1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Người ta cho rằng xã hội đi lên là nhờ sự tiến bộ về nhận thức của con người, tuy nhiên ở VN thì đang hình thànhmột nền báo chí dị dạng..dẫn tới méo mó và phế phẩm cho hàng thế hệ người Việt. Sự ngu dốt mà báo chí ném ra thì hàng sọt
    Đơn cử như vụ mây đen do giông lốc ở QUảng Ninh và một số tỉnh thành: Phóng viên suốt ngày mân mê bàn phiims và cái giường nên quên mất thế nào là giông lốc..Nên trời vùa sầm sập( lạ cái quái gì nhỉ) đã gào toáng: Ngày biến thành đêm ở Quảng Ninh....Hải Phòng..Cái này thì là bình thường nhưng với những cái đầu ngu đặc thì ..rất lạ, vô cùng lạ khi chúng nó ngõ ra khỏi cửa sổ. Và được đà là các nhà" sĩ diễn " học Việt Nam bình loạn về thời tiết, lên lớp rất kinh về biens đổi khí hậu..Hóa ra hàng ngàn năm nay cái dân lúa nước này ngu thế sao.
    Vụ cái xe bồn chở nước bị xe khách tông vào đít
    Cái xe khách chay mất tốc độ thì tông vào xe tưới cây, làm người chết người bị thương. Cái xe bồn có lỗi gì? Chả có lỗi gì, đơn giản nó bị báo chí phang vì nó..dám tưới cây trên đường cao tốc và các con rận viết báo moi ra là tại sao nó là xe chuyên dụng và trách nhiệm cơ quan chủ quản..để nó đi tưới cây. Kiểu như như phân tích tại sao con chó là con chó và trách nhiệm chủ nhà đê nó trông nhà
    Sự luẩn quẩn của báo chí ở chỗ này. không thể có đề tài gì đáng viết thì nó xoay sang chửi bới và hạ thấp người lao động bằng sự miệt thị những kẻ bần cùng nhưng ngày đêm làm ra cơm gạo hay giữ sạch sẽ cho nó ăn viết và ị bậy. Chúng nó công khai ăn cắp hững bài báo dịch từ báo Tàu chưa kịp đổi tên đã lên khuôn nhưng đọc lên thì rặc Tàu với những kiểu như Nhi nhi hay Yến yên.. chính nó cngx chả hiểu hết nội dung nhưng để cho kịp thu tiền thì cú tống lên mặt báo luôn.
    Lương tâm chúng nó ..bán cả
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2014
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Thêm cái vụ "đánh hùa", "đánh hội đồng", "đánh một chiều" nữa các bác, như vụ chiếc 7 chỗ cán phải cô bé 7 tuổi cách đây một thời gian (may là e là bạn của tài xế mới biết chuyện) lúc đấy báo mạng các loại cứ bu vào kết tội tài xế, bắt phải truy tố hình sự với hình thức cao nhất!!!! Chứ đâu biết rằng vụ đó là do xe máy của bố mẹ cô bé va quẹt với một xe máy khác làm ngã xe rồi cô bé đó mới rơi vào gầm chiếc 7 chỗ. Và cũng chẳng thằng nhà báo nào thèm xem lại luật giao thông đường bộ quy định rõ ràng :
    - Xe máy ngoài người lái thì chỉ được chở thêm một người lớn và một trẻ em dưới 6 tuổi!
    - Trẻ em khi tham gia giao thông cũng bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

