1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng chợt yêu một thiên thần Phần 20.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 17/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    UPDATE 10-11

    Cái số là buổi sáng hôm đó Cn nên nướng khét luôn cơ mà nướng éo được, đang mơ một giấc mơ đang đi chơi vs gái đẹp thì ở đâu hai thằng điên kia xuất hiện bay vô vật em ra. E mở mắt thì hai thằng trời đánh nó chuẩn bị tụt quần e, e hoảng ngồi bật zậy đẩy hai thằng điên kia ra. Ba nhỏ gái thì đứng che miệng cười, e nhìn qua thì thấy bọn con gái mặc đồ MU hết rồi e mới chợt nhớ là phải đi tập TD buổi sớm nên chạy đi vsinh cá nhân rồi thay cái áo thun ba lổ ra mặc cái áo cũng MU vào rồi chạy ra. Sáu đứa toàn MU vãi thật, e nói.

    - Sao mấy c6 chú vào được đây.

    - E mở cửa cho tụi nó đó. - L cười [​IMG]

    - Ặc mở cửa cho cướp vào nhà. - E nhăn mặt.

    - Ai cướp thằng kia, tin mấy a vật mày nữa không? - Thằng H giơ đấm lên.

    - E xin, thôi đi mấy cha 5h giờ rồi. - Con P nói.

    Thế là té xuống nhà xách con xe đạp thần thánh ra mang đôi giày bata vào rồi chở L ra công viên LHP. Ôi ra tới nơi thì toàn nam thanh nữ tú éo thấy cụ già nào, quái thật ngày éo gì mà bọn thanh niên tập trung ghê thế nhở, nào là đánh cầu lông, chạy bộ, đá cầu các kiểu không khí thật nhộn nhịp làm sao. Bọn e gửi xe rồi ra chạy mấy vòng khởi động cho ấm người, mấy con mái chạy trước bọn e chay sau nhìn ass bọn nó đánh qua đánh lại cứ như con vịt hài. Đang chạy ngon trớn thì ở đâu có e một mang kính nobita bay ra đâm vào người thằng T, e ý xin lỗi lia lịa cơ mà nhan sắc lát cót nên bọn em bỏ qua không lằng nhằn không làm khó chứ mấy e kute thì có mà thoát. Mấy e kia quay lại nhìn thấy không có gì rồi nguẩy ass chạy tiếp. Thằng T nói.

    - Ê hai bây bữa nay chủ nhật kiếm gì chơi đi.

    - Ừ kiếm gì chơi đi hỗm rài đi học toàn học học và học chán vl. - Thằng H nói.

    - Mấy chú cứ chơi chơi tối ngày, nhưng mà a cũng thích chơi haha. - E cưới

    - Vờ lờ thằng e, à mà tối nay đi bar đi lâu rồi không đi. - Thằng H nói.

    - Ôi chú giàu ghê bây bar không, thôi a nghèo a ngồi vỉa hè cho mát. - Thằng T nói.

    - Ờ trong đó có éo gì đâu vào đó giờ chán, hay là sáng thì thằng nào nấy làm trưa trưa ra quán thằng béo chơi. Rồi chiều qua nhà lão Tr bên đó có vườn rủ mấy nhỏ đó qua luôn. - E ý kiến.

    - Ờ hay. - Thằng T nói rồi giơ tay định bộp đầu e hên e né kịp thân pháp nhanh nhẹn cứ như TV thương.

    Chạy thêm tí nữa tầm 6h rồi về, đi ăn sáng ghé tiệm bà tám. Thấy hôm nay đông khách bọn e tập zô, thằng con bả chạy ra lau bàn cho bọn e.

    - Mấy a chị ngồi đây. - Nó vừa lau bàn vừa nói.

    - Ờ hôm nay mày tốt ra phụ má mày nữa hả ku. - E nói.

    - Hê. - Thằng đệ cưới. - Mấy a chị cơm sườn hay gà.

    - Sườn hết đê ku. - Thằng T nói.

    - Dạ mấy a chị đợi chút. - Thằng đệ nói xong rồi té zô trong.

    Bọn e ngồi lau muỗng nĩa, ngồi đợi cơm ra. Bỗng có 1 e cũng có thể gọi là xinh tươi nhưng không bằng ba con mái nhà e đem cơm ra, khi ẻm ý đi zô e ngoắt tay thằng đệ lại hỏi.

