếng đồng hồ nhé)
    Thật ko biết ngượng là gì còn nói ra : ))
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Kảm thấy thanh bình, thoải mái mà ko hiểu rõ lý do vì sao: )
    Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà ;)
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thanh minh trong tiết tháng ba

    Vậy mà có 1 số người lơi dụng dịp này để bốc hốt đồ ăn thức uống giấu giếm mang về nhà làm của để dành trong khi mọi thứ do tập thể đóng góp, vừa tranh thủ ăn ngấu nghiến, vừa tranh thủ lấy trộm, xúc trộm để mang về, chả khác gì nạn đói của năm 45. Thói đời lại có những con người chết vì miếng ăn mặc dù đã bị nhắc nhở thế nhưng mặt dầy quá đã đánh mất cả liêm sỉ.
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nice weekend to me !
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cho tới hôm nay đúng sang CN tuần thứ 3 mình mới thu xếp sang nhà Lão bà bà. Nhìn thấy mình, lão bà bà mừng ra mặt, tình cảm bao nhiêu, trưa về lại còn cho bao nhiêu là cá khô, tôm khô mang về nữa. Cứ muốn mình ở lại nguyên cả buổi chiều. 2 anh được mẹ xây cho 2 cái nhà to, ở gần ngay bên cạnh dạo này cũng hiếm khi quây quần bên Lão bà bà vào mỗi Chủ Nhật như ngày xưa. Lão bà bà ra vẻ bề ngoài thì mặc kệ, con cái thích thì đến, ko thì tự an ủi rằng các anh chị ấy bận. Nhưng thấy có người sang là mừng ra mặt. Hôm nay cảm nhận rõ Lão bà bà như thế, mình thấy tội Lão bà bà lắm. Lão ông ông thì hay đi làm việc xa, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi một mình lão bà bà trong căn nhà vắng, nên buồn. Mình sang thì nói vài ba câu chuyện, rồi đọc báo, nhưng lão bà bà muốn nói chuyện nên là cứ nói với mình. Con người cứng rắn, mạnh mẽ ở Lão bà bà đang dần biến mất, thay vào đó là con người rất cần tình cảm, cần mọi người quan tâm. Mà thật là lạ Lão bà bà chỉ thể hiện điều đó với mình thôi, còn ngay cả với các anh chị con lão bà bà, lão bà bà cũng vẫn tỏ vẻ cứng rắn.
    Đi trưa nắng về nhà, mắt díp lại rồi nè
    Lâu lâu nghe lại bài này nè, giọng hát thật ấm áp
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2014
    jesuisbanal thích bài này.
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hiểu ưh? Phục vụ cho điều gì?
    Vấn đề chính cần giải quyết thì ko mất đi được
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2014
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sáng nay, trên đường sang nhà Lão bà bà, mình có thời gian xâu chuỗi lại tất cả và đã hiểu tất cả rồi.
    Thực sự quá sức tưởng tượng
    Tới mức mà mình ko chịu nổi, trưa nay phải gọi điện thoại cho 1 người quen, hối hả nói rằng mình vừa phát hiện ra tất cả, trời đất
    Chỉ có thể nói rằng 1 đạo diễn, diễn viên, nhà biên kịch "đặc biệt", nhưng ... làm sao có thể lại như thế được nhỉ?Mình có nằm mơ hay ko vậy? Trời ạ
    Ôi, chất liệu thực sự từ cuộc sống để mình viết truyện là đây chứ đâu nữa
    Tiếc 1 điều rằng câu chuyện vẫn chỉ là 1 câu chuyện
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Và cũng bởi vì hiểu về 1 câu chuyện đặc biệt quá sức tưởng tượng như thế, trong khi mình ko làm thế nào để thay đổi nhân vật trong truyện, cho nên có bao nhiêu sự ngạc nhiên tột độ thì mình ko còn cách nào khác là ko thể ngồi yên, hay im lặng mà đành chỉ gọi điện thoại cho 1 người quen kể, nói, như hụt hơi ... trời đất ơi ......Cáu 1 cái là người quen ko tin mình lại quay ra nói mình mới bực chứ, trời đất ....,

    Đấy, chỉ biết nói vơi người quen, rồi lại về một góc mà ko nói gì nữa với bên ấy. Như trưa nay là chỉ nói cho chính mình vậy thôi

    Vậy đó
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sau tất cả những gì đã xảy ra
    Đặc biệt
    Nhưng công nhận là khá ác, gần như suốt quãng thời gian vừa qua, mình như ngồi trên đống lửa
    (Dù mình đã được nhận những lời hỏi thăm chân thành từ 1 người)

Chia sẻ trang này