1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao con người thất tình?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 09/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đã từ lâu tự hỏi câu này nhưng không biết vì cái gì mà con người thất tình? Và thất tình thật sự có nghĩa là gì? Phải chăng đó là một sự ngụy trang khéo léo của công cuộc truyền sinh của con người qua cái gọi là đắc tình hay thất tình, vì khi con người đắc tình, khả năng dẫn đến quan hệ ******** để duy trì nòi giống là rất cao và ngược lại với điều đó là thất tình? Liệu thật sự có phải là như vậy?
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vấn đề này xem chừng ra liên quan đến mảng triết học siêu hình học... vì nó hoàn toàn liên quan đến giành giật và đấu tranh sinh tồn "********" mà đầu tranh sinh tồn đó nằm trong một hữu thể tự do, con người.
  3. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có (kẻ) được thì tất có (kẻ) mất thôi (xét theo quan điểm Âm Dương). Vậy nên ông nhà Phật khuyên chớ có tìm để được...
    Còn nhìn nhận theo khía cạnh "khoa học" thì thất tình như một lần thay máu lớn lao, ai vượt qua được sẽ vững vàng hơn, còn không thì ngược lại.
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vấn đề là vũ trụ đã tạo ra con người qua công cuộc tiến hóa và sáng tạo chính nó, nhưng lại không có cách nào giải quyết được sự đấu tranh sinh tồn của việc giành giật "********" cho một hữu thể tối cao và tự do tối cao với tiềm năng có thể đạt đến nhận thức tối cao (giác ngộ) và vô hình chung có thể làm tổn thương hữu thể đó và làm cho nó bị đau khổ???
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bác này vẫn như ngày nào (nếu là nick cũ trc đây), chuyên hỏi các câu rất hại não ;).
    P/S 1: test luôn nick lâu ko dùng ;).
    P/S 2: trả lời ko lại bảo spam: có đc tất có mất, có tụ tất có ly, nên ko có j là mãi mãi cả.
    yongfukieuhaiyen thích bài này.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vấn đề là tại sao con người lại phải bị đau khổ nếu con người là mục đích đầu tiên và cuối cùng của công trình tiến hóa và sáng tạo của vũ trụ?
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Con người có đau khổ, cũng có sung sướng
    Đừng đi tìm sự công bằng trên thế gian này, nhất là công bằng tuyệt đối, ko bao giờ có. C'est la vie
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nhà triết học không thể nhìn con người đau khổ mà không tìm cách giúp họ...
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nhưng mà mình ko mang lại được niềm vui cho họ
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tuy nhiên, vẫn có thể giúp họ vượt qua được nỗi đau khổ...

Chia sẻ trang này