    - Ai vậy ku, thuê tiếp viên luôn cơ à?

    - Ờ dạo này bà già bán được, nhỏ đó là bà chị trên BThủy xuống đây học sẵn tiện ở đây nên phụ luôn. - Nó nói.

    - Ủa sao mấy bữa trước tao có thấy đâu. - E hỏi.


    - À bả mới dọn về, chứ mấy bữa trước bã ở phòng trọ. Ba mẹ bả thấy ở mình không an toàn nên nhờ bà già e cho ở hộ. - Nó nói

    - Ờ thôi té đê. - E nói rồi phủi phủi tay ý kêu nó đi chổ khác.

    Quay qua thì thấy L lườm e ôi sợ bm, cơ mà vẫn nhăn răng cười cầu tài. L lườm e rồi quay xuống ăn tiếp con gái con lứa mà cứ ăn như bát giới cơ mà éo thấy mập mới ghê. Ăn xong L quay qua e khều hỏi.

    - Chút nữa a vs e đi siêu thị mua ít đồ cái.

    - Sao không đi ên mà phải mình. - E vừa gặm miếng sườn vừa nói.

    - Thích đi chung không được à? Mà không đi thôi đi ên ghét. - L nguýt e phát.

    - Ờ đi vui vẻ, ta đây ở nhà ngủ cho nó sướng. - E nói giọng hơi phủ.

    blabla hồi tính tiền rồi phi về nhà, L cứ ngồi sau mà níu áo e e kêu buông ra mà cứ níu làm mặt lạnh chắc dỗi cơ mà kệ tính sau. Về nhà e phi lên tắm thay đồ xong bay về phòng nằm lăn ra ôm lap lên KT hóng tình hình buổi sáng. Bỗng L mở cửa xông vào thay đồ từ khi nào mà thấy mặc đồ mới rồi cứ quần đùi đưa cái đùi trắng hếu nhìn muốn http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif. Bay lên giường ngồi kế e, e cứ bơ mà tiếp tục chơi game. L khều khều e

    - Gì đấy. - E làm mặt lạnh quay qua hỏi.

    - Hihi. - L nhăn răng cười cầu tài.

    -.........- E giả bộ bơ quay chơi game tiếp.

    - Anh. - L kêu.

    - Gì.- E vẫn mặt lạnh quay qua cơ mà nhìn mặt của L làm ra vẻ đáng yêu mà cứ buồn cười.

    - Đi siêu thị với e đi. - L chu chu mỏ làm mặt năn nỉ.

    - Đi mua gì mà đòi đi. - E nói.

    - Đi mua mấy đồ dùng ở nhà. - L ngồi phẩy phẩy cái tay.

    - Ví dụ. - E nói

    - Thì túm la tùm lum đồ con gái. - L chồm người lại gần e soi lap.

    - Đồ con gái là đồ gì. - E hỏi tiếp.

    - Đồ gì thì kệ người ta. - L nói mà mắt cứ soi vào con VDK của e.

    - Không nói không đi à. - E ngồi dậy nói.

    - Là BVS đó được chưa mệt. - L nói rồi nguẩy ass đi xuống giường.

    - Hê đợi chút thay đồ đã. - E cười to

    - Hứ. - L nguýt e phát rồi ngẩy ass đi ra cho e thay đồ.

    Thay đồ quần jean áo sơ mi đi với gái cho nó phong cách tí, ra dẫn xe thì gặp thằng T nó hỏi.

    - Đi đâu ế ku e?

    - Đi siêu thị ku. - E quay qua nhìn nó.

    - Ờ đi đi. - Nó phẩy phẩy tay.

    - Ờ ba đi. - E xoáy nó.

    L lạch bạch trong nhà chạy ra bay lên xe rồi cười. - Đi a.

    E cứ thế mà thẳng tiếp Co.op mart, tới nơi chạy gửi xe ra thì đi với N lên luôn. Cn trong siêu thị đông kiếp thanh niên cho tới cụ già, trẻ e và phụ nữ đủ mọi lứa tuổi. L đi cạnh e mà cứ khoát tay e cứ như người yêu ý cũng hãnh cmn nó diện. Đi vòng vòng mua các thứ linh tinh nào bánh kẹo khăn giấy, hồi L đi lại cho bán nội ý mới ảo e thì nhất quyết éo lại đó nên L cũng ko lại luôn ai đời mà men đi lại chổ đó. Lượn hồi e hỏi L.

