1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng chợt yêu một thiên thần Phần 7.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 17/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Update 20-10

    Buổi sáng vẫn như mọi ngày là chở gái đi tập thể dục có điều là có 4 đứa rãnh nách kia nữa. Gái dạo này có cố gắn là ko cần e kêu nữa mà tự vác luôn có khi e ngủ quên thì gái qua kêu, gái thì dạo này e mua cho bộ MU mặc nên e ko phải xịt máu mỗi sáng nữa. Hai đứa đi xuống nhà rón rén sợ ôbn thức cứ như trộm chuyên nghiêp vậy. Đóng cửa xong xui đâu đó e dẫn xe ra cõng thì thằng H và con O vừa tới ôm eo tình tứ làm mình gato vãi.

    - T gà đâu N đại gia. - Giọng thằng H troll vờ cờ lờ.

    - Chắc đi rước mẹ trẻ rồi. - E trả lời giọng còn ngái ngủ.

    - Ừ zậy đi trước kệ cmn chít nó ra chứ gì. - Nó vừa nói vừa lên động cơ đạp luôn.

    - Đi N lên đi. - L khều e nói.

    - Ok chở đi.

    - Ứ thôi N chở đi tí bao uống nước nhá nhá. - Gái làm nũng, e nhìn gái e éo cầm lòng nổi nên e chở luôn chắc e dại gái ợ hiahia [​IMG]

    Bốn đứa tình tan tình tan hồi cũng tới cv, hai thằng đực thì cất xe còn hai gái thì đi mua nước. Đang ngồi đợi hai gái thì thằng T ml chạy con nov5 của nó tới, xe chưa ngừng thì cái miệng thúi nó bô bô.

    - Đậu xanh hai thằng cờ hó đi ko đợi tao.

    - Đợi éo mai mốt mà rước con P trể tụi a cho m leo cây, nên chịu khó thức sớm nhá ku. - E nói vs nó mà con mắt thì cứ soi đùi e P.

    - Đậu xanh hai bây.

    Vừa lúc L và O mua nước chạy tới, bốn đứa bốn chai hai đứa kia cho nhịn. Ku T thấy vậy cũng đua đòi chạy đi mua nước, xong xuôi đâu đó bắt đầu chạy nhưng chỉ có ba gái chạy còn ba đứa e tành tành soi gái, Thăng T lên tiếng.

    - Bữa nay 20-10 tính sao bây.

    - Thì Cn éo phải học lăn ra ngủ cho sướng. - E ý kiến.

    - Đù đơn giản mại.

    - Mấy đứa Fa có khác. - Thằng H xoáy vào.

    - Cũng đúng. - Thăng T gật gù.

    - Mà e L xinh tươi thế mà ở chung nữa sao ko hốt đi ku em tao nghe con O nói đó giờ nó chưa quen ai nhào zô kím cơm đi. - Thằng H quay qua ns với e.

    - Tao chưa nghĩ tới bây giờ tao xem là bạn có hơi thân và đặc biệt chút thôi. - E nói vs thằng H.

    - Cái *beep* trên đời trai gái làm éo gì có tình bạn. - Thằng T lên tiếng.

    - Vote. - Thằng H nói thêm. - Tính tiết mục cho ngày mới đi hai cha.

    - Thôi thì a ý kiến thế này chút nữa dẫn mấy nó đi zô coopmart mua đồ tặng mấy nó 20-10, trưa wa chổ mười bóng đánh bida, chiều tầm 2h ra cv nước cho mát, tối đi bar quẫy ok.
    - Thằng T nói.

    - Vote. - E gật đầu.

    - Cũng được. - Thằng H cũng đồng ý.

    Thế là xong kế hoạch bọn e chạy theo ba e. Bla bla hồi tới 6h cả đám đi ăn sáng, e thì martin thằng H thì leo núi còn thằng T thì nov5 nhìn wế vãi. E nói vs gái.

    - Hôm nay 20-10 L thik gì N tặng cho nè.

    - Để nghĩ đã nghĩ ra nói cho, mà N bao ăn sáng nhé đem có hai chục mua nước thôi hihi. - L dạo này tiến bộ ko uổng công mang tiếng ở chung mà với e, ngồi xe đã biết để hờ tay lên eo nhưng màa chỉ nắm áo thôi hehe.

    - Ô kê con dê.

    - Này thì con dê.

    - Aaaaaá. - E la lên. - L nhéo đâu quá.

    - Hihi. - Gái cười trừ tay thì xoa xoa chổ vừa nhéo L lợi dụng vãi : gach:

    Ăn sáng xong thì ai về nhà nấy e thì tắm rửa thay đồ vẫn quần Jean sơ mi trắng thôi. L thì hôm nay đổi phong cách quần đùi sơ mi tayy ngắn xanh lục trang điểm nhẹ nhìn mà chóng mặt.

