1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 16: India - Giấc mơ trở thành hiện thực)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi phamtram, 27/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selanhuvay

    selanhuvay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    chị ơi em muốn khám phá về ấn độ lắm. thấy anh ấy tình cảm nên em cũng thương anh ấy lắm. hiện em đang là sinh viên năm cuối. anh ấy đang làm bên Malaysia. anh ấy muốn em sang ấy làm. nhưng em chưa có điều kiện vì sang đấy bơ vơ nhỡ ngta thế nào thì sao. nói chung là mạo hiểm lắm. với lại em là sv mới ra trg làm gi có tiền. huhu. ước chi có 1 nắm tiền trong tay thích đi đâu thì đi, đi phiêu bạt khắp nơi mặc kệ đời. anh ấy bảo chỉ muốn cưới mình em thôi. khiếp mà anh ấy ngọt ngào quá cơ. em hơi giận tí mà anh xin lỗi dối dít mặc dù anh chẳng có lỗi ji.
  2. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Hehe em ơi, chuyện của chị là chuyện muôn năm cũ rồi, giờ đọc lại mấy cái bài gây ngập lụt của mình trước đây thấy xí hổ quá nên thui cho qua đi hen :)). Tóm tắt thì lương duyên của chị với người Ấn bắt đầu từ hồi chị sang Sing & cũng trải qua một số kha khá vui buồn lẫn thú đau thương trong thời gian ở đó :))

    Những gia đình bạn bè chị biết thì đều có tư tưởng như vậy nên chị không rõ là con số này đang tăng lên hay giảm xuống. Nhiều khi của hồi môn cũng là một hình thức đo giá trị của người con trai nên với nhiều gia đình họ không hẳn là cần tiền bạc gì từ hồi môn của mình nhưng họ muốn được tự hào với hàng xóm láng giềng bà con cô bác là à uh thì con trai nhà tui bét nhất cũng đáng cái BMW hay kiểu kiểu như vậy. Nói chung là vấn đề này phụ thuộc nhiều vào suy nghĩ của gia đình hai bên.

    Năm ngoái chị có dịp đi ngang Chandigarh, cảm nhận sơ bộ là thành phố khá sạch sẽ & nhiều cây xanh. Con gái đi xe tay ga chạy ngoài đường một mình khá nhiều, trông thành phố có vẻ an toàn. Bạn bè chị bảo Chandigarh là nơi thuộc loại an toàn & đang trên đà phát triển ở Ấn nên "lỡ" em có theo chàng về dinh chắc cũng ko đến nỗi ha :P

    Nhân dịp nhiều bạn nhà mình sắp trở thành cô dâu, bee kể tiếp vài câu chuyện mang tính chuẩn bị tinh thần về đám cưới ở Ấn cho các nàng nghe nhé :)

    Đám cưới cô dâu rất là cực, sáng dậy thật sớm không làm lễ cúng thì cũng trang điểm, tối lại thức khuya vì chờ cho các thể loại nghi lễ xong mới đi ngủ. Hồi đám cưới bạn bee, cô dâu ngồi vẽ mehndi mất 5 tiếng, vẽ cả các chữ cái tên của cô dâu & chú rể vào hai tay để đến ngày cưới bắt chú rể tìm cho ra (cái này chỉ là vui thôi chứ không bắt buộc thì phải). Sau đó thì không tắm rửa gội đầu gì cả vì sợ thuốc trôi hết. Rồi cứ thế mà xuống một cái chỗ làm lễ, cả gia đình dòng họ cầu nguyện mấy tiếng đó, rồi bê một cái thùng hay là cái hũ gì đó bee quên rồi khiêng vòng vòng vừa đi vừa hát.

    Đêm đó nhà cô dâu dựng sân khấu múa hát tưng bừng. Sáng hôm sau thì bee bị hú chạy qua nhà cô dâu thật sớm (chắc tầm 4g sáng hay 5g gì đó), không cả đánh răng hay rửa mặt luôn để tham dự một lễ cúng cầu phúc cho cô dâu trước khi theo chồng. Sau lễ cúng cô dâu yên vị một chỗ để mọi người chạy đến buộc những cái khánh nhỏ vào hai tay. Càng nhiều khánh tức là phúc cho cô dâu càng nhiều. Mặt con bạn bee cứ thế mà héo theo số khánh được đeo haha vì rất là nhiều & nặng nữa. Sau đó mình được về nghỉ còn cô dâu lại tiếp tục thay đồ trang điểm cho lễ buổi trưa.

    Đến trưa gặp lại bạn bee thì thấy các khánh vẫn được buộc đầy hai tay không tháo ra. Mẹ chồng vào thăm con dâu nhét cái dao nhỏ vào người con dâu để cho đủ 5 thứ của đạo Sikh. Phần mệt phần váy áo được quấn rất chặt, cô dâu mặt méo muốn khóc. Kể chuyện này để các bạn nào chuẩn bị làm cô dâu lỡ có gặp tình huống tương tự thì cũng đừng nghĩ người ta ghét mình nha, khác biệt về văn hoá cho nên sẽ có nhiều nghi lễ khác nhau mà bản thân cùng là người Ấn họ cũng có lúc đụng phải những vấn đề như vậy.