    - Không mua BVS hả e. - E hỏi đểu.

    - Hứ nói chơi với a thôi a tưởng thật à, tại rủ a đi zô đây cho mát thôi. Hi - L cười nhăn hết cả mặt.

    - Èo bó tay vs e. - E cũng cười.

    Hai đứa cứ tung tăng lươn siêu thị hồi, xong tinh tiền cũng gần cmn 200k L e định trả nhưng L lại giành trả thế thôi đỡ mất tiền hiahia. Đang đi thì dt rung có TN móc ra thấy số lạ với nội dung như này.

    " A đang làm gỉ đó ^^!"

    E rep lại " ai thế "

    tầm 10s thì có tn tiếp " èo e nè V.a đây "

    " Èo V.A nào ta " E rep

    " Ác không nhớ vậy thôi " - E ý rep.

    " Ờ pp " e rep lại phũ vl


    " pp " e ý rep.

    " hi đùa mà làm gớm hehe" E rep

    " Nghỉ chơi với a rồi " E ý rep

    " ờ zậy té" E rep. nt với e này cũng hàivl

    " Té cái đầu a, đang làm gì đó :-p " E ý rep kèm thêm cái icon.

    " Đang đi siêu thị có gì tí nt sau nha" E rep gấp vì cơ bản L đang ngía.

    " Zạ " e ý rep. Ôi vl dạ luôn mới ghê, thôi không quan tâm e ý nữa lo với L thôi.

    - A tí chở e đi mua con chuột quang đi/ - Đang đi L kêu e.

    - Ủa chi vậy? - E quay qua hỏi L.

    - À chơi game mà không có chuột khó chơi. - L cười nói[​IMG]

    - Ơ biết chơi game nữa à? - E hỏi L.

    - Sao không. - L nheo nheo mắt.

    - Ghê mà game gì ế Au à. - E nói.

    - Chơi Liên Minh. - L nói

    - Ôi vãi[​IMG] thôi dẹp không cho chơi con gái mà chơi LoL dẹp dẹp. - E lắc đầu.

    - Ờ không chơi thì thôi, mà nói chứ mua con chuột cho dễ xài. - E chọt vô nách e phát.

    - Không là không định dụ dỗ a hả dẹp [​IMG]. - E nói.

    -........- L xụ mặt xuống trông yêu vãi[​IMG]

    Thế là éo cầm lòng được, đi siêu thị rồi ghé qua chỗ ông a mua cho L [​IMG]E chạy xe chở L qua chổ ông a, ông a này cũng thường đi uống coffee. Ông a ngày cũng ảo nhà cũng giàu học giỏi có cả bằng kỹ sư phần mềm mà éo gì không chịu đi làm mà mở tiêm bán máy tính vơi laptop mới hài. E ghé vô tiệm thì gặp vợ lão e chào.

    - Chị dạo này khỏe không lâu quá mới gặp.

    - Ơ N hả e, lâu quá chị mới gặp mày. Mà ai đây người yêu hả. - Chị cười, nhìn qua L rồi hỏi e.

    - À dạ, a H đâu chị. - E gật đầu cười cười rồi hỏi chị.

    - Ổng đang ở phía sau để chị kêu ổng. - Chị đi vô trong kêu ông a ra.

    E với L lướt vòng vòng xem này nọ một chút thì ông H ra, vừa gặp e lão nói luôn.

    - Ê ku lâu quá không ghé a mại, có bồ rồi bơ a hả ku. Mà bồ xinh mày. - Ổng liếc qua L rồi nháy mắt với e.

    - Èo xinh có xinh mà cứ như sư tử Hà Nội a ơi herher. - E cười.

    - A nói ai sư tử cho nói lại. - L nhéo e, ngiến răng nói.

    - Á, hiền hiền như cục đất ý hê. - E định nói cục **** mà sợ ăn nhéo.

    - Haha, mà mày qua tao có việc gì thế N. - Ông a đứng cười rồi hỏi e.