    Vậy nên sau khi "hỗ trợ" nạn nhân xong, người tài xế đó sau vài lần lên lấy lời khai nữa là thôi, phạt hành chính còn chẳng có (do chẳng có lỗi). Thế mà cái "cộng đồng lều báo" kia chẳng có 1 đính chính, xin lỗi, cứ để lâu rồi "*** trâu hóa bùn", thế mà lúc nào cũng mở miệng "THÔNG TIN NHIỀU CHIỀU", thối vãi
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Mỹ Nhật Tầu đã tuyên bố dịch sởi. Hà Nội thì chưa. Đây là Hà Nội tức thành phố Hà Nội trực thuộc trung ương nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam Độc lập Tự Do Hạnh Phúc, chứ không nói Hà Nội là ám chỉ toàn nước Việt nam. Xem ra Hà Nội là nơi sạch sẽ văn minh nhất hoàn cầu. Các bộ trưởng y tế Tầu Mỹ Nhật sẽ đến Hà Nội đóng sách mà học theo con *** thối nguyễn thị kim tiến.

    Nguyễn kim tiến *** thối, chính phủ ta như đống *** thối, vtv bưạ thối, vtv là con chó đẻ sủa thuê cho bọn ăn thịt trẻ em.

    Hôm qua VTV đăng đàn cho một thằng tây châu Á sủa. Thằng Nhật này có quốc tịch là cái nước ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nó tuyên bố rằng Việt Nam đã làm việc hết ý khi đối phó với dịch sởi. A ha, ngày trước đảng và nhà nước đã mời một lố tây sủa Việt nam là cường quốc vệ tinh, so với các thể loại Indonexia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, ấy là không so với các APStar, AsiaSat , ABS của Hồng Công tính là của Trung Quốc.

    Ngón nghề lớn nhất của của đảng ta là : thủ dâm.

    Một lần nữa, mình nhắc lại cái luận điểm của mình. Các chó dại lợn thối thường là liếm, tại sao người Việt nam không ủng hộ những kẻ ODA lớn nhất cho việt nam, mà lại đi ủng hộ đâu đâu. Một con chó thủ dâm khá nổi tiếng là Hai Lúa đã sủa vào mặt mình trên face book: nó cho vay thì nó không điên đến mức không mong cho người ta phát triển để trả nợ.

    Mình nhắc lại nhé: Tầu-Ấn-Indonexia quá to quá đông dân đến mức không ai ODA nổi cho họ. Vậy thì Việt nam được tỷ lệ ODA bình quân đầu người nhiều như thế, tại sao lại không phát triển nhanh bằng họ. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của họ gấp 3-7 lần Việt nam, Việt nam phát triển chậm hơn họ, dù có báo cáo láo thì cũng chỉ bằng nửa họ. Vậy thì ODA + đảng + Nhà Nước Việt nam đang đi đâu, có phải đi đến đáy cùng nghèo khổ chết chóc của thế giới hay không ?.

    Tại sao được nhiều ODA lại chết chóng, lại nghèo khổ.... thì mình không nói nhiều trong post này thêm nữa.

    http://philong58.blogspot.com/2014/04/thu-cua-mot-nguoi-cha-gui-bo-truong-bo.html
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/for...lth_minister_responsibilities_tuankhanh.shtml
    http://philong58.blogspot.com/2014/04/chi-bo-truong-y-te-moi-biet-chuyen-no.html
    http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2014/04/chi-o-tien-moi-biet-chuyen-no-nhu-nay.html




    ====

    Bạn đã bao giờ chứng kiến bệnh dịch ở một nơi xa nhà, không quen biết... bạn là người thành phố, biết chat chit, bạn hãy một lần làm anh nông dân vào bệnh viện.

    Thật là... không may mắn, mình đã một lần được / bị làm như thế.

    Mình đi đám, chú mình cũng đi đám, chua từ Tây Nguyên ra đi đám. Ông chú mình lăn quay ra ốm to, mình được coi là "có hiểu biết" một chút, phải đảm bảo giao tiếp với các đệ tử của con lìn thối nguyễn thị kim tiến ở một cái bệnh viện xa xôi.

    Mình phán ngay ông chú bị sốt rét. Thế nhưng 3 ngày liền cái bệnh viện ấy khám ko ra kết quả, họ phán bệnh sốt siêu vi trùng chuyển xuống khoa lây. Mình phát hoảng, sốt rét chữa bệnh siêu vi thì giết ông chú mình rồi.