    Chuyện đám cưới thì còn nhiều lắm nhưng thôi ai còn thắc mắc thì bee kể từ từ chứ viết dài quá mọi người đọc cũng ngán :)

    "Làm cô dâu Ấn cực nhưng mà cũng rất vui", đó là lời bạn bee sau khi đám cưới kết thúc. Và cũng như các cô dâu Việt khác, sau đám cưới là lúc người vợ học thêm nhiều thứ về việc chăm sóc gia đình, học cách nấu ăn & xoay sở thời gian để cân bằng giữa việc đi làm & nội trợ. Nói chung là không phải mọi thứ chỉ chờ đến đám cưới xong là xong mà thực chất là một giai đoạn khó khăn khác lại bắt đầu :)
  3. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chị @Jasmine Kaur e cũng thích mấy bộ đồ truyền thống Ấn lắm; nếu có dịp qua đó hốt vài bộ phù hợp với Vn để mặc khoe hihi. Trong fb của e có bộ đồ mà chàng e tặng (cho e khoe ca nhà nhé chàng e mua vải handmade đắt tiền đối với chàng rồi điều tra số đo từng cm trên người -ngại quá :P đặt tailor may hihi, ý trang sức ấn cũng đẹp lắm, em mang bộ bangles mà em họ chồng tặng đi đâu cũng có ng hỏi mua ở đâu. Về Ấn phải hốt tiếp hihi) . Em @trang_inder e nói chuyện dễ thương và thông minh sắc sảo ghê luôn ah. Chị cũng như em cũng nạt nô ăn hiếp soul mate lắm e. Chàng e buồn ngủ không quan tâm vì không thích chính trị, e tìm chủ đề khác để 8 để hiểu thêm ng yêu nhưng e nhớ khi chat yêu và chọc nhau thì ***g vô hỏi hoặc là tâm sự chuyện mình nghe và thấy dc rồi chàng thể hiện chính kiến chứ mình tuyên bố :" today we gonna talk.... haha" mà chị nghĩ e đủ khéo léo mà . Còn khi nào chị mời củ khoai thì chị hú, ttừ từ e ơi haha ( có vài trở ngại trên con đường thực hiện k biết có make it this year không nè). Chị @Shona Thao nói gì thì nói nha anh Sandy mà không đưa vật rước dâu ít quá cũng k ổn đâu chị vì chị đang nhức đầu người bàn tán. Lúc hồi vc e làm lễ, bên nhà e cũng phải giữ thể hiện cho chồng. Cái này thì e k tiện public nhưng nếu gd chị nghĩ tới thể diện của gd và chàng rể thì chị nên bàn thêm với gd và anh sandy. Đồng ý là bị áp lực kinh tế nhưng vẫn có cách make it possible mà vẫn tránh phung phí tiền. Ng vn mình khi đám cưới lúc nào cũng nhăm nhe xem bên đàn trai cho cái gì bao nhiêu tiền rồi nhà hàng xịn không-e nghĩ chị biết. Với lại chị ơi, ba mẹ chị có định cho anh sandy cái gì vào ngày cưới không? Gia đình chồng e có hỏi đó.
  4. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Cả nhà cho e hỏi da mặt con gái ấn có đẹp và mụn không hihi
  5. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @sam.angel: chị mới nghía bộ suit chồng em tặng ấy đẹp đẹp em có chiều cao nên mặc đẹp chị mà mặc bộ này y chang cây nấm lùn (ox chị bảo thế) mà cái này không phải punjabi suit đâu em Trang nhưng chồng em sam mặc đúng punjabi suit của nam.
    Da các con gái Ấn ít mụn lắm em ơi và hơi ngăm nhưng những cô gái sống ơ vùng núi cao thì da trắng mịn đẹp lắm hai gò má hồng hồng y như con gái Đà Lạt. Khi nào em qua hốt báo với chị nha, chị hốt chung hehe.
    @bee_qq: cái mà chị bee gọi là cái khánh thật ra nó gọi là Kalire (www.bandbajega.com/product-category/bridal-beauties/chura-and-kalire) cái này chỉ xuất hiện ơ punjab mà thôi các vùng khác không có (lúc đầu nó là đặc trưng của đạo Sikh sau người Hindu sống ơ punjab thấy nó đẹp và có ý nghĩa nên cũng dùng, ý nghĩa thì chị bee có nói rồi càng nhiều kalire càng tốt càng có phúc- chắc nàng sam và nàng Trang sẽ dùng cho đám cưới ơ đây rồi còn nàng Thảo và chị Trầm sẽ không dùng đến đâu cho nên không phải lo...sướng lắm đó) mà bạn của chị bee sướng rồi còn có kalire loại đó rất nhẹ, lúc em cưới mẹ chồng mang qua Kalire làm từ coconut ấy (nàng cọp thì bảo cái đó làm từ gỗ hihi) nặng hơn cái của bạn chị nhiều lúc đó không chỉ mặt méo đâu chị tay run run đưa lên không nổi luôn mà đeo hình thức thôi ah lát sau gỡ hết chừa lại 2 cái thôi chứ mà kêu đeo hết đi 4 vòng làm lễ chắc chết ấy. Mà đám cưới cái gì cũng phải đeo dây đỏ mấy sợi luôn (bà con sẽ đeo cho mình sau 40 ngày được phép gỡ) rồi đeo chura (đeo trong vòng 1 năm) rồi đeo Kalire (có 1 ngày thôi) mà cũng may mắn mẹ chồng không bắt đeo dao nhỏ :) (em có phải pure Sikh đâu).
  6. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Tớ thích cái Kalire. Bao giờ có dịp tới thăm Chandigarh tớ sẽ rủ Jasmine đi hốt nha ;)
    trang_inder, phamtramJasmine Kaur thích bài này.
  7. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @trang_inder: em ơi, ox chị chỉ khi đi khỏi Ấn mới ăn thịt (vì không ăn được món nào cả thích nhất là Burger Zinger của KFC ăn riết mà chị có thẻ member luôn) còn về Ấn là veg rồi, có mình chị ngồi ăn thôi (tuần sau sẽ ăn 1 bữa no nê luôn chúc mừng sinh nhật của chị :) hehe). Ah về Five Ks lúc nhìn họ rất hiền em ơi nhưng về sống thì khó lắm đấy đủ luật lệ phong tục luôn, chị thấy ai mà râu dài họ thường thắt bím lại nhìn ngộ lắm (lần đầu chị nhìn phải kiềm chế...). Hôm bữa chị cũng không nói rõ em hiểu cái khác thui nói lại lúc đầu chị sống ơ Sector 22 của Chandigarh gần Sector 17 (nơi được gọi là trái tim của Chandigarh cứ chiều tối là nơi này đông lắm không có chỗ để xe) sau chị chuyển về Phase 9 của Mohali (giữa Chd và Mohali có Jail đó em nhìn ấn tượng lắm em hỏi bạn em xem..) bây giờ chị sống o Kulam Road thuộc Nawanshahr rồi cách Chd 2 giờ lái xe đó. Chị đi hết các nơi trong bang rồi Una, Nangal, Gashankar, ..... cứ chỗ nào có Guruwara là đi ah.
    Còn về thiệp cưới thì gd sẽ nhờ 1 người đi phát dùm (gd nào nhận được thiệp thì mời họ uống trà và gửi ít tiền cho người đi phát) còn các bậc bề trên thì phải đích thân ba mẹ đi phát, đối với bạn bè thì nhờ người bạn nào thân nhất của mình phát dùm chứ cô dâu và chú rể không đi.
    @Shona Thao: nếu nàng tổ chức ơ Kashmir ta sẽ nói với mẹ chồng cho đi lễ ơ Golden Temple sẵn ta đi dự đám cưới nàng luôn mà nàng tổ chức ơ Jamu thì ta di không được rồi xa quá.
  8. Jasmine Kaur

