1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Kỷ niệm thì đơn giản là khu Mỹ Đình ở giữa nhà mình và nhà người cũ, 2 đứa đều thích không gian thoáng đãng, nên hay ra đó ngồi. Giờ không thể có được giây phút đó nữa, vì cả không gian và thời gian, nên gọi là kỷ niệm :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cụ thể là cái gì dễ đến dễ đi hả nghiengngo?
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mùa hè, tối đến mà ra sân vận động Mỹ Đình để thả diều thì quả là nhất rồi:)
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mùa hè, tối đến mà ra sân vận động Mỹ Đình để thả diều thì quả là nhất rồi:), bạn này có kỷ niệm đẹp và thơ mộng thế
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2014
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ơ... thế hóa ra nghiengngo có người yêu ở Mỹ Đình à?
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tớ đúng là viết truyện rồi:P.
    Nhưng J viết không thì tớ chịu.: ))
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2014
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    ừ thì cụ thể là tình cảm ấy, tình cảm với những bạn như ở Mỹ Đình ấy
    Tại tớ thấy thế
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Những nào? Mình chỉ có kỷ niệm với 1 người duy nhất ở Mỹ Đình thôi, và chuyện với người ta cũng kéo dài 4 năm, cũng không thể gọi là dễ đến, dễ đi phải không nghiengngo? Kể cả những chuyện tình cảm khác của mình cũng vậy, có lẽ nghiengngo hiểu nhầm gì đó khi đọc các post của mình ở đây rồi :)
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    chẳng lẽ lại như vậy thật sao. thêm 1 lần nữa. Mình vốn quá ngây thơ.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225

    Có đâu, B suy bụng ta ra bụng người : )

    Nhớ hồi năm xưa NN đi xem bắn pháo hoa (hình như là đại lễ Thăng Long thì phải). Năm ấy nghe đồn là pháo hoa do các chiên za nước ngoài mang đến, sẽ có nhiều màn trình diễn tuyệt vời, xong rồi thì thấy có vụ nổ pháo hoa trước khi trình diễn. Nhưng vẫn thấy truyền thông rầm rộ nói là Nô prop lừm, màn trình diễn pháo hóa sẽ vẫn mãn nhãn. Thế là NN đi xem.

    Trời, phải nói thiên hạ đi đông khiếp, ko còn chỗ để gửi xe. Có những gia đình từ tận Thanh Hóa đi ra HN, đến từ 5h chiều, giữ chỗ, mang theo đồ ăn, ngồi la liệt ở sân chính. NN cũng len được vào sân. Hình như phải tới 9h, 10h đêm thì màn trình diễn pháo hoa được quẳng cáo là "để đời" mới bắt đầu. Nói chung là quá ...thường. Chừng khoảng 15 phút sau thì bắt đầu thấy cảnh sát, cứu hộ bế trên tay 1, 2 cô gái ngất vi nghẹt thở (vì quá nhiều người). NN đã hoảng hoảng, bảo thôi lên đường về, mà ko len ra ngoài được. Biển người mênh mông.

    Đến chừng hết màn pháo hoa thì mới là thảm họa. Mọi người đang chen nhau, kề vai thích cánh nhích từng bước ra ngoài sân Mỹ Đình, thì có 1, 2 kẻ dở hơi hô to: Cháy, nổ, chập điện gì gì đó. Thế là thiên hạ cuống hết lên, đạp lên nhau chạy. NN biết là tin vớ vẩn nên tìm cách thoát khỏi dòng người, trèo lên được 1 cái cây. May, có không khí để thở. Hú hồn. Lại thêm vài người bị ngất nữa, đám đông sau lúc hoảng loạn cũng bình tĩnh lại dần.
    Zị là NN cứ ở trên cây, đến tần quá 12h đêm, khi thấy dòng người phía dưới đã thưa dần, mới xuống, đi về.

    Hôm ấy đi về xong thề ko bao giờ đi chơi mấy cái chỗ đông người quá như thế nữa. Làm NN mỗi khi nhớ về pháo hoa đại lễ, là lại tưởng tượng đến mấy cái chuyện mà dân Ân Độ đi hành hương lễ Phật, lúc đi trên cầu, rồi do hiệu ứng đám đông, có đưa cũng la lên là cầu sập, hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà bao người bỏ mạng ấy. Ko biết B có biết vụ ấn độ ấy ko zị?

Chia sẻ trang này