    Mình lần đi hỏi thì kết quả xét nghiệm máu chưa có. Ôi giờ, người ta quăng quật ông chú siêu âm x quang đủ hết các bộ phận nhưng chưa xét nghiệm máu !!!

    Tại sao chưa có kết quả xét nghiệm máu ? ko có người mang đi ?? à, thế để gia đình tự mang đi, bác sỹ lấy mẫu máu rồi niêm lại !!! Ừ thì hết nước, bác sỹ đành làm như thế.

    Mình đã đủ điên rồi. Thím chuẩn bị đê, thím cháu mình mang chú về Bạch Mai, ở đây 3 ngày chưa ra bệnh, sốt sình sịch thế này, nhỡ làm sao.

    Rồi mình mang mẫu máu đến trung tâm y tế dự phòng huyện. Ôi trời ôi, đến giờ mới biết, cái trung tâm này nó như một cái bệnh viện huyện. Ái chà, cái chế độ của con lìn thối nguyễn kim tiến là các bác sỹ y tế dự phòng - thực chất không phải là bác sỹ - được cấp bằng và khám bệnh, được ưu tiên to hơn bệnh viện chuyên môn.

    Đơi. Anh ơi chưa có kết quả, , hay anh cứ về, em gửi mẫu về xã !!! ơ hay, gửi về xã làm gì, anh lấy mẫu về cho bác sỹ ở bệnh viện !!! không có kết quả ngay đâu anh ơi !!! thì anh đợi, đàng nào cũng đợi, đợi mấy ngày rồi mà !!!

    Rồi thì cái hệ thống bệnh viện ấy nó cũng phải chào thua mình, nhưng mà mất 3 ngày !!! Sau cái đoạn gia đình mình chuẩn bị về Bạch Mai, thì có ông người quen đến tâm sự. Vì đã thanh toán bệnh sốt rét rồi, nên không được quyền có bệnh nhân sốt rét, tuy vậy anh xem lại đơn thuốc đi, chữa sốt rét mà, chỉ không nói ra thôi. Bác sỹ tưởng anh cũng nhà quê nên không tiện nói !!!


    Ái chà. Thế ra dưới sự lãnh đạo của đảng, con lìn thối nguyễn kim tiến cấm cửa các bệnh nhân nhà quê được biết họ bị mắc bệnh sốt rét.

    Mả cha đảng, mả cha nhà nước, mả cha bộ y tế. Nếu hôm ấy con ông chú mình ra kịp, nó khuân ông ấy vào nam, nó tiêm thuốc chữa siêu vi như bác sỹ phán, thì chết mẹ nó ông chú mình rồi.

    Mẹ cha đảng, mẹ cha nhà nước, mẹ cha con lìn thối nguyên kim tiến. Đó không những là sai luật, ko chỉ là phải ra tòa vì tội bác sỹ phán láo. Đó là tội giết người.

    Những ở đây có một chuyện khác. Đảng được định nghĩa là đám lợn chó cặn bã nhất xã hội. Cho đến thập niên 199x đảng ta vẫn cấm các trí thức ra nhập đảng. Đám cặn bã lợn chó bần cố đó độc quyền lãnh đạo chúng ta 40 năm sau cái 199x đó. Bần cố không học y khoa được, thì đảng tổ chức ra trường "y tế dự phòng". Trung tâm y tế dự phòng huyện có toàn quyền lãnh đạo bệnh viện chuyên môn huyện, toàn quyền chà đạp lên luật pháp, thay mặt đảng chà đạp lên luật pháp và khoa học mọi nơi mọi chỗ.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu biến đổi khí hậu.....
    "nông dân với biến đổi khí hậu"

    bây giờ có chương trình hàng ngày phát nhồi sọ đám bố lẫn mẹ điếc, vợ đẻ con dại... mà các bạn phải bỏ lại nơi xóm quê để lang thàng tha hương cầu thực khắp các nơi. Các bạn có học vấn, các bạn có va chạm, các bạn đã biết tốc váy đảng và nhà nước ta lên nhìn vào bên trong.... đảng và nhà nước bị các bạn khinh miệt...

