1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về những người không thích vui vẻ. Tại sao thế?

Chủ đề trong 'Public' bởi love4ou, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cười ra nước mắt thì buồn hay vui nhỉ??????

    Start eachday with a smile!!!
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cười ra nước mắt thì là buồn, nhưng cười ra nước miếng thì là vui!
    Không có nỗi buồn thì làm sao hiểu được niềm vui.
    Lí Thông
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trước kia cũng thắc mắc tại sao , nhưng giờ thì hỉu rồi , nhiều người trong số họ đã cười toe cười toét , còn mình cái miệng dù toe ra ( chắc trước cười nhiều nên thành tật ) nhưng cái mẹt thì lại méo xẹo ... hic... ngó họ cười woài thấy sao mà ghét , chỉ muốn ... .Lúc đó vô phúc bắt gặp kiểu cười của THACHSANH ,đáng tống cho cả nắm lá ngón vô miệng
    Cung thăng cung trầm mới tạo bản nhạc hay
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  4. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    tại ko vui được, ai mà chẳng muốn vui nhưng nếu có người cả cuộc đời họ lại toàn những chuyện ko vui thì làm sao mà vui cho được...nếu cười cũng gọi là vui thì chắc là cười trong sự đau khổ...
    huu duyen hoa no voi doi
    vo duyen thoi de hoa troi lo lang

Chia sẻ trang này