    - Ae lâu quá ko gặp nhớ nên qua thăm cho nó tình thương mến thương hê. - E cười.

    - Ặc, thôi a ko bđ như chú. Té đê. - Ổng phủi phủi tay.

    - Èo mới gặp đã đuổi. Mà đại ca a coi lấy cho e con mouse chuyên game dành cho laptop cho cô này xem coi a. - E nói với ông a.

    - Ừ chú đợi a chút để a xem. - Ổng nói rồi đi lại tủ lục lọi cái gì đó xong xách hai con mouse ra.

    - Đây nè e gái e thích cái nào hai cái này là loại hiếm xách bên USA về này. A định để xài mà thằng N nói thì a chia cho một cái. - Ông a đđưa con mouse cho L xem.

    - E lấy con này đi a con này có đèn đẹp, mà nhiu vậy a. - L soi soi hồi rồi giơ con chuột Apple lên nói.

    - A tặng cứ cầm về mà xài, hàng bà nội a đem bên đó về tặng a giờ a tặng lại cho thằng N coi như quà. - Ông a nói.

    - Èo thế sao được a, mà huynh tặng thì đệ nhận hêhê. - E nói rồi chộp luôn con mouse sợ lão đổi ý

    - Được sao không tối chú đưa a 50viên HTB thôi hêhê. - Lão cười đểu.

    - Ôi vl 50v gần 1 củ mẹ rồi. Mà đào đâu ra đại ca. - E nhăn mặt.

    - A biết chú có cách mà hêhê. Không có thì trả lại cho a. - Lão tiếp tục đểu.

    - Ặc thôi được được để e xoay. - E gật lia lịa sợ lão lấy lại.

    - Thôi a đùa với mày chút chứ a cầm hoàng kim rồi lấy HTB làm đềch gì, cầm đấy về mà sài. - Ông a cười.

    - Ôi cảm ơn a zai, tốt *** thôi e té đây tối bữa nào đi cafe giờ về có công chuyện rồi. - E chào ông a rồi té

    E với L chạy về nhà cất mấy thứ mua trong siêu thị rồi bay lên phòng L test chuột mới, mà công nhận chuột Mỹ ngon vl để đánh 3Q thì hết ý. E thấy L lục lọi gì đó rồi đem cái usb lại gim zô máy, ôi có cả garena chắc định chơi LOL e hiểu nên sai L xuống kiếm gì uống. L lạch bạch chạy đi, e thì xóa luôn cái garena chặn web của garena luôn. Xong test máy L coi có gì, toàn hình tự sướng các kiểu rồi e kéo xuống thấy thư mục tên quái " có lẽ mình đã yêu" e lick zô. Ôi vl toàn hình e với L tự sướng lúc về quê ngoại e, e cũng đoán được phần nào cơ mà để yên xem địch hành động thế nào. Mà nói cho cùng thì đến thời điểm này hai đứa cũng như n.y mợ rồi còn thiếu mỗi câu tỏ tình từ e thôi, mà e nghĩ éo có gì phải vội xem tìm hiểu thêm đã. Ngồi xem hình L tự sướng rồi tự cười mình ên, thì L mở cửa xông zô với hai lon red bull.

    - Nè a. Mà a chỉ e đánh Liên minh đi mấy nhỏ bạn e nó nói hay hơn au***ion nữa. - L bay lên ngồi kế e

    - Ôi cái đó a có biết chơi đâu, mà hồi nảy a zô cái garena ko được a dell rồi. - E chém với L.

    - Èo, thôi tránh chổ e chơi cái khác. - L xị mặt xuống rồi giành chổ với e.

    - Chơi gì ế. - E hỏi

    - Gunny. - L vừa gõ phím vừa nói.

    - Ờ. - E gật đầu, dù sao gunny vẫn tốt hơn lol rồi e mở lon bò húc làm một hơi.

    - .......- L im im coi bộ đang chăm chú đang trong phòng chờ đợi war G.

    - Ngồi im đó. - L bỗng nhiên quay qua e nói. E cũng ngồi im luôn. L chồm người tới gỡ miếng lá trên tóc e xuống vậy mà tưởng gì hiahia.

    L vào bắn ôi vãi bulmerang +12 e nói.

    - Kinh thế bulmerang luôn.

    - E mà. - L cười.