    À không. Đảng và nhà nước sẽ đánh tập hậu, móc lốp thông ass các bạn. Đảng và nhà nước làm cho vùng quê cuả bạn xác khô, bạn không thể sống nổi, bạn phải ra đi cứu nước cứu nhà... để đảng và nhà nước ngày đêm biến bố mẹ vợ con bạn thành lợn thành chó.

    Sự thật về chiến dịch sủa biến đổi khí hậu-nước biển dâng.
    https://sites.google.com/site/ttvno...hien-dich-sua-bien-doi-khi-hau-nuoc-bien-dang


    Trưa nay, 13h ngày 26-4-2014. Mình *** ngủ trưa được, bật tv lên uống nước rồi tức điên mất giấc ngủ trưa. Đại khái là chương trình "nông thôn mới", có phóng sự "chống hạn Nam Trung Bộ".

    vtv tranh thủ quảng cáo cho một hệ thống tưới nước nhỏ giọt, địa bàn là Nam Trung Bộ, cây cà phê Tây Nguyên.

    Chắc các bạn tuy rằng không làm nông nghiệp thì cũng không lạ lùng gì hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Ví dụ như ở Tây Tưụ Hà Nội. Nó là một cái bể nước cao hơn mặt đất độ nửa mét, xây bể là sang, nếu không bể thì dùng thùng nhựa. Ống của nó rẻ hơn bèo, bán khắp nơi cho thợ xây. Nếu như đơn giản thì người ta chỉ cần lấy kim chọc lỗ ống nhựa, phức tạp thì thêm một cái khóa giống với nguyên lý ống truyền nước vào người. Cái bể nước thấp, nông dân tự dùng xô múc nước đổ vào đó, pha phân nếu cần, và mở van. Nếu vườn quá gồ ghề miền núi thì người ta đi dây theo bình độ để điều hòa áp suất.

    Cái hệ thống tưới nước nhỏ giọt kiểu đó không riêng gì ở Việt Nam, mà ở khắp thế giới. Đâu cũngvậy, người ta dùng cais ống nước dành cho thợ xây vùi trong đất, có thể dùng van điều tiết giọt hay đơn giản là châm kim, chỗ nào cần tưới nhiều hay áp thấp thì châm nhiều lỗ. Giá thành chủ yếu của nó là cái ống nước dùng cho thợ xây, loại ống nhựa mềm, nhựa tốt không bị tia cực tím phân hủy, và chôn trong đất giảm điều đó, cũng như che sáng-giảm việc rêu phát triển trong ống gây tắc. Cái ống đó giá bán ở Việt nam là 0,08 $ mỗi mét, gần 2 k vnđ, giá đó là khá đắt rồi vì mỗi mét dây mạng tp hay cáp đồng trục tv cũng chưa đến 5 k vnđ. Chês tạo cái ông đó bằng keo dán ống nhựa bán ở tất cả mọi xã trên nước Việt nam.
    http://www.concovang.com/handbook.php?id=97&cid=7#.U1ubYFV_tA0

    Ở đây, hệ thống tưới nước được vtv ***g vào quảng cáo có giá ... 70-100 triệu đồng mỗi héc ta !!! vì thế cái khó khăn của các nhà phát minh là nông dân không có vốn để tậu... Và như thế, trong các chương trình sau vtv sẽ nêu ra vấn đề cho nông dân vay vốn, như chúng ta vay tiền Mỹ mua điện gió cà mau và vinasat.

