1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh RC quả là biết cách khen người
    RicksCafe thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh gửi em 2 cuoons em thấy cũng thinh thích, nhưng em thích cuốn ...gì gì mà em có thể để tôi hôn....dc ko gì gì đó như cuốn tiểu thuyết ấy, em chỉ cần mượn thôi, ko cần tặng:D
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Cứ trả lời câu 3 đi rồi hãy mặc cả phần thưởng nhé em! Anh rất ưu ái em nhưng nguyên tắc là nguyên tắc :D
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    :):)ok
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Vào TTVN thấy ảo cái cuộc đời

    Hôm qua tới nay stress

    Mình chưa bao giờ cho rằng đó là việc "lợi dụng", chưa bao giờ. Và vấn đề nữa là ở chỗ mình cũng chẳng bao giờ nhận thấy họ lợi dụng mình trong chuyện này. Dùng từ “lợi dụng” ở đây quả là quá, quá đáng

    Nhìn đi nhìn lại thấy quan điểm sống quá khác nhau.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Cũng là do cái miệng của mình, ko biết có chữa nổi ko, cứ quen cái thói đúng là phụ nữ, bao nhiêu lần rồi, cứ loằng ngoằng nói những cái ko cần thiết, chỉ nói cái ý chính và đúng cái mình nghĩ thôi, còn những cái linh tinh khác nói ra làm gì? Rồi bị “vạ miệng” ra

    Mà người kia thì cũng đúng là “super soi” câu chữ của mình, ko nhìn theo kiểu tổng thể như mình đâu, thấy cũng khá tỉ mỉ, haizzzzzzzzzzz

    Mà lúc họ tức lên là mình thấy tay mình cũng run

    Lại thấy họ lúc nọ, lúc kia, mình ko hiểu nổi nữa.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Bạn RC nói chưa chuẩn lém.
    Tuy bạn RC coi KCB chỉ thông minh cùng lắm bằng 1/3 em kieuhaiyen( nên mới yêu cầu trúng 1 là ăn ngay), nhưng bạn KCB đủ kỹ năng tìm thông tin từ mười mấy năm nay, kết hợp cảm giác tốt, trí nhớ không tệ, nên chỉ đọc có đúng 3 bài, chứ không phải lục tung google.
    Dòng đời càng xô đẩy phải càng biết cách giữ thông tin để tự bảo vệ mình. Bạn RC có nghĩ vậy hông? ;)
    kieuhaiyensilent_love13 thích bài này.
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chẳng hiểu đang nói gì
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chắc là mình nhạy cảm quá, chắc ko có ý gì hết, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mấy hôm trước có đọc đâu đó 1 câu nói rằng: Nếu 1 người luôn nhìn thấy cái xấu của người khác, người đó khó có thể gọi là người tốt

    Đang nghĩ ko biết câu này có được gọi là hợp lý hay ko.

Chia sẻ trang này