1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngôi nhà của thời gian

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 25/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Bạc như một chiếc bình vôi
    Một mình là cả cuộc đời mênh mông
    Đốt đi cho hết hương nồng
    Đem dìm xuống tận đáy sông Hoàng Hà

    Vậy thôi
    thaitonke_chien_bai thích bài này.
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Rượu chùm ruột + khô cá đuối = lâng lâng rồi nhưng vẫn kiểm soát tốt mọi thứ
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Avatar này hình như ăn trộm của tớ ngày xưa thì phải
    Cơ mà cũng nô p ro blem mờ. Trộm được trái tim tớ thì có phải là 2 bên cùng có lợi ko cơ chứ, nhỉ : ))
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Việc gì tôi phải đi ăn trộm của bạn? trừ khi cái ảnh này thuộc bản quyền của bạn.(nếu ko thuộc bản quyền của bạn thì đừng phán lung tung, điều này có nghĩa tất cả những ai dùng ảnh này đều đi ăn cắp của bạn à? hoặc nếu sai thì hẳn ảnh này bạn cũng từng đi lấy trộm ở đâu đó đem về dùng) Ngày tôi lấy cái ảnh này làm ảnh đại diện tôi còn chẳng biết bạn là ai, ở đâu.Giờ cũng vậy. Nếu bạn đã từng dùng nó thì đó là sự trùng hợp.
  5. mrDieuuy

    mrDieuuy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    367
    Thơ hay lắm
    silent_love13 thích bài này.
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Em ước được một lần đến Mộc Châu
    Để thả mình vào cánh đồng hoa cải Mèo trắng muốt
    Và em ước lúc ấy anh cùng em sánh bước
    Bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền
    Cùng nhau ngắm trăng xem lá rụng bên hiên
    Bỏ đời, bỏ thơ, bỏ hết những nỗi niềm dang dở
    Bỏ những ngày thường bon chen phố chợ
    Để sống lại một thời "Hoa sữa" đầu tiên

    Huyên thuyên
    Xuống dòng
    Ngồi ước.
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    offline, tự nhiên thấy hụt hẫng, 2h rồi. Cảm ơn về buổi tối nói chuyện vui vẻ.
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    mọi thứ nhạt. đã cố rồi. chẳng có gì để ân hận. thôi nhé
  9. vuvanphuit1

    vuvanphuit1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Đọc tiêu đề tưởng là truyện, hóa ra là thơ :D
    silent_love13 thích bài này.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    - Gái: Mình sang Lan chơi, tiện thể mang cho nó ít quà quê. Bạn có đi cùng ko?
    - Zai: Có, đi ngay bây giờ luôn hả?
    - G: Uh, đi luôn, Lan nó rủ sang ăn lẩu ếch.
    ( dắt xe, khoá cửa, đội mũ bảo hiểm)
    - Z: Bạn đưa tiền cho mình cầm tí mình trả tiền lẩu ko thôi nếu để cái Lan phải trả tiền T thấy ngại vì T hết tiền rồi, để H trả thì cũng ngại với Lan
    - Ok. đây bạn cầm đi (500k)
    Lên đường
    ( ăn xong hết 130k cả 3 đứng dậy trả tiền, chị chủ tươi cười cầm tờ 500k của Z - mỹ mãn)
    Về nhà:
    - Z: còn 370k trả lại bạn .
    - G: cầm
    ( Vô tình ơ kìa sao ví Z có nhiều tờ 200k và 500k thế, chả biết con số cụ thể nhưng đoán gấp vài lần số tiền G có ở hiện tại hehe - lẩu ngon)


    -------//--------
    - Boy: anh cao 1m59, nặng 44 hay 45kg. râu ria tuần cạo 1 tuần, lởm chởm đúng chất. anh có nhiều em theo lắm, chỉ cần gọi cái là có em đến chăm sóc ngay mỗi tội anh bị bệnh đường ruột nên kiêng khem đủ thứ
    - Gỉrl: uh, khổ thân anh quá, ráng thuốc thang
    - B: Anh đi khám BS kết luận tinh trùng yếu và loãng sau này lấy vợ khó có con
    - G: uh, vậy chịu khó đến BS điều trị thường xuyên
    - B: Anh bi chứng "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền". Nếu có cô nào chữa đc bệnh này của anh thì cô đó sẽ được anh lấy làm vợ
    - G: mịa, tiên sư bố nhà anh, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, anh mà ko chữa đi sau này chả đứa rách nào nó lấy đâu, chưa để lấy đc nó thì về nó cũng cắm cho 1 đống sừng lên đầu chứ ngồi đấy mà tinh vi tinh tướng
    B: ( tắt đài)


    - G: Anh làm gì?
    -B: Anh làm bên tài chính kế toán, đang ôn thi cao học và đi dạy kèm HS cấp 2 và 3

    oh yes giỏi quá
    - G: Anh ơi, cty em mỗi tháng đều mua hoa và trái cây cũng ông địa 2 lần + phí tiếp khách nhỏ nhỏ ko có hoá đơn thì hạch toán vào đâu ạ
    - B: Cái này anh chưa học
    - G: Thế còn chi phí môi giới, hoa hồng đc hạch toán thế nào anh?
    - B: Anh chưa đc học cái này
    - G: ..........
    - B: Anh chỉ làm phân tích báo cáo tài chính thôi
    - G: Bốn năm mài đũng quần Đh anh học những gì
    - B: Anh học toàn những môn liên quan đến gió như: chém gió, mài gió, giũa gió.....
    - Em có 1 đoạn tiếng anh cần anh giúp, anh làm gia sư cả tiếng anh nữa phải ko?
    - Uh, anh đã mở sẵn google dịch rồi, em cần gì gõ vào đây
    Oh, My Ngất


    - A: Tao trúng xổ số đc 100k nhưng chưa đổi tiền, tao với mày đi ăn cái gì đấy trong phạm vi 100k nhé rồi mai tao đổi vé sau

    - Ok mày tối nhé
    2 dĩa cơm gà xối mỡ - 40k
    2 phần bánh flan: 16k
    2 phần bột chiên: 30k
    2 nước mía 10k

    Chén nó, mát cổ ngủ ngon
    Sáng hôm sau: Mất tờ vé số


    Mang tính chất hiện thực xả stress

Chia sẻ trang này