    Thưa đảng và nhà nước. Mỗi héc ta cà phê bán chỉ được 100 triệu đồng mà thôi. Đảng và nhà nước đầu tư hệ thống tưới trên đó 100 triệu đồng, thì còn lại được bao nhiêu ?

    Tởm lợm tv của đảng và nhà nước, ghê tởm nhà nước. Chúng ta xem những ảnh của các hệ thống tưới nước nhỏ giọt dưới đây xem nó giá đến mấy triệu một héc ta.

    Ở tây Tựu, Hà Nội, người ta không thiếu nước, không hạn, và trồng hoa cũng không lo thiếu điện. Trồng hoa ở Tây Tựu rất tốn điện vì mỗi mét vuông cần một bóng thắp đêm. Thế người ta làm tưới nhỏ giọt để làm gì ? à, để cho rẻ đảng và nhà nước ạ, để đỡ phải thuê nhân công gánh tưới. Hoa thì không phun nước.

    Để cho rẻ mà mỗi héc ta 70-100 triệu đồng thì thuê nhân công gánh tưới luôn cho khỏe.

    Các bạn hãy hình dung một hệ thống tưới nhỏ giọt như thế này xem giá bao nhiêu. Nó bao gồm một cái bể đặt cao hơn mọi chỗ trong vườn, độ cao tùy, nửa mét là chạy. Nếu như vườn bằng phẳng thì đơn giản. Nếu vườn gồ ghề có thể làm nhiều bể hay là các van điều áp, hay đơn giản nhất là chia ra nhiều bộ dây khác nhau. Dây thợ xây, tên thường gọi của ống nước nhựa mềm, giá 0,08 đô la Mỹ mỗi mét, gần 2 ngàn vnđ, hàng xịn. Chỉ thế thôi, cái dây mạng hay dây cáp đồng trục tv cũng chỉ có mấy ngàn. Mỗi cái héc ta cà phê trồng 3x3 vị chi cần 33 x 100 mét là ra 3300 mét dây giá 7 triệu đồng. Có thể thêm một số đoạn ống cái già cũng vài triệu nếu như vườn quá dài. Một thứ không thể được thiết trong tưới nhỏ giọt là lọc sạch tránh tắc, cái túi lọc làm bằng vải ni nông dễ tự làm=không cần bể cát quá sạch như nước ăn, mà chỉ bọc vải quanh cái ống bể lọc gia đình ở đâu cũng bán, và mua ông lưới lọc chuyên nghiệp không khó với gias rẻ hơn bèo.

    Nếu như bạn cần điều tiết tốc độ nước ở từng điểm ? thay cho việc các bạn châm kim đơn giản. Thế thì mình khuyên các bạn mua luôn thiết bị truyền máu vào người cho thật là xịn-quá xịn với cây trồng, giá cũng chưa đến 2 k mỗi cái khóa chỉnh tốc độ nhỏ giọt (mua buôn, lẻ 3-4 k). Cái vườn cà phê trên cần thêm 2-4 triệu nữa.
    http://blog.zing.vn/jb/dt/thanhlamcy/12997094?from=my

    Nếu như muốn tìm hiểu quốc tế, thì bà con dùng cụm từ "drip irrigation" để hỏi bác Gúc. Ở đây, bà con cần tránh bị vtv+đảng+nhà nước lừa đảo. Hệ thống tưới mà vtv chó dại trình bầy trong chương trình này là tưới phun. Hai điểm hoàn toàn khác nhau:​
    Tưới phun rất tốn nước Tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước
    Tưới nhỏ giọt để chống hạn, còn cái vtv trình bầy trong chương trình này là lừa đảo, nó là tưới phun áp cao chỉ dùng cho cây cảnh vì thiết bị đắt đỏ. Tưới phun tiếng Anh là "sprinkler".

