1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ dâm - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Tytn, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMW_Power

    BMW_Power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở trên nói đúng lắm, nếu TD or QHTD sẽ dẫn đén giảm trí nhớ. Tui mới thử có hơn 1 tuần TD mà thấy đầu óc bị loãng quá, hay quên, nhất là bao nhieu việc ngừi iu nhờ toàn quên bẵng mất (mặc dù cũng ko TD nhiều lắm).
    Có lẽ nên hạn chế đề dành cho mai sau nhỉ, đành phải kìm nén cảm xúc !
  2. Stauffenberg

    Stauffenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi với...Tôi 30 tuổi và gần đây quan hệ ******** lần đầu với bạn gái đã được 2 - 3 lần. Tuy nhiên tôi không xuất được ra thì lý do làm sao vậy? "Chú nhóc" của tôi thì vẫn cương cứng...nhưng đến 20 phút cũng không ra. Không biết có phải tại tôi có tật thủ dâm nhiều không? Đã có bạn nào bị hoàn cảnh tương tự chưa? Vậy tôi phải làm gì?
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lại là nỗi ám ảnh thủ dâm. Người ta nói 90% đàn ông đều đã từng thủ dâm, và không phải tất cả bọn họ đều gặp trục trặc kỹ thuật khi chiến đấu thật. Có khối kẻ vẫn phây phây, và một số nhỏ lo lắng than thở.
    Người ta nói là thủ dâm có thể hại sức khỏe, tổn hao sức lực, gây suy nhược nếu không bù đắp dinh dưỡng đầy đủ. Nhưng nếu như thân chủ quá thừa sức khỏe thì chẳng thèm sợ chuyện suy nhược kia.
    Người ta nói thủ dâm tạo thói quen ********* sớm, giảm độ bền, độ lâu chiến đấu, hạ thấp ngưỡng chịu đựng. Lý do là khi thủ dâm nhiều người làm xong cho nhanh, lâu ngày sẽ quen làm nhanh, không thể làm chậm và lâu khi quan hệ với phụ nữ.
    Người ta cũng nói là thủ dâm giúp "tập luyện độ bền" trước khi quan hệ thực sự, có nghĩa là có lợi. Nhưng làm được điều này cũng phải có chiêu thức đàng hoàng. Cốt yếu của chiêu thức này là các anh phải nhận biết được và vận công dừng lại đúng lúc trước khi "lên đỉnh", để kéo dài thời gian chiến đấu.
    Trường hợp của anh kia, 20 phút mà vẫn ... ngáp ruồi. Có lẽ anh là một siêu nhân bẩm sinh. Cũng có lẽ do vô tình hay cố ý, anh đã tập được chiêu thức kéo dài thời gian mà tui vừa nói. Nhưng mà cũng có thể là như thế này: Hồi xưa anh thủ dâm hay dùng kích thích thật mạnh để có cảm giác mạnh. Bây giờ cùng với người thật, do quá "trơn trượt", kích thích ấy đâm ra không đủ mạnh đối với anh cho nên chẳng làm sao cho anh lên tới đỉnh được. Chuyện chỉ có thế thôi. Một cảm giác rất là ... Yo dziêng!
  4. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì CON NGƯỜI cũng không hoàn toàn xấu mà cũng không hoàn toàn tốt! NÓ là đôi cánh để đưa ta đến thiên đàng mà cũng có thể cái thang bắc xuông địa ngục
  5. jonhny

    jonhny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ thủ dâm như thế nào, sao không bàn về nữ giới, họ không có nhu cầu này sao?
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trong này nói chuyện ghê quá, gì mà giảm trí nhớ, rồi sức khoẻ tùm lum. Biết vậy còn làm chi nữa?
    [​IMG]
  7. jonhny

    jonhny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi post hoàn toàn nghiêm túc.
    Đã 7 năm nay, không hiểu sao mà đầu óc tôi lúc nào cũng nhĩ đến ********, nhu cầu quan hệ ******** rất lớn.
    Nhưng chỉ là nhu cầu thôi, chứ ngoài ra tôi là người hoàn toàn bình thường, tôi chưa từng có ý nghĩ gì xấu xa cả.
    Nhiều khi cố quên đi để làm việc cho tốt nhưng chỉ được một thời gian ngắn.
    Vì thực tế ngoài xã hội phai va chạm là không tránh khỏi: nào là phim ảnh, rồi mùa hè các người đẹp ăn mặc rất hở hang, lại càng khiêu khích tôi. Nhưng mình nào có muốn là được, thiên hạ chê cười, pháp luật chừng trị, lương tâm cán dứt...
    Vậy là về nhà thủ dâm, có ngày đến 3 lần, rất tổn hại sức khoẻ.
    Thực lòng tôi muốn tâm lý, nhu cầu về TD của mình được trở về vị trí cân bằng.
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá! Ừ thì là nghiêm túc nhưng vẫn phải nói thế với anh bạn. 7 năm luôn nghĩ về ******** chưa hẳn đã là nhiều. Ông cụ 70, 80 không nghĩ về ******** sao? Có thế tính dục trong anh bạn quá mạnh và khi không giải toả được thì nỗi bức xúc ấy nhân thêm nỗi bức xúc.
    Tôi sẽ chẳng khuyên anh bạn như báo chí vẫn khuyên: Bạn phải có đủ bản lĩnh để tránh xa những hình ảnh không lành mạnh, hãy luyện tập thể thao và tham gia những điểm giải trí lành mạnh.... rồi chua thêm một câu là đàn ông con trai không làm được điều nhỏ đó thì còn làm được gì...
    Không, tôi không cho đó là điều nhỏ vì tôi đã từng biết rất nhiều người có năng lực ******** quá mạnh. Giải pháp của tôi dành cho những người đó là tặng cho mỗi anh một cân thịt ba chỉ!
    Anh không phải bạn tôi-kẻ dấu mặt bằng một nick khác. Tôi sẽ không tặng anh một cân thịt mà khuyên anh mua cân thịt đó. Cẩn thận, khéo mua nhầm phải thịt ôi!
    Xông pha vừa thôi, già hối hận!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đằng ấy vào nhầm box à, sang giáo dục giới tính post mới đúng chứ! Chúc cậu chóng lấy vợ!
  10. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn mà như vậy thì đừng lên lấy vợ, khổ người khác thôi. Cứ sống một mình với phim ảnh và những người đẹp ăn mặc hở hang ngoài phố ban ngày và ban.... đêm .
    Thât không giống con người, là con....... !!
    Post bài lên mạng cũng vừa phải thôi, đọc xong rồi thấy mắt bụi bẩn !! uh!!

Chia sẻ trang này