1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu yêu đâu rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 30/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Tớ cũng muốn gặp đấy thôi
    Chết tớ thật rồi : ((
    Nhưng mà bạn ấy chưa biết suy nghĩ của tớ. Khi mà tình cảm của tớ phải tới ở 1 mức độ nhất định thì tớ muốn gặp lại bạn ấy, khi tớ quyết định gặp, có nghĩa là tớ có tình cảm, chứ ko phải là ừ, cứ gặp đi, rồi xem sao, có sao đâu. Nhưng tớ sợ sau đó mọi chuyện ko hẳn được như mong muốn, bạn ấy bỏ rơi tớ. Cái này tớ còn sợ hơn : ((
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nhưng người ta vốn đã có tình cảm với bạn mà lại sợ thay lòng à? Cái này phải xem người đó có tính ong **** hay không? Nhưng nếu họ không chủ động thì mình cứ xem như quên luôn đi, còn nếu họ chủ động thì bạn đã có trọng lượng trong mắt họ rồi. Còn chuyện sau này à, thì mình nói thật nhé, khi yêu con gái luôn hạnh phúc nhưng sau đó người đàn ông sẽ thay đổi và kết thúc bằng nước mắt. Trên đời này, muốn tìm một người đàn ông chung tình e hơi khó, nhưng trước khi yêu thì cái gì cũng lý tưởng cả. Bạn không sợ đổi lấy một bài học về yêu thì cứ dấn bước, và chấp nhận những đau khổ mà nó mang lại. Còn cái tình cảm theo kiểu cảm tình như bây giờ nó còn thơ mộng lắm, và hứa hẹn nhiều lãng mạn. Nhưng về lâu về dài thì... phải nói là mình phải chấp nhận một kết cục, bạn ạ. Bạn cứ làm theo con tim mình mách bảo đi, nhưng đừng cho đi những gì quí giá, để giữ lửa tình yêu đấy mà :)
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình biết là ko có gì là lý tưởng tuyệt đối. Và khi đến với bạn ấy là mình đã không nghĩ đến tuyệt đối rồi Sara ạ

    Mình thì e sợ bạn ấy thất vọng về mình, vì mình biết bạn ấy là người khá cầu toàn. Mình còn 1 số điều muốn nói để bạn ấy có quyết định gặp hay không
    : ((
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình ko nghĩ đến sự tuyệt đối, nhưng mình sợ mình có cảm tình mà họ lại bỏ rơi : ((.
    Người mình ko có cảm tình thì họ bỏ mình lại thoải mái. Còn có cảm tình mà bỏ rơi thì mình sợ lắm... : ((
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mà mình lại biết bạn ấy là người như thế đấy. Sẵn sàng thành người xa lạ ngay, mình thì ko phải người như vậy, điểm khác nhau của 2 người là như thế đấy, sara thấy sao?
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Với cả nữa là hồi trước kia tớ quý bạn ấy nhiều hơn nhiều
    Dạo gần đây thì tình cảm tớ cũng giảm đi vì quá sự tưởng tượng của tớ nữa
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn ấy ko đủ tình thương để thương tớ, bạn ấy sẽ coi thường tớ : ((. Tớ học hành còn dang dở vì thời gian gia đình có chuyện lớn, tớ bị strees, tự kỷ, chán đời, tớ bỏ về lo chuyện ở nhà, coi như đó là cách trả thù bố, vì bố tớ đã yếu lòng mà để chuyện lớn xảy ra như thế để con cái khổ tâm, xưa nay bố tớ ko yêu thương gì tớ mà chỉ muốn tớ mang lại tự hào cho bố và gia đình thôi. Nên tớ vừa khổ tâm, vừa muốn trả thù bố. 1 người như bạn ấy sẽ ko bao giờ hiểu điều này mà sẽ coi thường tớ. Vậy đó : (
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sorry vì đã để bạn post nhiều bài mà không hồi âm sớm, do mình phải phụ mẹ dọn nhà từ nãy giờ. Bạn viết nhiều ý, nhưng đại khái là sợ người ta coi rẻ mình và xem như người xa lạ vì khá là khó tính, cầu toàn. Nhưng bạn biết đấy, không ai coi rẻ bạn khi hoàn cảnh của bạn khó khăn, nếu như họ là người tử tế. Mình đã từng dang dở việc học vì hoàn cảnh sức khỏe, nên cũng thông cảm với những ai có con đường học vấn không hoàn chỉnh. Hơn nữa một người cầu toàn thì cũng có tính hướng thiện, họ sẽ không đánh giá thấp người này người kia hay bất kỳ ai vì ai cũng có hoàn cảnh của họ, và một số tố chất khiến làm nên con người họ bây giờ. Nếu một người cầu toàn trong chuyện tình cảm thì họ thường không như ý, vì con người có ai hoàn hảo đâu. Nên chỉ cần có tình cảm với đối phương đã là một dấu hiệu khả quan, không nhất thiết phải đánh giá xem họ thế nào. Mình nghĩ chỉ trừ những người ong **** ra, ngoài ra ai cũng đáng được yêu được trân trọng mà. Chỉ sợ anh ta không có tình cảm với bạn, chứ nếu đã có thì cứ vào yêu thôi :)
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạo này có hiện tượng bất ổn mới, không biết ra sao đây. Thấy lo lo nhưng tâm tính vẫn bình chân như vại, không nghĩ ra động thái gì để giải quyết, cứ nói là mọi việc đã có ông trời sắp đặt, nhưng như ai đó từng nói, bàn tay mình lật lại là mặt, lật lại là trái, do mình cả thôi. Thấy không ổn, nhưng không biết làm sao. Chẳng lẽ số mình chỉ đến đây thôi sao?