    Mình ví dụ bằng hình ảnh để bà con tự thấy giá cả bao nhiêu.

    http://www.gharainwater.org/photos-video-audio/
    [​IMG]

    đây là loại ống siêu rẻ không chôn
    [​IMG]


    http://thegloriousbattle.com/water-sources-in-time-of-disaster/
    [​IMG]



    http://www.dripirrigation.com/drip_irrigation_chapters/25/drip_irrigation_pages/40

    [​IMG]







    Cái đám khoa học của vtv tiếp tục trình bầy về nguyên nhân không áp dụng được khoa học của họ, nông dân vẫn hạn hán !!! là thiếu điện ba pha. Một con trẻ trâu đứng lên phán: điện một pha thì yếu. Nếu như nông dân dùng máy nổ thì trước mắt tốn dầu (nó liếm một tràng dài đầy đủ chữ thánh hiền về tốn dầu). Và khi khởi động máy thì nông dân mất sức. Nông dân sợ quay khởi động máy công nông. Đó là khoa học nhà nước. Cái đám hồng vệ binh chó , cái đám bần cố lợn, thuần chủng đã ba bốn đời. Cái đám được tuyển vào nhà nước theo kiểu tuyển phiếu bầu lấy thịt đè người. Cái đám thiếu việc làm và thừa hoóc môn sinh dục.

    À mà sao cái hệ thống tưới nước nhỏ giọt lại cần đến motor 3 pha hay công nông ? !!! à, các bạn đọc dưới đây. Đó không phải là tưới nhỏ giọt, mà đó là hệ thống tưới phun cần áp ao, đảng và nhà nước đang mút *** liếm *** chủ, nhồi cho nông dân của chúng ta.

    Cái đệt.
    Nam Trung bộ đang đại hạn. Lúa chết, cà phê chết. Đảng + vtv + nhà nước, đang tận dụng xác chết nông dân chúng ta để quảng cáo lừa đảo bán hàng lởm cho chủ.​




    Thế tại sao hệ thống tưới nước nhỏ giọt của vtv lại đắt đỏ như vậy

    À, đó là tưới nước nhỏ giọt kiểu Mỹ. Đúng kiểu biến đổi khí hậu. Cái con chó đẻ nào nó nhảy mẹ đảng và nhà nước, đến nỗi đảng và nhà nước sủa ngày đêm về biến đổi khí hậu như thế. Nhắc lại là, chúng ta đang bù lỗ cho điện gió Cà Mau, mua của Mỹ đắt gấp 3-2 lần mua từ Trung Quốc, để Mỹ được đốt CO2 bình quân gấp 15 lần Việt Nam. và cái vinasat đắt gấp 10-12 lần thông thường.

    Đây, đảng và nhà nước đang nhồi sọ bố lẫn mẹ điếc, vợ chửa con thơ... mà các bạn phải bỏ lại quê hương... trên con đường các bạn tha hương cầu thực.

    Đây, Nam Trung Bộ đang chết khát, lúa chết, cà phê chết.... vtv của đảng và nhà nước đang dùng xác chết của các bạn để quảng cáo cho tưới nước nhỏ giọt của chủ , chủ là ông bà Mỹ Mỹ đây. Sự thật đây là hệ thống tưới phun dùng cho cây cảnh, không phải tưới nhỏ giọt nông nghiệp, đang được quảng cáo ầm ỹ cho... nông nghiệp. Cái chó má là đảng và nhà nước tận dụng xác nông dân để quảng cáo.

    http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n7...giot-theo-cong-nghe-Israel-o-vung-mia-Lam-Son
    http://www.tinmoitruong.vn/khoa-hoc...hap-gong-minh-qua-mua-kho-han_33_22225_1.html
    http://www.nhavuontaigia.com/tu-van...ng-rau-san-thuong-trong-rau-sach-tai-nha.html
    http://vngreenhouse.com/dich-vu/thi...-nghiep/he-thong-tuoi-tu-dong-nong-nghiep-16/





    Rốt lại.

    Thưa bà con nông dân.