    Jasmine Kaur Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    300
    @teekanne: thế mod không hốt quần áo hay vòng vàng gì sao mà nàng tính làm gì với nó thế? Ta thấy có 1 số người mua nó về gắn ơ trong xe hơi ấy. Khi nào nàng ghé thì hú ta cái ta sẽ có mặt :)
    copconmisa thích bài này.
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @Jasmine Kaur : Tớ thích cái design hình chuông này nên cứ mua về đã rồi làm gì tính sau hehe. Không chừng sau này tớ làm cái đám cưới nữa để có dịp đeo nó :P Còn không thì treo trang trí trong nhà/xe hơi.
    Tớ cũng thích quần áo vòng vèo nữa, đặc biệt là vòng thuỷ tinh. Hồi sang Ấn tớ rinh về 6-7 bộ, mà từ đó tới giờ chưa có dịp đeo, hận! :( Cơ mà tớ đi mua bán ở Ấn hơi bị khó vì tính tớ kỹ nên chọn đồ rất lâu, có khi lục tung cả quầy hàng của ngta lên mới tìm được thứ mình thích. Nên ko phải ông bán hàng nào cũng chịu được tớ. Bị lườm nguýt bao nhiêu lần rồi :D
  10. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    cũng tùy em ơi, nhưng họ có lợi thế là da ngăm nên nếu có mụn cũng ko thấy mụn đầu đen, mụn cám.. Không thể so sánh con gái Ấn và Việt ai đẹp hơn, nhìn chung là con cái Việt nhìn dễ thương hơn, con gái Ấn thì nhiều bạn đẹp, nhưng cũng nhiều bạn không đẹp, đặt biệt cho dù họ có chân dài nhưng mặc quần jeans không đẹp, vì bụng họ to, đùi lo.. nhưng bắp chân thì nhỏ, những phụ nứ có gia đình thì bị mập.
    trang_inder, copconmisasam.angel thích bài này.

Chia sẻ trang này