    Đôi khi nghĩ về ex cũng muốn dựa dẫm vào vì anh ta vốn rất mạnh mẽ, và thường xuyên giải quyết những bất cẩn mà mình làm ra. Nhưng quan trọng là mình phải Làm, chứ không ai làm dùm mình được. Nghĩ về căn bệnh và bất ổn mới cảm thấy lo lo, nhưng biết làm sao. Mặc dù mình có nghĩ về ex nhưng thật sự mình không muốn làm chuyện đó nữa, nên cũng có rào cản ngăn không cho mình gặp ex. Còn một vấn đề nữa là ex đã có bạn gái mới, mình nên dẹp đi thì hơn. Ex quả thật là lăng nhăng, facebook thì nói với bạn gái mới là không thể thiếu em, mà điện thoại thì nhắn tin cho mình là sẽ qua nhà làm um sùm lên, nếu mình không gặp. Cuối cùng thì mình không hiểu nổi anh ta, suy cho cùng thì anh ta thiếu hơi gái nên mới tìm mình, chắc là bạn gái mới không cho xyz đây mà. Chứ anh ta thì yêu đương gì. Mình muốn tìm một tình yêu không z :) Mình đã quên cảm giác vui thích khi ở bên anh ta và thấy có gặp cũng không để làm gì, vì mình không thích xyz. Bây giờ có nhiều chuyện để lo mà mình còn nghĩ đến anh ta, âu cũng là có lý do, nhưng thực sự là giờ mình chỉ muốn tự do thôi, không bị bất cứ tâm lý bất ổn nào làm khó. Mình thấy thực sự mệt mỏi, cảm giác rằng mọi lo lắng kia chỉ là vô nghĩa, nhưng những minh chứng hùng hồn về nó làm cho mình không tin không được. Và nếu tin vào thì quả thật là khó khăn. Bây giờ điều mình mong nhất là hết bệnh, còn nếu tình trạng kia lại xuất hiện thì mình phải làm sao? Chẳng lẽ thời gian qua mình đã take time quá nhiều, và giờ là lúc nước đến chân rồi. Ai cũng bảo mình hãy ngủ đi mà. Nhưng lúc ngủ thì mình không thể can thiệp vào những việc như tai nạn hay té bất cẩn của người thân, thế mà là thượng sách à. Chẳng hiểu nổi. Bây giờ làm sao đây, làm sao đây? Mình cảm thấy cần một chỗ dựa, nhưng đó có nhất thiết phải là một tình yêu không? Yêu vào là khổ, không yêu thì nói làm gì. Nhưng quan trọng là bây giờ mình không thấy ai có thể làm cho mình lại yêu như chưa từng khổ cả.

    Chắc đi mua bánh mì ăn đã, đói bụng quá :)
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tự dưng thấy hạnh phúc không vì cái gì, những giây phút hiếm hoi :)

    Nhìn thấy mẹ ngủ yên lòng muốn lớn mạnh thành một tường thành vững chắc để che chở cho mẹ và cả gia đình, nhưng thực sự là mình còn cần mẹ che chở nhiều, yếu đuối quá đi :(

Chia sẻ trang này