    - Giờ đi luôn hay sao. - L nói mà tay thì cứ kéo kéo tay áo.

    - Qua nhà thằng T đợi thằng H nó đi canh má trẻ rồi.

    - Dạ.

    - Woa hôm nay dạ nữa ngoan thế. - E troll L.

    - Ngoan mới có quà. - Gái cười.

    Xuống nhà dắt xe ra wa nhà thằng T, thì e gặp ôbz nó.

    - Chào ba má. - E kêu ôbz thằng T toàn bằng ba má từ nhỏ tới lớn.

    - Con chào cô chú ạ. - L cúi đầu chào ôbz thằng T.

    - Ừ hai đứa qua chơi thằng T ở trong nhà vs pé O hai đứa con zô đi ba với má đi qua ngoại thằng T đây. - Ôz nói.

    - Dạ bmá đi cẩn thận.

    - Ra đóng cổng giùm má cái N.

    - Dạ.

    Ôbz thằng T đi, e lên phòng thằng T thì gặp O ngồi trên giừơng ôm laptop. E hỏi.

    - Thằng T đâu gái.

    - Ủa N vs L hả, T đang tắm.- O ngoắt L. - Lại đây L xem cái túi xách này đẹp hok.

    Bla bla con gái tối ngày có nhiêu đó lên mạng coi tào lao mía lao coi 18+ ko sướng hơn sao. Ngồi hồi thằng T ra.

    - Mới qua bây.

    - Ừ tắm lâu bm.

    - Sạch sẽ nó thế khổ lắm. - Thằng T vừa lau đầu vừa nói cơ mà đầu đinh có bính ướt đek gì mà lau.

    Đợi thằng đếch thay đồ xong xuống nhà dắt xe ra cổng. Đt cho thằng H thì nó ở trong nhà bước ra thế là tắt đt đỡ tốn tiền.

    - Ra quán cafe nge. - Thằng H chạy ngang luôn.

    E vs thằng T chạy theo. Tới quán cafe cho 3 gái xuống. Còn 3 thằng đực thì đi mua quà éo đi siêu thị luôn. Ba thằng đi mua ba con gấu bông chà bá, ghé ngang chổ bán bông chơi luôn cái bông hồng cho lãng mệnh ( bữa đó thím nào thấy ba thằng ôm ba con gấu bông thì là ba đứa e đó ạ). Tới quán tụi e zô phòng vip gặp ba gái đang nc khí thế gặp bọn e ôm gấu bông vào thì mắt sáng lên. Hai đứa kia tặng cho hai con mái kia thì được nó hun sướng bm còn e thì tặng L.

    - Cảm ơn. - L tay ôm gấu bông mặt cúi xuống lí nhí.

    - L này. - E chỉ chỉ vào mặt.

    L chồm người tới e tưởng đc hun ai dè L tát e cái nhưng tát nhẹ thôi nhé làm e quê vãi, cái bọn kia thì cười cái rần như đúng rồi. Ngôi bla bla hồi đi ăn trưa hên hai thằng có gấu bao e vs L ăn ké đỡ mất tiền. Ăn xong chạy qua bên MT chơi bida thằng T vs thằng H chơi độ chiều đi cv nước e bi ra rìa. E quayy qua hỏi L.

    - L chơi banh bàn hok.

    - Ờ đánh luôn.

    L đánh hay vãi. - Bốp 6-1 N đánh dỡ quá. - L chu mỏ ra..

    - Tại nhường thôi. - E bào chữa.

    - Đã zậy chị cho biết tay.

    Bốpp phạch phạch cuối cùng e thua ba set luôn hix. Mệt vãi, L cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con tóc dính vào mặt lại cầm ly nước lên uống chu mỏ hút nhìn yêu vãi.

    - Mệt k gái. - E hỏi L.

    - Lâu quá ko đánh hơi mệt. - L lấy tay phẩy phẩy k biết có mát k mà phẩy nữa.

    - HAi đứa kia xong chưa. - E quay sang hỏi hai đứa kia.

    - 46-50 rồi mười điểm nữa. - Thằng T nói.

    Hai con mái kia thì mỗi lần đánh trúng điểm nó nhảy dựng lên như đúng rồi. Cuối cùng thằng T thua hiahia thế là đc đi tắm free. Xong thì cả đám về nhà đem đồ nhét zô balô đâu đó e qua phòng gái, mở cửa phòng ra màa quên gõ cửa.


    - L ơiiii!!!!

    - Á........á. - L la lên.


    Đập vào mắt e cảnh tượng..........






    Còn tiếp !!!


    p/s: e kêu mấy thím chỉ e cách e*** lên #1 mấy thím ko chỉ thì chấp nhận lội page thôi ( bh bắt đầu nhận gạch ợ :byebye )
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này