    Đồ thì vip mà bắn hơi tệ e không chịu đc chỏ mỏ zô.

    - Gió ngược 1.3 góc 70 lực 85.

    -...........- L nhìn e với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng bắn theo e chỉ, ôi nói khơi mà trúng thật e được nước lên mặt.

    - Sao ko x1 70%.

    - E tưởng a nói chơi. - L quay qua nói với e.

    - A mà nói chơi. - E hất mặt lên ưỡn ngực ra.

    - Xí. - L nguýt e rồi quay qua chơi tiếp.

    Blabla hôi e rủ đi qua nhà lão Tr cũng hơn 1h rồi. Đợi hai thăng nách kia đi rủ hai con gấu chúa nữa chạy sang nhà lão Tr thì cũng 2h hơn. Chạy tới nhà lão thì ôi xe đậu trước sân nhiều vl, e gọi lão.

    - A Tr ơi!!!

    - Ơi thằng N hả. - Lão trong nhà chạy ra. - Đông đủ bây a định điện bọn mày qua làm tiệc nhậu giờ tui bây qua đỡ tốn tiền đt.

    - Ôi vl tiếc tiền đt à. Mà ai trong nhà vậy. - Thằng T hỏi.

    - Ae chiến hữu toàn quen nhau cả vào thì biết. - Ông ngoắt bọn e zô nhà.

    Bọn e đâụu xe rồi zô nhà biểu hai con kia dẫn L đi ra sau coi có gì phụ hoăc ra sau chơi với vợ a Tr. Hai con kia qua đây hoài nên cũng quen cả, xong bọn e bước zô nhà.

    - Ôi đại hội võ lâm à. - E zô thì thấy cả đám ngồi trong nhà.

    - Ủa tụi bây mới qua à? - Ông Q hỏi.

    - Ờ mà cha đek trông quán karaoke qua đây tụ tập à. - E hỏi lại.

    - Giờ này khách đâu mà trông lai rai thôi, để e út với vợ a mày nó coi. - Ông Q nói.

    Blabla chào hỏi nói chung người nhà cả. Làm lai tới chiều nói chung cũng nhậu bàn chuyện đại sự nên không có gì để kể thôi next. Nhậu xong nói chung còn tỉnh mà e giả say bắt L chở về, hên hồi nảy đi con AB của thím nên L lái được. L lái xe e thì giả say cứ ngồi sau ôm L cứng ngắt sướng bm, về tới nhà thì L biết bị e lừa cầm chổi rượt e vòng vòng sân. Buổi tối tắm rửa xong cũng không có gì hót xuống xem tivi rồi tám với ôbn, đàm đạo với chú K còn L thì học bài nên e không làm phiền. Hồi chán lên phòng đi tống kim cho lành. Xong trận cũng gần 10h, e lếch body qua phòng L ôi không khóa cửa mà nằm phơi thây trên giừơng lấy cuốn tập úp mặt lại e tưởng ngủ rồi định đi ra vừa quay lừng thì " vèo " e ăn nguyên cái gối. Quay lại thì L đang ngồi cười. E rượt L chạy vòng vòng L la oai oái, cuối cùng e cũng túm được cù léc cho hồi rồi blabla e té về phòng ngủ. Nữa đêm thức giấc mắc tiểu quá chạy đi tiểu, nhìn thấy phòng L im ắng quá e nảy sinh ý định chọc L. Thanh niên dám nghĩ dám làm e gõ cửa phòng L thấy không trả lời xoay tay vặn thì mở được e nghĩ " con gái con lứa ngủ không khóa cửa gì hết" . E lại gần định kêu L dậy thì

    - HUuuuuuù. - L bật dậy hù e.

    -Làm hết hồn chơi kì vậy. - E ôm tim.

    - Thế tối kêu e làm gì. - L cười đểu.

    - Định qua chúc e ngủ ngon thôi. - E nói.

    - Rãnh há đang ngủ qua gõ cửa um sùm. - L nói.

    - Ờ giờ hết vui rồi, chúc e ngủ ngon. - E nói rồi đi ra.

    - A cũng ngủ ngon. - L nói với theo[​IMG]

    TY LE CA CUOC TY LE CA CUOC BONG DACA DO BONG DADU DOAN TY SOKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này