    Thưa những bố lẫn, mẹ điếc, vợ chửa, con dại.... ở hậu phương của mỗi người chúng tôi. Chúng tôi đang phải tha phương cầu thực, chẳng sung sướng gì.

    Cái đảng, cái nhà nước mà chúng ta đã từng tôn trọng đó, đã tuyên rằng, 50 năm nữa nước Việt nam sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/linh-tinh-post-tren-4r/2012-12-20-ha-noi-nhiem-man

    Đảng và nhà nước không nói chơi. Đảng và nhà nước không nói nhầm. Đảng và nhà nước không nói khẽ.

    Mà đảng và nhà nước tổ chức những hội thảo quy mô toàn ông to bà lớn trên trung ương để hò hét việc ấy. Rồi đảng và nhà nước sử dụng những tờ báo lớn để nhồi sọ điều ấy. Sau đó đảng và nhà nước qua các cấp ủy chia thông tin ấy đến từng ngõ cụt phố vắng xóm xa.

    Chúng ta tin hay không, là ở mỗi người.
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2014
    heorung1609 thích bài này.
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    23h ngày 26-4-2014.

    Trời mưa, chả có j chơi, cuối tuần. À thì tự nhiên cả một lũ tụ tập ngoài quán xem phim cuối tuần. Phim vtv1 đàng hoàng. Câu chuyện nổi tiếng về Đặng Thùy Trâm. Tên phim là "Đừng đốt".

    Trời đất, mình được lôi ra dịch tiếng Anh !!! Bảo mình nghe dịch tiếng ANh thì hết sẩy con nhà bà bẩy.

    Nhưng câu chuyện không phải là ở cái tai nghe tiếng Anh của mình. Cái *** mẹ, phim tiếng ANh, chieeú trên kênh truyền hình quảng bá miễn phí nổi tiếng nhất của tiếng việt là Vô Tuyến Truyền Hình Việt nam số 1.

    Nó có phụ đề tiếng Việt các bạn ạ. Nhưng phụ đề màu vàng, nền phim át hết ko đọc được.

    Phim cũng chẳng phải là tiếng Anh, chỉ có một số lớn các lời thoại là tiếng Anh.

    Vậy thì chiếu cái phim này cho ai . Người nói tiếng Anh không nghe được tiếngViệt. Người nói tiếng Việt ko đọc được phụ đề tiếng Việt đoạn tiếng Anh.

    Phim thủ dâm của ngân sách bây giờ chắc chiếu cho chó xem.
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2014
    heorung1609gakocanh thích bài này.
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    [​IMG]
    heorung1609gakocanh thích bài này.
  7. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Báo viết đúng, Huy fuc sai.
    Đối với LLVT thì quân hàm chia 2 loại: sĩ quan và hạ sĩ quan:
    Sĩ quan: là những người đeo quân hàm từ thiếu úy trở lên (2 đồng chí này đều là sĩ quan)
    Hạ sĩ quan: đeo quân hàm từ thượng sĩ trở xuống (VN đã bỏ cấp chuẩn úy).
    Bất cứ ai trong quân đội, công an đều có thể được gọi bằng từ "chiến sĩ". Đây là 1 từ hán việt, ta có thể hiểu Việt hóa từ "chiến sĩ" cũng giống như từ "quân nhân" hay như là từ "người lính". Bất kể 1 ai, từ đại tướng cho đến binh nhì bản thân đều là 1 người lính. Nhưng có thể báo họ cho rằng nếu viết "truy điệu người lính hi sinh trong vụ ..." thì nghe không thuận tai bằng "truy điệu chiến sĩ hi sinh trong vụ ..." nên họ viết thế cũng ko sai đâu.
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2014
  8. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  9. gakocanh

    gakocanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    162
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  10. CuaLon

    CuaLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Sao ở đây lũ lợn của bọn ất mót nhiều thế? Bọn ttvn củ *** chúng mày mạt vận rồi hay sao mà phải nuôi bọn này hả?

Chia sẻ trang này