1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt dậy và thấy đau nhói. Giấc ngủ đến như mộng mị. Ngoài kia trời nắng đẹp mà vẫn rùng mình. Hì.
    Không sao. Không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hihi. Hihi. Cười toe.
    Đau thật.
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    khi nào thấy buồn mà người đầu tiên nghĩ đến là người đó - khi nào thấy vui mà người đầu tiên cũng là người đó mình nghĩ đến .. muốn share với người đó tất cả những cảm xúc ... ôi tớ iu rùi !!!
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Dis moi que tu m''aimes, ca me suffira ...
  4. imi83

    imi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Là giận với chính mình... lẽ ra mình có thể khác !
    Mượn nik imi !
    Gió !
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Là mỗi sớm thức giấc, tặng cuộc sống 1 nụ cười thật tươi
  6. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Chưa yêu thì uống rượu với LongHS, X-files, Rock. Yêu rồi thì uống trà đá với tụi nó.
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Như hôm nay, khi TD gọi đến, và ... hì, có những giọt nước mắt rơi vì nhau...
    Thà một mình em gánh chịu tất cả, còn hơn thấy anh như thế.
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    dại quá........
    thế làm thế nào để biết mình..... hết yêu?? Nếu đợi đến lúc biết mình bắt đầu yêu một người khác thì hơi tàn nhẫn cho bạn trai/bạn gái của mình thì phải............
    hic, tình yêu là một mớ bòng bong của hạnh phúc và mệt mỏi...... Tớ thấy, khi thích một người & giai đoạn cưa cẩm là đẹp nhất, tiến tới yêu rồi, ít gay cấn hơn
  9. LaNgTu_BuOn

    LaNgTu_BuOn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ~!~
    Yêu làm rì cho đời thêm khổ
    Sống một mình sướng khổ vẫn hơn ....
    .........Nhưng mình vẫn muốn khổ ... thế có chết không .!!!

Chia sẻ trang này